1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Thủ tục cưới xin lằng nhằng chị nhỉ?
    Hôm cưới bà chị con bác em, ăn hỏi và cưới luôn nên giảm bớt được nhiều bước.
    Các chị nào chuẩn bị cưới, nên tìm cho mình ít nhất là 1 người để lo quản lí điều hành hộ.. chứ đến hôm đó, cấm có bà nào biết làm cái gì ra cái gì. Bà chị em bình thường hàng ngày thì nhanh nhẹn thế - lúc đó cứ ngơ ngơ, buồn cười lắm - nhìn chỉ muốn cấu cho mấy cái.
    Đợt bà ấy cưới, em được lệnh của Bố - ra chuẩn bị đám cưới hộ chị Trâm. Cứ tưởng chẳng có gì, ai dè ............
    Trước hôm cưới thì lo đi thuê bàn ghế, mua bánh kẹo, hoa quả, trà thuốc, quần áo, tiền lì xì cho đội bê mâm, đỡ lễ ăn hỏi, cốc chén, nước non...may mà em ko fải dọn nhà ,
    Rồi đưa bà ấy đi chọn đồ cưới, đồ ngủ, đồ mặc cho honeymoon, hoa hoét, ga giường, chăn màn, giường chiếu etc.. phát mệt.
    Đến hôm xin dâu, dạm ngõ, ăn hỏi và cưới ( 4 in 1 luôn )
    - 4h sáng ông anh trai bê bà ấy đi làm tóc, trang điểm . 5h em ra đến nơi, ngồi là luợt , chuẩn bị đồ cho bà ấy, xếp đồ cho vào vali để bà ây về nhà chồng, ...toàn việc linh tinh mà mất thời gian lắm.
    - Quay ra hò hét bọn đỡ lễ mặc đồ, son phấn ( trong khi cái mặt mình thì hình như vẫn chưa rửa sạch , thỉnh thoảng ngáp ngái ngủ nữa ).
    - Chuẩn bị nước non, trà thuốc, cốc chén ... toàn những cái ko thể ko thiếu được.
    8h , nhà trai đến, sau khi mọi người yên vị ở tầng trên, em ở tầng dưới, như 1 mẹ má mì rút phong bao đo đỏ để đưa cho mọi người ( công em nhiều thế mà ứ được đồng nào, hức hức)
    Sau đó em được uỷ quyền xếp mâm để cho nhà trai mang về. (Thú thật hồi đó em cóc biết gì, nhưng cứ xông vào cắt cái này tí, xén cái kia tí - miễn sao cho đủ 1 mâm đầy đủ những thứ họ đã mang sang - sau này ko thấy ai nói gì về cái mâm đó nên em thở phào , chắc tại cái mâm đó em xếp đẹp, cũng vừa vừa nên ko có vấn đề gì ) MÀ cũng lạ, người lớn đầy ở đó, chẳng ai xếp, đẩy cho con bé 19 tuổi lọ mọ.
    Ra đến khách sạn, bà ấy bảo : Em quản lí nước uống và xem các mâm cho chị nhá ! Thế rồi bà ấy tí tởn khoác tay chú rể ( xấu trai cực ) cười toe toét đi mất .
    Bỏ lại em - lúc này đã yên vị trong 1 bộ quần áo màu sữa rất đẹp, lịch sự , khăn buộc cổ làm duyên - được cử làm chân chạy bàn, bưng bê nước. Bụng thì đói , mồm thì khát mà vẫn cứ fải ngoạc ra cười duyên dáng.
    Thỉnh thoảng tiễn khách ra bà ấy lại chạy lại , dúi vào tay mấy tập phong bì - Cầm hộ chị ! ( Cái này em có duyên lắm nhá, hồi đi ăn cưới chị thằng bạn thân, bà chị nó lúc vội cũng dúi cho 1 đống phong bì, - cầm hộ chị -chả biết bao nhiêu. Em cứ ớ ra) Lúc về, em rút hết đồ ra, trả lại cho bà ấy.
