1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Font chữ em dùng trong Excel ấy à? Là Vntime thôi, chắc anh ở trong Nam hay miền Tây gì hả, mọi người quen dùng Vni thì phải?
    Thực ra em ước chừng 420k/mâm là ít rồi, hình như bố mẹ em định đặt mâm đắt hơn nhiều cơ. Vì khách nhà em là 125 mâm (tối thiểu) nên nhân vào nó như vậy.
    Đám cưới ở miền trong thì hay có các hoạt động ca nhạc chứ ở Bắc, em thấy tổ chức kém lắm, vả lại em không thích mới ca sĩ vì nhìn họ hát trong khi người khác ăn em không thích, mà những người đi dự tiệc thì đa phần là tinh thần ca nhạc hơi bị kém so với miền Nam, miền Tây (không biết ở miền Trung thế nào?). Em dự đám cưới ở Cần Thơ thấy vui vẻ lắm, mọi người đọc thơ, hát hò nghe vui ghê, mỗi tội tốn tiền bia rượu.
    Muốn tổ chức tiết kiệm mà vui vẻ thì cũng phải tuỳ hoàn cảnh, đối tượng khách mời. Hồi trước ở Công ty em có chị tổ chức tiệc ngọt vừa tốn hơn lại tẻ nhạt, không ra làm sao cả. Cũng là do khâu tổ chức nhưng rõ ràng để làm đám cưới gọn gàng, đặc sắc ở HN đã khó, ở Quảng Ninh còn khó hơn anh ạ. Chứ theo như ý anh thì em cũng mong lắm chứ, vừa đỡ tốn tiền, vừa được chuyến châu Âu khoái khẩm. À, mà ăn cưới xong rồi về nhà ăn thì cũng thường thôi anh ạ, giá cả dịch vụ chưa chắc đã là thật ngon, có điều kiện thuê hội trường và người nấu thì ngon và rẻ hơn.
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Font chữ em dùng trong Excel ấy à? Là Vntime thôi, chắc anh ở trong Nam hay miền Tây gì hả, mọi người quen dùng Vni thì phải?
    Thực ra em ước chừng 420k/mâm là ít rồi, hình như bố mẹ em định đặt mâm đắt hơn nhiều cơ. Vì khách nhà em là 125 mâm (tối thiểu) nên nhân vào nó như vậy.
    Đám cưới ở miền trong thì hay có các hoạt động ca nhạc chứ ở Bắc, em thấy tổ chức kém lắm, vả lại em không thích mới ca sĩ vì nhìn họ hát trong khi người khác ăn em không thích, mà những người đi dự tiệc thì đa phần là tinh thần ca nhạc hơi bị kém so với miền Nam, miền Tây (không biết ở miền Trung thế nào?). Em dự đám cưới ở Cần Thơ thấy vui vẻ lắm, mọi người đọc thơ, hát hò nghe vui ghê, mỗi tội tốn tiền bia rượu.
    Muốn tổ chức tiết kiệm mà vui vẻ thì cũng phải tuỳ hoàn cảnh, đối tượng khách mời. Hồi trước ở Công ty em có chị tổ chức tiệc ngọt vừa tốn hơn lại tẻ nhạt, không ra làm sao cả. Cũng là do khâu tổ chức nhưng rõ ràng để làm đám cưới gọn gàng, đặc sắc ở HN đã khó, ở Quảng Ninh còn khó hơn anh ạ. Chứ theo như ý anh thì em cũng mong lắm chứ, vừa đỡ tốn tiền, vừa được chuyến châu Âu khoái khẩm. À, mà ăn cưới xong rồi về nhà ăn thì cũng thường thôi anh ạ, giá cả dịch vụ chưa chắc đã là thật ngon, có điều kiện thuê hội trường và người nấu thì ngon và rẻ hơn.
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ thì không làm Album mặc dù anh giai đề nghị nhưng tớ thấy không thích lắm, ấy vậy mà chụp tớ 30 kiểu. Chung quy là vì tớ thuê váy ở 2 nơi nên được free 10 kiểu, hơn nửa có 5 kiểu thừa ra do làm trước định thuê của Altamoda 2 cái váy. Thế mà cũng lựa mãi mới được 3 kiểu để phóng to (treo ở nhà bố mẹ 2 bên và nhà bọn tớ). Tớ khoái ảnh ngoài trời hơn nhưng tay nghề thợ ảnh ở chỗ nhà tớ nghiệp dư lắm, chưa chắc đã được cái nào tử tế, nhưng chẳng biết thuê ở đâu được. Mà dù sao thì cả đời cũng phải biết đến một lần cái studio thế nào chứ.
