1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Tháng Giêng, bài viết của bạn rất thực tiễn và sẽ bổ ích cho nhiều người. Mình muốn vote 5 sao cho bạn để tỏ lòng. Chúc bạn hôn nhân hạnh phúc!
  2. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể ThangGieng cũng gửi cho mình 1 bản excel mà bạn làm được ko? Email của mình là dilav14@yahoo.ca....
    Cám ơn nhiều...
  3. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể ThangGieng cũng gửi cho mình 1 bản excel mà bạn làm được ko? Email của mình là dilav14@yahoo.ca....
    Cám ơn nhiều...
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp vui bằng trình tự tổ chức đám cưới của mình được không nhỉ?
    1. Khoảng nửa năm trước khi tổ chức đám cưới, cô dâu tương lai luôn mồm dục: "Anh ơi cưới đi", cái điệp khúc đó còn được cả bố mẹ hai bên nhắc lại ngày này qua ngày khác. Thế là tôi quyết định: Ừ thì cưới !
    2. Chọn ngày cưới: Mẹ tôi là người mê tín nên đã chọn được một tháng rất đẹp - Tôi nhất chí. Và ngày đẹp duy nhất được rơi vào ngày thứ tư trong tuần. Tôi nói rằng lễ cưới (và cả ăn hỏi nữa) phải được diễn ra vào ngày Chủ nhật, nếu không thì ai thích cưới cứ việc đi mà cưới. Kết quả là hai họ lại tìm ra được hai ngày Chủ nhật tuyệt đẹp
    3. Đăng ký kết hôn: Tôi dẫn vợ tương lai ra phường, do cái trụ sở UBND phường quá nhỏ nên tôi đứng ngoài, để cô ý vào điền vào tờ đăng ký kết hôn. Khoảng nửa tiếng sau cô ý ở trong gọi ra:
    - Anh ơi vào đây chui đầu vào rọ nào...
    Mấy anh cán bộ phường nhìn tôi với anh mắt cảm thông sâu sắc.
    4. Dọn phòng cưới: Trước ngày cưới khoảng 2 tháng, tôi moi hết tiền của mình ra, chia làm bốn phần. Ba phần, tôi dành để dẫn vợ tương lai đi mua đồ đạc trong phòng. Một phần tôi đưa cho cô ý về đưa cho phụ huynh, để gọi là đóng góp phần nào. Thế là khi đồ đạc mua về, tôi không còn nhận ra nổi căn phòng thân yêu của mình được nữa: Chỗ cái bàn máy tính quen thuộc nay được thay bằng một cái bàn phấn và gương to bự, chỗ cái giá sách - niềm tự hào của tôi - được thay bằng cái TV. Cái tủ đa chức năng của tôi (vì tôi có thể ném bất cứ cái gì vào đó) được thay thế bằng một cái tủ có mỗi một chức năng là để quần áo. Bắt đầu cảm nhận được tự do bị xâm phạm !
    5. Ăn hỏi: Tôi có một cô bạn rất khéo tay làm thiết kế, thế là cái khoản thiếp cưới tôi nhờ vả luôn, xong. Việc mua trầu cau hay bánh cốm là việc của các cụ, tôi đưa tiền để các cụ đi mua, nhưng không ai cầm. Quá tốt. Việc thuê xe đã có ông anh trai lo. Thế là đến ngày tôi chỉ việc gọi mấy thằng bạn đến, giao cho mỗi thằng một cái tráp và tiến thẳng đến họ nhà gái. Xong.
    6. Hai tuần trước ngày cưới: Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, tôi gọi taxi, chở 4 phụ huynh của hai đứa, vợ tương lai và một đứa cháu đến ảnh viện chụp ảnh, thuê áo cưới. Mọi người vui ra mặt còn tôi thì nhận ra rằng cái thằng chú rể vào sau nó có cô dâu xinh hơn
    7. Một tuần trước ngày cưới:
    - Gọi các bạn đi vĩnh biệt thời hạnh phúc.
    - Mất một ngày đưa phụ huynh nam nữ đi mời.