    Hồi đó cũng khoái khoái vì thấy mình được tin tưởng, tuổi trẻ nữa nên xông xáo lắm. Cái gì cũng muốn biết xem làm thế nào, ra sao... Sau này con em họ em cưới, em chỉ đứng chỉ đạo thôi. Quen rồi thì biết trình tự nó gồm những cái gì nên nói cũng nhanh.
    Qua 2 vụ cưới xin trong nhà ấy, mọi người nhìn em khác hẳn. . Sau này mỗi lần ai cưới là lại alô xin phép Bố Mẹ em cho em đến chuẩn bị hộ. ( Mệt lắm ấy chứ béo bở gì - họ hàng thì fải làm thôi ).
    Người ta cưới xong, mệt nhưng sướng vì có vợ, có chồng. Em chả được cưới mà cũng chả được sướng... mà cũng mệt rũ như họ.
    Mặc dù thế, thấy ai lập gia đình thì cũng mừng cho họ.
    Chúc các bác sắp cưới ... mọi điều tốt lành nhá.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Thủ tục cưới xin lằng nhằng chị nhỉ?
    Hôm cưới bà chị con bác em, ăn hỏi và cưới luôn nên giảm bớt được nhiều bước.
    Các chị nào chuẩn bị cưới, nên tìm cho mình ít nhất là 1 người để lo quản lí điều hành hộ.. chứ đến hôm đó, cấm có bà nào biết làm cái gì ra cái gì. Bà chị em bình thường hàng ngày thì nhanh nhẹn thế - lúc đó cứ ngơ ngơ, buồn cười lắm - nhìn chỉ muốn cấu cho mấy cái.
    Đợt bà ấy cưới, em được lệnh của Bố - ra chuẩn bị đám cưới hộ chị Trâm. Cứ tưởng chẳng có gì, ai dè ............
    Trước hôm cưới thì lo đi thuê bàn ghế, mua bánh kẹo, hoa quả, trà thuốc, quần áo, tiền lì xì cho đội bê mâm, đỡ lễ ăn hỏi, cốc chén, nước non...may mà em ko fải dọn nhà ,
    Rồi đưa bà ấy đi chọn đồ cưới, đồ ngủ, đồ mặc cho honeymoon, hoa hoét, ga giường, chăn màn, giường chiếu etc.. phát mệt.
    Đến hôm xin dâu, dạm ngõ, ăn hỏi và cưới ( 4 in 1 luôn )
    - 4h sáng ông anh trai bê bà ấy đi làm tóc, trang điểm . 5h em ra đến nơi, ngồi là luợt , chuẩn bị đồ cho bà ấy, xếp đồ cho vào vali để bà ây về nhà chồng, ...toàn việc linh tinh mà mất thời gian lắm.
    - Quay ra hò hét bọn đỡ lễ mặc đồ, son phấn ( trong khi cái mặt mình thì hình như vẫn chưa rửa sạch , thỉnh thoảng ngáp ngái ngủ nữa ).
    - Chuẩn bị nước non, trà thuốc, cốc chén ... toàn những cái ko thể ko thiếu được.
    8h , nhà trai đến, sau khi mọi người yên vị ở tầng trên, em ở tầng dưới, như 1 mẹ má mì rút phong bao đo đỏ để đưa cho mọi người ( công em nhiều thế mà ứ được đồng nào, hức hức)
    Sau đó em được uỷ quyền xếp mâm để cho nhà trai mang về. (Thú thật hồi đó em cóc biết gì, nhưng cứ xông vào cắt cái này tí, xén cái kia tí - miễn sao cho đủ 1 mâm đầy đủ những thứ họ đã mang sang - sau này ko thấy ai nói gì về cái mâm đó nên em thở phào , chắc tại cái mâm đó em xếp đẹp, cũng vừa vừa nên ko có vấn đề gì ) MÀ cũng lạ, người lớn đầy ở đó, chẳng ai xếp, đẩy cho con bé 19 tuổi lọ mọ.
