1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh đùa?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi evian, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trịnh đùa?

    Tui lập topic này với mong muốn được giải đáp những điều mình chưa hiểu trong nhạc Trịnh. Rất mong các bạn ở đây nhiệt tình giúp đỡ.

    Câu hỏi đầu tiên của tui là:

    Chữ " con tinh" trong câu " Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi " ( Một cõi đi về ) tác giả muốn nói con gì thế? Tui nghĩ hoài mà ko ra. Chẳng nhẽ nó lại là con...tinh trùng được chăng? Hay con yêu tinh mang tên" yêu thương"? Mời các bác vào tranh luận cho xôm. Nào, mời!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    @evian đùa?
    Nếu nghe thêm một bài nữa sẽ thấy câu này: "Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ, mặt kia lồ lộ mang ý yêu tinh. Yêu tinh cùng diều cùng diều bay quanh... Mê man trời hồng vượt đồi lên non, lên cao mịt mùng..."
    Mời evian suy đoán tiếp.
    Ở đây mọi người không ai dám "giải đáp" nhạc Trịnh cho bạn đâu. Nhưng chia sẻ cách hiểu, cách cảm nhận thì sẵn sàng. Mời...
  3. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vâng thế bác đã chia sẻ cách cảm nhận cái vấn đề tui đặt ra chưa? Sao nhảy sang bài khác rồi? Và bài đó thì liên quan gì tới ý tôi đang hỏi đâu? Một đằng là " yêu tinh" , một đằng là " con tinh". Và bác cũng nên lưu ý câu sau đó : " ...lại thấy trong ta hiện bóng con người". Vì sao lại như thế chứ?
    Evian ko đùa. Evian chỉ thấy tức cười thôi.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép lys.... Lys chỉ nói đến thế thôi, vì tin rằng mình chỉ nên nói đến thế thôi.
    Gì mà căng thẳng vậy?
    Thực ra điều evian muốn hiểu sẽ tự hiểu được không cần giải thích nhiều. Một khi đã không muốn hiểu, thì nói cách nào cũng nhất quyết không hiểu.
    Lys chán rồi.
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con Tinh là con khỉ ? Con người trước khi là con Khỉ
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    Nghĩa là trong lúc mơ màng ông chới với giữa tiếng gọi của con Khỉ tiền kiếp, con khỉ phàm không biết chuyện thế tục tùm lum tùm la của con ngưòi là gì, nó đẹp nó tinh nên ông mới mến gọi yêu thương. Nhưng rồi tàn mộng thì con người hư huyễn lại trở về với đầy rẫy ê chề, để tiếp theo đó là chuỗi bàng hoàng về kiếp trầm luân vô thường đến bọt bèo của cuộc đời.
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Thiển ý của tại hạ là rứa đó cô Evian, hoặc là ông Đùa
    Thú thật lâu nay tôi nghe cứ tưởng là CON TIM kia đấy, Vô lượng đại xá, đại xá
    Sống có bao năm vui vui buồn buồn
    người Người Ngợm ngợm

  6. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng mà cũng có thể sai nhưng thật là chết cười chưa thoả đáng lắm thì phải ... mời các cao nhân tiếp tục bình luận ạ . Em đưa ra ý kiến là : con tim nhưng viết thế nó thường quá nên cụ T gọi là con tinh .
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi...
    M@
  8. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin chia sẻ chút thế này, chỉ là cảm nhận thôi, mong được nghe thêm từ các bạn
    Tình yêu là nền tảng của sự sống nên trong tất cả các nền văn hóa cổ đại cho đến nay, ý thức của con người về ái tình luôn luôn là sự bí ẩn. Chúng ta vẫn chưa hiểu nổi tại sao một tâm hồn còn sơ khai lại có thể hiểu rằng nếu không có cái chủ thể khác phái kia thì sẽ không có niềm vui, không có sự yên ổn. Chúng ta cũng không thể hiểu rằng từ đâu xuất phát cái cảm giác ta không còn là chính ta ?o?đừng bao giờ em hỏi vì sao chân anh run, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh?? , ma lực nào đã dẫn dắt ta đến cõi u mê để thấy mái tóc em dài như đêm thần thoại?.
    Truyền thuyết nước Việt lưu lại hàng ngàn năm những chuyện tình mang màu sắc hoang đường, ma quái. Kể từ thuyết Lạc Long Quân ?" Âu Cơ đến chuyện tình Trương Chi hay Từ Thức tìm động hoa vàng?.để Trịnh phải thốt lên ?thủa hồng hoang đã thấy, đã xanh ngời liêu trai?
    Trong chuyện Liêu Trai Chí Dị, những linh hồn trinh nữ chết oan thường hóa thành Yêu Tinh về quyến rũ kẻ trần, lôi kéo họ vào những cuộc tình mê đắm quên cả đường về. Chỉ có yêu tinh mới đủ ma lực, mãnh lực, công lực, phép thuật?. và gì gì nữa để chỉ ?ochợt gọi? đủ khiến một lãng tử lang thang phải buông vó, chùn chân? thèm một hơi ấm tình người, tìm ra được vòng tròn khép kín của kiếp luân hồi.
    ???????..
    Yêu người ta chết được ngày mai
    Yêu như loài ma quái
    Đi theo ai cuối chân trời
    Đi không nguôi kêu gào
    Làm sao giết được tình yêu
    ?.??????.
    Và tất nhiên không chỉ có trong tình yêu. Bất cứ một sự đam mê đến tận cùng, vui sướng đến tận cùng?mà lý trí con người không thể lý giải cũng như không thể kiềm chế thì cũng thấy thấp thoáng bóng yêu tinh?
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ?
    Mặt kia lồ lộ mang khí yêu tinh
    Yêu tinh cùng diều, cùng diều lên nhanh
    ??..
    Ngọ là giữa trưa đứng bóng, là lúc những oan hồn vất vưởng được mặc sức tung hoành? là linh hồn một đứa trẻ nhắm mắt giữa độ tuổi còn tràn đầy niềm vui. Thì oan hồn cũng vẫn thèm những chò trơi tuổi nhỏ, thì yêu tinh cũng đã từng là con người?(Tự nhiên lại nhớ tới con yêu nhỏ trong Giấc Mộng Đêm Hè và con yêu nhí Peeve trong Harry Potter).
    Chả biết sao cả lũ chúng mình đứa nào cũng thấy thấp thoáng bóng yêu tinh đâu đó. Chắc tại mê bài Yêu Tinh Tình Nữ trong đĩa của Thái Hiền? ?o yêu tinh mặt trắng như vôi,oan khiên đập vỡ tim ra, ôi sâu thẳm mắt em soi, không gian yêu quái của loài người?trả lại người yêu cho tôi, người yêu dấu, người hào hoa phong nhã như tơ trời?thường kể cho tôi nghe chuyện Loan và Nguyễn??
    Được gatruagaybendoi sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 27/05/2004
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    bạn Gà gáy trích dẫn mấy câu Phương Yêu thấy Yêu quá .
    Chắc Con Tinh = Con Yêu, chứ không phải là Tề thiên vậy
  10. EmPlayCu

    EmPlayCu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi xí
    "em bé loã lồ" trong câu "Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi", "người già co ro, em bé loã lồ"( Người già em bé) nghĩa là thế nào. Hỏi một người bạn, nó nói "lõa lồ" nghĩa là"thô tục". Vậy có đúng không? [/purple]
    Được EmPlayCu sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 28/05/2004
    Được EmPlayCu sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này