1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang lo quá vì cả tớ và anh xã tớ đều không có mặt ở nhà để chuẩn bị. Cả hai được có 1 tháng để làm thủ tục từ A --> Z mà bây giờ chỉ biết có mỗi khách sạn tổ chức đám cưới là chắc chắn thôi.
    Anyway, cho tớ hỏi nhé . Mình có thể thuê áo cưới của HG rồi sang Altamoza để chụp ảnh được không. Người trang điểm mặt mũi cho mình thì họ làm cả tóc à hay thợ làm tóc lại là thợ khác . Nếu muốn chụp ảnh lấy cảnh thiên nhiên thì thợ họ có theo mình ra ngaòi chụp không hay là lại phải thuê thợ khác.
    Sao mà rắc rối thế
  2. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang lo quá vì cả tớ và anh xã tớ đều không có mặt ở nhà để chuẩn bị. Cả hai được có 1 tháng để làm thủ tục từ A --> Z mà bây giờ chỉ biết có mỗi khách sạn tổ chức đám cưới là chắc chắn thôi.
    Anyway, cho tớ hỏi nhé . Mình có thể thuê áo cưới của HG rồi sang Altamoza để chụp ảnh được không. Người trang điểm mặt mũi cho mình thì họ làm cả tóc à hay thợ làm tóc lại là thợ khác . Nếu muốn chụp ảnh lấy cảnh thiên nhiên thì thợ họ có theo mình ra ngaòi chụp không hay là lại phải thuê thợ khác.
    Sao mà rắc rối thế
  3. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em tháng giêng nhiều lắm, anh đã nhận được 2 cái file của em gửi rồi. Chỉ có điều em dùng font gì để viết vậy? Anh ngại tra quá:-) Thôi em đã giúp thì giúp cho trót nhé.
    Mà anh có một câu hỏi dành cho các cô các chú thế này. Các đám cưới ở VN hiện nay 100% rất nặng về ăn uống. Ví dụ như trong cái kế hoạch của january gửi anh dự định chi tiêu hết 90 triệu thì đến gần 60 triệu dành cho tiền bàn tiệc (ơn trời đọc mấy con số này không cần đến font). Chi thì nhiều thế nhưng một vài đám cưới anh dự ăn tiệc đều rất chán, không thể nuốt nổi, về nhà vẫn phải ăn thêm cơm. Ngoài ra đặt nặng chuyện ăn uống cũng làm cho không khí đám cưới chán hẳn. Khách đa phần đến là gục mặt vào ăn uống, chẳng biết cô dâu chú rể đâu. Ăn xong là đứng dậy ra về. Đúng kiểu mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Thế nên nếu có thể giảm nhẹ chuyện ăn uống xuống thành thứ yếu (10 - 15 triệu thôi chẳng hạn) rồi thay vào đó là một số hoạt động như ca nhạc, trò chơi... thì anh nghĩ đám cưới sẽ vui hơn nhiều. Tiền thừa ra thì cô dâu chú rể làm một phát du lịch vòng quanh châu Âu có phải là ngon không nhỉ?
    Các cô các chú góp ý giúp anh một cái nhé. Đang phân vân lắm.
  4. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em tháng giêng nhiều lắm, anh đã nhận được 2 cái file của em gửi rồi. Chỉ có điều em dùng font gì để viết vậy? Anh ngại tra quá:-) Thôi em đã giúp thì giúp cho trót nhé.
    Mà anh có một câu hỏi dành cho các cô các chú thế này. Các đám cưới ở VN hiện nay 100% rất nặng về ăn uống. Ví dụ như trong cái kế hoạch của january gửi anh dự định chi tiêu hết 90 triệu thì đến gần 60 triệu dành cho tiền bàn tiệc (ơn trời đọc mấy con số này không cần đến font). Chi thì nhiều thế nhưng một vài đám cưới anh dự ăn tiệc đều rất chán, không thể nuốt nổi, về nhà vẫn phải ăn thêm cơm. Ngoài ra đặt nặng chuyện ăn uống cũng làm cho không khí đám cưới chán hẳn. Khách đa phần đến là gục mặt vào ăn uống, chẳng biết cô dâu chú rể đâu. Ăn xong là đứng dậy ra về. Đúng kiểu mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Thế nên nếu có thể giảm nhẹ chuyện ăn uống xuống thành thứ yếu (10 - 15 triệu thôi chẳng hạn) rồi thay vào đó là một số hoạt động như ca nhạc, trò chơi... thì anh nghĩ đám cưới sẽ vui hơn nhiều. Tiền thừa ra thì cô dâu chú rể làm một phát du lịch vòng quanh châu Âu có phải là ngon không nhỉ?
