1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình độ tiếng Anh...một vấn đề thật đáng phàn nàn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi in_anotherlife, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trình độ tiếng Anh...một vấn đề thật đáng phàn nàn

    Hôm nọ tớ đi nhà sách Phương Nam, lúc tớ vào chỗ bán CD xem thì có một người nước ngoài cũng đang tìm mua , ông ta nói với cô bán hàng là ông ta muốn tìm mua DVD của ca sĩ nữ nổi tiếng nhất VN hiện nay (tất nhiên là nói bằng tiếng Anh), thế mà cô bán hàng cứ ngớ người ra, lúc đó có một người khách khác cũng đang mua CD, thế là người khách đó phải đứng ra dịch hộ cô bán hàng CD đó...khi người khách kia đi rồi thì đến lượt tớ giới thiệu giúp...
    Cái mobile của mẹ tớ có vấn đề với cái Sim, bố tớ mang ra bưu điện hỏi xem thế nào, trước đó tớ có dùng rồi nên set chế độ báo tiền trong tài khoản bằng tiếng Anh, thế mà đem ra đó cô bưu điện nghe xong, chẳng hiểu gì cả, hoảng quá, chẳng biết làm thế nào, thế là lại phải nhờ anh khách hàng gần đó giúp...

    Hai câu chuyện nhỏ, thế mà cứ nghĩ đến là tớ thấy buồn cười và đáng ngẫm nghĩ, bình thường ko biết tiếng Anh chẳng có gì phải nói, nhưng bản thân "các cô" (và "các cậu") nữa, làm việc ở những dich vụ công cộng, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, thế mà tiếng Anh giao tiếp một chữ bẻ đôi không biết, chưa kể đến trường hợp thiếu những hiểu biết căn bản về dịch vụ mà mình đang phục vụ nữa chứ.

    Không biết các nhà tuyển dụng ở Cần Thơ mình làm việc như thế nào, nhưng bán hàng (hàng sách, hàng siêu thị) thì ko cần trình độ chắc, bán hàng cũng là một nghề nghiệp, mà đã là nghề nghiệp thì người làm nghề đó phải có một trình độ nhất định hay một hiểu biết nhất định về nghề nghiệp đó,0 hay phục vụ ở bưu điện thì lại càng phải đòi hỏi cao hơn nữa...