    - Ông thợ chụp ảnh đã có chú thằng bạn đảm nhận.
    - Ô tô đã có ông anh đảm nhận, lái xe cô dâu đã có ông bạn thân.
    - Nơi tổ chức tiệc cưới phụ huynh nam đã đảm đang đặt trước cả tháng.
    - Mất 20 phút đưa vợ đi đặt hoa trang trí cho xe cô dâu.
    - Mất một số tối đưa vợ đi mua quần áo mới
    8. Một ngày trước ngày cưới:
    - Hai cô bạn khéo tay đến trang trí phòng cưới hộ.
    - Ba ông bạn thân đến mua thảm trải phòng.
    - Hai ông khác đến lên dây cót tinh thần.
    9. Ngày hôm sau: Thành thằng có vợ
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp vui bằng trình tự tổ chức đám cưới của mình được không nhỉ?
    1. Khoảng nửa năm trước khi tổ chức đám cưới, cô dâu tương lai luôn mồm dục: "Anh ơi cưới đi", cái điệp khúc đó còn được cả bố mẹ hai bên nhắc lại ngày này qua ngày khác. Thế là tôi quyết định: Ừ thì cưới !
    2. Chọn ngày cưới: Mẹ tôi là người mê tín nên đã chọn được một tháng rất đẹp - Tôi nhất chí. Và ngày đẹp duy nhất được rơi vào ngày thứ tư trong tuần. Tôi nói rằng lễ cưới (và cả ăn hỏi nữa) phải được diễn ra vào ngày Chủ nhật, nếu không thì ai thích cưới cứ việc đi mà cưới. Kết quả là hai họ lại tìm ra được hai ngày Chủ nhật tuyệt đẹp
    3. Đăng ký kết hôn: Tôi dẫn vợ tương lai ra phường, do cái trụ sở UBND phường quá nhỏ nên tôi đứng ngoài, để cô ý vào điền vào tờ đăng ký kết hôn. Khoảng nửa tiếng sau cô ý ở trong gọi ra:
    - Anh ơi vào đây chui đầu vào rọ nào...
    Mấy anh cán bộ phường nhìn tôi với anh mắt cảm thông sâu sắc.
    4. Dọn phòng cưới: Trước ngày cưới khoảng 2 tháng, tôi moi hết tiền của mình ra, chia làm bốn phần. Ba phần, tôi dành để dẫn vợ tương lai đi mua đồ đạc trong phòng. Một phần tôi đưa cho cô ý về đưa cho phụ huynh, để gọi là đóng góp phần nào. Thế là khi đồ đạc mua về, tôi không còn nhận ra nổi căn phòng thân yêu của mình được nữa: Chỗ cái bàn máy tính quen thuộc nay được thay bằng một cái bàn phấn và gương to bự, chỗ cái giá sách - niềm tự hào của tôi - được thay bằng cái TV. Cái tủ đa chức năng của tôi (vì tôi có thể ném bất cứ cái gì vào đó) được thay thế bằng một cái tủ có mỗi một chức năng là để quần áo. Bắt đầu cảm nhận được tự do bị xâm phạm !
    5. Ăn hỏi: Tôi có một cô bạn rất khéo tay làm thiết kế, thế là cái khoản thiếp cưới tôi nhờ vả luôn, xong. Việc mua trầu cau hay bánh cốm là việc của các cụ, tôi đưa tiền để các cụ đi mua, nhưng không ai cầm. Quá tốt. Việc thuê xe đã có ông anh trai lo. Thế là đến ngày tôi chỉ việc gọi mấy thằng bạn đến, giao cho mỗi thằng một cái tráp và tiến thẳng đến họ nhà gái. Xong.
    6. Hai tuần trước ngày cưới: Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, tôi gọi taxi, chở 4 phụ huynh của hai đứa, vợ tương lai và một đứa cháu đến ảnh viện chụp ảnh, thuê áo cưới. Mọi người vui ra mặt còn tôi thì nhận ra rằng cái thằng chú rể vào sau nó có cô dâu xinh hơn
    7. Một tuần trước ngày cưới:
    - Gọi các bạn đi vĩnh biệt thời hạnh phúc.
