1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa cưới có khác. Tớ thấy thế này, ở VN mọi người làm tiệc đứng có lẽ ko ổn lắm đâu, dù là mới, dù là làm khác nhưng các cụ già rồi, các cụ ko đứng được lâu, thêm nữa nhiều khi vì chưa quen (các cụ ở quê, rồi các ông bà lớn tuổi) họ cảm thấy ko thoải mái khi lấy từng đĩa thức ăn như thế. Tiệc đứng chỉ thích hợp với các bạn trẻ cùng lứa tuổi thôi, họ có thể nhảy nhót, hát hò cùng bạn bè cho vui, có khi cô dâu chú rể có thể ăn mặc bình thường, cô dâu thêm mỗi cái voan, có thể vào Pub mua rượu uống cũng có thể được nữa là. Còn với tiệc của các cụ thì vẫn phải làm long trọng như các cụ muốn, mặc dù đám cưới của mình nhưng tôi chắc hầu như mọi người chẳng ai có thể tự quyết định hết được theo ý của mình đâu. Nên các cụ làm thế nào, cứ chiều theo đi, còn mặt mũi, còn người khác nhìn vào nữa.
    TG lần trước hỏi, trao nhẫn cưới khi nào, hôm ăn hỏi hay hôm cưới. Bên này thì hôm ăn hỏi trao nhẫn đính hôn( thường là cái nhẫn có chút long lanh ở trên tuỳ theo kinh tế của chú rể), còn hôm cưới thì mới trao nhẫn cưới( nhẫn này thì bình thường, một cái nhẫn tròn có khắc tên 2 người ở trong là được). Còn ở VN chắc đến hôm cưới mới được trao nhẫn cưới.
    Đám cưới của tớ thì nhà trai nhà gái làm chung một nhà hàng vừa phải, có MC, có ban nhạc hát phục vụ đám cưới, đừng nghĩ là tội nghiệp nhé, vì lúc MC nói hay bên nhà trai nhà gái phát biểu thì các vị cũng có một cái bàn như các bàn tiệc khác, mọi người vào hết rồi MC lúc đó nói lý do, rồi văn thơ bay bổng gì đó, nhạc trỗi lên, 2 đứa bé cầm hoa rắc đi trước, cô dâu chú rể đi sau cùng phù dâu phù rể. Bàn danh dự chỉ để cho CD, CR, cùng các phù dâu phù rể thôi( chỗ cao hơn so với các bàn cưới khác để mọi người có thể nhìn thấy). Hôm đấy tớ hài lòng nhất là tớ được phát biểu, cám ơn bố mẹ tớ, bố mẹ chồng tớ. cùng mọi người tới dự. Lúc đi vào có hoa rắc và anh xã dẫn vào, 2 bên mọi người đứng vỗ tay cổ vũ. Có nhiều đám cưới có thể có cả dàn Karaoke, mọi người góp vui nhưng phải tuyệt đối cấm các bản Được tin em lấy chồng, anh về buồn biết mấy , có các trò chơi có thưởng để mọi người vừa ăn vừa tham gia. MC quan trọng lắm, hãy bàn bạc cụ tỉ các trình tự sẽ phải làm trong đám cưới, đừng để MC bốc quá, làm lố, mất vui. Còn tớ thấy mấy đám cưới của bạn tớ, các bác được phụ huynh mời cũng chẳng biết cô dâu chú rể mặt mũi vuông tròn méo mó thế nào cả. Đã thế lại còn tổ chức nhiều ngày, 2 nhà mệt tong tả, cô dâu chú rể phờ phạc vì đói( có lúc nào mà ăn đâu mà chẳng đói), vì mệt( chạy loạn xạ cả lên). Cho nên, nếu có thể làm chung một chỗ, 2 bên gia đình cùng cô dâu chú rể đỡ mệt, nhưng tớ biết cũng còn nhiều tập cho đám cưới lắm. Nên thôi đành cố vậy.
    Những việc gì nhờ ai làm, trước ngày đó phải check lại hết xem đã xong hết chưa, ko như đám cưới của dì tớ, chú rể nhờ ông bạn đi mua hoa, ông bạn mải chơi, mải việc quên béng đi mất, hôm đó méo mặt.
    Ah hôm qua em tớ viết thư còn nói, đi đám cưới gì mà nhà trai ăn đằng nhà trai, nhà gái ăn đằng nhà gái, chẳng thấy cô dâu chú rể đâu, bên nhà trai còn ăn cả thịt chó nữa. Thế này thì đúng kiểu đi ăn cơm bụi giá cao.
