1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến Công ty, thấy họ gửi cho cái này này mấy cô dâu!www.aocuoihuonggiang.com
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến Công ty, thấy họ gửi cho cái này này mấy cô dâu!www.aocuoihuonggiang.com
  3. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tháng Giêng ơi. bạn gởi cho mình cái file Excel ấy với nhé! Cảm ơn bạn nhiều! Địa chỉ của mình: haiyen82tc@yahoo.com
  4. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tháng Giêng ơi. bạn gởi cho mình cái file Excel ấy với nhé! Cảm ơn bạn nhiều! Địa chỉ của mình: haiyen82tc@yahoo.com
  5. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hik, thấy mọi người chuẩn bị cẩn thận quá làm em tự hỏi ko biết mình có qua loađại khái quá ko nữa. Tính từ hôm bọn em nhận được quyết định cho cưới từ phụ huynh nhà em đến hôm tổ chức đưa dâu là đúng 40 ngày.Ngày mai là ăn hỏi rồi đây. Và bọn em cùng xong hết mọi việc rồi. Chắc từ giờ đến lúc cưới chỉ đi chơi thôi, hehe
    Trình tự của em là thế này ạ.
    Một ngày đầu tháng 8, em chả nhớ ngày nào, anh ý bảo là đưa bố mẹ đến chơi cho biết nhà. Em cũng thông báo lại với bố mẹ em như thế.Cả bố mẹ em và hai chúng em đều đinh ninh là chỉ chơi nói chuyện bình thường. Thế mà vui chuyện thế nào các cụ nhà anh ý lại xin bố mẹ em cho cưới vào tháng 8 âm.Hic hic, bố mẹ em đã chuẩn bị tinh thần cho con gái lấy chồng đâu ạ!Sau khi nhà họ đi về, bố mẹ em quạt cho một trận và bảo là có cưới thì phải tháng 10 âm mới cưới, cho nó thư thả kẻo gấp gáp quá. Ừ thì tháng 10! Tháng 10 sang năm thì càng tốt! em đã muốn lấy chồng đâu!
    Một tuần sau cái ngày đẹp trời hôm nọ, bố mẹ em sang nhà họ chơi cũng để biết nhà biết cửa. Ôi giồi ôi, bọn em chả hiểu các cụ nói với nhau những gì mà hình như bố mẹ em suy nghĩ lung lay.
    Sau đấy mấy hôm là sinh nhật em.Khi mọi người về hết, mẹ em gọi 2 anh em lại bảo là bố mẹ cho cưới tháng 8 âm.Hik, vậy là em nhận quyết định lấy chồng vào ngày 23.8.2004 DL. Trao đổi qua lại vài lần nữa thì đi đến kết luận là Ăn hỏi ngày mùng 4 tháng 8 và đưa dâu ngày 19 tháng 8.
    Hu hu, nhận được quyết định rồi, chúng em lo cuống lên là chả biết phải làm từ những đâu, thủ tục như thế nào. Ấy thế mà cũng xong hết rồi đấy.
    Những cái lớn lớn trong nhà thì anh ý mua từ hồi đầu năm rồi ( anh ý cứ bảo cuối năm nay nhất định phải cưới nên mua sẵn) Hik, như vậy là giường tủ gì họ cũng dùng trước mình. Nhưng thôi, không quan trọng chuyện đó lắm. Như vậy là bọn em có cái giường 1.6x2m và một cái tủ 3 buồng.Cái bàn phấn thì em cũng tự mua cho em từ đầu năm.Bây giờ để ở nhà ko ai dùng thì cũng phí nên em sẽ cho khuân về nhà chồng.Ti vi ,đầu DVD, tủ lạnh anh ý cũng mua từ đầu năm luôn! Được cái là họ cũng mua theo ý của mình
    Đồ đạc lặt vặt như nồi niêu bát đĩa đồ gia dụng... em lên một danh sách.Ai hỏi muốn tặng gì em dí cái danh sách đấy ra cho lựa chọn và đánh dấu vào đấy.Xét về tổng thể là bọn em có đầy đủ mọi thứ.Đến thời điểm hiện tại thì em còn thiếu mỗi cái bếp ga và nồi cơm điện.Ai có nhã ý tặng em nào
    Đến váy cưới cô dâu và comple của chú rể nhé. Một hôm 2 đứa đang đánh bóng mặt đường thì đi qua phố Ngô Thì Nhậm, thấy có công ty May Hải Hồ, treo la liệt áo comple. Rẽ vào phát xem nào. Hỏi cỡ maximum nhất ở đấy. Họ lôi ra khoảng 5 bộ. Em thấy anh nhà em mặc bộ nào cũng vừa vặn mà đẹp.Thế là quyết định mua luôn,khỏi phải may cầu kỳ rắc rối.Họ cứ bảo là do dáng họ đẹp sẵn rồi nên mặc bộ nào cũng đẹp! Kiêu hơn cả mình mới tức chứ! Xong bộ comple của chú rể. Thành tiền 900k gồm 1 áo và 2 quần.
