1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình độ tiếng Anh...một vấn đề thật đáng phàn nàn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi in_anotherlife, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vì thế cho nên : Đừng nghĩ đến hai chữ "phát triển" quái gì cả, tiền bạc đem trả lương cho các cô ấy ăn diện hết rùi.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhìn vào mặt bằng chung thì CT có quá ít trung tâm dạy ngoại ngữ có uy tín để lựa chọn. Lại có quá ít lớp hay ít giờ học thích hợp nữa chứ!
  3. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không biết là do cách dạy không hấp dẫn hay là do môi trường sống không cần thiết. Hồi trước ở VN tui là chúa ghét tiếng anh, đăng ký học cho có thôi, mỗi buổi chỉ học được phân nữa giờ, còn lại là cúp cua đi uống cafe...nhưng bây giờ tự nhiên học thấy khác lắm, hàng ngày tiếp xúc với người Mỹ nên có cảm giác cần thiết phải học hỏi, vì nếu ko học thì làm sao sống ở đây chứ
    Với lại thầy cô tui đang học dạy cũng khác lắm, chỉ cho bài tập về nhà làm, rồi đến giờ học là sửa bài và giải đáp những thắc mắc thui, cho nên về nhà ko chịu đọc sách, ko chịu làm bài thì vô lớp ko biết người ta đang nói gì, đang làm gì. Tui ko thích cách học nhồi nhét như hồi xưa.
    Được ocean_avenue sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 09/10/2004
  4. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Bạn chưa đứng vào vị trí người tuyển dụng bạn không biết, chỉ những người có bằng đại học anh văn (loại khá trở lên) ở việt nam mới có thể giao tiếp English tương đối. Mấy người đó liệu có đi xin việc đứng bán hàng không ? Mấy người giỏi một tí tìm việc tốt hơn cả rồi. Mà người bán hàng yêu cầu ngoại hình dễ nhìn cần hơn là yêu cầu ngoại ngữ. Như nhà sách Phương Nam đấy, một ngày kiếm ra được 1-2 người khách nước ngoài thì một cô bán hàng dễ nhìn vẫn sẽ được ưu tiên hơn ngoại ngữ giỏi. Ở đây chỉ nói tới dễ nhìn thôi, còn mấy em đẹp đâu có cần đi làm mấy việc đó đâu nhỉ.
    Mấy trung tâm ngoại ngữ ở Cần Thơ tôi đều có học cả rồi (DHCT, CMT8, XVNT), chưa học ở Viet Mi và trung tâm tư nhân
    Hay nhất chắc vẫn là DHCT, dạy nghiêm túc
    Được DaoDuyBinh sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 10/10/2004
  5. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nghe tội nghiệp em có gương mặt đẹp như hoa phù dung quá (dù chưa biết hoa phù dung ra sao )
    Mà cái Mobile Phone Service Center nằm ở đâu thế nhỉ.
    Hồi còn ở ngoài Hà Nội (cách đây 2 năm) chỉ có mỗi Tràng Tiền Plaza tương đối lớn.
    Có một điều phải công nhận con gái Hà Nội xinh cực kì.
    Tự nhiên sao nhớ kem tràng tiền quá.
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh bây giờ phổ cập lắm rồi BÁC DAODUYBINH à, chẳng lẽ một vài câu đơn giản thôi cũng ko thủ được vào người à, đâu cần cao siêu như đại học ngoại ngữ dữ vậy.
    Đến người không biết gì về tiếng Anh cũng biết ba chữ "I love you " mà, hihihii
    À, HÀ NỘI bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi BÁC DAODUYBINH ạ. Em mới ra hồi tháng 7 này, nhìn đâu cũng thấy cao ốc, đẹp và hiện đại lắm, chắc khu phố cổ có nguy cơ dẹp tiệm quá, hic.
    Em thì em thấy con trai Hà Nội ấy, tuy không đẹp được như con trai Cần Thơ, nhưng mà cũng ko phải là xấu đâu nhé, nhìn rất là "thích", nhìn mãi ko chán đấy, lại lịch sự ngoài sức tưởng tượng.
    Còn con gái Hà Nội thì được cái trắng thôi, nói xinh thì không xinh bằng con gái miền Nam nói chung đâu, nhưng mà nói cho bác biết, người ta mà thích bác thì nói ngọt hơn đường cát trắng (của công ty mía đường CT), còn người ta mà ghét bác rồi thì người ta sẽ chửi cho bác tối tăm mặt mũi ko thấy đường về CT luôn đó, bác nghe thấy con gái HN chửi chưa?