    Chúc các bác chuẩn bị cưới trăm năm hạnh phúc
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa cưới có khác. Tớ thấy thế này, ở VN mọi người làm tiệc đứng có lẽ ko ổn lắm đâu, dù là mới, dù là làm khác nhưng các cụ già rồi, các cụ ko đứng được lâu, thêm nữa nhiều khi vì chưa quen (các cụ ở quê, rồi các ông bà lớn tuổi) họ cảm thấy ko thoải mái khi lấy từng đĩa thức ăn như thế. Tiệc đứng chỉ thích hợp với các bạn trẻ cùng lứa tuổi thôi, họ có thể nhảy nhót, hát hò cùng bạn bè cho vui, có khi cô dâu chú rể có thể ăn mặc bình thường, cô dâu thêm mỗi cái voan, có thể vào Pub mua rượu uống cũng có thể được nữa là. Còn với tiệc của các cụ thì vẫn phải làm long trọng như các cụ muốn, mặc dù đám cưới của mình nhưng tôi chắc hầu như mọi người chẳng ai có thể tự quyết định hết được theo ý của mình đâu. Nên các cụ làm thế nào, cứ chiều theo đi, còn mặt mũi, còn người khác nhìn vào nữa.
    TG lần trước hỏi, trao nhẫn cưới khi nào, hôm ăn hỏi hay hôm cưới. Bên này thì hôm ăn hỏi trao nhẫn đính hôn( thường là cái nhẫn có chút long lanh ở trên tuỳ theo kinh tế của chú rể), còn hôm cưới thì mới trao nhẫn cưới( nhẫn này thì bình thường, một cái nhẫn tròn có khắc tên 2 người ở trong là được). Còn ở VN chắc đến hôm cưới mới được trao nhẫn cưới.
    Đám cưới của tớ thì nhà trai nhà gái làm chung một nhà hàng vừa phải, có MC, có ban nhạc hát phục vụ đám cưới, đừng nghĩ là tội nghiệp nhé, vì lúc MC nói hay bên nhà trai nhà gái phát biểu thì các vị cũng có một cái bàn như các bàn tiệc khác, mọi người vào hết rồi MC lúc đó nói lý do, rồi văn thơ bay bổng gì đó, nhạc trỗi lên, 2 đứa bé cầm hoa rắc đi trước, cô dâu chú rể đi sau cùng phù dâu phù rể. Bàn danh dự chỉ để cho CD, CR, cùng các phù dâu phù rể thôi( chỗ cao hơn so với các bàn cưới khác để mọi người có thể nhìn thấy). Hôm đấy tớ hài lòng nhất là tớ được phát biểu, cám ơn bố mẹ tớ, bố mẹ chồng tớ. cùng mọi người tới dự. Lúc đi vào có hoa rắc và anh xã dẫn vào, 2 bên mọi người đứng vỗ tay cổ vũ. Có nhiều đám cưới có thể có cả dàn Karaoke, mọi người góp vui nhưng phải tuyệt đối cấm các bản Được tin em lấy chồng, anh về buồn biết mấy , có các trò chơi có thưởng để mọi người vừa ăn vừa tham gia. MC quan trọng lắm, hãy bàn bạc cụ tỉ các trình tự sẽ phải làm trong đám cưới, đừng để MC bốc quá, làm lố, mất vui. Còn tớ thấy mấy đám cưới của bạn tớ, các bác được phụ huynh mời cũng chẳng biết cô dâu chú rể mặt mũi vuông tròn méo mó thế nào cả. Đã thế lại còn tổ chức nhiều ngày, 2 nhà mệt tong tả, cô dâu chú rể phờ phạc vì đói( có lúc nào mà ăn đâu mà chẳng đói), vì mệt( chạy loạn xạ cả lên). Cho nên, nếu có thể làm chung một chỗ, 2 bên gia đình cùng cô dâu chú rể đỡ mệt, nhưng tớ biết cũng còn nhiều tập cho đám cưới lắm. Nên thôi đành cố vậy.
    Những việc gì nhờ ai làm, trước ngày đó phải check lại hết xem đã xong hết chưa, ko như đám cưới của dì tớ, chú rể nhờ ông bạn đi mua hoa, ông bạn mải chơi, mải việc quên béng đi mất, hôm đó méo mặt.