    Đến áo cô dâu.Khổ lắm cơ, sắp cưới nhưng em đi qua các hàng áo cưới cứ ngại ngại ko muốn vào. Hik,em còn bé muh Gần công ty em có DavidMinh Đức và Thu Hương, lấy hết can đảm tự bảo mình hôm nay ăn sáng sẽ rẽ vào xem.Thế mà đứng tần ngần ở cửa rồi chả dám vào Hik, trẻ thế này mà phải làm cô dâu á! Chít mất!
    Tự dưng mẹ em gọi điện bảo là có người giới thiệu cửa hàng bán áo cưới khá đẹp và rẻ.Họ chuyên bán buôn cho các cửa hàng khác hay sao ý.Thế là rủ một chị cùng công ty đi luôn.Hay thế, đến đấy thấy một cái ưng mắt.Thử vào cũng thấy được được.Hỏi giá thì có 1T, mua đứt luôn, áo mới cứng! Thế là em gật đầu cái rụp! Chiều bảo anh nhà em đến mang về.Hehe, thế là xong váy cô dâu.
    Còn gì nữa nhỉ?/A áo dài ăn hỏi.Em ra Phùng Khắc Khoan, vào cái hàng Việt Anh hay sao ý.Chọn được mảnh vài màu đỏ gắn hoa mai vàng, trông cũng loè loẹt như bản tính của em.Mua luôn.Vác ra hàng may Thúy or Thuỷ gì đó ở Ngõ huyện, em vẫn hay may ở đấy mà.Hôm kia em lấy về rồi đấy.Mặc cũng được phết.
    Chủ nhật tuần trước chúng em ra Tràng Tiền Plaza mua đôi nhẫn cưới.Cách đấy mấy hôm em đã ăn trộm mấy giờ vàng ngọc của công ty đi lượn lờ ở Trần Nhân Tông, Hàng Bạc và Tràng tiền rồi, đã chọn được hiệu Hải Phương có nhiều mẫu đẹp và giá cả phải chăng nên chủ nhật dẫn anh ý đến thẳng đấy luôn.Hi hi, mình lại còn nhường cho hắn quyền chọn trong những mẫu mình đã chọn.Hehe, tạo cảm giác oai oai cho hắn! Trong lúc chờ khắc tên và chỉnh lại kích cỡ cho vừa tay( em cỡ 10, hắn cỡ 21 ặc ặc ) thì em lôi kéo sang hiệu sách to to ở Nguyễn Xí ý. Chả có ý định đọc sách gì đâu ạ! Em chỉ khoái món tô tượng ở đấy thôi, hehe! Hì hục đến gần 12h trưa thì 2 đứa cũng hoàn thành đôi cô dâu chú rể.Khổ thân hắn, 31 tuổi rồi mà còn phải ngồi tô tượng như trẻ con!Quay lại Tràng tiền lấy đôi nhẫn.Hắn hứng chí đòi đeo luôn ! Ơ, đã cưới xin gì đâu nhỉ
    Chiều hôm đó vác váy cưới và comple (để sẵn ở nhà em) ra hiệu ảnh ĐứcHolywood ở 168 Kim Mã chụp luôn! Cũng do có người giới thiệu chứ em ngại khoản đi lang thang chọn chọn lựa lựa lắm! Người ta lại nghĩ mình sắp lấy chồng thì xấu hổ chết.Đánh nhanh thắng nhanh là hay nhất! Thứ 5 vừa rồi là em đã lấy được ảnh về rồi đấy.hi hi, đẹp như diễn viên ( tự khen một tí) Em khoái cái là em gầy tong teo , tay khẳng khiu như que củi mà họ kéo kéo dãn dãn thế nào trông ngon lành phết! Hôm cưới em cũng đặt ở đấy trang điểm cho em luôn.800k/2 ngày Có ai muốn xem ảnh của em thì cứ vào album Wedding 1 trong photos yahoo của em y http://photos.yahoo.com/akai_usagi2308 em nhét hết trong đấy rồi đấy! 25k/kiểu, em làm 20 kiểu hết 500k.Ko phóng ảnh ở đấy mà mang ra 136 Triệu Việt Vương-người quen của phụ huynh nhà em-phóng 1 cái 40x60 và 1 cái 50x75 phun gỗ ép gỗ gì đấy em ko am hiểu thuật ngữ chuyên môn lắm.Giá rẻ giật mình!Tổng thiệt hại cho 2 cái ảnh đấy là 284.000vnd( số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn) Em chả biết là bình thường họ sẽ lấy bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là sẽ rẻ hơn ở các hiệu ảnh.Vì ở đấy họ chuyên phóng ảnh thôi.Bà chủ là em gái ông Việt Hưng giám đốc công ty Việt Hồng Kodak.Máy phóng ảnh toàn Noritsu QSS đời trên 3000, em thấy 1 cái là 3101 và một cái nhìn ko rõ là 32xx.
