1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh không phải là nhạc sĩ tài hoa 1 Vn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ronaldo_carlos, 18/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Viết được câu này mới thấy Trịnh Công Sơn là người yêu quê hương tột cùng...nhận định sai về cuộc chiến giải phóng dân tộc ??? ai bị chiếm đóng mà phải giải phóng??? Người Việt Nam đánh lẫn nhau với sự giật dây của ngoại bang không phải nội chiến đó là gì...Thiệt tình!
    Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ bậc nhất nhưng không phải là số một. Nếu muốn gọi là số một thì phải là cụ Phạm Duy. Trịnh Công Sơn nếu có thể xếp đặt thứ bậc thì có thể xếp thứ hai, cùng với Văn Cao. That''s my opinion!
  2. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Ronaldo_Carlos à!
    Mình có thể hẹn bạn một buổi nói chuyện riêng được chứ??????/ Mình có rất nhiều rất rất nhiều điều muốn nói muốn "mở mang" cho bạn (nói hơi quá) nhưng nói tóm lại nhé bạn quá CÁ NHÂN trong việc này rồi. Ai trong lòng chẳng có một cái gì đó gọi là "thần tượng" nhưng có những cái không thể gọi là thần tượng được mà gọi là NIỀM SỐNG. Mình dùng từ đấy rất buồn cười phải không nhưng nó là thế đấy. Đó là niềm sống của những con người thực sự yêu và hiểu được nhạc Trịnh.
  3. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng nhé Box nào bạn cũng vào than vãn kiểu đấy à. Tôi đoán mấy bạn đã đi hết tất cả các BOX Lam Truong, Đan Trường, THanh Thảo, ........... và vô vàn các BOX mà các fan đã lập ra. Và đã kêu than sao cái Box nào cũng nói người này là nhất thế. Và Box nào bạn cũng lập nên chủ đề này và tranh luận cho sướng với thành viên trong Box a.
    Bạn cũng là người biết yêu thích một người (nhạc sỹ Trần Tiến chăng hạn) thì bạn phải hiểu đưọc chứ. Mà sao bạn không lập Box Trần Tiến đi nhỉ. Để có rất nhiều người cùng sở thích với bạn rồi cùng ngồi bàn luận về nhạc Trần Tiến cho sướng.
    Bạn thông cảm nhé. Tôi viết có phần hơi phấn khích nên bạn thông cảm nhé. Nhưng đọc những dòng các bạn viết thì nó gây cho mình cảm giác thế.
    Để hôm khác bình tĩnh sẽ phân tích kỹ hơn nhé.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mong các bạn trong box nhạc Trịnh đừng giận, chứ đọc cái topic này tớ thấy nản quá. Bạn ronaldo_carlos có một ý kiến khá xác đáng, và tớ chắc chắn bạn đó cũng tự biết là phát biểu như vậy sẽ "đụng chạm" đến mọi người ở đây. Nhưng bạn vẫn nói, vì mong được sự tôn trọng của mọi người.
    Bài post của carlos không hề có gì xúc phạm đến cố nhạc sỹ hết. Bạn chỉ đưa ra ý kiến "Trịnh ko phải nhạc sỹ tài hoa số 1 VN" - tớ đồng ý với điều này. Cũng như có bạn ko cho ý kiến trên là đúng - chuyện đó là bình thường vì mỗi người đều có quan điểm của mình. Nhưng chúng ta nên tranh luận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Thất vọng nhất là có người nói đến từ tấm lòng nhưng ko thể hiện một chút gì của 2 từ đó hết. Mà chỉ biết xúm vào chỉ trích người có ý kiến khác mình.
    Hồi đầu tớ cũng tham gia với box được một thời gian. Vì có nhiều bài của Trịnh tớ rất thích. Nhưng rồi chắc tại tớ không phải là một đứa có cảm nhận sâu sắc hay luôn trăn trở với đời, với người bằng một tâm hồn nhạy cảm... như nhiều bạn khác, nên dần dần tớ thấy có nhiều sự sáo rỗng, nhiều sự tôn vinh mà có lẽ đến nhạc sỹ cũng phải đỏ mặt nếu ông biết được. Hơn nữa có quá nhiều bạn cuồng nhiệt thái quá làm tớ cũng hơi ớn, vì tớ đôi khi cũng ăn nói không được lọt tai lắm. Thế nên tốt nhất là "kính nhi viễn chi" vậy ha.
