1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu đám cưới tầm hơn 200 mâm, thì có chỗ nào phù hợp không hả các bác?
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu đám cưới tầm hơn 200 mâm, thì có chỗ nào phù hợp không hả các bác?
  3. Steppes

    Steppes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các địa chỉ tổ chức đám cưới em nên hỏi em gái shimizu, em ấy có một danh sách các nhà hàng, KS và các dịch vụ cưới hỏi, đọc qua chị đã thấy rất là đầy đủ rồi.
    To shimizu: Ngày trước trên bờ hồ có một công ty chuyên về dịch vụ cho thuê xích lô đấy, em thử lên đấy hỏi xem. Ăn hỏi đi xích lô nhưng cưới vẫn phải đi xe hoa chứ, đi đường vòng cho xa em ạ .
    Hy vọng sẽ về VN vào dịp cưới em.
  4. Steppes

    Steppes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các địa chỉ tổ chức đám cưới em nên hỏi em gái shimizu, em ấy có một danh sách các nhà hàng, KS và các dịch vụ cưới hỏi, đọc qua chị đã thấy rất là đầy đủ rồi.
    To shimizu: Ngày trước trên bờ hồ có một công ty chuyên về dịch vụ cho thuê xích lô đấy, em thử lên đấy hỏi xem. Ăn hỏi đi xích lô nhưng cưới vẫn phải đi xe hoa chứ, đi đường vòng cho xa em ạ .
    Hy vọng sẽ về VN vào dịp cưới em.
  5. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người nhé. mình thấy gần tới nơi rồi nên cứ loạn hết cả lên. hỏi ý kiến mấy bạn về vấn đề trình tự ấy?
    1. khi dạm ngõ thì các đồ cho lên mâm hay để vào túi. gồm những gì thì đủ nhỉ?. thông thường thì thách cưới là bao nhiêu?
    2. trình tự hôm đón râu ấy? trao nhẫn cưới khi nào? lạy các cụ khi nào.. trình tự các thủ tục ra sao? tui định tổ chức đón râu song rồi đưa về nhà bái các cụ rồi lên khách sạn oánh chén.. nhưng trình tự thì ko biết cái nào trước cái nào sau.. các bạn biết nhiều hơn thì tư vấn cụ thể nhé ?
    Cảm ơn nhiều
    run quá mất.. thấy cứ mông lung quá.. sợ quá có khi lại hoãn ấy chứ.
    ---------------------------------
    Tớ trả lời hộ cậu 2 câu hỏi nhé.
    1. Đồ dạm ngõ nếu là trầu cau, thuốc lá, rượu, chè,.. thì người ta thường mang vào mâm hoặc mang vào một cái hộp (như hộp ăn hỏi ấy) hoặc bây giờ họ hay bỏ vào một cái lẵng, có kết hoa rất đẹp, cầm đi trong vừa đẹp lại lịch sự nữa.
    Còn như nhà tớ thì nhà trai mang một lẵng có 9 loại hoa quả.
    2. Thủ tục hôm cưới như thế này:
    - Nhà trai cử người đến làm lễ xin dâu (thường là mẹ chồng và một bà nào đó khéo léo trong họ), khi đi mẹ chồng mang theo một cái hộp nhỏ đựng một ít trầu cau, chè,...
    - Sau khi 2 bà ra khỏi cửa nhà gái thì phone cho người nhà biết là mọi chuyện đã ok để nhà trai tiến hành đi đón dâu, còn 2 bà đi về nhà trai để mẹ chồng trốn đi khi con dâu về nhà (?) .
    - Sau đó nhà trai đến, nhà gái chào hỏi, nhà trai giới thiệu đại biểu, nhà gái giới thiệu đại biểu, các cụ phát biểu, xin xỏ một hồi thì chú rể được lệnh là lên nhà đón cô dâu xuống chào mọi người. Khi chú rể lên nhà để đón cô dâu thì 2 người làm thủ tục thắp hương tại bàn thờ nhà cô dâu cùng với bố mẹ cô dâu.
    - Cô dâu chú rể xuống nhà, rót nước mời hết lượt mọi người, xong rồi, đến tiết mục cô dâu chú rể trao nhần, bố mẹ và họ hàng cô dâu tặng quà cho cô dâu, chụp ảnh, nhà gái phát biểu ý kiến dặn dò con gái về nhà chồng thì phải thế này thế kia,.. nhà trai cám ơn, xin đón dâu chi kịp với giờ đẹp.
    - Mọi người ra xe, xe đưa về nhà chú rể, lại một màn chào hỏi giữa 2 gia đình, cô dâu chú rể lên thắp hương cho tổ tiên,... (tớ chẳng bít cúng thế nào cả, chỉ nghe ông xã lầm rầm còn mình cúi đầu xuống), xong xuôi thì đến màn nhà chồng tặng quà cho con dâu, xong rồi thì lại đi rót nước mời tất cả mọi người, rồi nhà trai mời nhà gái đi xem phòng cưới của 2 cháu, chụp ảnh kỷ niệm...
    Xong xuôi, 2 nhà nhanh chóng "lùa" tất cả mọi người ra khách sạn còn cô dâu chú rể có thể ở lại để chụp thêm vào kiều ảnh hoặc để ông thợ quay phim quay thêm vài cái ảnh gợi cảm khi mà mặt mũi cô dâu chú rể vẫn còn tươi tỉnh, chưa bị nhàu nhĩ sau 3 tiếng chào hỏi khách mời tại nhà ăn :-)