    Đến đăng ký kết hôn nhá! Chụp ảnh xong là hôm sau anh nhà em giúi cho cái tờ khai. Chả hiểu hắn lấy từ bao giờ.bảo khai vào đi và xin dấu cơ quan đi.Ừ thì khai, ừ thì xin! Hôm sau vác ra phường nhà hắn.Sau 3 hôm nữa thì lấy về.Ặc ặc! Emcứ tưởng chỉ có 1 bản đăng ký kết hôn 2 đứa cùng giữ. Thế mà lại là 2! Hehe, cứ như là Hợp đồng này được lập làm 2 bản, mỗi bên giữ một bản gốc có giá trị pháp lý như nhau ý nhỉ
    Thiếp cưới và các thứ linh tinh cho lễ ăn hỏi và trang trí phông nhà cô dâu chú rể bọn em đặt hết trên hàng Mã.Đã xong!
    Lát nữa em và chú rể nhà em đi lấy bánh cốm, mứt sen ở 15 Hàng Đường-lại một hàng người quen, cho chất lượng đảm bảo!
    Àh quên, vụ đặt tiệc cưới hoàn toàn em ko phải lo nghĩ vì ai bảo các cụ quyết định cưới nhanh thế thì các cụ đi mà lo lấy! Hihi , hai cụ nhà em vận dụng các kinh nghiệm của những người đi trước và cũng đã đặt cho em ở 37 Hùng Vương.Em chưa ngó nghiêng xem cái phòng tiệc to nhỏ thế nào, được bao nhiêu mâm vì toàn khách bố mẹ em chả quan tâm.Em chỉ xin 12 mâm thôi.Bạn bè em thì em alo cho chúng nó, khỏi mất thời gian đi mời. Sang tuần sau chỉ phải tháp tùng các cụ đi mời bạn bè các cụ thôi!
    Và thế là ngày mai ăn hỏi
    Và 2 tuần nữa thì em cưới Chả biết phải làm gì nữa đây! Chẳng lẽ đi tô tượng phát nữa nhỉ, hehe
  6. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hik, thấy mọi người chuẩn bị cẩn thận quá làm em tự hỏi ko biết mình có qua loađại khái quá ko nữa. Tính từ hôm bọn em nhận được quyết định cho cưới từ phụ huynh nhà em đến hôm tổ chức đưa dâu là đúng 40 ngày.Ngày mai là ăn hỏi rồi đây. Và bọn em cùng xong hết mọi việc rồi. Chắc từ giờ đến lúc cưới chỉ đi chơi thôi, hehe
    Trình tự của em là thế này ạ.
    Một ngày đầu tháng 8, em chả nhớ ngày nào, anh ý bảo là đưa bố mẹ đến chơi cho biết nhà. Em cũng thông báo lại với bố mẹ em như thế.Cả bố mẹ em và hai chúng em đều đinh ninh là chỉ chơi nói chuyện bình thường. Thế mà vui chuyện thế nào các cụ nhà anh ý lại xin bố mẹ em cho cưới vào tháng 8 âm.Hic hic, bố mẹ em đã chuẩn bị tinh thần cho con gái lấy chồng đâu ạ!Sau khi nhà họ đi về, bố mẹ em quạt cho một trận và bảo là có cưới thì phải tháng 10 âm mới cưới, cho nó thư thả kẻo gấp gáp quá. Ừ thì tháng 10! Tháng 10 sang năm thì càng tốt! em đã muốn lấy chồng đâu!
