1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei1601

    zhaowei1601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng ơi bạn gửi cho mình một file excel của bạn nhé...thanks so much
    hoặc bạn nào có rồi thì gửi luôn cho mình cũng được
    đa tạ đa tạ
    địa chỉ mail là zhaowei1601@yahoo.com
  2. zhaowei1601

    zhaowei1601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng ơi bạn gửi cho mình một file excel của bạn nhé...thanks so much
    hoặc bạn nào có rồi thì gửi luôn cho mình cũng được
    đa tạ đa tạ
    địa chỉ mail là zhaowei1601@yahoo.com
  3. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Thấy topic này mưng quá vì mình cũng sắp "chống lầy".
    To Thanggieng: Minh theo doi reply của bạn từ đầu, học hỏi được nhiều phết...Trông cô dâu xinh thế.. Nhờ bản gửi cho mình 1 bản wedding plan của bạn nhé. Thanks.
    Còn một điều này nhờ các bạn tư vấn giúp, mình đang đau đầu vì chuyện này.Híc. Từ trước đến giờ mình chưa hề nghĩ tuổi thế nào thì đi lấy chồng cả, chỉ nghĩ khi nào bắt được "môt anh chui vào rọ", thời cơ đã đến là tiến hành thôi. Thế mà bây giờ, híc, mọi người quay lại tổng tấn công mình, ngày sinh của mình trong giấy khai sinh thì cuối năm, ngày sinh thực là đầu năm, thấy bảo ngày xưa khai thế thì được phát thêm mấy cân gạo, nhà gái (nghĩa là nhà mình bảo phải cưới năm này để tránh kim lâu, nhà trai bảo cưới thang 3 để còn kịp chuẩn bị, mà mới đẹp ngày nữa (quên chưa khai mình còn một điều không thuận lợi nữa là anh xã tương lai đi học xa tháng 12 mới về. huhu). Bây giờ chưa biết tính sao cả, chờ anh về thì muốn cưới cuối năm chắc không kịp, mà để sang năm thì lại bị doạ nhiều về Kim lâu đến sợ rồi (thế mà trước vẫn kêu rất to rằng ko mê tín, chỉ cần chọn ngày đẹp, lấy được chồng là may rồi...). Aaaa, trong cậy vào mọi người đi trước nhiều kinh nghiệm ra tay chỉ giáo giúp mình với.
    Với lại cái chuyện xem ngày nghe chừng có vẻ rắc rối, cả nhà trai nhà gái của mình lại chưa có kinh nghiệm bao giờ, có ai có địa chỉ tin cậy để mình "gửi gắm số phận" thì chỉ giúp mình với nhé. Thanks
  4. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Thấy topic này mưng quá vì mình cũng sắp "chống lầy".
    To Thanggieng: Minh theo doi reply của bạn từ đầu, học hỏi được nhiều phết...Trông cô dâu xinh thế.. Nhờ bản gửi cho mình 1 bản wedding plan của bạn nhé. Thanks.
    Còn một điều này nhờ các bạn tư vấn giúp, mình đang đau đầu vì chuyện này.Híc. Từ trước đến giờ mình chưa hề nghĩ tuổi thế nào thì đi lấy chồng cả, chỉ nghĩ khi nào bắt được "môt anh chui vào rọ", thời cơ đã đến là tiến hành thôi. Thế mà bây giờ, híc, mọi người quay lại tổng tấn công mình, ngày sinh của mình trong giấy khai sinh thì cuối năm, ngày sinh thực là đầu năm, thấy bảo ngày xưa khai thế thì được phát thêm mấy cân gạo, nhà gái (nghĩa là nhà mình bảo phải cưới năm này để tránh kim lâu, nhà trai bảo cưới thang 3 để còn kịp chuẩn bị, mà mới đẹp ngày nữa (quên chưa khai mình còn một điều không thuận lợi nữa là anh xã tương lai đi học xa tháng 12 mới về. huhu). Bây giờ chưa biết tính sao cả, chờ anh về thì muốn cưới cuối năm chắc không kịp, mà để sang năm thì lại bị doạ nhiều về Kim lâu đến sợ rồi (thế mà trước vẫn kêu rất to rằng ko mê tín, chỉ cần chọn ngày đẹp, lấy được chồng là may rồi...). Aaaa, trong cậy vào mọi người đi trước nhiều kinh nghiệm ra tay chỉ giáo giúp mình với.
    Với lại cái chuyện xem ngày nghe chừng có vẻ rắc rối, cả nhà trai nhà gái của mình lại chưa có kinh nghiệm bao giờ, có ai có địa chỉ tin cậy để mình "gửi gắm số phận" thì chỉ giúp mình với nhé. Thanks
  5. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ôi bực mình quá ta. Mọi người đều xem được mà sao chỉ mình tôi không vô coi được wedding photos của TG là sao nhỉ ? Mình click vào đường link đó nhưng chẳng bao giờ vô được cả.
    TG ơi ới... Giúp kimhaftu xem ảnh của TG với
  6. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ôi bực mình quá ta. Mọi người đều xem được mà sao chỉ mình tôi không vô coi được wedding photos của TG là sao nhỉ ? Mình click vào đường link đó nhưng chẳng bao giờ vô được cả.
    TG ơi ới... Giúp kimhaftu xem ảnh của TG với
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh cưới post lên đê. Em ngắm với. Em thích xem hình các cô dâu cực.
