1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh không phải là nhạc sĩ tài hoa 1 Vn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ronaldo_carlos, 18/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ , nhưng tại sao phải xoá bài của con vậy hả ??? một ngày ME con cho con 10ngàn để uống cafe nghe nhạc Việt Xưa với chat chit . Hôm qua con ngồi post bài này mất 1h tức là mất hai ngàn VND , vị chi là 4 điếu thuốc lá thơm . Del là con buồn lắm .
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khờ khờ thế cu em sáng ra vẫn "Mẹ ơi cho con chục nghìn cafe nhạc Việt xưa và lên mạng chửi các bố..." à?
    Em ơi không del bài em nữa, nhưng em phải sửa lại cơ. Cái câu cuối cùng ở đoạn cuối cùng của bài đầu tiên của em nó thiêng liêng quá. Cất đi nhanh lên nhá.
    Em làm thế lại có người vào chửi hôi rồi đấy nhé. Không tốt... chậc chậc... không tốt.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ronaldo_carlos cũng không nên mắc công thảo luận với các mod và những bạn yêu nhạc Trịnh chân chính như các bạn ở đây.
    Và tớ cũng vậy, những ý kiến định phát biểu thì mọi người cũng nói hết mất rồi. Đọng lại là nỗi buồn về sự "mến khách" cũng như tấm lòng của box Nhạc TRỊNH
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bài viết này mang tính chỉ trích, không có đóng góp gì cho cái chủ đề "Trịnh có phải là nhạc sỹ tài hoa nhất VN" cả. Quí vị nào không thích,làm ơn bỏ qua.
    Cách làm:vạch lá tìm sâu,móc họng,lên giọng dạy những thằng đáng bị dạy.
    Deathchuck:
    " Có một câu này chính miệng bác Trịnh Công Sôn nói ra nhá : " Tôi chỉ là một hòn đá nhỏ trên đỉnh núi Phạm Duy " (con không nhớ là đọc được ở đâu , nhưng con dám chắc là câu đấy có thật ) . Chỉ một câu đó thôi đã thấy cái khập khẽnh , cái ngốc của những ai cho bác Trịnh là nhạc sỹ tài hoa số 1 của VN ."
    Đã gọi bố là bố thì bố cũng làm cho xứng là bố con. Không thiên hạ lại cười bố không biết dạy con. Khi con viết cái đoạn trên, con có nghĩ đến cái gì gọi là tính khiêm tốn của con người không? Trịnh nói một câu như vậy thì con đã dám nói so sánh là khập khiểng,là ngu ngốc. Chắc là con chưa học qua tính khiêm tốn (chưa học thì gọi là vô học) hay học rồi mà con quên (gọi là mất dạy).
    Con lại có cái tính hay kết luận ẩu tả. Đầu tiên là 3 điểm mà con chửi người ta ngu. Con nghĩ con nói mà không cần dẫn chứng, thích nói gì thì nói sao. Không có người đứng ra đáp lại lời Ronaldo là do người ta cho là mình không cần hạ mình nói chuyện với ,y chưa xứng đâu. Vậy mà con đã nhảy thẳng đến chuyện trình độ của người ta mà không chút băn khoăn. Thứ 2 là con bảo người ta càng cãi càng thể hiện cái ngu? Ai?Con hay người ta?Không cần dẫn chứng à? Ai dạy con cái kiểu tranh luận đó hả?
    " con thấy một số bố trong box này lấy nhạc Trịnh làm trọng và cho nhạc Trinh là nhất , là tuyệt đỉnh là cái ngu thứ ba ." Tại sao ngu? Con không biết cái gì gọi là ý kiến, hay tôn trọng ý kiến người khác sao? Đã vậy mà còn dám lớn tiếng "ai phản bác lại Ronaldo_carlos là ngu tất". Y là chân lí với con à? Y nói cái gì cũng đúng? Chuyện ngu xuẩn như vậy mà con cũng nói ra được. Chỉ trích người ta sùng bái rùi con lại đi sùng bái một thằng khác. Thật bố hết ý kiến với con.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy con "sùng bái" Ronaldo_carlos đến mức dám kết luận mấy cái điều ngu xuẩn ở trên, bố cũng nói vài cái ngu hay cái thiếu trung thực,thiếu rộng lượng của nó để con dẹp cái thói khinh đời đó.