    Đôi lời của một người lâu lâu mới vào box. Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
  5. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    To Ronaldo_Carlos: Theo bạn thế nào là hiểu nhạc Trịnh? Tại sao câu nói của tôi là "ngô nghê" ?. Đã có ai dám nói là hiểu "hoàn toàn " một tác phẩm của Trịnh(hay của bất kì một nghệ sĩ ) chưa? Tuỳ từng tâm trạng mà ta có thể có những xúc cảm khác nhau về một bài hát(cái này bọn chúng tôi gọi là đa diện đấy) À mà tôi chỉ là khách qua đường, chưa bao giờ là thành viên của box nhạc Trịnh cả. Tôi thích nhạc Trịnh và chỉ dừng lại ở đó. Tôi đã nói rồi, đừng tuyệt đối hoá một cái gì cả. Về vấn đề nhìn nhận ý nghĩa của cuộc chiến tranh- tạm gọi là Nam- Bắc như bạn đi thì có lẽ sang LS-VH thích hợp hơn chăng. Mà bác này tôi cũng nghiện nhạc tiền chiến lắm đấy. Tôi đặc biệt thích Văn Cao và Đoàn Chuẩn-Linh
    To ...duyngadocton: Tôi thích câu này của bác "Trịnh lúc nào cũng lơ lửng ở giữa và mơ đến những điều không tưởng". Càng ngẫm càng thấy đúng!
    To Ryahco: Bác nên xem lại kiến thức lịch sử của mình.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng biết là bạn LEDUNG250781 hiểu biết nhiều về Lịch sử Văn hoá lắm. Sang đó thấy bạn tranh luận rất hăng.
    Bạn lamthanh_hn có lần nào bị ai ở trong này nói gì mà bây giờ phòng thủ kinh thế nhờ... Box này, cả những người sáo rỗng nữa, vẫn rất quí người đấy.
    Bạn teen1422 có phát hiện cực kỳ thú vị. .
    Nhưng dù sao ở đời có tí tranh cãi vào nó mới vui. Mình phải cảm ơn các bác í. Allez...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con thấy các bố cãi nhau hăng say quá , nói những lời âu yếm nhau hay quá nên con phải chõ mõm vào thôi .
    Kính các bố , con là thằng dốt về âm nhạc nói chung cũng như nhạc Trịnh nói riêng . Cho nên lâu nay con không dám vào Box này của các bố . Mấy ngày nay tậu đườc cái CD nhạc Trịnh nên con định vào phát biểu ý kiến thì cái tiêu đề topic này đập vào mắt con , coi xong 5 trong thì hoa mắt chóng mặt và tim đập chân run , con thấy như đầu óc mình vỡ tung ra vì nhức .
    Phải nói các bố có trình độ nghe nhạc thâm hậu thật , con hãi quá . Xin phép các bố cho con có một số ý kiến .
    Thứ nhất : Mod của BOX này ngốc (lời nói thẳng thường làm mất lòng nhau) Có một chú Ronaldo_Carlos mà không giải quyết được . Cãi không lại chú RR là cái ngốc thứ nhất , vì trình độ đâu mà cãi .
    Thứ 2 : Chú RR nói có sai chỗ nào đâu mà cãi hả ??? , cãi gì mà cãi tới trang 5 vậy trời ??? Cãi riết một hồi con thấy các bố cãi ngu .
    Thứ 3 : con thấy một số bố trong box này lấy nhạc Trịnh làm trọng và cho nhạc Trinh là nhất , là tuyệt đỉnh là cái ngu thứ ba .
    Ba cái ngu nhỏ cộng lại thành cái ngu to . Kết luận những ai phản bác lại Ronaldo_Carlos là ngu tất . Con nói trước con chả biết RR là thằng cha căng chú kiết hay là thằng mọi cà răng cằn tai nào cả . Con thấy nó nói hay , nó đúng nên con ủng hộ . He he he .
