1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao không xem được ảnh của ấy nhỉ? Toàn thấy cái gì đó thôi. CÒn ảnh của TG thì nhờ thàng em đưa vào link mà chưa thấy guwỉ, chắc chiều nay là được, có điều nó scan lên không bóng bóng thế nào ấy, không đẹp như ảnh ngoài.
    Còn đay là trình tự là đăng ký kết hôn dây ạ.
    Đầu tiên họ yêu cầu mối tên phải khai vào tờ Khai đăng ký kết hôn, gồm bên Nam và bên Nữ, khai xon thì mỗi đứa ký vào một tờ dành cho mình rồi nộp cho phường quản lý Thường trú, phải có khẩu thường twú mới xác nhận cơ nên TG phải nhập hộ khẩu lại về QN đấy. Lưu ý trong tờ khai, phần xác nhận phải có dòng chữ: UBND phường... xác nhận chị Nguyễn Thi A có họ khẩu thường trú tại Tổ..... Từ trước tới nay chưa kết hôn lần nào, lần kết hôn này là lần thứ nhất.
    Ặc, vì cái từ "Từ trước đến nay" mà TG chết mệt. Chả là ở phường của TG chỉ ghi là: "Hiện nay..." thế là đã đem ra phường nhà anh xã rồi lại phải về QN xin lại xác nhận, đổi lại tờ cũ đấy. Nam nữ cùng nhau ra phường đăng ký thể hiện tinh thần tự nguyện.
    Cái UBND phường to rộng, lúc khai ở cái tờ kia thì hăm hở là vậy, lúc người ta đưa cho 2 tờ đăng ký bảo ký vào còn người ta viết hộ thì run như cầy sấy. Nếu không có ông bố chồng ngồi cạnh chắc phải xin mấy phút suy nghĩ cho tĩnh tâm, he he. Chữ như con giun, loằng ngoằng thấy rõ. Sau đó lúc về mới biết anh giai cũng run quá ký lại chữ ký hồi trước, tất nhiên là cũng giống chữ mới nhưng mờ nhiều nét hơn. Rồi vừa đi vừa miên man nghĩ gì mà buột miệng: "Chồng", rồi 2 đứa cười vang vì cảm giác lâng lâng đó, phỏng vẫn nhau mãi để lây cảm xúc của nhau.
    À, ngoài ký vào 2 tờ giấy đó còn phải ký vào 2 quyển sổ cái to uỵch của Uỷ ban nữa, sau 1 tuần thì được lấy giấy đăng ký, kèm với nộp xiền, hình như 100k tiền công ích.
    Về nhà gọi cho Mẹ: "Mẹ ơi, con vào rọ rồi", thấy tiếng Mẹ cười vang trong điện thoại. Lại nói thêm: "Con có thêm Bố Mẹ nữa rồi, con đã gọi 2 bác là Bố mẹ đấy", thấy hình như Mẹ im lặng phút chốc rồi nói: "Ừ, thế là con có thêm trách nhiệm nữa đấy, cố lên nhé", lúc ấy hơi muốn khóc, định nói: Và Bố Mẹ cũng có thêm 1 người con, vậy mà không nói được gì nữa, cứ lúng búng trong miệng.
    Hai anh em lên HN, chưa gì anh giai đã yêu cầu đổi tên trong List điện thoại rồi, em phải đổi "Anh yêu" thành "Chồng yêu" đi nhé.
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao không xem được ảnh của ấy nhỉ? Toàn thấy cái gì đó thôi. CÒn ảnh của TG thì nhờ thàng em đưa vào link mà chưa thấy guwỉ, chắc chiều nay là được, có điều nó scan lên không bóng bóng thế nào ấy, không đẹp như ảnh ngoài.
    Còn đay là trình tự là đăng ký kết hôn dây ạ.
    Đầu tiên họ yêu cầu mối tên phải khai vào tờ Khai đăng ký kết hôn, gồm bên Nam và bên Nữ, khai xon thì mỗi đứa ký vào một tờ dành cho mình rồi nộp cho phường quản lý Thường trú, phải có khẩu thường twú mới xác nhận cơ nên TG phải nhập hộ khẩu lại về QN đấy. Lưu ý trong tờ khai, phần xác nhận phải có dòng chữ: UBND phường... xác nhận chị Nguyễn Thi A có họ khẩu thường trú tại Tổ..... Từ trước tới nay chưa kết hôn lần nào, lần kết hôn này là lần thứ nhất.