    Một tuần sau cái ngày đẹp trời hôm nọ, bố mẹ em sang nhà họ chơi cũng để biết nhà biết cửa. Ôi giồi ôi, bọn em chả hiểu các cụ nói với nhau những gì mà hình như bố mẹ em suy nghĩ lung lay.
    Sau đấy mấy hôm là sinh nhật em.Khi mọi người về hết, mẹ em gọi 2 anh em lại bảo là bố mẹ cho cưới tháng 8 âm.Hik, vậy là em nhận quyết định lấy chồng vào ngày 23.8.2004 DL. Trao đổi qua lại vài lần nữa thì đi đến kết luận là Ăn hỏi ngày mùng 4 tháng 8 và đưa dâu ngày 19 tháng 8.
    Hu hu, nhận được quyết định rồi, chúng em lo cuống lên là chả biết phải làm từ những đâu, thủ tục như thế nào. Ấy thế mà cũng xong hết rồi đấy.
    Những cái lớn lớn trong nhà thì anh ý mua từ hồi đầu năm rồi ( anh ý cứ bảo cuối năm nay nhất định phải cưới nên mua sẵn) Hik, như vậy là giường tủ gì họ cũng dùng trước mình. Nhưng thôi, không quan trọng chuyện đó lắm. Như vậy là bọn em có cái giường 1.6x2m và một cái tủ 3 buồng.Cái bàn phấn thì em cũng tự mua cho em từ đầu năm.Bây giờ để ở nhà ko ai dùng thì cũng phí nên em sẽ cho khuân về nhà chồng.Ti vi ,đầu DVD, tủ lạnh anh ý cũng mua từ đầu năm luôn! Được cái là họ cũng mua theo ý của mình
    Đồ đạc lặt vặt như nồi niêu bát đĩa đồ gia dụng... em lên một danh sách.Ai hỏi muốn tặng gì em dí cái danh sách đấy ra cho lựa chọn và đánh dấu vào đấy.Xét về tổng thể là bọn em có đầy đủ mọi thứ.Đến thời điểm hiện tại thì em còn thiếu mỗi cái bếp ga và nồi cơm điện.Ai có nhã ý tặng em nào
    Đến váy cưới cô dâu và comple của chú rể nhé. Một hôm 2 đứa đang đánh bóng mặt đường thì đi qua phố Ngô Thì Nhậm, thấy có công ty May Hải Hồ, treo la liệt áo comple. Rẽ vào phát xem nào. Hỏi cỡ maximum nhất ở đấy. Họ lôi ra khoảng 5 bộ. Em thấy anh nhà em mặc bộ nào cũng vừa vặn mà đẹp.Thế là quyết định mua luôn,khỏi phải may cầu kỳ rắc rối.Họ cứ bảo là do dáng họ đẹp sẵn rồi nên mặc bộ nào cũng đẹp! Kiêu hơn cả mình mới tức chứ! Xong bộ comple của chú rể. Thành tiền 900k gồm 1 áo và 2 quần.
    Đến áo cô dâu.Khổ lắm cơ, sắp cưới nhưng em đi qua các hàng áo cưới cứ ngại ngại ko muốn vào. Hik,em còn bé muh Gần công ty em có DavidMinh Đức và Thu Hương, lấy hết can đảm tự bảo mình hôm nay ăn sáng sẽ rẽ vào xem.Thế mà đứng tần ngần ở cửa rồi chả dám vào Hik, trẻ thế này mà phải làm cô dâu á! Chít mất!
    Tự dưng mẹ em gọi điện bảo là có người giới thiệu cửa hàng bán áo cưới khá đẹp và rẻ.Họ chuyên bán buôn cho các cửa hàng khác hay sao ý.Thế là rủ một chị cùng công ty đi luôn.Hay thế, đến đấy thấy một cái ưng mắt.Thử vào cũng thấy được được.Hỏi giá thì có 1T, mua đứt luôn, áo mới cứng! Thế là em gật đầu cái rụp! Chiều bảo anh nhà em đến mang về.Hehe, thế là xong váy cô dâu.
    Còn gì nữa nhỉ?/A áo dài ăn hỏi.Em ra Phùng Khắc Khoan, vào cái hàng Việt Anh hay sao ý.Chọn được mảnh vài màu đỏ gắn hoa mai vàng, trông cũng loè loẹt như bản tính của em.Mua luôn.Vác ra hàng may Thúy or Thuỷ gì đó ở Ngõ huyện, em vẫn hay may ở đấy mà.Hôm kia em lấy về rồi đấy.Mặc cũng được phết.