    - Mất một ngày đưa phụ huynh nam nữ đi mời.
    - Ông thợ chụp ảnh đã có chú thằng bạn đảm nhận.
    - Ô tô đã có ông anh đảm nhận, lái xe cô dâu đã có ông bạn thân.
    - Nơi tổ chức tiệc cưới phụ huynh nam đã đảm đang đặt trước cả tháng.
    - Mất 20 phút đưa vợ đi đặt hoa trang trí cho xe cô dâu.
    - Mất một số tối đưa vợ đi mua quần áo mới
    8. Một ngày trước ngày cưới:
    - Hai cô bạn khéo tay đến trang trí phòng cưới hộ.
    - Ba ông bạn thân đến mua thảm trải phòng.
    - Hai ông khác đến lên dây cót tinh thần.
    9. Ngày hôm sau: Thành thằng có vợ
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thanggieng gửi mail cho bạn tundun rồi đấy, không hiểu đã nhận được chưa?
    Còn địa chỉ của bạn Dilav, không hiểu là yahoo.com hay yahoo.co.uk? , cứ gửi cả hai địa chỉ nhé!
    Hôm kia vừa may áo dài khăn đống, mình đã đi tham khảo nhiều nơi nhưng vẫn hợp may ở Hương Giang, 58 Tuệ Tĩnh nhất. Dù mọi người bảo mình là không béo nhưng vẫn muốn thon thả hơn chút nữa nên chọn may ở HG vì ở đó hợp với người mập mà.
    Mình không đặt may mà mua vải gấm Thái Tuấn, màu Hồng sậm, hoa gấm trắng có hình Song hỉ tròn, quần trắng tinh (đừng mua ải trắng ngà). Hơi bị nổi đấy.
    Công may 130k/bộ, công may khăn đống là 90K. 10 ngày là được lấy. (chỉ sợ lúc cưới gầy đi thôi, nếu không sợ vội thì để gần ngày cưới hãy may)
    La Hằng thì công may 1 lớp: 150k, 2 lớp 200k, đặt may thì đắt lắm mà lại phải sửa liên tục (kinh nghiệm xương máu).
    Áo dài Việt nam, Tràng Thi (gần Cửa Nam, cạnh của hàng MU) thì đặt may: 600k-700/ bộ, khăn đống: 150K; công may 300k/bộ.
    Cuối cùng thì lựa chọn như trên vì vải lụa thì hay nhàu, rạn và khó bảo quản, hơn nữa Gấm Thái Tuấn giá cả phải chăng, không phải trả giá và hợp với thời tiết mùa thu nữa.
    Vải áo + khăn đống: 55k/m, mua 3 m
    Vải quần: không nhớ giá nhưng mua 1,3m/quần nếu may ống xéo, ống thường chắc chỉ hết 1m thôi.
    Về nhẫn cưới, hôm trước TG có qua Cầu Gõo, hiệ vàng Thu Hà hay Hà Thu gì đó, thấy rẻ lắm, khoảng 800k/đôi trong khi ở Bảo Tín đôi đó khoảng 1,5-1,7 triệu/đôi. TG không biết lựa vàng thế nào cho chất lượng, chỉ thấy đẹp thôi. Nhưng BT của TG thì thấy rẻ quá nên chưa mua, hỏi thì người ta bảo đó là hàng công nghệ chứ không phải vàng ý.
    À, chọn vàng màu (tức là màu vàng chứ không phải màu trắng; mặt đá màu chứ không phải mặt đá trắng thì hợp với tuổi Mùi và Ngọ) nghe nói thế, sẽ ăn nên làm ra đấy.
    Ai có kinh nghiệm chọn nhẫn cho bà con cùng tham khảo nhé. Theo bạn trai của TG, về duy tâm thì người ta có thể mua rẻ bán đắt chứ ít ai dám bán vàng rởm lắm, không trụ lâu được, phải không?
