1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh tiết đeeeeeeeeeeeeee

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào box, tự nhiên dạo này thấy nhiều bài nói về trinh tiết thế, vừa đọc mấy bài, thằng bỏ vì em không còn, đứa chạy vì em thổ lộ. Chẳng hiểu sao mọi người lại quan trọng cái đó đến thế. Nói chung là mình có tình cảm và người ta cũng có tình cảm đáp lại mình thế là hạnh phúc rồi, chứ giữ cái màng có được cái gì đâu.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù anh hỏi bạn traugia15 nhưng vì thấy mấy câu hỏi này hay nên em bon chen tí, ặc ặc
    Thưa anh trước tiên cho em hỏi lại:
    Theo anh thế nào là "biết giữ mình" ạ?
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái vụ trinh tiết mà topic nào đề cập đến cũng cãi nhau...
    mệt quá đi mất, anh đề xuất là... thôi thì ở đây, trinh ai người nấy giữ, mấy chú giai không khiến phải ôm khư khư cái ********** hộ các em gái... còn các em gái thì.... "dù ai nói ngả nói nghiêng.... lòn..g ta cứ vững như kiềng... 2 chân". (mà hai chân thì đổ sấp hay đổ ngửa thỏa mái... chả liên quan đến tía má đứa nào)
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh coi câu hỏi của em là câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 của anh. Có nghĩa là "Không, không, không và không." Nếu không phải thì em về hỏi lại các cụ thân sinh ra em trước(no offense or whatsoever nhé). Sau khi em xác nhận ý kiến trên thì anh sẽ cho em biết em thế nào là biết giữ mình.
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng đấy cha mẹ em chưa bao giờ (phải) "dạy dỗ" em về vấn đề "phải biết giữ mình cả". Nhưng đó lại là một câu chuyện khác
    Em phải hỏi lại anh là vì trong những câu hỏi của anh có nhắc đến cụm từ "biết giữ mình" rất nhiều lần. Em nên hiểu chính xác cách hiểu của anh về cụm từ này thì mới có thể trả lời câu hỏi của anh một cách proper nhất chứ nhỉ
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    PMed. Trả lời đi em.
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Theo em được biết trhì mấy em ko giữ mình thì bây giờ đang làm kave ở đường bưởi cả .Còn một số em thì sắp ra đấy tiếp nối truyền thống của các chị
    Em éo hiểu cái bọn mà sau khi nó lên giường với 1 thằng sau đó nó lại ngủ với thằng khác và luôn mồm kêu em yêu anh thì là cái giống gì nhỉ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác nói đúng. Vì dạo này theo e biết thì ko những đường Bưởi, mà Giải phóng nè, Phạm Văn Đồng nè, Thái Hà nè, rồi nhìu nhìu nơi nữa có rất lắm bóng hồng lẳng lơ.
    Chẹp! Ít bữa nữa, theo cái "kết luận" của bác minhhung, Hà Nội này ngập kave mất thôi
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đó là bởi vì chúng ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà truyền thống là ghét ăn dở. Giống như thói quen ăn uống của người Thái là ăn cay vậy. Người không quen thì bảo thức ăn người Thái khó ăn - không sao tiêu hoá được. Người quen rồi thì bảo ăn thế cũng tốt. Bao nhiêu thế hệ người Thái từ trước đến giờ ăn có sao đâu ? vẫn sống tốt, sống khoẻ
    he he. Em so sánh chơi vậy thôi mà anh vô định cứ so bì mãi
    Yêu và xxx là hai vấn đề khác nhau. Nhưng chúng cũng có mối quan hệ với nhau. Có tình yêu nào mà không gắn với vấn đề xxx ? mục đích của tình yêu nếu xét theo bản năng là để hoàn thành nghiệm vụ với ông bà, tổ tiên.
    Một câu hỏi khác được đặt ra: yêu để làm gì ?
    - Yêu để sinh sản - để lập gia đình, để có con, để nối dõi: có người lập bàn thờ cho mình sau này. ( ăn để sống )
    - Yêu để tận hưởng cảm giác vui vẻ, thú vị. Để cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. ( ăn để thấy ngon )
    Tội quái gì mà ăn chỉ để sống nhỉ ? Ăn còn phải để thấy ngon nữa chứ ? hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này