    À mà cái Nguyên (akai_usagi)nhá, mày cưới mà quên tao. Huhu, tao mà biết mày cưới ngày nào thì ko mời tao cũng đi. Thế bọn lớp 9i mình hum đó đi đông không???? Mày hum nào post hình chúng nó cho tao xem với.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh cưới post lên đê. Em ngắm với. Em thích xem hình các cô dâu cực.
    À mà cái Nguyên (akai_usagi)nhá, mày cưới mà quên tao. Huhu, tao mà biết mày cưới ngày nào thì ko mời tao cũng đi. Thế bọn lớp 9i mình hum đó đi đông không???? Mày hum nào post hình chúng nó cho tao xem với.
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, F đang gặp một vấn đề nan giải vô cùng trong việc chọn nơi tổ chức tiệc cưới. Gia đình F thì muốn đãi ở một nhà hàng cao cấp, trong khi F thích đãi ở một nhà hàng TB, nhưng thoáng đãng. F đang cố gắng thuyết phục gia đình, vì thực sự không thích đãi đám cưới quá đắt tiền, nhưng vì gia đình làm ăn nên?. Chưa biết phải tiến hành thế nào đây.
    Mọi người góp ý với nhé. Chiết tính chi phí và so sánh:
    Nhà hàng cao cấp (phương án A): Equatorial
    Giá cao (khoảng 200 USD/bàn)
    Phòng tiệc, hoa tươi: tiết kiệm được 30%
    Khung cảnh: sang trọng (KS 5*)
    Thức ăn: ít món, nhưng chất lượng đảm bảo
    Phục vụ: 5*
    Quy mô: nhỏ, nên phải hạn chế khách mời của tất cả mọi người trong khoảng 40 bàn (gia đình, nhân viên công ty, bạn bè cô dâu chú rể đã 18 bàn), nên sẽ đỡ nhọc cho cô dâu chú rể, và không khí tốt hơn. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn bè dâu rể không được mời, vì quy mô hạn chế?
    Theo F tạm tính đãi ở đây có thể thâm thủng từ 20 đến 50T.
    Nhà hàng F chọn (PA B): Nhà hàng Đông Hồ
    Giá TB (khoảng 12 USD/bàn)
    Phòng tiệc, hoa tươi: F phải tự thuê người làm thiết kế (tăng chi phí khoảng 5-10T, và phải tốn công nhiều hơn). Tốn nhiều thiệp mời hơn (tăng chi phí khoảng 3T)
    Khung cảnh: một nhà hàng theo kiểu vuờn, khá đẹp, nhã nhặn, nhưng đương nhiên, không sang trọng như KS 5*
    Thức ăn: nhiều món, nhưng không ngon lắm
    Phục vụ: không biết được, vì nhà hàng khá mới, ít người đãi nên không có kinh nghiệm (tuy nhiên dự kiến là không tốt lắm, thông qua cách làm việc, tiếp xúc KH của bộ phận sales).
    Quy mô: không hạn chế (sức chứa đến 70 bàn), nên có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng bạn bà đông đủ, vui vẻ.
    Dự tính không thâm thủng tài chính.
    Mong mọi người góp ý kiến.
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, F đang gặp một vấn đề nan giải vô cùng trong việc chọn nơi tổ chức tiệc cưới. Gia đình F thì muốn đãi ở một nhà hàng cao cấp, trong khi F thích đãi ở một nhà hàng TB, nhưng thoáng đãng. F đang cố gắng thuyết phục gia đình, vì thực sự không thích đãi đám cưới quá đắt tiền, nhưng vì gia đình làm ăn nên?. Chưa biết phải tiến hành thế nào đây.
    Mọi người góp ý với nhé. Chiết tính chi phí và so sánh:
    Nhà hàng cao cấp (phương án A): Equatorial
    Giá cao (khoảng 200 USD/bàn)
    Phòng tiệc, hoa tươi: tiết kiệm được 30%
    Khung cảnh: sang trọng (KS 5*)
    Thức ăn: ít món, nhưng chất lượng đảm bảo
    Phục vụ: 5*
    Quy mô: nhỏ, nên phải hạn chế khách mời của tất cả mọi người trong khoảng 40 bàn (gia đình, nhân viên công ty, bạn bè cô dâu chú rể đã 18 bàn), nên sẽ đỡ nhọc cho cô dâu chú rể, và không khí tốt hơn. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn bè dâu rể không được mời, vì quy mô hạn chế?
    Theo F tạm tính đãi ở đây có thể thâm thủng từ 20 đến 50T.
    Nhà hàng F chọn (PA B): Nhà hàng Đông Hồ
    Giá TB (khoảng 12 USD/bàn)
    Phòng tiệc, hoa tươi: F phải tự thuê người làm thiết kế (tăng chi phí khoảng 5-10T, và phải tốn công nhiều hơn). Tốn nhiều thiệp mời hơn (tăng chi phí khoảng 3T)
    Khung cảnh: một nhà hàng theo kiểu vuờn, khá đẹp, nhã nhặn, nhưng đương nhiên, không sang trọng như KS 5*
    Thức ăn: nhiều món, nhưng không ngon lắm
    Phục vụ: không biết được, vì nhà hàng khá mới, ít người đãi nên không có kinh nghiệm (tuy nhiên dự kiến là không tốt lắm, thông qua cách làm việc, tiếp xúc KH của bộ phận sales).
    Quy mô: không hạn chế (sức chứa đến 70 bàn), nên có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng bạn bà đông đủ, vui vẻ.
    Dự tính không thâm thủng tài chính.
    Mong mọi người góp ý kiến.

Chia sẻ trang này