1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh sát! Anh là ai?!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bailamos_1986, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Trinh sát! Anh là ai?!

    Nhân dịp 30/4 xin được mở topic này để tưởng nhớ đến những vị anh hùng thầm lặng trong những cuộc tấn công hay hành quân của QĐND. Họ đã chiến đấu và hi sinh 1 cánh thầm lặng như những người lính tình báo, góp phần to lớn vào thắng lợi của những An Lộc, Lam Sơn 719, Xuân Lộc... nhưng khi ngã xuống có người bây giờ vẫn chưa trở lại quê hương .
    Nhân đây em cũng xin được học hỏi kinh nghiệm chiến trường của những bậc cha, chú trinh sát ngày xưa đã may mắn nhìn thấy được quê hương giàu đẹp như hôm nay và những đồng đội đang thi hành nhiệm vụ của 1 người lính trinh sát. Xin MOD đừng khoá nha đây là topic dành riêng cho lính trinh sát bọn em. Cám ơn nhiều
  2. batdautuso0

    batdautuso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ đơn vị nào, bất kỳ binh chủng nào cũng có trinh sát... Trinh sát không phải là một binh chủng, trinh sát là một bộ phận. Trinh sát pháo binh, trinh sát công binh, trinh sát đặc công, trinh sát tăng - thiết giáp... Bám địch, nắm địch, theo dõi quy luật, khai thác thông tin, nắm bắt địa hình, xác định địa vật, chuẩn bị sa bàn tác chiến...
    Lính trinh sát, đi trước về sau.
    Lính trinh sát, lập công thầm lặng.
    Lính trinh sát, vô thanh vô ảnh.
    Trinh sát đi trước, làng nước theo sau.
    Cùng với công binh, thông tin, hoả lực, trinh sát là một trong những thành phần hỗ trợ chiến đấu quan trọng nhất, không thể thiếu. 17 Công binh, 18 Thông tin, 19 Hoả lực, 20 Trinh sát.
  3. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    cứ như là quảng cáo bột giặt ấy
  4. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  5. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Vậy phải kể cả Trinh sát dù, Trinh sát cơ giới, Trinh sát HQĐB... mỗi đơn vị Trinh sát đều có ưu điểm riêng nhưng dữ nhất vẫn là Trinh sát đặc nhiệm vì mấy tay này được huấn luyện tất cả các món mà các loại trinh sát khác được học. Nhưng trong tình hình hiện nay thì TSĐN tác chiến thiên về chống khủng bố, bảo vệ các cơ quan của Đảng và Nhà nước ( chậc sao giống Đặc nhiệm của Công an quá ) nên khả năng chiến đấu trong rừng hơi giảm so với Trinh sát bộ binh nhưng nếu so về trang bị đặc chủng thì cũng 9/10 với Đặc công
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường Kam bốt chứng kiến nhiều sự hi sinh của lính trinh sát vì dính mìn và bẫy của bọn khơ me đỏ nhất . Một số tác phẩm văn học nổi tiếng như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và ăn mày thế kỷ của bác nào tự dưng cháu quên cũng làm bật lên hình ảnh người trinh sát, nhất là trinh sát đặc công, trước mỗi trận đánh đồn địch các anh đều lăn lê bò toài dưới hàng thép gai đến cả chục ngày, ko đc hắt hơi, ko đc làm gì để lại dấu vết hay làm ra tiếng động hết, có khi phải nuốt đất cát vào để chặn cơn ho
  7. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói trinh sát khổ nhất theo em là trinh sát pháo, thầy em trướckia là trinh sát pháo của quân đoàn 3 bây giờ là tiến sỹ sử học, thầy ấy kể nhiều chuyện trinh sát pháo khổ lắm, tội lắm. Không có thời gian mà thuật lại cho các bác, còn các bác cựu trào chắc biết trinh sát pháo khổ như thế nào.
    Còn chuyện bácgì nói ở trên, em nhớ có chuyện " Ăn mày dỉ vãng" của Chu Lai, bác ấy trước là lính đặc công, bây giờ mang hàng đại tá (em có viết sai chính tả mong các bác thông cảm dân Huế nó thế)
  8. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa thôi chứ nhỉ, chính xác thời ĐBP còn nhiều, vì pháo cần phải đc chỉ điểm chính xác, mấy tay trinh sát phải cắm cờ chỉ điểm cho pháo nên khả năng tử là cao. sau này thì ko nguye hiểm bằng hôi fdddasy, tức là vẫn nguy hiểm vất vả nhưng ko bằng
  9. secpro

    secpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bố em truơc cũng là lính trinh sát pháo 130 li, loại này tầm xa, bọn mẽo cũng khiếp. 3 năm đánh mĩ, đi thế nào , về nguyên vẹn, còn tăng cân .
    Em thấy lính trinh sát pháo binh dễ sống hơn bộ binh nhiều !
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Vậy là ko còn lính trinh sát nào sống đến hôm nay sao trời ???

Chia sẻ trang này