    Ah hôm qua em tớ viết thư còn nói, đi đám cưới gì mà nhà trai ăn đằng nhà trai, nhà gái ăn đằng nhà gái, chẳng thấy cô dâu chú rể đâu, bên nhà trai còn ăn cả thịt chó nữa. Thế này thì đúng kiểu đi ăn cơm bụi giá cao.
    Chúc các bác chuẩn bị cưới trăm năm hạnh phúc
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái "lệ làng" còn nặng nề lắm, đám cưới bây giờ không còn vui nữa rồi, cứ như tra tấn ấy. Năm trước mình về Việt Nam, đám cưới cậu bạn thân, mình cũng thông cảm lắm lắm vì biết thủ tục ở nhà nhiêu khê, còn miễn luôn cho cậu ấy khoản tới đưa thiệp mời. Ngày cưới chúng, bọn mình ăn mặc chỉnh tề lắm, còn bắt ông xã quàng cả giây thắt cổ , còn mình thì đầm jupe chững chạc như bà cụ. Tới nhà hàng, tầng trên lầu dưới có tới 600 khách mời, chẳng có ai đích thân lại mời vào bàn, đứng mỏi cẳng, cực chẳng đã đành vào đại kiếm bàn nào đã gần đủ khách ngồi. Ăn gần xong mới thấy cô dâu chú rể lại nâng ly, chúc mừng một cách vội vã, bực nhất là khi nâng ly lên, thằng bạn mình còn không có cả thời gian để nhìn vào mặt bạn, mình thấy sao nó gò ép, vội vã và thiếu lịch sự quá, thủ tục này kéo dài chưa đầy một phút, rồi họ bỏ đi. Mình cảm thấy hơi xấu hổ với ông xã. Tiệc cưới gì mà giống như là đến ăn bữa cơm bụi mình đã đặt trước tại một nhà ăn tập thể vậy.
    Mặc dù thông cảm nhưng dù sao cũng vẫn thấy hậm hực quá, biết vậy tớ cóc thèm về dự, biết vậy tớ cứ đánh cái quần jeans bạc với chiếc áo sờ mi...
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái "lệ làng" còn nặng nề lắm, đám cưới bây giờ không còn vui nữa rồi, cứ như tra tấn ấy. Năm trước mình về Việt Nam, đám cưới cậu bạn thân, mình cũng thông cảm lắm lắm vì biết thủ tục ở nhà nhiêu khê, còn miễn luôn cho cậu ấy khoản tới đưa thiệp mời. Ngày cưới chúng, bọn mình ăn mặc chỉnh tề lắm, còn bắt ông xã quàng cả giây thắt cổ , còn mình thì đầm jupe chững chạc như bà cụ. Tới nhà hàng, tầng trên lầu dưới có tới 600 khách mời, chẳng có ai đích thân lại mời vào bàn, đứng mỏi cẳng, cực chẳng đã đành vào đại kiếm bàn nào đã gần đủ khách ngồi. Ăn gần xong mới thấy cô dâu chú rể lại nâng ly, chúc mừng một cách vội vã, bực nhất là khi nâng ly lên, thằng bạn mình còn không có cả thời gian để nhìn vào mặt bạn, mình thấy sao nó gò ép, vội vã và thiếu lịch sự quá, thủ tục này kéo dài chưa đầy một phút, rồi họ bỏ đi. Mình cảm thấy hơi xấu hổ với ông xã. Tiệc cưới gì mà giống như là đến ăn bữa cơm bụi mình đã đặt trước tại một nhà ăn tập thể vậy.
    Mặc dù thông cảm nhưng dù sao cũng vẫn thấy hậm hực quá, biết vậy tớ cóc thèm về dự, biết vậy tớ cứ đánh cái quần jeans bạc với chiếc áo sờ mi...
  5. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Một đám cưới trong mơ của tớ là cùng nhóm bạn bè thân thiết của cả 2 ở trên nóc nhà cao nhất của thành phố. Ở trên là bầu trời đấy sao, ở dưới là một ban nhạc hát những bài hát rock ballad kinh điển, bọn bạn thì sẽ hò hét theo cùng ban nhạc - đấy là ước mơ của tớ. Còn của anh xã nhà tớ cũng là trên nóc nhà cao của thành phố (cụ thể là trên nóc Deawo), trên là bầu trời đầy sao, dưới là ban nhạc chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, có các điệu nhảy ru dương, tay các vị khách là ly rượu hoặc nước giải khát. Từ cái mơ ước mà thấy tình tình đã khác nhau. Nhưng dẫu sao cũng còn có điểm chung là "trên là bầu trời đầy sao, dưới là....tiếng nhạc " .
