1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau một thời gian dài giang hồ quen thói vẫy vùng, tự dưng anh lại thấy thinh thích cái cảm giác tù tội mới bỏ con mẹ chứ. Lúc đầu định làm qua loa gọi là lấy lệ 2 họ thôi nhưng sau nghĩ lại nghĩ đi thì đời người chắc cũng chỉ có mấy lần cưới, làm không ra gì thì cũng mang tiếng dân chơi phết. Em tháng giêng gửi cho anh cái file excel em soạn được không nhỉ? Anh đang định cưới vào tháng 12 mà từ đây đến lúc đấy còn phải làm bao nhiêu chuyện, làm từ a đến Z. Từ những chuyện nhỏ như con thỏ như đi tìm cô dâu đến những chuyện kinh thiên địa nghĩa như ra phường đăng kí. Thế nên anh cần cái file của em càng sớm càng tốt january ạ.
    Gửi cho anh vào danchoicantho@gmail.com nhé. Anh cảm ơn trước.

  2. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau một thời gian dài giang hồ quen thói vẫy vùng, tự dưng anh lại thấy thinh thích cái cảm giác tù tội mới bỏ con mẹ chứ. Lúc đầu định làm qua loa gọi là lấy lệ 2 họ thôi nhưng sau nghĩ lại nghĩ đi thì đời người chắc cũng chỉ có mấy lần cưới, làm không ra gì thì cũng mang tiếng dân chơi phết. Em tháng giêng gửi cho anh cái file excel em soạn được không nhỉ? Anh đang định cưới vào tháng 12 mà từ đây đến lúc đấy còn phải làm bao nhiêu chuyện, làm từ a đến Z. Từ những chuyện nhỏ như con thỏ như đi tìm cô dâu đến những chuyện kinh thiên địa nghĩa như ra phường đăng kí. Thế nên anh cần cái file của em càng sớm càng tốt january ạ.
    Gửi cho anh vào danchoicantho@gmail.com nhé. Anh cảm ơn trước.

  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chị Tháng Giêng ơi. Chị gửi cho em cái file Exel nhé. Hôm nào, rồi chi cho em xem ảnh nhé. Bây giờ nhiều hàng áo cưới, nhưng mà ko biết chọn đâu cho tốt.
    Em cám ơn chị nhiều. địa chỉ hòm thư của em: diep1209@yahoo.com

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 24/09/2004
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chị Tháng Giêng ơi. Chị gửi cho em cái file Exel nhé. Hôm nào, rồi chi cho em xem ảnh nhé. Bây giờ nhiều hàng áo cưới, nhưng mà ko biết chọn đâu cho tốt.
    Em cám ơn chị nhiều. địa chỉ hòm thư của em: diep1209@yahoo.com