    Chủ nhật tuần trước chúng em ra Tràng Tiền Plaza mua đôi nhẫn cưới.Cách đấy mấy hôm em đã ăn trộm mấy giờ vàng ngọc của công ty đi lượn lờ ở Trần Nhân Tông, Hàng Bạc và Tràng tiền rồi, đã chọn được hiệu Hải Phương có nhiều mẫu đẹp và giá cả phải chăng nên chủ nhật dẫn anh ý đến thẳng đấy luôn.Hi hi, mình lại còn nhường cho hắn quyền chọn trong những mẫu mình đã chọn.Hehe, tạo cảm giác oai oai cho hắn! Trong lúc chờ khắc tên và chỉnh lại kích cỡ cho vừa tay( em cỡ 10, hắn cỡ 21 ặc ặc ) thì em lôi kéo sang hiệu sách to to ở Nguyễn Xí ý. Chả có ý định đọc sách gì đâu ạ! Em chỉ khoái món tô tượng ở đấy thôi, hehe! Hì hục đến gần 12h trưa thì 2 đứa cũng hoàn thành đôi cô dâu chú rể.Khổ thân hắn, 31 tuổi rồi mà còn phải ngồi tô tượng như trẻ con!Quay lại Tràng tiền lấy đôi nhẫn.Hắn hứng chí đòi đeo luôn ! Ơ, đã cưới xin gì đâu nhỉ
    Chiều hôm đó vác váy cưới và comple (để sẵn ở nhà em) ra hiệu ảnh ĐứcHolywood ở 168 Kim Mã chụp luôn! Cũng do có người giới thiệu chứ em ngại khoản đi lang thang chọn chọn lựa lựa lắm! Người ta lại nghĩ mình sắp lấy chồng thì xấu hổ chết.Đánh nhanh thắng nhanh là hay nhất! Thứ 5 vừa rồi là em đã lấy được ảnh về rồi đấy.hi hi, đẹp như diễn viên ( tự khen một tí) Em khoái cái là em gầy tong teo , tay khẳng khiu như que củi mà họ kéo kéo dãn dãn thế nào trông ngon lành phết! Hôm cưới em cũng đặt ở đấy trang điểm cho em luôn.800k/2 ngày Có ai muốn xem ảnh của em thì cứ vào album Wedding 1 trong photos yahoo của em y http://photos.yahoo.com/akai_usagi2308 em nhét hết trong đấy rồi đấy! 25k/kiểu, em làm 20 kiểu hết 500k.Ko phóng ảnh ở đấy mà mang ra 136 Triệu Việt Vương-người quen của phụ huynh nhà em-phóng 1 cái 40x60 và 1 cái 50x75 phun gỗ ép gỗ gì đấy em ko am hiểu thuật ngữ chuyên môn lắm.Giá rẻ giật mình!Tổng thiệt hại cho 2 cái ảnh đấy là 284.000vnd( số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn) Em chả biết là bình thường họ sẽ lấy bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là sẽ rẻ hơn ở các hiệu ảnh.Vì ở đấy họ chuyên phóng ảnh thôi.Bà chủ là em gái ông Việt Hưng giám đốc công ty Việt Hồng Kodak.Máy phóng ảnh toàn Noritsu QSS đời trên 3000, em thấy 1 cái là 3101 và một cái nhìn ko rõ là 32xx.
    Đến đăng ký kết hôn nhá! Chụp ảnh xong là hôm sau anh nhà em giúi cho cái tờ khai. Chả hiểu hắn lấy từ bao giờ.bảo khai vào đi và xin dấu cơ quan đi.Ừ thì khai, ừ thì xin! Hôm sau vác ra phường nhà hắn.Sau 3 hôm nữa thì lấy về.Ặc ặc! Emcứ tưởng chỉ có 1 bản đăng ký kết hôn 2 đứa cùng giữ. Thế mà lại là 2! Hehe, cứ như là Hợp đồng này được lập làm 2 bản, mỗi bên giữ một bản gốc có giá trị pháp lý như nhau ý nhỉ
    Thiếp cưới và các thứ linh tinh cho lễ ăn hỏi và trang trí phông nhà cô dâu chú rể bọn em đặt hết trên hàng Mã.Đã xong!
    Lát nữa em và chú rể nhà em đi lấy bánh cốm, mứt sen ở 15 Hàng Đường-lại một hàng người quen, cho chất lượng đảm bảo!
