1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm tổ chức đám cưới tiệc ngọt hoặc tiệc đứng không? Mình cũng muốn tổ chức đơn giản vì mình thì ở HN, ông xã ở Sài Gòn. Bố mẹ 2 bên thì đều đã khá già rồi. Mình cũng tranh thủ đợ t về phép 1.5 tháng tháng thì cưới luôn. Trước đây mình đi dự đám cưới tiệc ngọt của cô bạn cùng lớp ở gần bảo tàng Hồ Chí Minh, thấy cũng nhẹ nhàng mà vui vẻ lắm. Mình cũng muốn tổ chức như vậy nhưng muốn tìm 1 nhà hàng đẹp 1 chút, có cảnh sắc thiên nhiên 1 chút, đơn giản chỉ kiểu như nhìn ra sân có cây xanh, bồn nước,...và nếu tổ chức tiệc ngọt thì cũng muốn mua bánh kẹo,... thật ngon.
    Phương án thứ 2 mà mình muốn là tổ chức tiệc đứng, có thể tổ chức ở khách sạn Horizon. Có bạn nào tổ chức tiệc đứng thì nói kinh nghiệm cho mình biết nhé. Mình đang phân vân lấm.
    Thực ra gọi thời gian chuẩn bị gần 1.5 tháng nhưng thời gian cũng nhanh lắm, vì ngoài việc đám cưới, mình cũng muốn được ở nhà...nhõng nhéo với bố mẹ và anh xã tương lai 1 chút.
    Còn chụp ảnh thì ở HN có cảnh nào lên ảnh cưới đẹp và phù hợp? Và ở SG thì chỗ nào hả các bạn?
    To anh DanchoiCanTho:
    Nếu anh cưới có kinh nghiệm tổ chức ăn uống chỉ trong vòng 10 M thì cũng post lên đây cho bà con tham khảo nhé. Vì em nghĩ nếu tổ chức ăn mặn 10--->15M thì chưa biết tổ chức ra sao nhỉ?
    À, quên, mình muốn hỏi là: hiện giờ mình đang phân vân xem có nên làm lễ ăn hỏi không? Mình thì nghĩ là không cần cũng được, còn bố mẹ mình thì nhất định là phải có vì các cụ cho thế mới đúng, con gái khi về nhà chồng thì nhà chồng phải làm lễ xin dâu (Hihi, chắc các cụ lo xa nhỡ mai sau con gái về nhà người ta lép vế, rồi nhà chồng lại nghĩ là con trai nha fmình có cần xin dâu gì đâu, nó cứ tò tò theo về đấy chứ....hihihi). Nhưng mình thì không lo việc đó, cũng không sợ không có thế trong gia đình nhà chồng vì hạnh phúc của 2 đứa mới là quan trọng nhất.
    Nhưng ngoài ý nghĩa ăn hỏi mà mình biết như vậy thì ăn hỏi còn có ý nghĩa gì nữa không? Hay là, ít nhất làm lễ ăn hỏi xong còn có 1 tuần để cô dâu suy nghĩ có nên chạy trốn đám cưới hay không nhỉ. Trường hợp này thì cũng có nhưng cũng không nhiều và chắc là cũng không rơi vào mình, tức là mình không nghĩ là sẽ thay đổi ở phút thứ 90. Vì thế, mình muốn tìm hiểu ýnghĩa cặn kẽ của lễ ăn hỏi để xem có nên thuyết phục ông bà già ở nhà hay không?
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 25/09/2004
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm tổ chức đám cưới tiệc ngọt hoặc tiệc đứng không? Mình cũng muốn tổ chức đơn giản vì mình thì ở HN, ông xã ở Sài Gòn. Bố mẹ 2 bên thì đều đã khá già rồi. Mình cũng tranh thủ đợ t về phép 1.5 tháng tháng thì cưới luôn. Trước đây mình đi dự đám cưới tiệc ngọt của cô bạn cùng lớp ở gần bảo tàng Hồ Chí Minh, thấy cũng nhẹ nhàng mà vui vẻ lắm. Mình cũng muốn tổ chức như vậy nhưng muốn tìm 1 nhà hàng đẹp 1 chút, có cảnh sắc thiên nhiên 1 chút, đơn giản chỉ kiểu như nhìn ra sân có cây xanh, bồn nước,...và nếu tổ chức tiệc ngọt thì cũng muốn mua bánh kẹo,... thật ngon.
