1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình độ kỹ thuật quân sự của các nước "bạn"

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hello_Vietnam, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    ha?o đất chứ có pha?i la? bê tông đâu. Hơn nưfa chắc gi? đaf la? chai thu?y tinh.
  2. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Chắc là dùng Bidon d''eau. Bi đông bằng nhựa hoặc bằng nhôm làm sao vỡ được?!
  3. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bác chơi sang thế, em nghĩ là đựng vào ống tre thôi (loại cưa cả đốt tre già rồi đục lỗ ấy). Ném sang vô tư, chỉ cần nút cái lỗ cho chặt kẻo nó bung ra thì phí rượu.
  4. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì với lòng tự ái dân tộc khi nhìn thấy láng giềng tự chế tạo đồ chơi thế này cũng khiến mình nóng mặt thật. Tuy nhiên, riêng tôi tin rằng Quân đội Việt Nam đâu chỉ ngồi thửa mấy thứ nhập khẩu về trang bị lại. Giá mà có bác bên Viện nghiên cứu nhảy vào đây "nhỡ mồm" thì tốt quá! Tuy nhiên, những gì mà tôi thấy từ những bài đã post về láng giềng thì hầu hết là sự chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, cùng với nghiên cứu nhằm thích ứng với yêu cầu của từng quốc gia. Điều này thì bản thân VN cũng không ngoại lệ! Ví dụ như con tàu của Singapore thì thấy, với 1 quốc gia nhỏ bé họ ko cần tàu lớn mà cần tau có vận tốc lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cơ động trong tác chiến, hay con SIMBA của Phi cũng vậy; cần sự cơ động nhằm trấn áp các phần tử nổi dậy ở miền nam của nước này...
    Chuyện chú nào nói ta thừa hàng thiếu phụ tùng thì quá rõ rồi, đâu phải công không mà các cụ nhà ta đi mua phế thải của Finland về để lấy phụ tùng đâu nhỉ!
  5. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Thực ra NC cũng đã có chương trình "Xe bọc thép NC". Thông tin này đwợc công khai trong quyển Biên niên sự kiện 1975-1998 của Viện Cơ giới quân sự (không nhớ chính xác lắm). Nhưng không hiểu sao sau đó không thấy công bố kết quả, hay là dự án này chìm xuồng rồi cũng không chừng. Về tiềm lực quốc phòng NC hoàn toàn có thể chế tạo đc, tuy nhiên chắc không kinh tế nên chương trình này bị đình lại. Mình có mấy cuốn lịch sử hay phết:
    - Nửa thế kỷ pháo binh nhân dân
    - Pháo binh nhân dân, những chặng đường chiến đấu
    - Lịch sử sư đoàn không quân 372
    - Lịch sử sư đoàn không quân 371
    - Lịch sử ngành hậu cần
    - ...
    Lúc nào có thời gian sẽ trích những đoạn hay nhất.
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có ai cấm người nhận ngồi ở xa rồi bò vào gần lấy quà đâu.
    [/QUOTE]
    Bác nào post chuyện này thì cho biết luôn là lính tráng xin đồ nhau bằng ngôn ngữ gì vậy? Tiếng Việt?, tiếng Pháp, tiếng Anh hay là Quốc tế ngữ vậy?
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong hàng ngũ QĐNDVN lúc đó số người biết tiếng Pháp không nhỏ đâu bác ạ. Đọc trong các sách của bọn Pháp, hầu như thằng nào bị bắt làm tù binh cũng gặp ngay 1 ông biết tiếng Pháp.
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    ẶC , chả biết trong câu truyện này có bao nhiêu phần là sự thật nữa . Nếu khoảng cách đủ để ném 1 bao thuốc lá hay chai rượu sao ko quăng sang 1 quả lựu đạn luôn đi .
    [/QUOTE]
    Trước đó họ ném lựu đạn mãi mỏi tay rồi, cùng tạm dừng để nghỉ chốc lại ném tiếp. Tranh thủ dừng mà "chơi bẩn" không phải cái kiểu của "con nhà lính", họ là lính, chuyện này hoàn toàn có thể tin được. Ngày trước ở nội trú trường tớ, tối hôm trước đánh nhau với dân bản xứ, trưa gặp ngoài quán 2 bên cùng mời thuốc nước, hẹn chiều đánh tiếp và dặn nhau... nhớ là không được mang "hàng chuyên nghiệp" không CA bắt thì có mà....
    Còn chuyện bất đồng ngôn ngữ thì ít lắm, nó chiếm mình lâu thế, dân bán hàng rong nói tiếng Tây bồi chả kém mấy em ĐH Ngoại ngữ bi h đâu Chưa nói là cũng khối thằng mắt xanh mũi lõ tán gái bằng thổ ngữ trơn tru...
    Tớ đồng quan điểm với cái dòng bôi vàng, nhạc phụ tớ là tù chính trị thời Tây nhưng ông vẫn tôn trọng bọn Pháp hơn, chê Mỹ "đểu", đánh nhau kiểu "mất dậy"
  9. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu dưới đây ko phải như vậy. Nguyên thuỷ của câu này là
    Ai kiểm soát được Tây nguyên thì kiểm soát được toàn miền Nam. Ai kiểm soát được cao nguyên Boloven (của Lào) thì kiểm soát được Tây nguyên.
  10. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Tớ xem bản gốc tiếng Nga dịch qua Babelfish, sau có mây người ở bên nuocnga.net dịch nữa, về ý đúng là "Ai kiểm soát được Việt Nam, người đó kiểm soát cả Đông Nam Á" đấy bác.

Chia sẻ trang này