1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh không mất nhưng.......!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Bill, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trinh không mất nhưng.......!

    Trinh từ trước đến nay trở nên quan trọng cũng chẳng qua vì tính ích kỉ của người đàn ông. Ai cũng muốn lấy vợ còn trinh không phải vì cái màng bé nhỏ kia là một vật báu mà đơn giản nó chứng tỏ vợ mình chưa có quan hệ ******** với người con trai khác, và tất nhiên nếu người con gái đó mất trinh vì một tai nạn thì vấn đề cũng chẳng có gì to tát vì người con gái đó vẫn trong trắng(miễn sao tìm cách giải thích cho chồng hiểu là được). Cái mà đàn ông thực ra muốn là : Vợ mình trước kia chưa hề có quan hệ "gần gũi" với một người đàn ông nào khác, cái này thì dù có còn Trinh cũng chẳng chứng tỏ được điều gì. Con trai khi có người yêu ai chẳng muốn "khám phá" cơ thể người yêu mình, rồi đến oral ***, handjob, blowjob,... những cái này thì chẳng ảnh hưởng gì đến ********** cả, việc quan hệ ******** thực sự chẳng qua chỉ là 2 becomme 1 mà thôi, cá nhân mình thấy chẳng có gì khác với oral *** cả. Vậy thì một người con gái đã có quan hệ "gần gũi" với bạn trai cũ nhưng vẫn giữ được trinh thì vẫn có thể ung dung mà cưới chồng được, và người chồng thì tự đắc là vợ mình còn "trong trắng"-----> nực cười.
    Với tình hình thanh niên nhà ta ngày nay tầm hiểu biết ngày càng được "mở rộng" thì việc khi có người yêu ,những chuyện "động chạm" trên là khó tránh khỏi. Vậy thì có lẽ bác nào muốn lấy vợ "còn trinh" thì chỉ còn cách lấy cô nào chưa yêu bao giờ thôi !!!!


    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>

    Được bill sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 16/03/2004
  2. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc Bill ặĂi chuyỏằ?n này bàn nhiỏằu rỏằ"i mà !
    Tuỏằ thỏng con trai nó nghâ thôi chỏằâ nhỏưn thỏằâc thơ khó thay 'ỏằ.i lỏm
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tỏằ> nghâ là sỏẵ thay 'ỏằ.i nhặng câng cỏĐn thỏằi gian. Thỏằc tỏ ỏằY phặặĂng TÂy mỏƠy thỏưp kỏằã trặỏằ>c hỏằ câng nỏãng nỏằ chuyỏằ?n này nhặ ỏằY mơnh vỏưy nhặng bÂy giỏằ thơ dặỏằng nhặ không còn dỏƠu vỏt.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  4. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mình muốn nói ở đây không phải là thái độ của mọi người ra sao về chuyện trinh tiết, cái này thì đã có bao nhiêu topic bàn đến rồi ! Ở đây í mình muốn nói rằng, trinh tiết ngày nay chẳng nói lên điều gì cả, một người con gái khi vẫn còn trinh không có nghĩa là cô ta " trong trắng". Có lẽ thay vì tìm hiểu một người con gái xem họ có còn trinh hay không , ta nên biết xem họ đã từng có bạn trai hay chưa, những người con gái mà đã có bạn trai rồi thì có lẽ khó có còn " trong trắng" , kể cả khi họ vẫn giữ được trinh , đơn giản vì tình yêu trai gái ngày nay không chỉ đơn giản dừng lại ở những cái nắm tay hay những nụ hôn.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Topic này đã có rất nhiều trong box GDGT rồi.Bạn chịu khó lôi mấy cái cũ lên và viết vào đó nhé,tôi lock cái này lại
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này