1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh tiết đeeeeeeeeeeeeee

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài viết có thể thay đổi cả tư tưởng và quan niệm sống của một người lắm chứ.
    Có phải ý anh vô địch nói là: Dù thế nào cũng không nên quan hệ ******** trước hôn nhân. Vì như thế là không tốt cho sức khỏe ?
    Xin hỏi tất cả các bác trai ở đây. Có bác nào không hút thuốc không ạ ? Không biết anh vô địch có hút thuốc không ạ ? Có uống rượu không ạ ? Dạ, mặc dù trong chúng ta ai cũng biết tác hại của thuốc lá, của rượu: làm suy giảm sức khỏe, lấy đi của chúng ta mấy chục năm tuổi thọ, làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh... nhưng tại sao chúng ta vẫn hút, vẫn uống ?
    Ở đây không phải là so sánh một cách trực tiếp mà chỉ so sánh về quan niệm hưởng thụ và tác hai của việc hưởng thụ. Tại sao người ta biết là nguy hai mà vẫn làm ? Bởi vì tác hai của nó không lớn bằng ma túy, mà vẫn thỏa mãn được phần nào nhu cầu bản năng tinh thần của con người. Nhu cầu vui chơi, giải trí....dùng các chất kích thích. Thế tại sao ma túy lại bị hạn chế ? Đó là bởi vì ma túy có những tác hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, cho từng gia đình, cho các nạn nhận trực tiếp của nó.
    Bởi thế nên: nếu bảo như anh vô địch thì "đao to búa lớn quá". Làm gì mà xét đến cả khả năng kiềm chế ở đây. Nhất là các chị, các cô nếu có cố giữ thì cũng chỉ giữ vì dư luận xã hội, vì cái anh chồng ích kỷ , nhỏ nhen sau này ( nếu quan hệ một cách đúng cách và phòng chống một số thứ ....đầy đủ )
    Trong khi đó, xét về bia rượu thì các anh còn đáng trách hơn. Dư luận xã hội phản đối ( chưa thấy báo đài nào nói uống bia, rượu là tốt bao giờ ), có hại cho sức khỏe của chính các anh, hại cho cả gia đình, làm tiêu tốn, phung phí tài nguyên của xã hội.... Thế mà các anh vẫn hút. Như thế có quá nhỏ nhen không ?
    Viết lung tung thế thôi. Nếu có gì đụng chạm cũng đừng tự ái.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thiên tài. [​IMG] Bé nào học lớp 1 vào giải thích cho bạn trai_tim_bi_danh_cap giúp anh. Bé nào học lớp 2 trở lên thì khỏi, anh nhờ bé chuyện cỏn con này thì hoá ra anh sỉ nhục bé quá.
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ ở đâu có chuyện trinh tiết là có bác ấy nhảy vào.
    Ngày xưa em đọc chuyện "Sherlock Holmes" nhớ trong đó nhân vật chính Sherlock Holmes đựơc bác sĩ Watson chấm điểm đại khái như sau: kiến thức về lịch sử các vụ án: 10/10, kiến thức về hoá học: 9/10, kiến thức về giải phẫu sinh lý: 8/10, kiến thức về âm nhạc: 5/10, kiến thức về văn học: 0/10, không vợ, không con. Nhân vật chính Sherlock Holmes tâm sự về sự thiếu cân bằng về kiến thức các loại, cũng như sự thiếu cân bằng trong cuộc sống của ông ta như thế này: "não người như là 1 cái ngăn tủ, nó chỉ có 1 giới hạn nhất, không gian nhất định để chứa những thứ cần phải chứa. Nếu anh chứa quá nhiều rác rưởi bên trong cái ngăn tủ đó thì anh sẽ không còn đủ chỗ để chứa những cái cần thiết, có ích hơn". Sau này đọc sách em cũng biết đựơc là não người có cơ chế tự xoá đi những thông tin không cần thiết, không dùng lâu để chứa thêm vào những thông tin mới, và những thông tin đựơc dùng nhiều. Chính vì thế mà các ông bác học hay có kiểu đãng trí(gọi là đãng trí bác học) vì rằng não các ông ấy hay xoá đi những thứ tủn mủn bình thường để chứa vào đó những tiên đề, định lý cần thiết hơn.
    Em thì bản thân em không hay đi săm soi chuyện của thiên hạ, nói chính xác là thiên hạ như thế nào em đếch quan tâm, vì em có nhiều thứ cần quan tâm hơn. Người khác đang nghĩ gì, làm gì, có tật xấu, khuyết điểm gì thì phần lớn thời gian là em khong quan tâm, bao giờ thấy chuyện trái khoáy, bất bình, hay là ai cần giúp gì thì may ra em giúp tí chứ em không quan tâm đến thiên hạ, mà họ nghĩ gì, phán xét gì về em thì em cũng không cần biết. Sau này giả sử em có yêu ai thì người đó cũng phải giống em, tức là không có kiểu vặt vãnh tủn mủn.