    Từ bài số 1, nó đã ngầm ám chỉ một ông nhạc sỹ tài hoa nhất VN nào đó, hay ông nhạc sỹ phổ nhạc Pham Thiên Thư rất hay mà đến bây giờ có thấy nó nói gì đâu. Đặt chủ đề thì nghe rất "ghê", khẳng định một câu xanh rờn " Trịnh không phải là nhạc sỹ tài hoa 1 VN". Người ta góp ý nên đổi tên chủ đề. Chưa biết ý người ta thế nào nó đã nhảy cẩng lên la lối om xòm. Tại sao không nghĩ đến tại sao người ta lại kêu nó làm vậy. Tại sao không là "nhất Việt Nam" mà là "1 VN"? Con học tiếng Việt chắc con biết cái gì gọi là tôn trọng khi viết ra văn bản. Hoặc có thể sữa lại cho chủ đề nó nghe nhẹ hơn "Trịnh có thể không là.." hay câu hỏi "Có phải Trịnh là..". Một sự khiêm tốn,cẩn trọng như vậy không hay hơn sao. Nhất là đánh giá một con người. Con người đó con,chứ hổng phải con thú. Đánh giá con người không phải nhảy vô nói vài dòng linh tinh là được,nhất là một nhạc sỹ lớn như Trịnh Công Sơn.
    Từ cái chuyện đó đã thấy nó không rộng lượng. Cái tính không rông lượng còn thấy ở chỗ nó khẳng định mỉa mai người ta muốn hù nó khi trong bài viết họ so sánh vài chi tiết về Trịnh và nhạc cổ điển. Tại sao người ta muốn so sánh, dẫn các nhạc sỹ thế giới vào thì lại cho đó là một sự hù doạ hay khoe khoang. Mọi sự so sánh đều khó tránh khỏi khập khiểng nhưng nếu so sánh mà gợi lên được ý muốn so sánh thì đã là quá tốt. Vậy mà nó cho người ta hù? Sao lại hù? Nó nói vậy có khác nào tự coi khinh chính mình,tự hạ thấp mình khi coi những kiến thức đó nói ra là khoe khoang, là hù doạ. Hơn nữa sao không nghĩ đến việc nêu những kiến thức như vậy biết đâu lại giúp ích được những người không có điều kiện biết qua. Không tốt sao? Vậy mà nó đi chụp mũ người ta một cách thiếu thiện chí.
    Cái ngu của nó còn nhiều. Đọc một bài có thể lấy tuỳ tiện vài ý ra là ngồi chửi chơi được rùi. Chẳng hạn ngay cái bài đầu tiên đã nêu một câu "Còn nói đến tư tưởng là nói đến chính trị đó bạn". Một câu ngu như vậy, thiệt bố nghe muốn ói. Tư tưởng,chính trị hai cái khác nhau xa vậy mà nó đồng nhất, đúng là ngu quá mạng.
    Thái độ viết trịch thượng,thiếu thiện chí với vô số những câu liều mạng như vậy làm người ta muốn ói. Con để ý mà thấy. Y chuyên môn suy diễn kiểu "bạn có từng..","bạn sợ...","bạn chắc là...", "bạn X rùi Y". Mà X là cái y đoán liều mạng, còn Y là cái lên giọng dạy đời người ta. Suy diễn bậy rùi chụp mũ, giở giọng dạy đời. Cái lối viết thiếu thiện chí (nói lịch sự) hay mất dạy (nói thẳng) đó làm cho người ta thấy khinh.
