1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"TRỊNH" CŨNG LÀ NGƯỜI,CHÚNG TA CŨNG THẾ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi anhchangculan84, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "TRỊNH" CŨNG LÀ NGƯỜI,CHÚNG TA CŨNG THẾ

    NGHE NHIỀU NHẠC TRỊNH TÔI NHẬN RA MỘT ĐIỀU RẰNG TRONG CUỘC SỐNG NÀY CHẲNG CÓ GÌ LÀ NGẠC NHIÊN CẢ(ĐIỀU NÀY TÔI ĐÃ ĐC NGHE KHUYÊN NHIỀU RỒI NHƯNG BÂY GIỜ MỚI THẤM).BÁC TRỊNH LÀ MỘT NGƯỜI RẤT QUAN TÂM ĐẾN CÂU CHỮ NHƯNG ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA ĐỂ CÓ THỂ HIỂU THẤU ĐÁO ĐIỀU ĐÓ THÌ THẬT LÀ KHÓ.MỖI BẢN THỂ ĐÃ LÀ MỘT ĐIỀU KHÓ HIỂU RỒI CHỨ ĐỪNG CÓ BẢO ĐI HIỂU NGƯỜI KHÁC.AI CŨNG THẾ CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC BẰNG Ý CHÍ NHƯNG VẪN LUÔN BỊ TC LẤN ÁT"TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN,CUỘC TÌNH SẼ YÊN...NHƯNG TIM YẾU MỀM" HAY "NGƯỜI NGỠ ĐÃ XA XĂM NHƯNG NGƯỜI VẪN ĐÂU ĐÂY...".TÌNH YÊU LÀ NHƯ THẾ"KHI CƠN ĐAU CHƯA DÀI THÌ TÌNH CHƯA LÊN TIẾNG".KHI LẠC BƯỚC TRONG TÌNH YÊU CON NGƯỜI THƯỜNG VƯỚNG VÀO CÁI VÒNG LUẨN QUẨN KHÔNG CÓ LỐI THOÁT,CHẲNG THẾ MÀ NGẠN NGỮ CÓ CÂU"LOVE IS BLIND" .BÁC TRỊNH THÌ TÀI HOA QUÁ ,SÁNG RỠ QUÁ VẢ LẠI TÂM HỒN THÌ VÔ CÙNG NHẠY CẢM VỚI THIÊN NHIÊN VẠN VẬT MÀ NHẤT LÀ VỚI TÌNH YÊU(TÔI KHỎI PHẢI KỂ SỐ NGƯỜI YÊU CỦA BÁC RA NỮA).TRONG NHỮNG CƠN ĐAU TRIỀN MIÊN BẤT TẬN MÀ NGƯỜI NHẠC SĨ ĐÃ TRẢI QUA,MỘT TẤM LÒNG VỊ THA CAO CẢ VÀ TÀI HOA TRONG ÂM NHẠC ĐÃ GIÚP CHO TRỊNH VIẾT ĐƯỢC NHỮNG BẢN TÌNH CA BẤT TUYỆT."SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG" TÔI TÂM ĐẮC VỚI CÂU NÀY LẮM BẠN THÌ SAO?
  2. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ ai mà chả thế ai mà chả là người.Từ những vĩ nhân đến các bậc hiền thế tất cả cũng chỉ là người và chẳng có mấy ai là thoát đc cái bản ngã tự nhiên đó:những sở thích thú vui hay những ý tưởng tốt đẹp về một giới nhân sinh....Từ lúc trào đời liệu ai có biết đc ngày sau ta ra sao,nếu ai trả lời đc ngày mai tôi sẽ gặp những chuyện gì tôi sẽ ra sao thì chắc chắn rằng tôi sẽ xin người đó nhận tôi là học trò thậm chí người đó muốn sao tôi cũng đồng ý.TRỊNH cũng chỉ là một con người bình thường đc trời phú cho một phẩm chất cao quý và một tài năng thiên bẩm(nhưng xin bạn nhớ cho rằng nếu không bị tai nạn và phải nằm viện 2 năm thì chưa chắc đã có một TRỊNH CÔNG SƠN như bây giờ).Cuộc sống mà có gì là bất ngờ đâu,nếu bạn gặp một ai đó thật tuyệt vời và bạn thốt lên rằng tại sao trên đời này lại có người như thế nhỉ?Đừng làm thế vì còn rất nhiều người khác hơn như thế nhiếu chả qua là bạn chưa gặp thôi.Nhưng dù sao đối với riêng TRỊNH đó là một người có lẽ sẽ mãi về sau này khong có ai thay thế đc trong lòng mỗi con người từng gắn bó và yêu nhạc TRỊNH.

Chia sẻ trang này