    Ặc, vì cái từ "Từ trước đến nay" mà TG chết mệt. Chả là ở phường của TG chỉ ghi là: "Hiện nay..." thế là đã đem ra phường nhà anh xã rồi lại phải về QN xin lại xác nhận, đổi lại tờ cũ đấy. Nam nữ cùng nhau ra phường đăng ký thể hiện tinh thần tự nguyện.
    Cái UBND phường to rộng, lúc khai ở cái tờ kia thì hăm hở là vậy, lúc người ta đưa cho 2 tờ đăng ký bảo ký vào còn người ta viết hộ thì run như cầy sấy. Nếu không có ông bố chồng ngồi cạnh chắc phải xin mấy phút suy nghĩ cho tĩnh tâm, he he. Chữ như con giun, loằng ngoằng thấy rõ. Sau đó lúc về mới biết anh giai cũng run quá ký lại chữ ký hồi trước, tất nhiên là cũng giống chữ mới nhưng mờ nhiều nét hơn. Rồi vừa đi vừa miên man nghĩ gì mà buột miệng: "Chồng", rồi 2 đứa cười vang vì cảm giác lâng lâng đó, phỏng vẫn nhau mãi để lây cảm xúc của nhau.
    À, ngoài ký vào 2 tờ giấy đó còn phải ký vào 2 quyển sổ cái to uỵch của Uỷ ban nữa, sau 1 tuần thì được lấy giấy đăng ký, kèm với nộp xiền, hình như 100k tiền công ích.
    Về nhà gọi cho Mẹ: "Mẹ ơi, con vào rọ rồi", thấy tiếng Mẹ cười vang trong điện thoại. Lại nói thêm: "Con có thêm Bố Mẹ nữa rồi, con đã gọi 2 bác là Bố mẹ đấy", thấy hình như Mẹ im lặng phút chốc rồi nói: "Ừ, thế là con có thêm trách nhiệm nữa đấy, cố lên nhé", lúc ấy hơi muốn khóc, định nói: Và Bố Mẹ cũng có thêm 1 người con, vậy mà không nói được gì nữa, cứ lúng búng trong miệng.
    Hai anh em lên HN, chưa gì anh giai đã yêu cầu đổi tên trong List điện thoại rồi, em phải đổi "Anh yêu" thành "Chồng yêu" đi nhé.
  3. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đã cưới được 1 tuần ( từ thứ 7 tuần trước )
    Đi trăng mật một tuần
    Và hôm nay đi làm
    Em gợi ý mọi người có kinh tế eo hẹp như em thì Trăng mật đi Sapa là hợp lý nhất. Em về nhà chồng chiều thứ 7, ăn cùng bố mẹ chồng bữa trưa chủ nhật.Đến chiều 2 đứa dắt nhau về nhà ngoại làm bữa cơm tối rồi vù ra ga Hà Nội lên tàu SP1 9h10 đi lên Sapa. Sáng thứ 6 từ Sapa về Lào cai.Ai thích đi sang TQ chơi thì làm thẻ thông hành đi chơi một ngày, ăn tối bên đấy rồi về tàu SP2 lúc 9hkém 10. Em ko sang TQ nên tổng chi phí đi lại ăn ở cho cả 2 người, quà nhỏ nhỏ cho gia đình 2 bên hết 2T, cộng trừ mấy chục K
    Mở ngoặc đơn : Cô dâu nhắc chú rể chuẩn bị nhiều khăn mùi xoa vào.Hik, suốt từ đầu đến gần hết đám cưới cô dâu cười tươi như hoa hớn ha hớn hở.Nhưng đến khi nhìn mọi người nhà mình về hết, còn lại mỗi mình mình thì ướt hết mấy cái khăn tay.
    Khoe thêm một tí nữa: Chúng em chỉ ăn chung với bố mẹ chồng hôm trưa chủ nhật tuần trước và hôm chiều thứ 7 vừa rồi.Còn đã chính thức được ăn riêng từ hôm qua Thế là em kéo 2 đứa bạn đến liên hoan. Đến tối vẫn chưa thấy bố mẹ có ý kiến gì, chắc là ổn Có đứa em chồng làm nội gián, may thế! Có gì trục trặc là nó thông báo cho mình biết mà sửa luôn.