    Ra đến khách sạn, bà ấy bảo : Em quản lí nước uống và xem các mâm cho chị nhá ! Thế rồi bà ấy tí tởn khoác tay chú rể ( xấu trai cực ) cười toe toét đi mất .
    Bỏ lại em - lúc này đã yên vị trong 1 bộ quần áo màu sữa rất đẹp, lịch sự , khăn buộc cổ làm duyên - được cử làm chân chạy bàn, bưng bê nước. Bụng thì đói , mồm thì khát mà vẫn cứ fải ngoạc ra cười duyên dáng.
    Thỉnh thoảng tiễn khách ra bà ấy lại chạy lại , dúi vào tay mấy tập phong bì - Cầm hộ chị ! ( Cái này em có duyên lắm nhá, hồi đi ăn cưới chị thằng bạn thân, bà chị nó lúc vội cũng dúi cho 1 đống phong bì, - cầm hộ chị -chả biết bao nhiêu. Em cứ ớ ra) Lúc về, em rút hết đồ ra, trả lại cho bà ấy.
    Hồi đó cũng khoái khoái vì thấy mình được tin tưởng, tuổi trẻ nữa nên xông xáo lắm. Cái gì cũng muốn biết xem làm thế nào, ra sao... Sau này con em họ em cưới, em chỉ đứng chỉ đạo thôi. Quen rồi thì biết trình tự nó gồm những cái gì nên nói cũng nhanh.
    Qua 2 vụ cưới xin trong nhà ấy, mọi người nhìn em khác hẳn. . Sau này mỗi lần ai cưới là lại alô xin phép Bố Mẹ em cho em đến chuẩn bị hộ. ( Mệt lắm ấy chứ béo bở gì - họ hàng thì fải làm thôi ).
    Người ta cưới xong, mệt nhưng sướng vì có vợ, có chồng. Em chả được cưới mà cũng chả được sướng... mà cũng mệt rũ như họ.
    Mặc dù thế, thấy ai lập gia đình thì cũng mừng cho họ.
    Chúc các bác sắp cưới ... mọi điều tốt lành nhá.
  3. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Global đảm đang và chu đáo nhể, chắc đến lúc nào sắp vào rọ có lẽ phải vác giấy bút đến nhờ Global phụ đào rùi.
  4. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Global đảm đang và chu đáo nhể, chắc đến lúc nào sắp vào rọ có lẽ phải vác giấy bút đến nhờ Global phụ đào rùi.
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưới xin, kể cho vui .
    Hồi đấy cưới tôi, tôi đã phải lo từ A đến Z, từ đặt nhà hàng, ban nhạc cho đến việc mua bánh trái, hoa quả, trà rượu cho mấy mâm quả (giống như tôi đi cưới chồng vậy đó), chỉ thiếu mỗi một việc là thưa với Bố thằng Ðậu: ?oThưa bác, con muốn cưới anh Ðậu? . Tôi gọi nhà hàng, nhà hàng cho biết phải 15 tháng sau, mới có chỗ trống cho tôi, thế là ngày cưới được định bởi ?..nhà hàng, còn thằng Ðậu cũng cứ tà tà, chẳng thưa cho Bố Mẹ hắn biết là hắn muốn cưới vợ (mà hình như hắn có muốn cưới vợ đâu, tôi muốn cưới hắn thì đúng hơn ?hee ?hee ?hee), cho nên khi biết chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đó mà chưa thưa với phụ huynh, Bố hắn giận, cũng đúng thôi, tôi đã bảo hắn rồi, nhưng hắn chẳng thưa, tôi không giúp gì được . Nhưng rồi trong ngày cưới và sau khi cưới, ông cụ cũng vui ra phết, ông cụ bảo: ?oTụi mày cưới, tao vui lắm?