    Còn trả lời mấy câu hỏi của bác thì em xin thưa là em ở VN, lớn lên ở VN, từ bé bố mẹ em chưa bao giờ dạy em là con gái phải giữ mình cả, chẳng bao giờ kêu em lớn là phải lấy chồng, sinh con, phải đi nhẹ, nói khẽ gì cả. Bố mẹ em chỉ dạy em mỗi 1 việc thôi là dạy em biết đọc, biết viết, biết tự đọc sách, đánh em thừa sống thiếu chết vì hỗn láo với người lớn với lười học thôi. Còn lại chẳng dạy em cái gì nữa cả. Em thì đựơc liệt vào loại con nhà không gia giáo rồi nhỉ?
    Mỗi người mỗi kiểu, mỗi hoàn cảnh sống. Đừng có đem những cái gọi là chuẩn mực của mình, hoàn cảnh của mình mà phán xét người khác.
    Được star_seeker sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 11/04/2007
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo. Vote cho bác 5*.
    Câu hay nhất: Nếu chúng ta không là ma cô thì tại sao chúng ta ko lựa chọn gái nhà lành về làm vợ.
    Còn trinh chưa chắc đã sạch nhưng mất trinh thì chắc chắn đã dơ. Thôi thì cứ lựa mấy em còn còn trinh mà yêu, nếu nó ko sạch thì lại yêu em khác.
    Tiện đây nói thêm về cái vụ so sánh giữa kiềm chế ******** và kiềm chế thuốc lá. Kết quả nhận định là 1 sự so sánh điên rồ. So sánh giữa chữ A và số 1 cái nào lớn hơn ?
    99% quý vị lại bảo các anh có quyền quan hệ td thì các em cũng có quyền mà ? Ừ, tui đồng ý. Nhưng là con gái thì phải biết là QH lúc nào và QH với ai kìa. Hơn nữa sự thật là chúng tôi vẫn zin này hà hà, zai còn làm được huống hồ con gái mà .... máu quá, thì ráng chịuđeê.
    Phần đông "quý bà" lại cứ bảo yêu người thứ 2 thật lòng, đặt hết niềm tin vào anh ấy, .... PHÉTTTTTTTTTTTTTTTT. Người đầu tiên lên giường với các cô mới có phước đó thôi. Chúng tôi chỉ là người mà các cô mượn tạm để thay thế thằng kia! Và các cô nói thế nào cũng chỉ là XIn Tha THứ thôi phải không ? Làm gì có chuyện yêu chúng tôi hơn thằng kia.
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chú toàn phang **** về song lại phang vợ ha??? Tội nghiệp chú quá
    Anh đoán chú cũng có nỗi đau riêng nên phải tìm **** để trả thù đời ah??
    Đau gì thì đau nhưng lấy vợ rồi thì cố sống thôi ,ai lại bỏ vợ vì cái "ây ấy" nhỉ
  6. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ chủ topic và bác theInvincible như những chiến sĩ lẻ loi. Nhắn gửi các bạn gái vẫn "còn": các bạn không nên vì một thứ mà các bạn chắc chắn sẽ được hưởng khi lập gia đình mà bị thiếu tôn trọng và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Đây là thực tế và điều đó trước hết chỉ có tốt cho các bạn.
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Câu của chú này phải bó từ "còn trinh" đầu tiên đi thì mới ok "Thời trai trẻ các anh muốn XXX với con gái nhưng đến khi lấy vợ thì muốn vợ mình vẫn còn trinh, mà dân số VN thì nam nữ bằng nhau. Vậy theo các anh gái trinh ở đâu nhiều thế??"
    Ừ thì nghiến răng nghiến lợi, thèm lắm cũng phải sau hôn nhân đã rồi mới XXX cơ, chả phải cổ suý cho cái gọi là XXX trước hôn nhân, nhưng suy ngược lại hoá ra hôn nhân là chỉ là để XXX được thoải mái, không bị mang tiếng à? Thế thì ai mà muốn XXX thì nên lấy chồng đi, 16t mà máu XXX thì cũng nghiến răng mà tảo hôn lấy 1 thằng chồng rồi XXX cho sướng xong rồi bỏ nó, cứ tự do XXX tiếp mà không sợ bị mang tiếng nhá, bị xã hội oánh giá nhá
    Nói túm lại là thân ai nấy giữ, phúc ai nấy hưởng, chị nào còn trinh thì lo giữ trinh cho kỹ, chị nào mất trinh rồi thì chả may gặp anh nào coi trọng cái trinh thì đành chịu, (ai bảo không "giữ mình" ), gặp anh nào không để ý cái trinh thì sướng, thế thôi
    P/S: Trinh của chị em thời nào cũng có giá hết Đi đến đâu cũng thấy topic bàn về chữ trinh, anh em ra vào bàn tán rôm rả xôm tụ qué

    Được Angelica sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 11/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này