  4. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đã cưới được 1 tuần ( từ thứ 7 tuần trước )
    Đi trăng mật một tuần
    Và hôm nay đi làm
    Em gợi ý mọi người có kinh tế eo hẹp như em thì Trăng mật đi Sapa là hợp lý nhất. Em về nhà chồng chiều thứ 7, ăn cùng bố mẹ chồng bữa trưa chủ nhật.Đến chiều 2 đứa dắt nhau về nhà ngoại làm bữa cơm tối rồi vù ra ga Hà Nội lên tàu SP1 9h10 đi lên Sapa. Sáng thứ 6 từ Sapa về Lào cai.Ai thích đi sang TQ chơi thì làm thẻ thông hành đi chơi một ngày, ăn tối bên đấy rồi về tàu SP2 lúc 9hkém 10. Em ko sang TQ nên tổng chi phí đi lại ăn ở cho cả 2 người, quà nhỏ nhỏ cho gia đình 2 bên hết 2T, cộng trừ mấy chục K
    Mở ngoặc đơn : Cô dâu nhắc chú rể chuẩn bị nhiều khăn mùi xoa vào.Hik, suốt từ đầu đến gần hết đám cưới cô dâu cười tươi như hoa hớn ha hớn hở.Nhưng đến khi nhìn mọi người nhà mình về hết, còn lại mỗi mình mình thì ướt hết mấy cái khăn tay.
    Khoe thêm một tí nữa: Chúng em chỉ ăn chung với bố mẹ chồng hôm trưa chủ nhật tuần trước và hôm chiều thứ 7 vừa rồi.Còn đã chính thức được ăn riêng từ hôm qua Thế là em kéo 2 đứa bạn đến liên hoan. Đến tối vẫn chưa thấy bố mẹ có ý kiến gì, chắc là ổn Có đứa em chồng làm nội gián, may thế! Có gì trục trặc là nó thông báo cho mình biết mà sửa luôn.
  5. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Sao không xem được ảnh của ấy nhỉ? Toàn thấy cái gì đó thôi. CÒn ảnh của TG thì nhờ thàng em đưa vào link mà chưa thấy guwỉ, chắc chiều nay là được, có điều nó scan lên không bóng bóng thế nào ấy, không đẹp như ảnh ngoài.
    Còn đay là trình tự là đăng ký kết hôn dây ạ.
    Đầu tiên họ yêu cầu mối tên phải khai vào tờ Khai đăng ký kết hôn, gồm bên Nam và bên Nữ, khai xon thì mỗi đứa ký vào một tờ dành cho mình rồi nộp cho phường quản lý Thường trú, phải có khẩu thường twú mới xác nhận cơ nên TG phải nhập hộ khẩu lại về QN đấy. Lưu ý trong tờ khai, phần xác nhận phải có dòng chữ: UBND phường... xác nhận chị Nguyễn Thi A có họ khẩu thường trú tại Tổ..... Từ trước tới nay chưa kết hôn lần nào, lần kết hôn này là lần thứ nhất.
    Ặc, vì cái từ "Từ trước đến nay" mà TG chết mệt. Chả là ở phường của TG chỉ ghi là: "Hiện nay..." thế là đã đem ra phường nhà anh xã rồi lại phải về QN xin lại xác nhận, đổi lại tờ cũ đấy. Nam nữ cùng nhau ra phường đăng ký thể hiện tinh thần tự nguyện.
    Cái UBND phường to rộng, lúc khai ở cái tờ kia thì hăm hở là vậy, lúc người ta đưa cho 2 tờ đăng ký bảo ký vào còn người ta viết hộ thì run như cầy sấy. Nếu không có ông bố chồng ngồi cạnh chắc phải xin mấy phút suy nghĩ cho tĩnh tâm, he he. Chữ như con giun, loằng ngoằng thấy rõ. Sau đó lúc về mới biết anh giai cũng run quá ký lại chữ ký hồi trước, tất nhiên là cũng giống chữ mới nhưng mờ nhiều nét hơn. Rồi vừa đi vừa miên man nghĩ gì mà buột miệng: "Chồng", rồi 2 đứa cười vang vì cảm giác lâng lâng đó, phỏng vẫn nhau mãi để lây cảm xúc của nhau.
    À, ngoài ký vào 2 tờ giấy đó còn phải ký vào 2 quyển sổ cái to uỵch của Uỷ ban nữa, sau 1 tuần thì được lấy giấy đăng ký, kèm với nộp xiền, hình như 100k tiền công ích.