    Cái lúc chuẩn bị chui đầu vào rọ ấy, ai cũng háo hức quá nhể . Chúc mừng các cô dâu chú rể mới
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưới xin, kể cho vui .
    Hồi đấy cưới tôi, tôi đã phải lo từ A đến Z, từ đặt nhà hàng, ban nhạc cho đến việc mua bánh trái, hoa quả, trà rượu cho mấy mâm quả (giống như tôi đi cưới chồng vậy đó), chỉ thiếu mỗi một việc là thưa với Bố thằng Ðậu: ?oThưa bác, con muốn cưới anh Ðậu? . Tôi gọi nhà hàng, nhà hàng cho biết phải 15 tháng sau, mới có chỗ trống cho tôi, thế là ngày cưới được định bởi ?..nhà hàng, còn thằng Ðậu cũng cứ tà tà, chẳng thưa cho Bố Mẹ hắn biết là hắn muốn cưới vợ (mà hình như hắn có muốn cưới vợ đâu, tôi muốn cưới hắn thì đúng hơn ?hee ?hee ?hee), cho nên khi biết chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đó mà chưa thưa với phụ huynh, Bố hắn giận, cũng đúng thôi, tôi đã bảo hắn rồi, nhưng hắn chẳng thưa, tôi không giúp gì được . Nhưng rồi trong ngày cưới và sau khi cưới, ông cụ cũng vui ra phết, ông cụ bảo: ?oTụi mày cưới, tao vui lắm?
    Cái lúc chuẩn bị chui đầu vào rọ ấy, ai cũng háo hức quá nhể . Chúc mừng các cô dâu chú rể mới
  7. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một vài tips cho những người có nhu cầu nữa nè
    Bí quyết cho ngày cưới

    Chẳng phải ai cũng có kinh nghiệm để chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy và đương nhiên cũng không mong rằng mình sẽ có... kinh nghiệm. Việc này chẳng còn cách nào khác là phải lắng nghe, tham khảo ý kiến của ''''người đi trước".
    1. Lên danh sách khách mời: Để không bỏ sót những thành phần quan trọng, như: sếp, bố mẹ nuôi (nếu có), thầy cô giáo, những ân nhân, đối tác bạn hãy ưu tiên "điểm danh'''' họ trước. Sau đó để không bỏ sót một người bạn nào, cách tốt nhất là bạn hãy lật giở tất cả mọi cuốn sổ điện thoại và danh bạ trong máy di động của mình.
    2. In thiếp mới: Mẫu mã thì tùy bạn chọn rồi, chỉ có một việc cần lưu ý là nên in dư ra một số thiếp đề phòng khi viết sai, viết hỏng hoặc bỗng có một vài khách mời phát sinh.
    3. Trang phục cô dâu và chú rể: Cô dâu cần một bộ áo dài cho ngày ăn hỏi, một bộ áo cưới cho ngày lên xe hoa. Chú rể cũng cần hai bộ trang phục cho hai ngày đó. Nếu thực sự bạn cần phải lưu giữ thì mới may đo, nếu không chỉ cần thuê, bởi khi đi thuê bạn sẽ được thử và chọn lựa nhiều, còn nếu may có xấu thì bạn vẫn phải mặc. Và giả dụ nhà bạn chật thì việc lưu giữ một chiếc áo cưới sẽ chiếm quá nhiều diện tích trong một chiếc tủ nhỏ.
    4. Chụp ảnh nghệ thuật: Nếu bạn thuê áo cưới ở đâu chụp ảnh luôn ở đấy thì có khả năng sẽ được khuyến mại. Song chẳng phải vì thế mà gò mình vào một hiệu ảnh kém chất lượng. Trước khi đi chụp ảnh bạn nên tham khảo ảnh cưới của nhiều bạn bè. Và muốn có được những bức ảnh vừa ý bạn hãy đi chụp vào một ngày thật rảnh rỗi thư thái, chớ nên vội vàng.