    Con thấy thế này : Một số người trong BOX này sùng bái nhạc Trịnh quá nên cứ như là trùm mền mà nghe nhạc Trịnh rồi không chịu mở mắt ra mà nhìn mọi thứ xung quanh . Nói thế nào nhỉ ? , nó như là : Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay vậy . Thế giới âm nhạc nó bao la rộng lớn lám các bố à , nhạc Trịnh chỉ là một phần nhỏ , nhỏ , nhỏ và cực nhỏ .
    Có một câu này chính miệng bác Trịnh Công Sôn nói ra nhá : " Tôi chỉ là một hòn đá nhỏ trên đỉnh núi Phạm Duy " (con không nhớ là đọc được ở đâu , nhưng con dám chắc là câu đấy có thật ) . Chỉ một câu đó thôi đã thấy cái khập khẽnh , cái ngốc của những ai cho bác Trịnh là nhạc sỹ tài hoa số 1 của VN .
    Xét về chất lượng , nhạc Trịnh có một số bài tuyệt phẩm nhưng không phải là tất cả . Có những tuyệt phẩm của các nhạc sỹ khác không biết các bố đã nghe chưa nhỉ ??? , Giọt Mưa thu , Trường Ca Hội Trùng Dương , COn Thuyền Không Bến , Đưa em tìm Động Hoa Vàng ... Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn , 1954 cha bỏ quê , 1975 con bỏ nước .... Xuân và Tuổi trẻ .... Tất cả đều là tuyệt phẩm của các thiên tài đó , các bố bỏ công đi tìm hiểu ai là nhạc sỹ sáng tác ra các bài đó đi rồi biết .
    Con không dám nói các bố ngu , con chỉ nói các bố trùm mền nghe nhạc Trịnh rồi không thấy trời cao đất dày gì nữa , ối giời ời . Cổ nhân có câu : Ếch ngồi đáy giếng ... Con thấy câu này đúng vật vã trong trường hợp này .
    Con chỉ nói tới Phạm Duy để chỉ cho các bố thấy cái ngốc của các bố sùng bái nhạc Trịnh . Con không dám nói tới các nhạc sỹ khác vì con không có thì giờ .
    Phạm Duy có nói một câu thế này trong hồi ký của ông : " Thằng Cao nó giỏi thật , nhạc Tình nó viết cũng hay và nhạc hùng tráng nó viết cũng giỏi " . Thấy chưa hả các bố ? , 1 thiên tài như Phạm Duy còn nói thế thì các bố chưa vỡ não ra thì con thấy cũng lạ .
    Nữa này : " Tôi chơi thân với thằng Cao nhưng không nói chuyện nhiều với nó được , vì tôi và nó ở gần cái nhà máy bơm nước ồn quá nên không nói gì được" .
    Con chỉ nêu 2 ví dụ ra là để các bố thấy thiên tài hay tài hoa nó không là gì cả , họ là thiên tài , họ sáng tác , mình nghe , mình thích và đơn giản đó là âm nhạc . Các bố cứ cường điệu hoá lên thì mất hay .
    Hãy thưởng thức âm nhạc đi các bố , mở mắt ra , leo lên khỏi giếng , chui ra khỏi mền mà nghe nhạc thì con tin là các bố sẽ vỡ ra nhiều điều đấy .
    Ai thích chơi con con chơi mát hết , dạo này con rảnh , con sẵn sàng ngồi chõ mõm vô cãi . Dám không .
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 26/09/2003
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 25/09/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hehhe... Bài của "con" như thế cứ để đây cho các "bố" xem nhá. Để vài hôm cho vui rồi sẽ xóa đi. Có lẽ cũng không mắc công bàn thêm về bài này.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận bác viết được thật, đọc thấy khoái. MK, mình mất mẹ nó cái tính máu lửa sôi sục như thế này từ lúc nào không biết. Viết thêm bài nữa cho hăng, bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này