    Nữa, thủ tục đăng ký, các bạn cần hỏi phường nơi bạn đăng ký xem có chấp nhận xác nhận của Công ty Cổ phần không? Có nhiều nơi không chấp nhận đâu. Hỏi rõ lịch đăng ký vào thứ mấy trong tuần để sắp xếp. Lưu ý: Xác nhận của cơ quan chỉ có hiệu lực trong 1 tháng thôi.
    Chúc mọi người vui vẻ và suôn sẻ!

    Vừa gửi xong nhưng địa chỉ của dilav sai hay sao mà cả 2 địa chỉ đều báo không gửi được rồi bạn ạ.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 10/08/2004
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thanggieng gửi mail cho bạn tundun rồi đấy, không hiểu đã nhận được chưa?
    Còn địa chỉ của bạn Dilav, không hiểu là yahoo.com hay yahoo.co.uk? , cứ gửi cả hai địa chỉ nhé!
    Hôm kia vừa may áo dài khăn đống, mình đã đi tham khảo nhiều nơi nhưng vẫn hợp may ở Hương Giang, 58 Tuệ Tĩnh nhất. Dù mọi người bảo mình là không béo nhưng vẫn muốn thon thả hơn chút nữa nên chọn may ở HG vì ở đó hợp với người mập mà.
    Mình không đặt may mà mua vải gấm Thái Tuấn, màu Hồng sậm, hoa gấm trắng có hình Song hỉ tròn, quần trắng tinh (đừng mua ải trắng ngà). Hơi bị nổi đấy.
    Công may 130k/bộ, công may khăn đống là 90K. 10 ngày là được lấy. (chỉ sợ lúc cưới gầy đi thôi, nếu không sợ vội thì để gần ngày cưới hãy may)
    La Hằng thì công may 1 lớp: 150k, 2 lớp 200k, đặt may thì đắt lắm mà lại phải sửa liên tục (kinh nghiệm xương máu).
    Áo dài Việt nam, Tràng Thi (gần Cửa Nam, cạnh của hàng MU) thì đặt may: 600k-700/ bộ, khăn đống: 150K; công may 300k/bộ.
    Cuối cùng thì lựa chọn như trên vì vải lụa thì hay nhàu, rạn và khó bảo quản, hơn nữa Gấm Thái Tuấn giá cả phải chăng, không phải trả giá và hợp với thời tiết mùa thu nữa.
    Vải áo + khăn đống: 55k/m, mua 3 m
    Vải quần: không nhớ giá nhưng mua 1,3m/quần nếu may ống xéo, ống thường chắc chỉ hết 1m thôi.
    Về nhẫn cưới, hôm trước TG có qua Cầu Gõo, hiệ vàng Thu Hà hay Hà Thu gì đó, thấy rẻ lắm, khoảng 800k/đôi trong khi ở Bảo Tín đôi đó khoảng 1,5-1,7 triệu/đôi. TG không biết lựa vàng thế nào cho chất lượng, chỉ thấy đẹp thôi. Nhưng BT của TG thì thấy rẻ quá nên chưa mua, hỏi thì người ta bảo đó là hàng công nghệ chứ không phải vàng ý.
    À, chọn vàng màu (tức là màu vàng chứ không phải màu trắng; mặt đá màu chứ không phải mặt đá trắng thì hợp với tuổi Mùi và Ngọ) nghe nói thế, sẽ ăn nên làm ra đấy.
    Ai có kinh nghiệm chọn nhẫn cho bà con cùng tham khảo nhé. Theo bạn trai của TG, về duy tâm thì người ta có thể mua rẻ bán đắt chứ ít ai dám bán vàng rởm lắm, không trụ lâu được, phải không?
    Nữa, thủ tục đăng ký, các bạn cần hỏi phường nơi bạn đăng ký xem có chấp nhận xác nhận của Công ty Cổ phần không? Có nhiều nơi không chấp nhận đâu. Hỏi rõ lịch đăng ký vào thứ mấy trong tuần để sắp xếp. Lưu ý: Xác nhận của cơ quan chỉ có hiệu lực trong 1 tháng thôi.