    5. Nhẫn cưới: Những đôi nhẫn cưới ít hoa văn, họa tiết, thưởng sẽ không nhanh lỗi mốt. Bạn nên chọn nhẫn theo tiêu chí ấy và đừng quên khắc tên và ngày cưới của hai người vào trong lòng chiếc nhẫn. Nên mua nhẫn gần ngày cưới để đề phòng bạn bỗng bị béo lên hoặc gầy đi.
    6. Mời khách: Để việc ấy không bị kéo dài, hai bạn đừng câu nệ là phải sóng đôi đi mời khách. Hãy chia đôi số thiếp và nhờ cả người thân đưa mời hộ. Đương nhiên nếu không đến trực tiếp bạn nên gọi điện thoại sau khi đã nhờ đưa thiếp. Nên đưa thiếp mời trước ngày cưới một tuần để không quá dài khiến bạn bè quên và không quá ngắn khiến họ không sắp xếp nổi thời gian.
    7. Mua giường cưới: Mẫu mã đẹp, gỗ chắc vậy là được còn chăn đệm ga gối, nên mua những loại có thương hiệu rõ ràng. Hãy chọn chiếc chăn hè có thể ***g ruột vào được, bạn sẽ tiết kiệm được một vỏ chăn đông, lại vẫn có chăn đắp mùa hè.
    8. Trang điểm cô dâu và hoa: Nên chọn lựa cách làm tóc và trang điểm thật nhẹ nhàng, phù hợp với gương mặt, vóc người, ngoại cảnh. Hoa cưới nếu phải đi xa thì bạn không nên chọn hoa hồng và baby vì chúng nhanh héo. Hoa xe cô dâu nếu phải đi xa cũng không nên kết hoa thật hoặc chọn hoa giả bằng giấy đề phòng thời tiết xấu và gió tạt.
    9. Nếu bị say xe: Nếu cả cô dâu và chú rể cùng bị say xe mà vẫn chọn cách đón dâu bằng ô tô thì trước lúc bước lên xe hoa bạn nên ngậm một lát gừng, uống trà gừng hoặc buộc gừng giã nhỏ vào cổ tay sẽ giúp lưu thông huyết mạch. Không nên uống thuốc chống nôn vì thuốc sẽ làm bạn mất thăng bằng và buồn ngủ.

  8. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một vài tips cho những người có nhu cầu nữa nè
    Bí quyết cho ngày cưới

    Chẳng phải ai cũng có kinh nghiệm để chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy và đương nhiên cũng không mong rằng mình sẽ có... kinh nghiệm. Việc này chẳng còn cách nào khác là phải lắng nghe, tham khảo ý kiến của ''''người đi trước".
    1. Lên danh sách khách mời: Để không bỏ sót những thành phần quan trọng, như: sếp, bố mẹ nuôi (nếu có), thầy cô giáo, những ân nhân, đối tác bạn hãy ưu tiên "điểm danh'''' họ trước. Sau đó để không bỏ sót một người bạn nào, cách tốt nhất là bạn hãy lật giở tất cả mọi cuốn sổ điện thoại và danh bạ trong máy di động của mình.
    2. In thiếp mới: Mẫu mã thì tùy bạn chọn rồi, chỉ có một việc cần lưu ý là nên in dư ra một số thiếp đề phòng khi viết sai, viết hỏng hoặc bỗng có một vài khách mời phát sinh.
    3. Trang phục cô dâu và chú rể: Cô dâu cần một bộ áo dài cho ngày ăn hỏi, một bộ áo cưới cho ngày lên xe hoa. Chú rể cũng cần hai bộ trang phục cho hai ngày đó. Nếu thực sự bạn cần phải lưu giữ thì mới may đo, nếu không chỉ cần thuê, bởi khi đi thuê bạn sẽ được thử và chọn lựa nhiều, còn nếu may có xấu thì bạn vẫn phải mặc. Và giả dụ nhà bạn chật thì việc lưu giữ một chiếc áo cưới sẽ chiếm quá nhiều diện tích trong một chiếc tủ nhỏ.
