1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự cho một buổi ăn hỏi và đón dâu cùng ngày............

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vicky82ftu, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trình tự cho một buổi ăn hỏi và đón dâu cùng ngày............

    Tớ lại có việc muốn nhờ.......................

    Tình hình là tớ chuẩn bị cưới....................

    chương trình dự định là đám hỏi sẽ cùng đám đón dâu luôn, nên các cao thủ phái gia đình cho tớ xin ít í kiến í kò với...................

    1. Nhà trai đến ăn hỏi, sau đó ra về (ra khỏi nhà gái). Khoảng 20 phút sau quay lại đón dâu. Thắp hương tổ tiên 2 lần tại nhà gái. sau đó đón về nhà trai...........đúng hok ạ?

    Hay là:
    2. Nhà trai đến ăn hỏi, thưa gửi xong thì đón dâu luôn. thắp hương 1 lần và cũng hok trở ra trở vào gì hết......................

    Tớ thì nghiêng về phương án 1. Nhưng hok bít trình tự thế nào........... Bọn tớ đón dâu để lấy ngày lấy giờ, còn hum cưới (ăn cỗ) sẽ vẫn đón nhưng là ra thẳng nơi làm tiệc và hok có màn lễ gia tiên nữa.

    Mong cả nhà giúp đỡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Hic, để lấy được chồng cũng mệt ra phết
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Phương án 2. Đi đi lại lại mệt chết được!
  3. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chị Vick sắp đến giờ G roài.
    Em đón dâu 2 lần nè chị. Gia đình chồng đến ăn hỏi, mẹ chồng mang cháp đi xin dâu luôn. Lễ 1 lần ở nhà em và 1 lần ở nhà chồng. Ngụ lại 1 đêm, sáng hôm sau thì zìa. Đến hôm cưới, mẹ chồng em lại mang cháp xin dâu lần nữa, lễ gia tiền lần nữa roài em thành dâu con trong nhà
  4. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chị vochongTL ơi, thế hôm ăn hỏi về nhà chồng thì ngủ ở riêng à chị? Có fải là sáng hôm sau mình trốn về ko? Hay là chào hỏi đi về đàng hoàng ạ? Vì em có nghe là fải trốn về!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trốn về chị ạ . Mà ko có ai ở nhà chồng biết, ko ai đưa đón gì hết (kể cả cô dâu nhà xa hay gần ) ----> tự túc là hạnh phúc
    Tranh thủ chị TL đi vắng, em giả nhời hộ
  6. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hic, chị cũng đang trong trường hợp này đây.................... hic, thấy lấy được chồng cũng vất vả ra phết..................... hay tại chị nhìu tuổi rùi nhở
  7. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tối đó thì đương nhiên em phải ngụ cùng chồng rùi chứ ngụ ở đâu bi giờ. Sáng hôm sau trốn về ko được chào hỏi ai cả. Nhưng mà, vào sáng hôm đó, nhà họ hàng bên chồng gần nhà chồng nên khi em đi ra mọi người lại chào, hỏi em chứ. Sáng hôm đó, mẹ chồng em lên tận phòng dặn chồng em là ko được đưa em về, kệ em tự về.hihi... Sáng hôm đó em đi làm luôn nên chị cùng phòng đến đón em.
    Ko phải do nhìu tuổi đâu chị ui, do tuổi của chị em mình nên phải làm thế ý mờ.
    Hôm ăn hỏi, chị lễ gia tiên ở nhà chồng xong là lẳng lặng mà về chị nhé. Chị nhắn 1 người bạn chờ chị ngoài cổng rồi đèo chị về
  8. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    uh, hic, chị cũng phải ngủ lại một đêm................ mà hok bít là được ngủ với ai................với chồng hay mẹ chồng nữa hok bít....................
  9. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vậy không biết là không ngủ lại có được không các bác nhỉ? Em thấy đứa bạn em cưới nó chỉ đến nhà trai thay bộ quàn áo tượng trưng ??? Em cũng sắp cưới , cũng rơi vào trường hợp này ...híc...làm cụ thể ra thấy phức tạp...híc ...
    À, với lại khi đón dâu lần 1 trong lễ ăn hỏi, mẹ chú rể có được đi cùng không nhỉ? vì em nghe nói là Cha đưa mẹ đón mà...
  10. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ lại cũng được mà, thwường là cô dâu chỉ về nhà chú rể lễ gia tiên, ở lại ăn cơm rồi lừa lúc ai không để ý rồi về. Em có 3 người bạn đều như thế, có mỗi mình em là phải ngủ lại, giờ có thêm chị Vick nè.
    Hôm ăn hỏi thì đương nhiên là mẹ chồng phải đi chứ, với lại mẹ chồng phải mang cháp xin dâu luôn mà. Chỉ có hôm cưới là mẹ chồng đến xin dâu trước 1 tiếng rồi về.

Chia sẻ trang này