1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh tiết trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angelblog360, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Ui dời! cái này theo tôi nó chỉ đánh giá được phần nào thôi! Cho dù nó có quan trọng thật đấy, nhưng cái tôi quan tâm là bản chất. Nhiều cô gái họ vẫn "còn" thật đấy, nói chính xác là "chưa mất" nhưng về giá trị đạo đức cũng như nhân phẩm thì còn gì đâu. Cũng kiểu như các bác giữ khư khư cái cửa chính của nhà, nhưng mà có rất nhiều kẻ đột nhập vào các cửa không chính thức, à không ! nói cho đúng hơn là chủ nhà lại đón tiếp ở các cửa không chính thức, khoắng sạch đồ rồi còn đâu.
    Được kienvairo sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 03/01/2007
  2. lua8890

    lua8890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đọc suốt mà nghe anh nói trí lí nhất, đàn ông con trai trên thế giới này mà như anh thì đàn bà đâu khổ vì chuyện đó
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    cũng đúng
    make love với ng có kinh nghiệm đúng là hay hơn
    nhg mà nó kinh nghiệm qá
    mình lại nghĩ
    "chắc nó nhiều lần rồi "
    mà nó chưa có kinh nghiệm
    thì anh em mình cũng khó xoay sở
    nhở
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ con gái luôn quan trọng trinh tiết của mình, đều đó luôn luôn đúng
    Ông nói thế là ám chỉ bao nhiêu % vậy, thế hệ nào, 7x, 8x hay 9x
    Phải nói là phần đông con trai luôn quan trọng trinh tiết của người con gái và chỉ một số ít con gái quan trọng trinh tiết của mình
    tôi không muốn nói đến thế hệ 6x nữa mà tính từ 7x cho đễn nay
    con trai thế hệ 7x hay 8x luôn luôn quan trọng trinh tiết của người con gái của mình 95% trong đó có tôi
    Còn về con gái, thì có thể nói
    7x: 60%
    8x : 40%
    9x: 10%
    2000 trở đi có thế là 70% nhưng cũng có thể 1%
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tôi là con gái và tôi coi trọng chuyện trinh tiết dù có thể nó là "lạc hậu" với ai đó,người yêu của tôi cũng đồng ý với quan điểm đó.
  6. plutovn1

    plutovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những người du học như tôi thì chuyện quan hệ chắc khó tránh khỏi.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tôn trọng giá trị truyền thống nhưng cái quan trọng hơn với em là có thể trao nó cho người xứng đáng chứ ko phải chỉ trao nó cho ai đó coi trọng nó và lấy đó làm thước đo nhân cách con người em. Cái đó theo em ko có ý nghĩa gì nhiều trong thời buổi này nữa rồi vì thực tế đảo lộn nhiều quá . Phụ nữ ngày xưa chỉ ở nhà lo chuyện nhà, nấu nướng thêu thùa , cử chỉ nhẹ nhàng ...thì dĩ nhiên cái đó chẳng chạy đi đâu đc trừ khi ko có . Còn bây h thì các cô phải chạy xe, phải học thể dục thể thao, có nhiều người lại còn ưa leo trèo chạy nhảy , đua xe ...thì cái đó có khi mất tiêu mà mình ko biết . Lại còn có chuyện cửa chính ko đi mà đi cửa phụ, ko vào trong mà chỉ ngấp nghé bên ngoài ...nữa chứ . Thử hỏi, ai có thể chắc chắn là cô này còn hay mất, mất kiểu nào mà còn kiểu nào . Thế nên các bác trai coi trọng chuyện đó thì nên suy nghĩ cho kỹ xem nó đáng ko. Nếu các bác cứ chấp nhất là phải có màng mới cưới và ko muốn thông cảm khi cô gái ko còn (tất nhiên ko phải vì ăn chơi trác táng) thì cũng ko nên trách sao sẽ bị các cô nói dối, dùng thủ thuật để che giấu . Sự thật trần trụi hay sự lừa dối các bác có thể gặp đều xuất phát từ suy nghĩ của chính các bác thôi. Em cũng ko lấy làm lạ vì dịch vụ vá màng mủng lại trở nên thịnh vượng ở đất nc ta .Dù là cô gái đàng hoàng gặp nạn hay các cô có thành tích ăn chơi 1 thời đều chỉ cần lấy lại cái màng , cộng với 1 chút nhan sắc là đã có thể ung dung làm lại từ đầu thì phải ?
    Cái màng có thể khiến 1 gã đàn ông hả hê hãnh diện trong phút chốc, nhưng sự chung đụng lâu dài với con người thật của đối phương mới quyết định hạnh phúc của đời người . Em ko cần 1 người đàn ông rộng lượng để "tha thứ cho những lỗi lầm đã qua" nhưng em cũng ko giữ lấy cái màng để trao cho 1 kẻ chỉ biết nhăm nhăm vào nó
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói thật tớ thấy bọn ấy cứ phang nhau túi bụi, chuyện tình nọ chuyện tình kia suốt ngày hỏi thăm nhau " thế đã chén con bé đấy chưa?". Thế mà còn mơ là vợ mình còn gin. Híhí.
    Trong số tất cả những thằng bạn chơi với tớ không có thằng nào cưới vợ còn gin hết.
    Thôi muộn rồi tớ còn phải làm cái CV xin việc nên không bàn chuyện quan điểm với bọn ấy được, nhưng mà ý tớ nói chung giống ý bạn Ngươi Còn Ở Lại.
  9. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thật sự theo quan điểm của tôi thì có hay không có cái màng mỏng đó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là người ta đối xử với mình như thế nào. Cái chữ trinh tiết ở đây phải dc hiểu là sự chung thủy trong tình yêu chứ không phải là đang còn cái màng đó.
  10. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đã chia ra hai trường phái :
    1. chi rằng con gái ko coi trọng trinh tiết , chẳng qua vì đàn ông mới phải giữ .
    2. Vẫn có những người coi trọng , giữ gìn vì giá trị truyền thống .

Chia sẻ trang này