    Về nhà gọi cho Mẹ: "Mẹ ơi, con vào rọ rồi", thấy tiếng Mẹ cười vang trong điện thoại. Lại nói thêm: "Con có thêm Bố Mẹ nữa rồi, con đã gọi 2 bác là Bố mẹ đấy", thấy hình như Mẹ im lặng phút chốc rồi nói: "Ừ, thế là con có thêm trách nhiệm nữa đấy, cố lên nhé", lúc ấy hơi muốn khóc, định nói: Và Bố Mẹ cũng có thêm 1 người con, vậy mà không nói được gì nữa, cứ lúng búng trong miệng.
    Hai anh em lên HN, chưa gì anh giai đã yêu cầu đổi tên trong List điện thoại rồi, em phải đổi "Anh yêu" thành "Chồng yêu" đi nhé.
    [/quote]
    ôi bực mình quá đi, mình hì hục làm được trang web trên freewebs.com vậy mà nó khoá của mình mất tiêu rồi. Buồn quá. Thôi đành chậm gửi ảnh cho mọi người sau vậy nhé ( mình sẽ post lên photos.yahoo.com cho mọi người xem sau vậy. À, mình cũng đã đi phóng ảnh ở 136 Triệu Việt Vương theo chỗ mọi người chỉ cho đấy. Hôm nay sẽ đi lấy đây chẳng biết thế nào, nhưng lúc ngồi chỉnh cùng thợ trên photoshop mình thấy đẹp lắm. Sẽ báo cáo mọi người sau nhé. Mà bây giờ 230K/ 01 kiểu 50X75 rồi bà con ạ, chắc tại bạn akai usagi la người nhà nên giá rẻ bất ngờ quá vậy thôi. Nhưng mà 230K vẫn là rẻ chán... Hê... hê
  6. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Sao không xem được ảnh của ấy nhỉ? Toàn thấy cái gì đó thôi. CÒn ảnh của TG thì nhờ thàng em đưa vào link mà chưa thấy guwỉ, chắc chiều nay là được, có điều nó scan lên không bóng bóng thế nào ấy, không đẹp như ảnh ngoài.
    Còn đay là trình tự là đăng ký kết hôn dây ạ.
    Đầu tiên họ yêu cầu mối tên phải khai vào tờ Khai đăng ký kết hôn, gồm bên Nam và bên Nữ, khai xon thì mỗi đứa ký vào một tờ dành cho mình rồi nộp cho phường quản lý Thường trú, phải có khẩu thường twú mới xác nhận cơ nên TG phải nhập hộ khẩu lại về QN đấy. Lưu ý trong tờ khai, phần xác nhận phải có dòng chữ: UBND phường... xác nhận chị Nguyễn Thi A có họ khẩu thường trú tại Tổ..... Từ trước tới nay chưa kết hôn lần nào, lần kết hôn này là lần thứ nhất.
    Ặc, vì cái từ "Từ trước đến nay" mà TG chết mệt. Chả là ở phường của TG chỉ ghi là: "Hiện nay..." thế là đã đem ra phường nhà anh xã rồi lại phải về QN xin lại xác nhận, đổi lại tờ cũ đấy. Nam nữ cùng nhau ra phường đăng ký thể hiện tinh thần tự nguyện.
    Cái UBND phường to rộng, lúc khai ở cái tờ kia thì hăm hở là vậy, lúc người ta đưa cho 2 tờ đăng ký bảo ký vào còn người ta viết hộ thì run như cầy sấy. Nếu không có ông bố chồng ngồi cạnh chắc phải xin mấy phút suy nghĩ cho tĩnh tâm, he he. Chữ như con giun, loằng ngoằng thấy rõ. Sau đó lúc về mới biết anh giai cũng run quá ký lại chữ ký hồi trước, tất nhiên là cũng giống chữ mới nhưng mờ nhiều nét hơn. Rồi vừa đi vừa miên man nghĩ gì mà buột miệng: "Chồng", rồi 2 đứa cười vang vì cảm giác lâng lâng đó, phỏng vẫn nhau mãi để lây cảm xúc của nhau.
    À, ngoài ký vào 2 tờ giấy đó còn phải ký vào 2 quyển sổ cái to uỵch của Uỷ ban nữa, sau 1 tuần thì được lấy giấy đăng ký, kèm với nộp xiền, hình như 100k tiền công ích.