    Phương án thứ 2 mà mình muốn là tổ chức tiệc đứng, có thể tổ chức ở khách sạn Horizon. Có bạn nào tổ chức tiệc đứng thì nói kinh nghiệm cho mình biết nhé. Mình đang phân vân lấm.
    Thực ra gọi thời gian chuẩn bị gần 1.5 tháng nhưng thời gian cũng nhanh lắm, vì ngoài việc đám cưới, mình cũng muốn được ở nhà...nhõng nhéo với bố mẹ và anh xã tương lai 1 chút.
    Còn chụp ảnh thì ở HN có cảnh nào lên ảnh cưới đẹp và phù hợp? Và ở SG thì chỗ nào hả các bạn?
    To anh DanchoiCanTho:
    Nếu anh cưới có kinh nghiệm tổ chức ăn uống chỉ trong vòng 10 M thì cũng post lên đây cho bà con tham khảo nhé. Vì em nghĩ nếu tổ chức ăn mặn 10--->15M thì chưa biết tổ chức ra sao nhỉ?
    À, quên, mình muốn hỏi là: hiện giờ mình đang phân vân xem có nên làm lễ ăn hỏi không? Mình thì nghĩ là không cần cũng được, còn bố mẹ mình thì nhất định là phải có vì các cụ cho thế mới đúng, con gái khi về nhà chồng thì nhà chồng phải làm lễ xin dâu (Hihi, chắc các cụ lo xa nhỡ mai sau con gái về nhà người ta lép vế, rồi nhà chồng lại nghĩ là con trai nha fmình có cần xin dâu gì đâu, nó cứ tò tò theo về đấy chứ....hihihi). Nhưng mình thì không lo việc đó, cũng không sợ không có thế trong gia đình nhà chồng vì hạnh phúc của 2 đứa mới là quan trọng nhất.
    Nhưng ngoài ý nghĩa ăn hỏi mà mình biết như vậy thì ăn hỏi còn có ý nghĩa gì nữa không? Hay là, ít nhất làm lễ ăn hỏi xong còn có 1 tuần để cô dâu suy nghĩ có nên chạy trốn đám cưới hay không nhỉ. Trường hợp này thì cũng có nhưng cũng không nhiều và chắc là cũng không rơi vào mình, tức là mình không nghĩ là sẽ thay đổi ở phút thứ 90. Vì thế, mình muốn tìm hiểu ýnghĩa cặn kẽ của lễ ăn hỏi để xem có nên thuyết phục ông bà già ở nhà hay không?
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 25/09/2004
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao F tìm ra cái topic hay ho này trễ thế nhỉ? ThangGieng ơi, gửi cho F cái file với nhé, F cũng đã tự thiết kế một cái, nhưng thấy không được hay lắm
    F thích đãi buffet cơ, nhưng bố mẹ phản đối ghê quá, đành đi tìm nhà hàng cho hai ông bà vui vậy .