    Đối với họ hàng nội ngoại thì làm một bữa cơm thân mật tại gia. Bố mẹ chúng tớ sẽ bảo là " Thôi các con của chúng ta về báo cáo với tổ tiên ". Còn ông bà tớ và các bác, cô, chú sẽ bảo là "Chúc các cháu hạnh phúc" đồng thời giúi vào tay tớ những cái phong bì . Chúng tớ sẽ bẽn lẽn gật đầu "dạ vâng ạ" rồi nhanh nhẹn cho phong bì vào túi. Nghĩ mà thấy thích, vừa hiệu quả lại vừa đơn giản.
    Nhưng mà hỡi ôi, ước muốn chỉ là ước muốn. Tớ nhớ hồi trước khi bố mẹ tớ phải đi ăn cưới, lần nào cũng kêu "mai sau con mình chỉ làm thiệp báo hỉ ". Thế nhưng đến khi tớ cưới thì các cụ lên ngay danh sách khách mời, tớ chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã nhận được tin nhắn. Bố mẹ mời 300 khách con ạ. . Sao lại thía cơ chứ. Tớ chỉ định làm một đám cươí "trên là bầu trời đầy sao, dưới là tiếng nhạc xập xình thôi mà". Sau vài lần thương thuyết, giận dỗi, phân tích cái danh sách kia đã xuống còn lại 1/3. Và bọn tớ mời bạn bè của cả 2 đứa chắc cung chỉ được 20, 30 đứa . Thôi thế cũng là may, rút cục lại cả hai bên chắc cũng chỉ lên tới 150 người là tối đa. Không hơn không bớt .
    Đối với tớ đám cưới cũng chỉ là một hình thưc, chủ yếu là trong tâm của mình thôi. Lúc thấy hạnh phúc nhất là lúc anh xã tớ đeo vào tay cái nhẫn nhỏ nhỏ trong một đêm tối thui, chẳng có tiếng nhạc thì cũng cách đây cả nửa năm rồi .
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Một đám cưới trong mơ của tớ là cùng nhóm bạn bè thân thiết của cả 2 ở trên nóc nhà cao nhất của thành phố. Ở trên là bầu trời đấy sao, ở dưới là một ban nhạc hát những bài hát rock ballad kinh điển, bọn bạn thì sẽ hò hét theo cùng ban nhạc - đấy là ước mơ của tớ. Còn của anh xã nhà tớ cũng là trên nóc nhà cao của thành phố (cụ thể là trên nóc Deawo), trên là bầu trời đầy sao, dưới là ban nhạc chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, có các điệu nhảy ru dương, tay các vị khách là ly rượu hoặc nước giải khát. Từ cái mơ ước mà thấy tình tình đã khác nhau. Nhưng dẫu sao cũng còn có điểm chung là "trên là bầu trời đầy sao, dưới là....tiếng nhạc " .
    Đối với họ hàng nội ngoại thì làm một bữa cơm thân mật tại gia. Bố mẹ chúng tớ sẽ bảo là " Thôi các con của chúng ta về báo cáo với tổ tiên ". Còn ông bà tớ và các bác, cô, chú sẽ bảo là "Chúc các cháu hạnh phúc" đồng thời giúi vào tay tớ những cái phong bì . Chúng tớ sẽ bẽn lẽn gật đầu "dạ vâng ạ" rồi nhanh nhẹn cho phong bì vào túi. Nghĩ mà thấy thích, vừa hiệu quả lại vừa đơn giản.
    Nhưng mà hỡi ôi, ước muốn chỉ là ước muốn. Tớ nhớ hồi trước khi bố mẹ tớ phải đi ăn cưới, lần nào cũng kêu "mai sau con mình chỉ làm thiệp báo hỉ ". Thế nhưng đến khi tớ cưới thì các cụ lên ngay danh sách khách mời, tớ chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã nhận được tin nhắn. Bố mẹ mời 300 khách con ạ. . Sao lại thía cơ chứ. Tớ chỉ định làm một đám cươí "trên là bầu trời đầy sao, dưới là tiếng nhạc xập xình thôi mà". Sau vài lần thương thuyết, giận dỗi, phân tích cái danh sách kia đã xuống còn lại 1/3. Và bọn tớ mời bạn bè của cả 2 đứa chắc cung chỉ được 20, 30 đứa . Thôi thế cũng là may, rút cục lại cả hai bên chắc cũng chỉ lên tới 150 người là tối đa. Không hơn không bớt .