    HIc, em cũng nhớ kem Tràng Tiền lắm ,nhất là kem cốm và kem đậu xanh. À, ra ngoài ấy bác có được thưởng thức món "sườn nướng" chưa? Trên phố Lê Duẩn ấy???
  7. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy con trai HN không bằng con trai miền Nam (gia trưởng và cộc cằn), nói ra chắc đụng chạm, chắc có bị chửi quá :(
    Con gái Hà Nội không chỉ trắng mà còn xinh nữa.
    Nếu lang thang ngoài khu Ba Đình, mấy em chạy @, Dylan ... nhìn mà phát thèm. Nhưng mấy em đó chỉ để ngắm thôi.
    Ở Hà Nội thì từ con gái tới bà già ai chửi cũng giỏi cả. Sorry mấy bạn ở Hà Nội nha.
    Hồi đó lê lết ở Hà Nội đến gần cả năm, chỉ thấy món bún chả là đăc biệt nhất, trong nam không có.
    Không biết đến bao giờ mới có dịp ra Hà Nội nữa nhỉ
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Phở HÀ NỘI mới là đặc biệt nhất, bún chả thì công nhận là chỉ có ở HN mới ngon, cũng công nhận là con trai HN lịch sự hơn rất nhiều so với con trai CT, em có mấy người bạn HN nè, cực kỳ nhé. Còn mấy "em" @, Dylan của bác là thuộc tầng lớp khác rồi, ở đây em nói học sinh sinh viên thôi bác ạ.
  9. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá vào góp chuyên với các bạn cho nó vui tí nhỉ.
    Tôi thực sự không hiểu từ lịch sự mà các bạn dùng trong hoàn cảnh này. Là một người trai Hà Nôi tôi tự nhận thấy con trai Hà nội bọn tôi hơi khách sáo và xã giao. Nếu gặp lần đầu chắc các bạn không khó để nhận ra điều đó. Mà xã giao ở mức độ chuẩn mực thì thành ra lịch sự thôi. Chắc là vậy. Còn nữa, tôi hiếm khi nghe thấy con gái Hà Nôi chửi nên cũng không biết nhiều. Mẹ tôi, các dì của tôi và chi gái tôi nữa, tất cả đều sống rất chuẩn mực. Cũng có vài lần tôi chứng kiến mấy bà (gọi là bà nhưng thực ra cũng chỉ hơn 30 tuổi thôi) chửi nhau trong chợ Đồng Xuân. Mà đã là dân buôn ở chợ thi nơi nào cũng vậy cả. Ngay ở chợ bán đồ cũ Pattaischanvutt giữa thủ đô Bangkok của Thailand cũng vậy, các bà các chị ở đây đánh chửi nhau như cơm bữa ý mà.
    Hì, thật ra thì tôi cũng đã có dịp ở Cần Thơ của các bạn 1 tuần. Con người nơi đây cũng rất hiền dịu và tốt bụng. Các bạn nữ Cần Thơ cũng tương đối dễ thương, nhưng tôi thấy (xin lỗi mọi người) họ hơi béo (mập). Chắc tại vì thời tiết đẹp. Nhìn một cách lý học dễ nhận thấy các chi tiết trên cơ thể của người fụ nữ nam bộ nói chung và CT của các bạn nói riêng, hơi tròn và to. Con gái Hà Nôi thường cao,gầy guộc và mỏng manh hơn so vói con gái Nam bộ. Nhưng nói thật thì tôi thích vẻ đẹp khoẻ khoắn của con gái Cần Thơ. Các bạn nam CT mà tôi gặp và tiếp xúc đều rất cởi mở và chân thành. Họ là những người bạn rất tốt nếu chỉ dừng lại ở tình bạn, còn nếu bắt tay vào làm ăn một cách nghiêm túc thì tôi e rằng các bạn sẽ gặp rất nhiều bất lợi vì một điều các bạn quá thật thà và hay tin người. Dù sao thì đó cũng chỉ là những ấn tượng của riêng cá nhân tôi mà thôi. Nếu co điều gì khó nghe, rất mong các bạn bỏ qua!!
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lạc chủ đề mất rồi. Hà Nội mùa này thích thật, mát mẻ vô cùng ...

Chia sẻ trang này