    Chúc mọi người vui vẻ và suôn sẻ!

    Vừa gửi xong nhưng địa chỉ của dilav sai hay sao mà cả 2 địa chỉ đều báo không gửi được rồi bạn ạ.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 10/08/2004
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ThangGieng mới nhớ lại mấy tháng trước mình chuẩn bị đám cưới. Hai đứa cũng đi xem ở Chùa Bà Đá vào tháng mười thế mà cuối cùng đùng một cái lại cưới vào tháng tư âm lịch (cái này do bố chồng tương lai quyết định). Thế là cuống cuồng chuẩn bị trong vòng 1 tháng. Không có nhiều thời gian và cơ hội lựa chọn như ThangGieng đâu nhưng sau đó mới thấy may mắn vì bạn bè chỉ bảo cho từ A đến Z. May áo cưới, áo dài, trang điểm, chụp ảnh nghệ thuật, chụp ảnh hôm ăn hỏi, đám cưới, hôm đón dâu... nói chung tất tần tật đều lấy số điện thoại của bạn bè vừa cưới trước đó vài tháng. Không thèm thử váy cưới đâu hết, may vừa khít (sướng quá:-), áo dài cũng vừa ôm người. Trang điểm hay làm tóc cũng nhờ bạn gọi người đến tận nhà (sau đó lại còn thân với chị trang điểm vì bà chị đó phải đến "trang trí mặt tiền cô dâu" mấy lần). Nhớ lại cả đến buổi mời ăn buổi trưa, thế mà buổi tối vẫn trèo lên tầng 5 học khiến cho mấy anh chị cùng học phải gào lên là sao mày khoẻ thế, giờ vẫn còn mò lên đây à. Trả lời thành thật rằng còn mấy ngày tự do cuối cùng, cho em chơi đi các anh chị.
    Còn chuyện đăng ký kết hôn thì bị nhiều người doạ dẫm quá nên sợ nhưng đúng lúc thấy khó định "hoãn binh" với "chú dê hỏi tương lai" thì phường lại hoàn chỉnh xong nhanh quá (số tớ phải "chui vào rọ" sớm). Nhưng đúng là làm chú rể sướng hơn cô dâu bao nhiêu lần, chẳng bị "bôi son trát phấn", ra ngoài "thửa" bộ complet là xong; mặt cười "nhăn nhở" do lấy được vợ; làm cho trong ảnh, cô dâu như ngậm hột thị (do anh chụp ảnh hôm ăn hỏi "cảnh cáo" rằng "em răng khểnh cười nói ít thôi kẻo người ta lại bảo lấy được chồng là... sướng") còn chú rể thì tươi như hoa. Cuối cùng thì cô dâu lại làm nền cho chú rể, bộ ảnh cưới lẫn ảnh nghệ thuật người ta cứ nhè chú rể mà khen khiến mình "a cay và chim cú" không thể tưởng nổi. Sau này con cháu nó xem xong lại "buông cho câu xanh rờn" là "hồi trẻ ông đẹp hơn bà nhỉ?"
    Thôi dù sao cũng xin lỗi những ai đọc topic này để lấy kinh nghiệm cho đám cưới nhưng có một lời khuyên rất chân thành. Làm hay quyết định cái gì cũng nên "liệu cơm gắp mắm", mình có đến đâu thì cố gắng đến đó, mọi người cùng vui vẻ là được vì quan trọng nhất là sau đám cưới, vợ chồng có sống hạnh phúc và chia sẻ với nhau không chứ lúc nào chẳng "ma chê cưới trách" không thể tránh khỏi những lời khen chê trong đám cưới.
    Chúc tất cả những ai có duyên trời định với nhau thì đều có duyên có phận cả!
    Chúc hạnh phúc!