    Phần lễ thì không thể đi ngược lại truyền thống rồi, tiệc phải thoáng tí chứ lại hùng hục thay đồ, cười, và cười..., chán nhỉ? Tưởng tượng xem, thứ bảy bạn bè, người thân thiết đến từ chiều, chơi giỡn, tán dóc đến khoảng 7 giờ thì tuyên bố vài câu, rồi vào tiệc. F sẽ nhờ một anh có tay nghề HDV du lịch thiết kế vài trò chơi nhộn nhộn tý cho bọn bạn, người nào ăn thì vừa ăn vừa quan sát mọi người, không thì ra chơi. Cô dâu mặc một cái váy trắng xinh xinh, không dài lê thê mà ngắn qua gối thôi, cài một vòng hoa tươi (đảm bảo không thể nhầm được ). Phó nháy thì nhờ 2 người, một người chuyên nghiệp, để ghi lại đủ mặt khách mời lúc vào, lúc ra về cùng dâu rể..., còn một người quen, trẻ tuổi, chỉ làm một nhiệm vụ là "chộp" đúng những khoảnh khắc tự nhiên nhất của mọi người trong tiệc. F cá là cái album sau sẽ làm mọi người thú vị hơn nhiều
    Hic, thế mà tan tành mây khói cả, bạn bè dâu rể, gia đình đã gần 100 người, bố mẹ F đòi mời những 3-400 khách, lại còn khách của anh chị, em..., lại phải đãi nhà hàng cơ . F đã thấy cái viễn cảnh chán phèo là bạn bố mẹ (F chả biết ai) ngồi ở phòng tiệc chính, bạn bè dâu rể bị đẩy ra hành lang, hoặc những chỗ xa lắc, nhìn dâu rể qua màn hình, có khi nhân vật chính chưa kịp ra chào đã tàn tiệc rồi
    Nghĩ mà hãi
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao F tìm ra cái topic hay ho này trễ thế nhỉ? ThangGieng ơi, gửi cho F cái file với nhé, F cũng đã tự thiết kế một cái, nhưng thấy không được hay lắm
    F thích đãi buffet cơ, nhưng bố mẹ phản đối ghê quá, đành đi tìm nhà hàng cho hai ông bà vui vậy .
    Phần lễ thì không thể đi ngược lại truyền thống rồi, tiệc phải thoáng tí chứ lại hùng hục thay đồ, cười, và cười..., chán nhỉ? Tưởng tượng xem, thứ bảy bạn bè, người thân thiết đến từ chiều, chơi giỡn, tán dóc đến khoảng 7 giờ thì tuyên bố vài câu, rồi vào tiệc. F sẽ nhờ một anh có tay nghề HDV du lịch thiết kế vài trò chơi nhộn nhộn tý cho bọn bạn, người nào ăn thì vừa ăn vừa quan sát mọi người, không thì ra chơi. Cô dâu mặc một cái váy trắng xinh xinh, không dài lê thê mà ngắn qua gối thôi, cài một vòng hoa tươi (đảm bảo không thể nhầm được ). Phó nháy thì nhờ 2 người, một người chuyên nghiệp, để ghi lại đủ mặt khách mời lúc vào, lúc ra về cùng dâu rể..., còn một người quen, trẻ tuổi, chỉ làm một nhiệm vụ là "chộp" đúng những khoảnh khắc tự nhiên nhất của mọi người trong tiệc. F cá là cái album sau sẽ làm mọi người thú vị hơn nhiều
    Hic, thế mà tan tành mây khói cả, bạn bè dâu rể, gia đình đã gần 100 người, bố mẹ F đòi mời những 3-400 khách, lại còn khách của anh chị, em..., lại phải đãi nhà hàng cơ . F đã thấy cái viễn cảnh chán phèo là bạn bố mẹ (F chả biết ai) ngồi ở phòng tiệc chính, bạn bè dâu rể bị đẩy ra hành lang, hoặc những chỗ xa lắc, nhìn dâu rể qua màn hình, có khi nhân vật chính chưa kịp ra chào đã tàn tiệc rồi
    Nghĩ mà hãi
  5. love_4ever

    love_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi, bạn gửi cho mình file excel của bạn với nhé, tks a lot
  6. love_4ever

    love_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi, bạn gửi cho mình file excel của bạn với nhé, tks a lot
  7. love_4ever

    love_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi, bạn gửi cho mình file excel của bạn với nhé, email của mình là meohoang1301@yahoo.com. tks a lot
  8. love_4ever

    love_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi, bạn gửi cho mình file excel của bạn với nhé, email của mình là meohoang1301@yahoo.com. tks a lot
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ ngoài vùng ngoại ô rất nên thơ, xung quanh la đồng cỏ bát ngát, xa xa còn có vài đàn bò sữa đang thong dong gặm cỏ, gần đó là một hồ nước nhỏ xíu, có những cành lá rủ xuống trông rất yên tĩnh, thanh tịnh và cực kỳ lãng mạn. Trước khi vào nhà thờ làm lễ, tụi tôi chụp một vài kiểu ảnh cưới ở chiếc hồ đó, ảnh tự chụp chứ không có thợ ảnh. Tôi không bao giờ dám nghĩ ngày cưới của mình lại có thể tìm thấy sự yên tĩnh đến kỳ lạ, hầu như chỉ có hai đứa với nhau và người bạn chụp ảnh giúp.