    Còn việc ở khách sạn thì cô dâu chú rể cứ tự động nhe răng ra cười , , bắt tay,... tỏ rõ tình thân mật với các khách mời đã đến "tiễn đưa" quãng đời độc thân của mình.
    Kết thúc đám cưới, về đến nhà, nằm phịch xuống giường,, "Ôi thế là xong, chuẩn bị bao nhiêu lâu mà vèo một cái đã thành vợ thành chồng".....
    Thực ra các thủ tục này chỉ cần thuê một ông quay phim, chụp ảnh có kinh nghiệm về đám cưới là ông ấy chỉ đạo cho từ A-Z , không phải lo sợ quá như vậy đâu, bạn ạ.
    Chúc bạn vui, hạnh phúc.
  6. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người nhé. mình thấy gần tới nơi rồi nên cứ loạn hết cả lên. hỏi ý kiến mấy bạn về vấn đề trình tự ấy?
    1. khi dạm ngõ thì các đồ cho lên mâm hay để vào túi. gồm những gì thì đủ nhỉ?. thông thường thì thách cưới là bao nhiêu?
    2. trình tự hôm đón râu ấy? trao nhẫn cưới khi nào? lạy các cụ khi nào.. trình tự các thủ tục ra sao? tui định tổ chức đón râu song rồi đưa về nhà bái các cụ rồi lên khách sạn oánh chén.. nhưng trình tự thì ko biết cái nào trước cái nào sau.. các bạn biết nhiều hơn thì tư vấn cụ thể nhé ?
    Cảm ơn nhiều
    run quá mất.. thấy cứ mông lung quá.. sợ quá có khi lại hoãn ấy chứ.
    ---------------------------------
    Tớ trả lời hộ cậu 2 câu hỏi nhé.
    1. Đồ dạm ngõ nếu là trầu cau, thuốc lá, rượu, chè,.. thì người ta thường mang vào mâm hoặc mang vào một cái hộp (như hộp ăn hỏi ấy) hoặc bây giờ họ hay bỏ vào một cái lẵng, có kết hoa rất đẹp, cầm đi trong vừa đẹp lại lịch sự nữa.
    Còn như nhà tớ thì nhà trai mang một lẵng có 9 loại hoa quả.
    2. Thủ tục hôm cưới như thế này:
    - Nhà trai cử người đến làm lễ xin dâu (thường là mẹ chồng và một bà nào đó khéo léo trong họ), khi đi mẹ chồng mang theo một cái hộp nhỏ đựng một ít trầu cau, chè,...
    - Sau khi 2 bà ra khỏi cửa nhà gái thì phone cho người nhà biết là mọi chuyện đã ok để nhà trai tiến hành đi đón dâu, còn 2 bà đi về nhà trai để mẹ chồng trốn đi khi con dâu về nhà (?) .
    - Sau đó nhà trai đến, nhà gái chào hỏi, nhà trai giới thiệu đại biểu, nhà gái giới thiệu đại biểu, các cụ phát biểu, xin xỏ một hồi thì chú rể được lệnh là lên nhà đón cô dâu xuống chào mọi người. Khi chú rể lên nhà để đón cô dâu thì 2 người làm thủ tục thắp hương tại bàn thờ nhà cô dâu cùng với bố mẹ cô dâu.
    - Cô dâu chú rể xuống nhà, rót nước mời hết lượt mọi người, xong rồi, đến tiết mục cô dâu chú rể trao nhần, bố mẹ và họ hàng cô dâu tặng quà cho cô dâu, chụp ảnh, nhà gái phát biểu ý kiến dặn dò con gái về nhà chồng thì phải thế này thế kia,.. nhà trai cám ơn, xin đón dâu chi kịp với giờ đẹp.
    - Mọi người ra xe, xe đưa về nhà chú rể, lại một màn chào hỏi giữa 2 gia đình, cô dâu chú rể lên thắp hương cho tổ tiên,... (tớ chẳng bít cúng thế nào cả, chỉ nghe ông xã lầm rầm còn mình cúi đầu xuống), xong xuôi thì đến màn nhà chồng tặng quà cho con dâu, xong rồi thì lại đi rót nước mời tất cả mọi người, rồi nhà trai mời nhà gái đi xem phòng cưới của 2 cháu, chụp ảnh kỷ niệm...
    Xong xuôi, 2 nhà nhanh chóng "lùa" tất cả mọi người ra khách sạn còn cô dâu chú rể có thể ở lại để chụp thêm vào kiều ảnh hoặc để ông thợ quay phim quay thêm vài cái ảnh gợi cảm khi mà mặt mũi cô dâu chú rể vẫn còn tươi tỉnh, chưa bị nhàu nhĩ sau 3 tiếng chào hỏi khách mời tại nhà ăn :-)
    Còn việc ở khách sạn thì cô dâu chú rể cứ tự động nhe răng ra cười , , bắt tay,... tỏ rõ tình thân mật với các khách mời đã đến "tiễn đưa" quãng đời độc thân của mình.
    Kết thúc đám cưới, về đến nhà, nằm phịch xuống giường,, "Ôi thế là xong, chuẩn bị bao nhiêu lâu mà vèo một cái đã thành vợ thành chồng".....
    Thực ra các thủ tục này chỉ cần thuê một ông quay phim, chụp ảnh có kinh nghiệm về đám cưới là ông ấy chỉ đạo cho từ A-Z , không phải lo sợ quá như vậy đâu, bạn ạ.
    Chúc bạn vui, hạnh phúc.
  7. yum-yum