    "Lên giọng dạy đời" đâu phải cứ mình thích thì làm. Đừng có tự cho mình cái quyền đó,đời nó rộng lớn lắm,không tới phiên những thằng vu vơ dạy đâu. Nói thì nói với con vậy,chứ nói nhỏ con nghe, dạy đời hay móc họng người ta bố chẳng muốn làm tí nào. Nhưng tiếc là ở đời này vẫn còn có những thằng cần phải dạy, có móc họng nó dơ tay bố bố cũng không ngại. Móc ra cho nó bớt cái nhơ bẩn, dơ tay thì bố chịu khó mua xà bông mà rữa.
    Mà chả là hôm nay bố mới mua xà bông. Bố chẳng ngại gì tốn chút ít xà bông cả.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác tào lao dạy con đúng lắm, với thằng này phải thật nghiêm khắc vào. Nhất là phải diệt cho được cái thói kiêu căng khoác lác lên mặt dạy đời với các bậc trưởng bối kẻo thỉnh thoảng nó lại chạy ra đường sủa lung tung một vài bài. Sủa với bọn ngu si dốt nát thì ko nói làm gì nhưng nhỡ gặp những người hiểu biết khiến người ta cười cho thì bậc làm cha chú như chúng ta mất mặt lắm đấy.
    Nhắn vài lời với cháu trai, nếu tự biết mình hiểu biết nông cạn kiến thức hẹp hòi thì ngậm miệng lại mà nghe, nếu chịu khó thì may ra cũng mở mang được đầu óc (chú nói là "may ra" bởi vì mọi thứ còn tuỳ thuộc vào ngộ tính của cháu, chú biết có nhiều đứa vì khả năng tệ quá nên nghe mãi học mãi mà ngu vẫn hoàn ngu), vả lại nếu cháu ngoan ngoãn biết nghe lời thì các bậc cha chú cũng ko hẹp hòi gì mà ko hết lòng chỉ bảo.
    Mấy bài hát cháu nêu lên, chú đã được hân hạnh nghe từ hồi Napoleon còn chưa mặc đồ mà hồi đó chắc cháu cũng chưa có mặt ở cái trần gian tươi đẹp này.
    Dù sao cũng là người trong nhà, ngoại hiệu của chú là duyngãđộctôn, nay chú cũng tặng cháu cái ngoại hiệu để bày tỏ thiện chí: "duy ngã độc tỉnh"
    To this box''s members
    Tuy tôi ko phải thành viên của box này, nhưng ghé qua thấy có nhiều bài viết chướng tai mà thành viên của box lại có quá ít người lên tiếng nên mạo muội chen vào vài bài gọi là đóng góp ý kiến. Vì bản tính đa sự lại chưa được phép chủ nhà mà đã tự tung tự tác, có điều gì thất lễ mong liệt vị bằng hữu bỏ qua.
  7. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi rút đây bà con. Cái Topic này lập ra như thế là những gì cần nói đã nói cả rồi. Tôi nhận là mình đã tiếp thu ý kiến của Ronaldo_Carlos. Tôi cũng đã phát biểu ý kliến của mình.
    Thế là đủ các bạn ạ. Chúng ta đều đã nói ra ý kiến của mình và chắc chắn người khác đã nghe thấy mình nói gì dù có đồng tình hay không.
    Vậy chúng ta đều là những người nghe nhạc nên bắt tay nhau vui vẻ và cùng lập ra những Topic mới với những chủ đề hay và mới mẻ hơn.
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị một số thành viên bình tỉnh,không nên có những từ ngữ không hay để chỉ trích nhau.Blue nghĩ chủ đề này nên dừng ở đây,còn gì chứ thoả đáng thì có thể bàn tiếp trong nội dung của buổi Offline sắp tới.Bây giờ Blue sẽ khoá lại!
    Blue waits Raindogs
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này