    Còn về tuần trăng mật, rõ khổ vì hồi trước đi học Đại học là cắt hộ khẩu luôn lên trường, ra trường thì định nhập khẩu luôn, đến nay 4 năm chưa nhập được, ngại chuyển về nhà nên giờ muốn đi nước ngoài phải có hộ chiếu thì ngọng. Đang nhờ vả xem có được không thì chuyển khẩu về vậy. Chính vì thế mà tớ định lùi lại một chút, khoảng tầm noen thì đi. He he, nhà Lanhu cố tình không mắc điện, thế có mấy nhóc chui ra rồi
    To Feb: Cho tớ cái địa chỉ mail của ấy nhé, nếu không thì tớ gửi bằng gì đây?
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ thì không làm Album mặc dù anh giai đề nghị nhưng tớ thấy không thích lắm, ấy vậy mà chụp tớ 30 kiểu. Chung quy là vì tớ thuê váy ở 2 nơi nên được free 10 kiểu, hơn nửa có 5 kiểu thừa ra do làm trước định thuê của Altamoda 2 cái váy. Thế mà cũng lựa mãi mới được 3 kiểu để phóng to (treo ở nhà bố mẹ 2 bên và nhà bọn tớ). Tớ khoái ảnh ngoài trời hơn nhưng tay nghề thợ ảnh ở chỗ nhà tớ nghiệp dư lắm, chưa chắc đã được cái nào tử tế, nhưng chẳng biết thuê ở đâu được. Mà dù sao thì cả đời cũng phải biết đến một lần cái studio thế nào chứ.
    Còn về tuần trăng mật, rõ khổ vì hồi trước đi học Đại học là cắt hộ khẩu luôn lên trường, ra trường thì định nhập khẩu luôn, đến nay 4 năm chưa nhập được, ngại chuyển về nhà nên giờ muốn đi nước ngoài phải có hộ chiếu thì ngọng. Đang nhờ vả xem có được không thì chuyển khẩu về vậy. Chính vì thế mà tớ định lùi lại một chút, khoảng tầm noen thì đi. He he, nhà Lanhu cố tình không mắc điện, thế có mấy nhóc chui ra rồi
    To Feb: Cho tớ cái địa chỉ mail của ấy nhé, nếu không thì tớ gửi bằng gì đây?
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chuẩn bị, anh và tôi cũng thích sự giản dị, vui vẻ. Rồi bắt tay vào làm thì mọi việc khác hẳn. Báo hỷ ư? Hai bố mẹ không đồng ý. Tiệc đứng ư? toàn ông bà già, cô dì chú bác, thử bắt họ đứng xếp hàng chọn thức ăn xem, ai có người bị khớp, bị già yếu thì sao? Thuê MC ư? chọn ai, nói cái gì cho phù hợp với vài trăm người tuổi tác, quan điểm sống khác nhau? Thuê nhạc sống, vừa người làm kẻ ăn, trông thật tội, nhạc lại to, mọi người nói chuyện hỏi han với nhau làm sao? ai không nghe nhạc thì chỉ biết ăn, thi thoảng ngẩng lên nhìn nguời bên cạnh cười cười ah (nói thì họ có nghe thấy đâu, ngé sát tai thì toàn mùi thực phẩm, rượu bia, mà ngồi cạnh người khác phái có khi bị spouse dánh tẹt mỏ vì hiểu lầm mất?)
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chuẩn bị, anh và tôi cũng thích sự giản dị, vui vẻ. Rồi bắt tay vào làm thì mọi việc khác hẳn. Báo hỷ ư? Hai bố mẹ không đồng ý. Tiệc đứng ư? toàn ông bà già, cô dì chú bác, thử bắt họ đứng xếp hàng chọn thức ăn xem, ai có người bị khớp, bị già yếu thì sao? Thuê MC ư? chọn ai, nói cái gì cho phù hợp với vài trăm người tuổi tác, quan điểm sống khác nhau? Thuê nhạc sống, vừa người làm kẻ ăn, trông thật tội, nhạc lại to, mọi người nói chuyện hỏi han với nhau làm sao? ai không nghe nhạc thì chỉ biết ăn, thi thoảng ngẩng lên nhìn nguời bên cạnh cười cười ah (nói thì họ có nghe thấy đâu, ngé sát tai thì toàn mùi thực phẩm, rượu bia, mà ngồi cạnh người khác phái có khi bị spouse dánh tẹt mỏ vì hiểu lầm mất?)
