1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh nào thế?!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cavoisatthu, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, chẳng biết bạn nguoiyeucodon@ này sinh năm bao nhiêu mà gọi mình là anh mới chết chứ?! Choáng quá! Không lẽ tui già đến thế hay sao nhỉ?! Kẻ hèn này không dám nhận điều ấy đâu khi chưa dám chắc chắn!!! Mình biết bạn cũng là 1 người rất hâm mộ Trịnh Công Sơn hay nói đúng hơn là nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn! Phải không? Mình hiểu chứ!!!
    Nhưng bạn sai rồi, Bác Hồ là 1 người có biết bao nhiêu tên, cái tên Hồ Chí Minh chỉ là 1 sự thân thuộc của tòan dân Việt Nam và Thế Giới mà thôi, tên Cúng cơm của Bác là Nguyễn Sinh Cung cơ mà!!! Nhưng mình thấy bạn lấy hình ảnh ***** ra để so sánh là hơi bị khập khiễng đấy! Vì sao thì chắc bạn cũng hiểu hình ảnh của Bác Hồ đối với mỗi người dân Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung như thế nào mà, đúng không?! Chúc vui và mạnh khỏe!!!
    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng ngượng ngượng khi nói từ nhạc Trịnh, nghe có vẻ kiêu kiêu. vì vậy cố tình gọi đủ là Trịnh Công Sơn, sau nghe hoài rồi quen, rồi gọi vậy luôn, nhưng vẫn thích gọi nhạc của TCS hơn, tuy hơi dài chút.
    Thôi thì nhập gia tuỳ tục, không chừng sau này CaVoiSatThu cũng gọi nhạc Trịnh luôn đó, chút ý kiến ý cò vậy thôi chứ gọi sao cũng được, nhiều người yêu quá thì gọi là Trịnh, khó tính hơn thì gọi Trịnh Công Sơn, cũng không phải vì ai yêu nhiều yêu ít, quan trọng cùng thích nhạc của Trịnh là được rồi, cách gọi không quan trọng lắm.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    trước đây lâu lắm đã có 1 cái topic dài ngoằng tranh luận vế cái vấn đề này rồi mà. Box này chả bắt ai vào, Box dành cho những ai yêu thích nhạc của TCS thì gọi là nhạc Trịnh, còn không thích, hoặc hơi thích thì có thể xem, mà ý kiến của những người như vậy thì chả bao h có gì để đóng góp cho Box, nên cũng chả cần quan tâm.
    Dạ, xin hết
    M@
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là đã có 1 topic tương tự như topic này đã được lập ra rồi hả?! Chân thành xin lỗi mọi người nhé! Vì đã lật lại "Hồ sơ Vụ án".
    Thế nhưng không lẽ các bạn không tháy nhức nhối hay sao?! Tôi thì cho rằng nó là 1 sự nhức nhối dành cho những con người tự mệnh danh là yêu quý Trịnh Công Sơn mà cụ thể ở đây là Tôi! Mỗi con người đều sinh ra có 1 cái tên chứ chẳng phải là làm 1 bài toán cộng trừ nhân chia rồi sau đấy Quy đồng bỏ mẫu đâu, không bao giờ có 1 đáp án như thế!!! Còn nếu như theo lời của lionqueen@ nói thì cái topic này không có tinh thần xây dựng thì Tôi đây cũng hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng sao, mỗi người 1 ý, tôi cũng không muốn so đo làm gì, thích thì xem không thích thì thôi, đơn giản mà. Nhưng thiện ý của tôi không phải vào để "đâm bị thóc chọc bị gạo", Tôi vào đây cũng chỉ muốn nói ra cái Thiển ý của mình về 1 vấn đề Liên quan đến nhưng con người hâm mộ Trịnh Công Sơn, vậy thôi!