    Tất cả gom lại tớ chỉ muốn nói thật thiếu chuyên nghiệp , mà như thế thì làm sao nghĩ đến hai chữ "phát triển"???
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    he he, chịu thui. Nhìn lên nhìn xuống chẳng có chỗ nào học anh văn ra hồn mà giá cả chấp nhận được ngoài TTNN trường DHCT.
    Việt Mỹ thì nghe than phiền về chất lượng nhiều. Thấy con nít và người sắp xuất cảnh đông thôi, còn mình không nằm trong diện sắp đó nên cũng nghe nghe mà chưa dám mắt thấy!
    SITC thì miễn bàn.
    Mới vào RV Mekong hỏi thử cái vụ test IELTS miễn phí, khiếp, chiêu này mánh gớm. Miễn phí với điều kiện sau khi thi đậu phải đăng ký học, còn thi rớt thì sẽ được hoàn trả lệ phí thi là 5$(bắt đóng trước khi thi, còn gì là free ở đây nữa?) Mà nếu phúc thì được thi rớt (chắc trình độ dở quá nó không dám nhận) còn đạt theo cái chuẩn gì gì của nó thì fee có tầm tầm 100$/tháng(tuần 3 buổi, buổi 2h-Mắc còn hơn ILA ở SG nữa chớ ). Chỉ sợ trình độ chẳng tới đâu cũng cho đạt thì toi 5$ vì tớ nghi nó cần học viên lắm, ngu gì cho rớt. Lại dám bảo đảm sau 3 tháng học khoá cao cấp test đạt 4.5-5.0 marks, mà bằng này công nhận cấp quốc tế nhá (cóc biết ai công nhận nữa...)
    Chị hoacomay ui,so ra em vẫn ngu ngốc như thuở nào trong khoản này, chị có chỗ nào hay hay bảo em với! Đa tạ chị.
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em Cara phân tích chí lí vậy mà bảo là hông biết khoản này à ? Không nhờ Cara thì xém nữa chị ra RV Mekong thử cái vụ test IELTS miễn phí rồi . Cám ơn Cara nhiều nhé
  4. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Theo nhiều người, à, có lẽ đại đa số thì học ở TTNN là nhất. Nhưng sao SVCT thấy không hợp với cách dạy ở đây, xin chị Hoacomay đừng buồn em. Tuần học 5 buổi, buổi 3h, nhưng mình vẫn thấy nhạt nhạt, loãng loãng sao ấy, mình thích phong cách "nhồi nhét" của Mr. Tuấn 41Bis Ngô Quyền (khoảng năm 98-99, bây giờ hủm biết), bài tập + bài tập + bài tập.... làm đến ứ... nhưng mà thích! Mình đăng ký C ở TTNN đến 2 lần rồi (2xnửa khoá) mà lần nào cũng chả học đến 1/4 thời lượng. Vào lớp chán lắm lắm rồi lại nghỉ (chắc tại mình lười quá).
    Còn một vấn đề nữa, ghét nhất là cứ cái gì ở trường cũng đòi bằng của TT, thế làm quái gì Bộ GD-ĐT cấp cái bằng QG?!! Nói bằng của các TT kém chất lượng thì khi phỏng vấn tha hồ mà hỏi, mà vấn; hay là cứ kiến nghị với bộ dẹp hết mấy TT đó đi, không dẹp được thì cũng "ép" Bộ thanh tra tụi nó... >>> thêm một lý do "ghét" mà chán học ở TT.
    Thứ ba, các bạn xem khoá học ở TT thiết kế có hợp lý cho sinh viên không? Cứ đến thi HK là việc học ở TT lại vào giai đoạn "rút", ông nào giỏi thì cứ học cả hai không thì phải chịu... vài lần hỏi thử các cô ở TT thì nhận được cái nhún vai hoặc "đây là vấn đề đang gây tranh luận".
    Chút ý kiến cá nhân vậy thôi. Mà học ở đâu bây giờ? Chắc cũng là vào TT vì học hết chữ của Mr. Tuấn rồi lại nhào vô học nữa, kỳ quá.
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tớ đang học tiếng Pháp ở TTNN ĐHCT, tớ thấy rất hay, ko như bên tiếng Anh, chán như con gián vậy đó, hôm nào học môn Grammar với môn Reading là muốn...về sớm, thấy thời gian lê thê gì đâu.
    Tớ cũng đã học trung tâm của thầy Tuấn rồi, tớ học ở đó lâu lắm, mấy khoá lận, tớ thấy ở đó dạy hấp dẫn hơn và hiệu quả hơn nhiều, nhưng mà học ở đó nhiều quá chừng rùi, giờ đi rùi hổng lẽ quay đầu lại?
    =>vấn đề ko thể đổ cho ko có chỗ học, tiếng Anh giao tiếp thông thường ko đòi hỏi cao siêu, bằng A, bằng B ko lẽ Cần Thơ ko có chỗ nào dạy nổi sao? Quan trọng là họ ko đánh giá đúng tầm quan trọng của việc học đó, cứ quen biết thì tuyển vào thôi (nhất là mấy chỗ như nhà sách hay siêu thị ấy)
    Còn về chuyện ko có chỗ nào để học ra hồn thì đúng là như thế đấy!!!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Học reading C thì không đếm nỗi chán bằng môn L/S, nhưng mà học Grammar C mà chán thì... uổng phí quá. Bạn không lẽ không gặp cô Mai Hương và thầy Hưng sao ? Nhứt là cô Hương, dập ex muốn vỡ mật, hôm nào học Gr xong bước xuống bậc thềm muốn té nhào vì chóng mặt,hết thấy đường.
    Dạy thì nổi, chỉ phiền cái chỗ học viên chỉ thích có bằng mà không thích học(học để lấy kiến thức thì quá tốt, ít ra cũng phải học để thi cho coi được chớ) nên chất lượng hay không là chỗ thi cử nghiêm túc hay không thui!
    To SVct: bạn thông cảm , nhìn gương của VNPT mà nghĩ đến tình trạng độc quyền ở đây vậy mừ.
  7. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng cùng một tình trạng hic hic.
    Ngay ở giữa trung tâm thủ đô này, tại tầng lobby của cao ốc có tên Mobile Phone Service Centre tráng lệ bạn sẽ bắt gặp rất nhiều gương mặt đẹp như hoa phù dung ngồi tiếp khách hàng nhưng trình độ Anh Ngữ thì.......hết chịu nổi. Mình mang một khứa người Nhật ra làm thủ tục thuê bao, khi nạp tiền vao tài khoản, một em có vẻ như giỏi nhất nhóm hiên ngang bấm 901 rồi bấm số 1 để kiểm tra số tiền còn trong account. Sau khi nghe năm fút cô ta đưa cho minh và hỏi với vẻ mặt rất hồn nhiên: nó nói cái gì vậy anh?. Trời ah!! You have 500,000 VND in your account..... chỉ có vậy thôi....mà.... . Em ơi tại sao em lại ngồi ở chỗ này chứ. Anh nghĩ cái ghế mà em đang ngồi nó quá to, to đến mức nó muốn nuốt chửng cái thân hình xinh xắn được ngự trị ở phía trên là bộ óc bé như hạt tiêu không màu của em. Anh thấy có một chỗ có thể fù hợp với em đó là Fortuna Kara, Oasis Disco, Lake Side Kara. .......
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đời chuối thật bác nhỉ ! Thế sao bác không dắt vị khách ấy đến chỗ nào khác, chỗ không có mấy em không xinh tươi í... Mấy chỗ bán điện thoại, hay nói chung là chỗ bán hàng cần nhiều khách " xịn", người ta chọn nhân viên không dựa vào tiêu chuẩn ngoại ngữ là mấy đâu bác ạ, xinh và tươi là trước nhất... Em nói chí phải thì các bác vỗ tay cho em phát . Mấy em xinh í lại là những em bán hàng đạt doanh thu cao nhất hội nên các em vẫn giữ được ghế to và mát thôi
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé, đừng có đổ thừa ở Cần Thơ không có chỗ dạy nhé, ở đâu mà không chịu học cũng thế thôi, sao mà mấy cô đẹp đẹp đa số kém thế ko biết
  10. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế mà em gái, không thấy bây giờ chỗ nào cần tuyển nhân viên thì đa số đều cần tiêu chuẩn " Ngoại hình đẹp" với lương cao, chứ có chỗ nào cần " Kiến thức " đâu. Nói thì nói thế chứ tui ko quơ đũa cả nắm đâu. Tui chỉ lấy ví dụ những nơi bán hàng siêu thị hoặc đại khái nơi cần nữ nhân viên thì hầu hết " Ngoại hình đẹp" là quan trọng và đặt trên hàng đầu. Thử hỏi các nhà kinh doanh đưa ra thế thì chuyện " Kiến thức chuyên sâu" của 1 số cô " Ngoại hình đẹp" không có là chuyện thường thôi

Chia sẻ trang này