    Khách mời chỉ có khoảng 30 người, gồm gia đình chồng là chính, đại diện gia đình vợ và mấy người bạn thân của hai cô dâu chú rể. Buổi lễ ở nhà thờ được điều hành bởi một Cha người bản sứ, một cha người Việt, ngôi nhà nguyện nhỏ xíu trầm đi khi bất chợt bản tấu đàn bầu Ru Con cất lên, đó là sự bất ngờ mà ông Cha người Việt dành cho tôi, lúc ấy tự nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt chảy ra từ lũc nào không hay.
    Sau cái giây phút thiêng liêng đó, cô dâu chú rể đã hăm hở ký vào tờ giấy hôn thú ( theo tôn giáo, không phải giấy đăng ký kết hôn ) Rồi mọi người kéo nhau tới nơi đặt tiệc uống, chuyện trò rôm rả, tha hồ vui vẻ. Sau tiệc uống mới chuyển tới nhà hàng, cũng ở vùng ngoại ô đó, nơi bọn tôi thuê luôn phòng ngủ cho đêm đầu tiên nghỉ lại, và tiệc cưới thực sự bắt đầu, kéo dài tới 11h tối.
    Từ nhỏ tôi luôn mơ được làm đám cưới vào mùa thu, và điều đó đã thành hiện thực. Ngày cưới, cô dâu bước đi trên thảm lá vàng xào xạc, dưới nắng vàng tươi, nghe lâng lâng hạnh phúc. Chỉ có điều, khi xem ảnh cưới, thấy có có cả một... đàn bò sữa xa xa làm phông ảnh, rất đặc biệt .
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ ngoài vùng ngoại ô rất nên thơ, xung quanh la đồng cỏ bát ngát, xa xa còn có vài đàn bò sữa đang thong dong gặm cỏ, gần đó là một hồ nước nhỏ xíu, có những cành lá rủ xuống trông rất yên tĩnh, thanh tịnh và cực kỳ lãng mạn. Trước khi vào nhà thờ làm lễ, tụi tôi chụp một vài kiểu ảnh cưới ở chiếc hồ đó, ảnh tự chụp chứ không có thợ ảnh. Tôi không bao giờ dám nghĩ ngày cưới của mình lại có thể tìm thấy sự yên tĩnh đến kỳ lạ, hầu như chỉ có hai đứa với nhau và người bạn chụp ảnh giúp.
    Khách mời chỉ có khoảng 30 người, gồm gia đình chồng là chính, đại diện gia đình vợ và mấy người bạn thân của hai cô dâu chú rể. Buổi lễ ở nhà thờ được điều hành bởi một Cha người bản sứ, một cha người Việt, ngôi nhà nguyện nhỏ xíu trầm đi khi bất chợt bản tấu đàn bầu Ru Con cất lên, đó là sự bất ngờ mà ông Cha người Việt dành cho tôi, lúc ấy tự nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt chảy ra từ lũc nào không hay.
    Sau cái giây phút thiêng liêng đó, cô dâu chú rể đã hăm hở ký vào tờ giấy hôn thú ( theo tôn giáo, không phải giấy đăng ký kết hôn ) Rồi mọi người kéo nhau tới nơi đặt tiệc uống, chuyện trò rôm rả, tha hồ vui vẻ. Sau tiệc uống mới chuyển tới nhà hàng, cũng ở vùng ngoại ô đó, nơi bọn tôi thuê luôn phòng ngủ cho đêm đầu tiên nghỉ lại, và tiệc cưới thực sự bắt đầu, kéo dài tới 11h tối.
    Từ nhỏ tôi luôn mơ được làm đám cưới vào mùa thu, và điều đó đã thành hiện thực. Ngày cưới, cô dâu bước đi trên thảm lá vàng xào xạc, dưới nắng vàng tươi, nghe lâng lâng hạnh phúc. Chỉ có điều, khi xem ảnh cưới, thấy có có cả một... đàn bò sữa xa xa làm phông ảnh, rất đặc biệt .

Chia sẻ trang này