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 24/09/2004
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có biết nội dung thiếp báo hỷ viết như thế nào khg? Chỉ giúp Tundun với, urgent nhé, tnksssssssss
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có biết nội dung thiếp báo hỷ viết như thế nào khg? Chỉ giúp Tundun với, urgent nhé, tnksssssssss
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nội dung thì giống hệt như Thiệp cưới thôi, chỉ không có phần mời ăn. Đại loại nó như thế này:
    Trân trọng báo tin
    ......
    Lế thành hôn của hai chúng tôi
    Anh A- Chị B
    Hôn lễ được cử hành vào ..h, ngày...
    (giống thiệp cưới) Chỉ khác là không mời dự tiệc chung vui với gia đình (cái dòng nhỏ nhỏ bên phải thiệp nếu là thiệp gấp, dọc.
    Cái đó Tundun ra chỗ làm thiệp cưới, họ sẽ làm luôn cả báo hỉ, giá như nhau thôi. Có thiệp cưới không cần phong bì nhưng báo hỉ thì có, thường để gửi cho những người ở xa mà.
    Híc, đem qua ngủ một mình vì em gái về quê, nửa đêm mưa thế nào mà mình tỉnh giấc, mãi mới ngủ lại được thì gặp một giấc mơ hơi bị choáng. Chả hỉu làm sao áo dài từ màu hoa mười giờ, biến thành màu đỏ mà mình rất ghét, nhưng đau đớn hơn là cái quần vẫn là vải lụa còn áo thành áo phông đỏ, không, cáo Đông xuân thì đúng hơn, khăn đống thì đội môt phát tụt xuống cổ. Đã thế còn bị đứa em quát (hơi bị ngầu): Chị sai em vừa thôi, ăn hỏi chị thì em chạy loăng quăng, sai em tới tấp, còn ăn hỏi em chị có làm vậy không?
    Giời, may mà tỉnh giấc, nhìn thấy ngay cái khăn đống màu mười giờ sờ sơ trên mắc áo mới biết mình mơ.
    Công nhận, đám cưới làm cho mình sụt hẳn 2 kg, khôngphải lo mà chẳng hiểu sao lại không ăn được. Hôm thử váy thì mặc chật, họ bảo sẽ nới ra cho mình, thế mà lúc chụp ảnh cưới thì rộng thế, trông chả thấy eo đâu cả, hôm nào gửi bà con xem nhé. Đang chờ lấy cái ảnh đem đi phóng, khi nào lấy về scan luôn thể.
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nội dung thì giống hệt như Thiệp cưới thôi, chỉ không có phần mời ăn. Đại loại nó như thế này:
    Trân trọng báo tin
    ......
    Lế thành hôn của hai chúng tôi
    Anh A- Chị B
    Hôn lễ được cử hành vào ..h, ngày...
    (giống thiệp cưới) Chỉ khác là không mời dự tiệc chung vui với gia đình (cái dòng nhỏ nhỏ bên phải thiệp nếu là thiệp gấp, dọc.
    Cái đó Tundun ra chỗ làm thiệp cưới, họ sẽ làm luôn cả báo hỉ, giá như nhau thôi. Có thiệp cưới không cần phong bì nhưng báo hỉ thì có, thường để gửi cho những người ở xa mà.
    Híc, đem qua ngủ một mình vì em gái về quê, nửa đêm mưa thế nào mà mình tỉnh giấc, mãi mới ngủ lại được thì gặp một giấc mơ hơi bị choáng. Chả hỉu làm sao áo dài từ màu hoa mười giờ, biến thành màu đỏ mà mình rất ghét, nhưng đau đớn hơn là cái quần vẫn là vải lụa còn áo thành áo phông đỏ, không, cáo Đông xuân thì đúng hơn, khăn đống thì đội môt phát tụt xuống cổ. Đã thế còn bị đứa em quát (hơi bị ngầu): Chị sai em vừa thôi, ăn hỏi chị thì em chạy loăng quăng, sai em tới tấp, còn ăn hỏi em chị có làm vậy không?
    Giời, may mà tỉnh giấc, nhìn thấy ngay cái khăn đống màu mười giờ sờ sơ trên mắc áo mới biết mình mơ.
    Công nhận, đám cưới làm cho mình sụt hẳn 2 kg, khôngphải lo mà chẳng hiểu sao lại không ăn được. Hôm thử váy thì mặc chật, họ bảo sẽ nới ra cho mình, thế mà lúc chụp ảnh cưới thì rộng thế, trông chả thấy eo đâu cả, hôm nào gửi bà con xem nhé. Đang chờ lấy cái ảnh đem đi phóng, khi nào lấy về scan luôn thể.
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tnks, TG. Sao lại căng thẳng thế, lúc cưới sẽ làm cô dâu xấu mất đấy. Chẳng biết lúc gần ngày cưới có thay đổi gì không? nhưng bây giờ thi thoảng nghĩ phải về nhà người lạ, cũng thấy buồn buồn. Nhưng rồi phải gác lại ngay, cứ cắm đầu vào lo chuẩn bị đã. Chẳng gầy đi, nhưng lại xanh hơn, rốc rác hẳn đi, mà còn chưa lo nghĩ gì đấy nhé. Đang phải uống thuốc bắc rồi huhuh...
  10. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tnks, TG. Sao lại căng thẳng thế, lúc cưới sẽ làm cô dâu xấu mất đấy. Chẳng biết lúc gần ngày cưới có thay đổi gì không? nhưng bây giờ thi thoảng nghĩ phải về nhà người lạ, cũng thấy buồn buồn. Nhưng rồi phải gác lại ngay, cứ cắm đầu vào lo chuẩn bị đã. Chẳng gầy đi, nhưng lại xanh hơn, rốc rác hẳn đi, mà còn chưa lo nghĩ gì đấy nhé. Đang phải uống thuốc bắc rồi huhuh...

Chia sẻ trang này