    4. Chụp ảnh nghệ thuật: Nếu bạn thuê áo cưới ở đâu chụp ảnh luôn ở đấy thì có khả năng sẽ được khuyến mại. Song chẳng phải vì thế mà gò mình vào một hiệu ảnh kém chất lượng. Trước khi đi chụp ảnh bạn nên tham khảo ảnh cưới của nhiều bạn bè. Và muốn có được những bức ảnh vừa ý bạn hãy đi chụp vào một ngày thật rảnh rỗi thư thái, chớ nên vội vàng.
    5. Nhẫn cưới: Những đôi nhẫn cưới ít hoa văn, họa tiết, thưởng sẽ không nhanh lỗi mốt. Bạn nên chọn nhẫn theo tiêu chí ấy và đừng quên khắc tên và ngày cưới của hai người vào trong lòng chiếc nhẫn. Nên mua nhẫn gần ngày cưới để đề phòng bạn bỗng bị béo lên hoặc gầy đi.
    6. Mời khách: Để việc ấy không bị kéo dài, hai bạn đừng câu nệ là phải sóng đôi đi mời khách. Hãy chia đôi số thiếp và nhờ cả người thân đưa mời hộ. Đương nhiên nếu không đến trực tiếp bạn nên gọi điện thoại sau khi đã nhờ đưa thiếp. Nên đưa thiếp mời trước ngày cưới một tuần để không quá dài khiến bạn bè quên và không quá ngắn khiến họ không sắp xếp nổi thời gian.
    7. Mua giường cưới: Mẫu mã đẹp, gỗ chắc vậy là được còn chăn đệm ga gối, nên mua những loại có thương hiệu rõ ràng. Hãy chọn chiếc chăn hè có thể ***g ruột vào được, bạn sẽ tiết kiệm được một vỏ chăn đông, lại vẫn có chăn đắp mùa hè.
    8. Trang điểm cô dâu và hoa: Nên chọn lựa cách làm tóc và trang điểm thật nhẹ nhàng, phù hợp với gương mặt, vóc người, ngoại cảnh. Hoa cưới nếu phải đi xa thì bạn không nên chọn hoa hồng và baby vì chúng nhanh héo. Hoa xe cô dâu nếu phải đi xa cũng không nên kết hoa thật hoặc chọn hoa giả bằng giấy đề phòng thời tiết xấu và gió tạt.
    9. Nếu bị say xe: Nếu cả cô dâu và chú rể cùng bị say xe mà vẫn chọn cách đón dâu bằng ô tô thì trước lúc bước lên xe hoa bạn nên ngậm một lát gừng, uống trà gừng hoặc buộc gừng giã nhỏ vào cổ tay sẽ giúp lưu thông huyết mạch. Không nên uống thuốc chống nôn vì thuốc sẽ làm bạn mất thăng bằng và buồn ngủ.

  9. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    KS Kim Liên dở lắm.Tui dự mấy đám ở đấy rồi.Có 1 địa chỉ nữa cũng khá hay và chuyên nghiệp là nhà hàng Gió Mới trong khuân viên Công viên Lenin khung cảnh đẹp đồ ăn rất đạt.Chưa thấy ai nhắc đến khoản MC cho lễ cưới nhỉ????
  10. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    KS Kim Liên dở lắm.Tui dự mấy đám ở đấy rồi.Có 1 địa chỉ nữa cũng khá hay và chuyên nghiệp là nhà hàng Gió Mới trong khuân viên Công viên Lenin khung cảnh đẹp đồ ăn rất đạt.Chưa thấy ai nhắc đến khoản MC cho lễ cưới nhỉ????

Chia sẻ trang này