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ThangGieng mới nhớ lại mấy tháng trước mình chuẩn bị đám cưới. Hai đứa cũng đi xem ở Chùa Bà Đá vào tháng mười thế mà cuối cùng đùng một cái lại cưới vào tháng tư âm lịch (cái này do bố chồng tương lai quyết định). Thế là cuống cuồng chuẩn bị trong vòng 1 tháng. Không có nhiều thời gian và cơ hội lựa chọn như ThangGieng đâu nhưng sau đó mới thấy may mắn vì bạn bè chỉ bảo cho từ A đến Z. May áo cưới, áo dài, trang điểm, chụp ảnh nghệ thuật, chụp ảnh hôm ăn hỏi, đám cưới, hôm đón dâu... nói chung tất tần tật đều lấy số điện thoại của bạn bè vừa cưới trước đó vài tháng. Không thèm thử váy cưới đâu hết, may vừa khít (sướng quá:-), áo dài cũng vừa ôm người. Trang điểm hay làm tóc cũng nhờ bạn gọi người đến tận nhà (sau đó lại còn thân với chị trang điểm vì bà chị đó phải đến "trang trí mặt tiền cô dâu" mấy lần). Nhớ lại cả đến buổi mời ăn buổi trưa, thế mà buổi tối vẫn trèo lên tầng 5 học khiến cho mấy anh chị cùng học phải gào lên là sao mày khoẻ thế, giờ vẫn còn mò lên đây à. Trả lời thành thật rằng còn mấy ngày tự do cuối cùng, cho em chơi đi các anh chị.
    Còn chuyện đăng ký kết hôn thì bị nhiều người doạ dẫm quá nên sợ nhưng đúng lúc thấy khó định "hoãn binh" với "chú dê hỏi tương lai" thì phường lại hoàn chỉnh xong nhanh quá (số tớ phải "chui vào rọ" sớm). Nhưng đúng là làm chú rể sướng hơn cô dâu bao nhiêu lần, chẳng bị "bôi son trát phấn", ra ngoài "thửa" bộ complet là xong; mặt cười "nhăn nhở" do lấy được vợ; làm cho trong ảnh, cô dâu như ngậm hột thị (do anh chụp ảnh hôm ăn hỏi "cảnh cáo" rằng "em răng khểnh cười nói ít thôi kẻo người ta lại bảo lấy được chồng là... sướng") còn chú rể thì tươi như hoa. Cuối cùng thì cô dâu lại làm nền cho chú rể, bộ ảnh cưới lẫn ảnh nghệ thuật người ta cứ nhè chú rể mà khen khiến mình "a cay và chim cú" không thể tưởng nổi. Sau này con cháu nó xem xong lại "buông cho câu xanh rờn" là "hồi trẻ ông đẹp hơn bà nhỉ?"
    Thôi dù sao cũng xin lỗi những ai đọc topic này để lấy kinh nghiệm cho đám cưới nhưng có một lời khuyên rất chân thành. Làm hay quyết định cái gì cũng nên "liệu cơm gắp mắm", mình có đến đâu thì cố gắng đến đó, mọi người cùng vui vẻ là được vì quan trọng nhất là sau đám cưới, vợ chồng có sống hạnh phúc và chia sẻ với nhau không chứ lúc nào chẳng "ma chê cưới trách" không thể tránh khỏi những lời khen chê trong đám cưới.
    Chúc tất cả những ai có duyên trời định với nhau thì đều có duyên có phận cả!
    Chúc hạnh phúc!
  10. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể giúp tớ lên danh sách các khách sạn ở Hà nội hay tổ chức đám cưới được không, và giá trung bình là bao nhiêu. Thông thường người ta đặt tiệc cưới trước mấy tháng. Tớ bây giờ cũng hơi lo lo rồi vì cứ nghĩ là đơn giản nhưng thấy Tháng Giêng đưa ra một loạt các "phụ tùng rắc rối" đi kèm ....
    À cho tớ hỏi tiếp nhé, thế váy cưới và trang điểm cô dâu mình có phải đặt trước không hay là chỉ cần đến đấy trước vài ngày là được ??? . Ngượng quá, tớ chẳng có chút kinh nghiệm gì. Gia đình tớ cũng thế, mà tớ cũng chưa được dự một đám cưới của đứa bạn nào để mà biết người ta làm những cái gì trong ngày cưới nữa

Chia sẻ trang này