    yum-yum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    0
    Khách nhà tớ tính sơ sơ cả nhà gái lẫn nhà trai chắc tầm 600. Như thế vị chi khoảng 100 mâm nhỉ? 100 mâm thì cần khách sạn to to hay bé bé hả các đồng chí? Nghe mẹ tớ bảo chỗ Tre Việt Vườn Điện Ảnh đấy to lắm mà, tha hồ mấy đám cưới cùng làm một lúc. Cái chính là tớ muốn chỗ rộng rãi, giá cả hợp lý và ăn được là được. Bạn tớ mới cưới tháng 6 vừa rồi, Sofitel Plaza, phòng đẹp, đồ ăn ngon nhưng giá hơi chát Những 10,5 US 1 khách mà đấy là giá ưu đãi rồi đấy nhé.
    À các bác ơi, may áo dài cưới/ comple thường chờ bao lâu mới xong. Bọn tớ về được gần 1 tuần thì đã đến ngày ăn hỏi rồi. Không biết có kịp may miếc gì không? Tớ thì dễ tính, thuê cũng được, nhưng ông xã thì cần comple, cái đấy may miếc cũng lỉnh kỉnh tốn time lắm thì phải.
    Được yum-yum sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/08/2004
  8. yum-yum

    yum-yum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    0
    Khách nhà tớ tính sơ sơ cả nhà gái lẫn nhà trai chắc tầm 600. Như thế vị chi khoảng 100 mâm nhỉ? 100 mâm thì cần khách sạn to to hay bé bé hả các đồng chí? Nghe mẹ tớ bảo chỗ Tre Việt Vườn Điện Ảnh đấy to lắm mà, tha hồ mấy đám cưới cùng làm một lúc. Cái chính là tớ muốn chỗ rộng rãi, giá cả hợp lý và ăn được là được. Bạn tớ mới cưới tháng 6 vừa rồi, Sofitel Plaza, phòng đẹp, đồ ăn ngon nhưng giá hơi chát Những 10,5 US 1 khách mà đấy là giá ưu đãi rồi đấy nhé.
    À các bác ơi, may áo dài cưới/ comple thường chờ bao lâu mới xong. Bọn tớ về được gần 1 tuần thì đã đến ngày ăn hỏi rồi. Không biết có kịp may miếc gì không? Tớ thì dễ tính, thuê cũng được, nhưng ông xã thì cần comple, cái đấy may miếc cũng lỉnh kỉnh tốn time lắm thì phải.
    Được yum-yum sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/08/2004
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Tre Việt Vườn Điện Ảnh chắc đủ đấy bác ạ, hồi trước chị cùng Cty tớ tổ chức, ăn cũng được, có điều có quá nhiều khách không mời vẫn đến nên thiếu tận...15 mâm. Híc, tại Bố chị ấy làm quan to mà.
    Tớ thấy chàng nhà tớ may khoảng 20 ngày cơ, nhưng lười, đến giờ vẫn chưa đem về. Bác ăn hỏi xong có cưới ngay không? Áo dài, áo cưới thì thuê cũng được, chứ vest thì chắc hơi khó mua sẵn đấy.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Tre Việt Vườn Điện Ảnh chắc đủ đấy bác ạ, hồi trước chị cùng Cty tớ tổ chức, ăn cũng được, có điều có quá nhiều khách không mời vẫn đến nên thiếu tận...15 mâm. Híc, tại Bố chị ấy làm quan to mà.
    Tớ thấy chàng nhà tớ may khoảng 20 ngày cơ, nhưng lười, đến giờ vẫn chưa đem về. Bác ăn hỏi xong có cưới ngay không? Áo dài, áo cưới thì thuê cũng được, chứ vest thì chắc hơi khó mua sẵn đấy.

Chia sẻ trang này