    Các cô các chú góp ý giúp anh một cái nhé. Đang phân vân lắm.
  5. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi cưới cũng làm đơn giản lắm. Nhưng làm được như vậy vì bố mẹ tôi cũng đơn giản, bố mẹ chồng cũng đơn giản. Hai nhà đón dâu xong đến ăn chung một chỗ. Thế là chỉ mất một ngày.
    Không biết các bạn làm gì mà tốn nhỉ? Chúng tôi cũng chẳng đi chụp ảnh nghệ thuật vì thấy ngày chụp ảnh chẳng là ngày gì, đơn giản chỉ vào studio rồi thay một đống quần áo (không sạch sẽ lắm) rồi nó chụp liên tục để lấy cái mặt mình làm gốc, sau đó thiên biến vạn hoá đi trông khiếp lắm. Thỉnh thoảng giở lại ảnh cưới ra xem để nhớ lại cảm giác ngày hôm đó đã là xa xỉ lắm rồi, chứ tôi chẳng có được cảm giác "chui vào" phòng chụp ảnh nghệ thuật như thế nào. Tiết kiệm được vài triệu cho một lần du lịch nào đó sắp tới của chúng tôi.
    Cưới xong nhẹ cả người. Vi vu khắp nơi mà vẫn mua sắm được sau khi ra ở riêng. Hè rồi, lại được đi trăng mật lần hai
    Nhìn mấy người bạn chồng tôi tổ chức đám cưới có vẻ cầu kỳ , rồi không đi trăng mật ( vì đi lại mặt đi lại mất mấy ngày, cưới ăn hai ngày, đón dâu một ngày....)hai vợ chồng tôi thấy mình thật chí lý. : cưới xong chúng tôi qua nhà tôi lại mặt ngay sáng sớm hôm sau (được 1h) rồi đi taxi ra sân bay luôn.
    Âu cũng là quan niệm của mỗi người! Người phô trương thì bảo :"trăng mật có ai biết đâu - tự nhiên mất mấy nghìn đi chơi làm gì" nhưng đám cưới to thì ai cũng biết hehehe.....hoặc là đi du lịch đối với họ chẳng thiết thực. Mà hồi vợ chồng tôi đi nghỉ mát vừa rồi, ai cũng bảo xa xỉ vì vừa đi trăng mật về có mấy tháng lại đi chơi cả mười ngày thật là hoang phí. Trong khi đấy chúng tôi ( lúc đi đấy) vẫn chưa có máy giặt và một số đồ dùng cần thiết khác. Nhà còn chưa lắp điện nên hai vợ chồng phải lò mò mấy tuần chờ lương mới lắp điện được.
    Hihi....thế mà bây giờ ( khi nhìn mấy cái tập ảnh NGHỆ THUẬT của đám bạn) vẫn bảo " mình làm đúng thật !"
  6. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi cưới cũng làm đơn giản lắm. Nhưng làm được như vậy vì bố mẹ tôi cũng đơn giản, bố mẹ chồng cũng đơn giản. Hai nhà đón dâu xong đến ăn chung một chỗ. Thế là chỉ mất một ngày.
    Không biết các bạn làm gì mà tốn nhỉ? Chúng tôi cũng chẳng đi chụp ảnh nghệ thuật vì thấy ngày chụp ảnh chẳng là ngày gì, đơn giản chỉ vào studio rồi thay một đống quần áo (không sạch sẽ lắm) rồi nó chụp liên tục để lấy cái mặt mình làm gốc, sau đó thiên biến vạn hoá đi trông khiếp lắm. Thỉnh thoảng giở lại ảnh cưới ra xem để nhớ lại cảm giác ngày hôm đó đã là xa xỉ lắm rồi, chứ tôi chẳng có được cảm giác "chui vào" phòng chụp ảnh nghệ thuật như thế nào. Tiết kiệm được vài triệu cho một lần du lịch nào đó sắp tới của chúng tôi.
    Cưới xong nhẹ cả người. Vi vu khắp nơi mà vẫn mua sắm được sau khi ra ở riêng. Hè rồi, lại được đi trăng mật lần hai
    Nhìn mấy người bạn chồng tôi tổ chức đám cưới có vẻ cầu kỳ , rồi không đi trăng mật ( vì đi lại mặt đi lại mất mấy ngày, cưới ăn hai ngày, đón dâu một ngày....)hai vợ chồng tôi thấy mình thật chí lý. : cưới xong chúng tôi qua nhà tôi lại mặt ngay sáng sớm hôm sau (được 1h) rồi đi taxi ra sân bay luôn.