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cách thức tổ chức mỗi người mỗi khác, người thì thấy cả đời cưới có 1 lần ---> phải làm cho hoành tráng chút, người thì liệu cơm gắp mắm... -----> Chung quy cũng do hoàn cảnh và cách nghĩ cách làm của mỗi người. -----> Cho nên cũng không thể nói là chụp ảnh nghệ thuật cho đám cưới của mình là xa xỉ được.
    Tuy nhiên, cách thức của bạn cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những cô dâu chú rể chưa có nhiều và đủ điều kiện suy nghĩ đơn giản hơn. ----> Vì thường khi tổ chức họ hay nghĩ tới họ hàng hai bên và khách mời hơn chứ không nhất thiết phải cho bản thân mình...
    [/quote]
    Tớ nói xa xỉ về khía cạnh thời gian nhiều hơn là về khía cạnh tiền bạc. Thực ra vợ chồng tớ cũng định chụp rất hoành tráng : định nhờ vài người bạn có tay nghề, thuê một chiếc ô tô đi chụp một số nơi bọn tớ hay lang thang, trường bọn tớ học, nhà bọn tớ lớn lên ( vì chuyển nhà nhiều lần)..etc ......tớ thì thích nhất là chụp cánh đồng hoa cải - tiếc là thời điểm ấy ko có hoa cải nên định bụng cưới xong sẽ chụp.
    Vì thế tớ may váy cưới để sau khi cưới sẽ đi chụp lại. Nhưng sau khi cưới, thực sự không còn hứng nữa. Nó cứ "tuồng tuồng" thế nào ấy nên vẫn chưa thực hiện cái ý tưởng đấy. Có thể là do anh hai vợ chồng tớ chụp chung nhiều quá (có khi đến nghìn chiếc) nên cũng nhàm, mà có những cái rất đẹp và tự nhiên .
  8. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cách thức tổ chức mỗi người mỗi khác, người thì thấy cả đời cưới có 1 lần ---> phải làm cho hoành tráng chút, người thì liệu cơm gắp mắm... -----> Chung quy cũng do hoàn cảnh và cách nghĩ cách làm của mỗi người. -----> Cho nên cũng không thể nói là chụp ảnh nghệ thuật cho đám cưới của mình là xa xỉ được.
    Tuy nhiên, cách thức của bạn cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những cô dâu chú rể chưa có nhiều và đủ điều kiện suy nghĩ đơn giản hơn. ----> Vì thường khi tổ chức họ hay nghĩ tới họ hàng hai bên và khách mời hơn chứ không nhất thiết phải cho bản thân mình...
    [/quote]
    Tớ nói xa xỉ về khía cạnh thời gian nhiều hơn là về khía cạnh tiền bạc. Thực ra vợ chồng tớ cũng định chụp rất hoành tráng : định nhờ vài người bạn có tay nghề, thuê một chiếc ô tô đi chụp một số nơi bọn tớ hay lang thang, trường bọn tớ học, nhà bọn tớ lớn lên ( vì chuyển nhà nhiều lần)..etc ......tớ thì thích nhất là chụp cánh đồng hoa cải - tiếc là thời điểm ấy ko có hoa cải nên định bụng cưới xong sẽ chụp.
    Vì thế tớ may váy cưới để sau khi cưới sẽ đi chụp lại. Nhưng sau khi cưới, thực sự không còn hứng nữa. Nó cứ "tuồng tuồng" thế nào ấy nên vẫn chưa thực hiện cái ý tưởng đấy. Có thể là do anh hai vợ chồng tớ chụp chung nhiều quá (có khi đến nghìn chiếc) nên cũng nhàm, mà có những cái rất đẹp và tự nhiên .
  9. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe......vẫn chưa có nhóc nào ThangGieng ạ! Đang cố gắng tranh thủ ăn chơi nhảy múa trước khi trở thành "thần tượng" của ai đó đây
  10. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe......vẫn chưa có nhóc nào ThangGieng ạ! Đang cố gắng tranh thủ ăn chơi nhảy múa trước khi trở thành "thần tượng" của ai đó đây

Chia sẻ trang này