    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    he he he bác Cavoisatthu dzui tính lém nha, thật ga bác nì cũng có ý tốt đóng góp và xây dựng... thiết nghĩ mỗi ngừ mỗi ý thoai mà... dù seo cũng là cái tên... nhập gia thì tuỳ tục... đó cũng ko hẳn là điều sai...
    Mình thì ko am hiểu lém dzìa âm nhạc , nhưng cũng bít sơ sơ như thế nì, nói ra có gì hong đúng xin bỏ qua nhé
    Nhắc đến âm nhạc Việt Nam nói chung cũng như các nhạc sĩ nói riêng, mỗi lần nhắc đến Nhạc Trịnh, người trong giới âm nhạc cũng thầm tự hiểu đó là cách gọi cho thể loại nhạc Trịnh Công Sơn (trong nước cũng như nước ngoài). Mọi người đã wen cách gọi đó... theo thời gian, hiển nhiên trở thành tên gọi chính thức cho thể loại nhạc TCS, và mọi người đều chấp nhận... và 24h thấy rằng gọi là Nhạc Trịnh hay hay và thân mật.
    Cũng như nick của mình ý mà... 24h... dzị mà cavoisatthu vẫn thích gọi là hai bốn giờ sờ rờ... thì seo nè... đơn giản đó chỉ là cách gọi mà thui

    Ngày hôm qua.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lắm rồi, không nhớ là năm bao nhiêu, một ngày nắng gắt của Miền Đông Nam Bộ. Trên con đường dài từ Biên Hoà về Bà Rịa - Vũng Tàu. Năng như muốn thiếu muốn đốt, khách vãn lai và những người đi qua đoạn đường này thường tránh nắng, nghỉ chân ngay bên vệ đường. Dưới những rừng cao su bạt ngàn kéo dài đến tận xa, người ta thường để những bộ bàn ghế, những chiếc võng để khách nghĩ chân. Vừa tạt vào quán, đã nhìn thấymột người rất quen, quen lắm, đang ngồi bên những chai Bia Sagon.Mãi về sau này khi lớn lên, được nghe những tình khúc của ông và hỏi lại anh trai, thì mới nhớ người dạo trước gặp bên đường đó là TCS.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhạc Trịnh đều là những người có chung một tâm hồn như thế... TCS trong lòng mọi người cũng không khác Bác Hồ trong lòng dân tộc là bao! Tôi không hề nói quá! Cứ theo một định nghĩa mở rộng về nghệ thuật và nghệ sĩ của Nguyễn Tuân thì hẳn Bác là một nhà nghệ thuật quân sự, ai cũng công nhận! Bác là anh hùng! Còn TCS một nhà nghệ thuật làm nghệ thuật đích thực, cũng xứng đáng là "anh hùng" trong lòng người yêu nhạc của ông lắm chứ! hơn thế nữa không chỉ có người việt mới biết và yêu nhạc Trịnh đâu! vì vậy ông cũng có "tầm cỡ quốc tế" đấy chứ? Cũng giống như người TQ , nhưng khác hơn một chút là người Việt chỉ gọi họ thay cho tên một người khi rất mực tôn kính và người đó có ảnh hưởng lớn đến nhiều người! Hơn thế nữa, chất nhạc của TCS không thể lẫn vào đâu được, có thể coi âm nhạc của ông là một thể loại riêng nào đó là hoàn toàn có cơ sở! Vậy thì cũng như ta gọi nhạc rock , rap , dan ca.... ta có thêm một thể loại nữa được rất nhiều người ở đây yêu mến: NHẠC TRỊNH chứ sao?
    thực ra đó chỉ là cách giải thích của riêng tôi (có thể bạn thấy phiến diện) nhưng cũng không hẳn là không có lý phải không!
    Có một điều tôi thấy ở những người yêu nhạc TCS đó là: Những suy nghĩ của người này cũng là suy nghĩ của người khác khi đến lúc... thắc mắc của mọi người tuần hoàn lặp lại gần như giống nhau và đồng điệu (nếu ko muốn nói là đơn điệu) nên nhiều lúc vào box Nhạc Trịnh cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán! Mong mọi người có nhiều điều mới lạ hơn để tui tham gia với ha!
    không có gì là mãi mãi.....

Chia sẻ trang này