    Àh quên, vụ đặt tiệc cưới hoàn toàn em ko phải lo nghĩ vì ai bảo các cụ quyết định cưới nhanh thế thì các cụ đi mà lo lấy! Hihi , hai cụ nhà em vận dụng các kinh nghiệm của những người đi trước và cũng đã đặt cho em ở 37 Hùng Vương.Em chưa ngó nghiêng xem cái phòng tiệc to nhỏ thế nào, được bao nhiêu mâm vì toàn khách bố mẹ em chả quan tâm.Em chỉ xin 12 mâm thôi.Bạn bè em thì em alo cho chúng nó, khỏi mất thời gian đi mời. Sang tuần sau chỉ phải tháp tùng các cụ đi mời bạn bè các cụ thôi!
    Và thế là ngày mai ăn hỏi
    Và 2 tuần nữa thì em cưới Chả biết phải làm gì nữa đây! Chẳng lẽ đi tô tượng phát nữa nhỉ, hehe
  7. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn akai_usagi gì đó ơi, cho tớ xin cái địa chỉ hàng may áo cưới của bạn nào. Tớ đi xem thử mấy nơi mà thấy không thích lắm, hình như áo cưới không có kiểu đơn giản, nhẹ nhàng thì phải. Áo cưới nặng trình trịch thế mà cô dâu phải mặc cả một ngày, chạy đi chạy lại mà vẫn phải cười tươi roi rói cả buổi thế thì chết mất. Mới đi xem và thử áo một lần đã thấy mệt rồi. Lo lắm.
    Có ai biết chỗ nào cho thuê hoặc may, hoặc bán áo cưới kiểu càng đơn giản càng tốt thì bảo cho tớ với. Còn 2 tháng nữa thôi, không biết có kịp không nhỉ?
    Mà tớ định mặc áo dài cưới thì bị bạn bè phản đối ầm ầm, rằng cả đời chỉ có một lần ai lại không mặc áo cưới chứ. Khổ nỗi, chắc tại mọi người thấy người mình không hợp với áo dài cho lắm (vai ngang). Có ai có lời khuyên nào không?
  8. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn akai_usagi gì đó ơi, cho tớ xin cái địa chỉ hàng may áo cưới của bạn nào. Tớ đi xem thử mấy nơi mà thấy không thích lắm, hình như áo cưới không có kiểu đơn giản, nhẹ nhàng thì phải. Áo cưới nặng trình trịch thế mà cô dâu phải mặc cả một ngày, chạy đi chạy lại mà vẫn phải cười tươi roi rói cả buổi thế thì chết mất. Mới đi xem và thử áo một lần đã thấy mệt rồi. Lo lắm.
    Có ai biết chỗ nào cho thuê hoặc may, hoặc bán áo cưới kiểu càng đơn giản càng tốt thì bảo cho tớ với. Còn 2 tháng nữa thôi, không biết có kịp không nhỉ?
    Mà tớ định mặc áo dài cưới thì bị bạn bè phản đối ầm ầm, rằng cả đời chỉ có một lần ai lại không mặc áo cưới chứ. Khổ nỗi, chắc tại mọi người thấy người mình không hợp với áo dài cho lắm (vai ngang). Có ai có lời khuyên nào không?
  9. harivers

    harivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe chị bạn sắp cưới nói là đến gặp chị Hoàng Vương(23 Ngõ 133 Hồng Mai) để may áo cưới. Mình chưa nhìn thấy áo cưới của chị bạn nhưng chị ấy thì khen lắm, bảo là vừa rẻ vừa đẹp. Chị thợ may này nghe nói may áo cưới cho David nữa. Trường hợp của chị bạn mình, từ lúc may đến lúc lấy, , là 3 tuần. Giá một cái áo cưới hinh như là trên 1 triệu. Các cô dâu thử gọi điện đến xem sao 0913548364
    Chúc các cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nhé:)
  10. harivers

    harivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe chị bạn sắp cưới nói là đến gặp chị Hoàng Vương(23 Ngõ 133 Hồng Mai) để may áo cưới. Mình chưa nhìn thấy áo cưới của chị bạn nhưng chị ấy thì khen lắm, bảo là vừa rẻ vừa đẹp. Chị thợ may này nghe nói may áo cưới cho David nữa. Trường hợp của chị bạn mình, từ lúc may đến lúc lấy, , là 3 tuần. Giá một cái áo cưới hinh như là trên 1 triệu. Các cô dâu thử gọi điện đến xem sao 0913548364
    Chúc các cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nhé:)

Chia sẻ trang này