    Âu cũng là quan niệm của mỗi người! Người phô trương thì bảo :"trăng mật có ai biết đâu - tự nhiên mất mấy nghìn đi chơi làm gì" nhưng đám cưới to thì ai cũng biết hehehe.....hoặc là đi du lịch đối với họ chẳng thiết thực. Mà hồi vợ chồng tôi đi nghỉ mát vừa rồi, ai cũng bảo xa xỉ vì vừa đi trăng mật về có mấy tháng lại đi chơi cả mười ngày thật là hoang phí. Trong khi đấy chúng tôi ( lúc đi đấy) vẫn chưa có máy giặt và một số đồ dùng cần thiết khác. Nhà còn chưa lắp điện nên hai vợ chồng phải lò mò mấy tuần chờ lương mới lắp điện được.
    Hihi....thế mà bây giờ ( khi nhìn mấy cái tập ảnh NGHỆ THUẬT của đám bạn) vẫn bảo " mình làm đúng thật !"
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ý kiến bạn này hợp với tớ ghê Đang sợ ko muốn nghĩ đến đám cưới vào mục này thấy các bạn chuẩn bị đám cưới sao mà phức tạp và nhiều việc đến thế chỉ riêng mấy cái vụ chụp ảnh rồi cưới tận mấy ngày mà oải quá. Không hiểu sao tớ chỉ thích nhìn ảnh chụp tự nhiên ngắm những ảnh đó ngắm đi ngắm lại đều thấy thật và có cảm xúc, như bon tớ có mấy bộ ảnh đi du lịch đẹp lắm (khoe một tí) lâu lâu dở ra xem vẫn thấy thích còn mấy ảnh chụp nghệ thuật chỉ xem đc mấy lần rồi thì chán chẳng muốn xem nữa, bạn nào muốn có bộ ảnh cưới đẹp thì thuê thợ chụp ảnh rồi đi đến đâu đó cảnh đẹp mà chụp nó mang ý nghĩa kỷ niệm đối với hai vợ chồng hơn là thuê hẳn mấy cái áo vwà lục tốn và mọi người đến dự tiệc cũng ko để ý lắm đến việc bạn mặc mấy cái áo khác nhau đâu
  8. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ý kiến bạn này hợp với tớ ghê Đang sợ ko muốn nghĩ đến đám cưới vào mục này thấy các bạn chuẩn bị đám cưới sao mà phức tạp và nhiều việc đến thế chỉ riêng mấy cái vụ chụp ảnh rồi cưới tận mấy ngày mà oải quá. Không hiểu sao tớ chỉ thích nhìn ảnh chụp tự nhiên ngắm những ảnh đó ngắm đi ngắm lại đều thấy thật và có cảm xúc, như bon tớ có mấy bộ ảnh đi du lịch đẹp lắm (khoe một tí) lâu lâu dở ra xem vẫn thấy thích còn mấy ảnh chụp nghệ thuật chỉ xem đc mấy lần rồi thì chán chẳng muốn xem nữa, bạn nào muốn có bộ ảnh cưới đẹp thì thuê thợ chụp ảnh rồi đi đến đâu đó cảnh đẹp mà chụp nó mang ý nghĩa kỷ niệm đối với hai vợ chồng hơn là thuê hẳn mấy cái áo vwà lục tốn và mọi người đến dự tiệc cũng ko để ý lắm đến việc bạn mặc mấy cái áo khác nhau đâu
  9. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cách thức tổ chức mỗi người mỗi khác, người thì thấy cả đời cưới có 1 lần ---> phải làm cho hoành tráng chút, người thì liệu cơm gắp mắm... -----> Chung quy cũng do hoàn cảnh và cách nghĩ cách làm của mỗi người. -----> Cho nên cũng không thể nói là chụp ảnh nghệ thuật cho đám cưới của mình là xa xỉ được.
    Tuy nhiên, cách thức của bạn cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những cô dâu chú rể chưa có nhiều và đủ điều kiện suy nghĩ đơn giản hơn. ----> Vì thường khi tổ chức họ hay nghĩ tới họ hàng hai bên và khách mời hơn chứ không nhất thiết phải cho bản thân mình...
  10. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cách thức tổ chức mỗi người mỗi khác, người thì thấy cả đời cưới có 1 lần ---> phải làm cho hoành tráng chút, người thì liệu cơm gắp mắm... -----> Chung quy cũng do hoàn cảnh và cách nghĩ cách làm của mỗi người. -----> Cho nên cũng không thể nói là chụp ảnh nghệ thuật cho đám cưới của mình là xa xỉ được.
    Tuy nhiên, cách thức của bạn cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những cô dâu chú rể chưa có nhiều và đủ điều kiện suy nghĩ đơn giản hơn. ----> Vì thường khi tổ chức họ hay nghĩ tới họ hàng hai bên và khách mời hơn chứ không nhất thiết phải cho bản thân mình...

Chia sẻ trang này