1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh sát! Anh là ai?!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bailamos_1986, 01/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    D47 là tiểu đoàn 47, không phải Đoàn 47 ợ , các bác làm em loạn cả lên.
    Hiện giờ là Tiểu Đoàn trinh sát đặc nhiệm 47 - Bộ tham mưu QK7
    Bác bailamos_1986 nói chắc là nó đó.

  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các pác chứ quan trọng hoá vẫn đề, đã là lính thì chả có ai hơn ai cả. Trinh sát thì cũng là con người, cũng như các thứ lính khác thôi, và đấy là nhiệm vụ của người ta.
  3. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời xong thì mods khóa luôn chủ đề này lại cũng được: Trinh sát quân sự, còn gọi là tình báo quân sự, nói và viết tắt thành quân báo. Đó là toàn bộ các biện pháp thu thập, nghiên cứu, xử lý tin tức và tài liệu về đối phương trên thực tế hoặc dự kiến. Có nhiều cách phân loại trinh sát quân sự. Theo quy mô, tác dụng và nhiệm vụ thì có trinh sát chiến lược, trinh sát chiến dịch, trinh sát chiến thuật. Theo lực lượng và phương tiện thì có trinh sát bằng nghiệp vụ điệp viên (điệp báo), trinh sát vô tuyến điện, trinh sát đặc nhiệm, trinh sát của các binh chủng, trinh sát nhân dân. Theo môi trường, địa hình thì có trinh sát mặt đất, trinh sát đường biển, trinh sát đường không, trinh sát vũ trụ. Trinh sát quân sự phối hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau chẳng hạn quan sát, sục sạo, luồn sâu, phục kích, tập kích, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, săn tin, hỏi cung tù binh và hàng binh ... Yêu cầu của trinh sát quân sự: Chính xác, kịp thời, liên tục, kiên trì, tích cực. Dạ xin hết ạ./.
    Được linhdo75 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 13/06/2008
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    D trưởng của bác chắc kô biết gì?Ông già em hồi trước cũng trinh sát ở ĐBSCL bao nhiêu năm,ổng bảo cũng bôi nhọ nồi đắp cỏ như bác đó thôi,chắc là kô có SVD như bác đâu.Kệ người ta nói gì thì nói chứ đấu tỉa mà kô làm thế thì ăn đạn là cái chắc.
    Hồi đánh K ông bô nhà em cũng là TS luồn sâu,lợi dụng được trang bị nòng hãm thanh nên bọn gia cầm của Polpot hao hụt thường xuyên,lại còn có cả Trăn nữa chứ.

Chia sẻ trang này