1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh sát! Anh là ai?!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bailamos_1986, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Lính trinh sát khổ vào thời chiến thì em chưa trải qua nhưng thời bình thì mỗi khi nhắc đến diễn tập thì mệt kinh. Đồn bót phía trước biết rõ là mô hình thôi nhưng cũng phải vận động bí mật, nằm im thin thít suốt mấy giờ dù ngày hay đêm để vẽ bản đồ, chấm toạ độ,... nếu anh nào không may mà bị "địch phát hiện" thì ặc , còn hành quân thì ngán nhất là góc phương vị và xác định toạ độ đứng chân, thế mới hiểu chiến trường còn khốc liệt thế nào. Có khổ nhưng cũng có sướng nhất là lúc bắn bài 2 trinh sát ngày và đêm nhất là khi bắn SVD thì bọn em đứa nào cũng lấy lọ nồi vẽ mặt rằn ri, rồi lấy cỏ búi lại để đắp lên người như các bác thường thấy trong phim làm cho Đại trưởng của em " không biết tụi bây là lính Mỹ hay Việt Nam nữa "
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Công nhận lính Mỹ cũng có nhiều thằng lùn.
  3. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cho làm quen phát nào. Tớ D47C - QK7, còn bác?
  4. anon02

    anon02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    bác đóng ở Hồ Văn Huê à
    em lính trinh sát kiểng c12/e26/qk7 Hồ Văn Huê, ặc ặc
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Nhớ mang máng ông già kể chuyện lính ngày xưa tếu kể tên các lực lượng của mình bằng giọng của mấy bà ở quê mất gà ra ngõ chửi đổng, đại loại là :
    - Mẹ cha cái đứa nào ăn cắp gà của bà, cả họ nhà nó ...
    + chết bờ chết bụi -> lính trinh sát
    + chết trôi sông nổi ngòi -> lính đặc công nước
    ....... còn nhiều nữa nhưng em ứ nhớ được
  6. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em ứ phải linh kiểng, lính thiệt đàng hoàng.
    Đơn vị bây giờ là D47 đóng ở quang trung ấy (nghe nói thế, chưa tới bao giờ)
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    d 47 có phải là đơn vị từng giải quyết vụ lộn xộn ở Vũng Tàu hồi 2001không? ( chùa Linh Sơn thì phải ) chú em ngày xưa cũng là lính 47 hồi 1994.Hồi giao lưu kỹ năng tác chiến 47 chỉ chịu thua 249 của Bộ Tổng và e 10 thôi
  8. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đòan 47 đóng ở quang trung là đơn vị trinh sát điện tử của TC2 chứ kô phải trinh sát lăn lê bò tòai .
  9. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Lộ bí mật quân sự ah nha .
  10. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @bác Kenken: Đơn vị mà bác nói đóng ở Quang Trung không phải là Đoàn 47, nó là TT 72 của TC2.

Chia sẻ trang này