    Về nhà gọi cho Mẹ: "Mẹ ơi, con vào rọ rồi", thấy tiếng Mẹ cười vang trong điện thoại. Lại nói thêm: "Con có thêm Bố Mẹ nữa rồi, con đã gọi 2 bác là Bố mẹ đấy", thấy hình như Mẹ im lặng phút chốc rồi nói: "Ừ, thế là con có thêm trách nhiệm nữa đấy, cố lên nhé", lúc ấy hơi muốn khóc, định nói: Và Bố Mẹ cũng có thêm 1 người con, vậy mà không nói được gì nữa, cứ lúng búng trong miệng.
    Hai anh em lên HN, chưa gì anh giai đã yêu cầu đổi tên trong List điện thoại rồi, em phải đổi "Anh yêu" thành "Chồng yêu" đi nhé.
    [/quote]
    ôi bực mình quá đi, mình hì hục làm được trang web trên freewebs.com vậy mà nó khoá của mình mất tiêu rồi. Buồn quá. Thôi đành chậm gửi ảnh cho mọi người sau vậy nhé ( mình sẽ post lên photos.yahoo.com cho mọi người xem sau vậy. À, mình cũng đã đi phóng ảnh ở 136 Triệu Việt Vương theo chỗ mọi người chỉ cho đấy. Hôm nay sẽ đi lấy đây chẳng biết thế nào, nhưng lúc ngồi chỉnh cùng thợ trên photoshop mình thấy đẹp lắm. Sẽ báo cáo mọi người sau nhé. Mà bây giờ 230K/ 01 kiểu 50X75 rồi bà con ạ, chắc tại bạn akai usagi la người nhà nên giá rẻ bất ngờ quá vậy thôi. Nhưng mà 230K vẫn là rẻ chán... Hê... hê
  7. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hê... hê, mời mọi người coi ảnh cưới của em nhé .... http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/hoanghacouple2004/album?.dir=/dec0/
    Em vừa add vô yahoo xong.
    To: TG ơi, vô mà xem ảnh cưới của tôi này. Cô dâu hạnh phúc chưa ? Cười hết cỡ luôn đó, còn chú rể thì hơi bị ...đẹp giai nhé.
  8. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hê... hê, mời mọi người coi ảnh cưới của em nhé .... http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/hoanghacouple2004/album?.dir=/dec0/
    Em vừa add vô yahoo xong.
    To: TG ơi, vô mà xem ảnh cưới của tôi này. Cô dâu hạnh phúc chưa ? Cười hết cỡ luôn đó, còn chú rể thì hơi bị ...đẹp giai nhé.
  9. duongchu

    duongchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng akai_usagi vừa cưới xong và ThangGieng vừa "vào rọ" nhé !
    kimhaFTU ảnh cưới đẹp đấy, nhưng tớ thích cái nền ảnh theo kiểu của bạn akai_usagi hơn.
    VỀ TUẦN TRĂNG MẬT
    akai_usagi kể rõ hơn giúp tớ xem ở Sapa có gì được không ? nghe nói lên đó hơi buồn.
    Có bạn nào gợi ý nơi nào khác không ? đừng có giới thiệu Đà lạt nhé, xa quá, ít tiền mà :)
    ĐỒ GỖ
    Cảm ơn dungcuchuoi đã post các thông tin mà bạn tham khảo lên nhé. Như vậy chỉ cần 1 người đi khảo sát là đã giúp được cho nhiều người khác rồi.
  10. duongchu

    duongchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng akai_usagi vừa cưới xong và ThangGieng vừa "vào rọ" nhé !
    kimhaFTU ảnh cưới đẹp đấy, nhưng tớ thích cái nền ảnh theo kiểu của bạn akai_usagi hơn.
    VỀ TUẦN TRĂNG MẬT
    akai_usagi kể rõ hơn giúp tớ xem ở Sapa có gì được không ? nghe nói lên đó hơi buồn.
    Có bạn nào gợi ý nơi nào khác không ? đừng có giới thiệu Đà lạt nhé, xa quá, ít tiền mà :)
    ĐỒ GỖ
    Cảm ơn dungcuchuoi đã post các thông tin mà bạn tham khảo lên nhé. Như vậy chỉ cần 1 người đi khảo sát là đã giúp được cho nhiều người khác rồi.

Chia sẻ trang này