    Đối với tớ đám cưới cũng chỉ là một hình thưc, chủ yếu là trong tâm của mình thôi. Lúc thấy hạnh phúc nhất là lúc anh xã tớ đeo vào tay cái nhẫn nhỏ nhỏ trong một đêm tối thui, chẳng có tiếng nhạc thì cũng cách đây cả nửa năm rồi .
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, chắc anh không ở vùng Du lịch rồi, chứ ở QN làm đám cưới không rẻ đâu, đấy là để tương đương với đối tượng khách mời, còn nữa, ngày thường thì bữa ăn ở QN cũng đắt hơn ở Hn nhiều, đấy là ngay chỉ với những món đơn giản thôi đấy nhé.
    Đám cưới bọn em nghe phong phanh là có nhạc sống này, có chủ hôn xịn này (là một đồng chí Công An, oai không?)
    Nhẫn cưới chưa tính nhưng không quên được, bọn em ước khoảng hơn 1 triệu. Quần áo ngủ thì thế thôi, bác tính gì nhiều thế, chỉ để Hai Bà ...Chưng thôi, còn sau ngày cưới lại như cũ, hi hi. Máy giặt thì có rồi mà bác. Nói chung là bọn em thì hầu như đã có đủ rồi, chỉ thiếu Giường Tủ, Bàn phấn mới là chính.
    He he, thấy bác tính thế này, em cũng giật mình nhìn lại, để em báo cáo lại Bố Mẹ em xem sao, chứ nói chung là kế hoạch hơi bị lớn ấy chứ nhỉ?
    To Tundun: 164 Khâm Thiên là cái địa chỉ bán đồ phụ liệu cô dâu đấy, ĐT (đứng ngoài ghi trộm): 04-5181766 hoặc 04-8247253
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, chắc anh không ở vùng Du lịch rồi, chứ ở QN làm đám cưới không rẻ đâu, đấy là để tương đương với đối tượng khách mời, còn nữa, ngày thường thì bữa ăn ở QN cũng đắt hơn ở Hn nhiều, đấy là ngay chỉ với những món đơn giản thôi đấy nhé.
    Đám cưới bọn em nghe phong phanh là có nhạc sống này, có chủ hôn xịn này (là một đồng chí Công An, oai không?)
    Nhẫn cưới chưa tính nhưng không quên được, bọn em ước khoảng hơn 1 triệu. Quần áo ngủ thì thế thôi, bác tính gì nhiều thế, chỉ để Hai Bà ...Chưng thôi, còn sau ngày cưới lại như cũ, hi hi. Máy giặt thì có rồi mà bác. Nói chung là bọn em thì hầu như đã có đủ rồi, chỉ thiếu Giường Tủ, Bàn phấn mới là chính.
    He he, thấy bác tính thế này, em cũng giật mình nhìn lại, để em báo cáo lại Bố Mẹ em xem sao, chứ nói chung là kế hoạch hơi bị lớn ấy chứ nhỉ?
    To Tundun: 164 Khâm Thiên là cái địa chỉ bán đồ phụ liệu cô dâu đấy, ĐT (đứng ngoài ghi trộm): 04-5181766 hoặc 04-8247253
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tks TG nhé, khổ thân lại còn phải ghi trộm số đt nữa. Nhẫn cưới của PNG được lắm, thử ra đó nghĩa xem, chứ của Bảo Tín Minh Châu, trông cục mịch, xấu lắm. Đôi nhẫn của bọn tớ hết khoảng 1.5 mio lại còn viên diamond nhỏ xinh đính kèm
  10. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tks TG nhé, khổ thân lại còn phải ghi trộm số đt nữa. Nhẫn cưới của PNG được lắm, thử ra đó nghĩa xem, chứ của Bảo Tín Minh Châu, trông cục mịch, xấu lắm. Đôi nhẫn của bọn tớ hết khoảng 1.5 mio lại còn viên diamond nhỏ xinh đính kèm

Chia sẻ trang này