1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xem anh cưới của các chị thích thế, đẹp ơi là đẹp.
    Chúc mọi người hạnh phúc ạ.
    Còn đây là nghi lễ tổ chức đám cưới chỗ em nhé...
    Sau 2h đồng hồ đi ô tô mới đến được nơi tổ chức đám cưới. Đấy là Wedding Hall, chỉ dành riêng để tổ chức đám cưới chứ không phục vụ mục đích gì khác. Cũng giống nhà mình, có nhiều đám cưới được tổ chức trong cùng một ngày, nên bọn em phải đi tìm xem đám cưới bạn mình ở tầng mấy. Sau một hồi hỏi lễ tân thì được biết là đám cưới đấy tổ chức ở gian phòng tầng một lúc 1h. Ở bên này rất hay, họ cũng mời ăn như mình, nhưng ai muốn ăn thì phải có phiếu ăn mới được qua cửa. Phiếu ăn này sẽ do chú rể phát. Vậy là, chú rể cứ chạy lăng xăng, gặp khách của mình thì nhận phong bì và đưa phiếu ăn. Còn cô dâu thì trang điểm xong, ngồi ở phòng chờ nhỏ nhỏ cạnh phòng làm lễ để khách biết là phòng làm lễ ở chỗ nào.
    Bây giờ là đi ăn nhé. Sau khi đưa ticket xong, bọn em được chỉ dẫn vào phòng ăn phía trong. Phòng ăn khá rộng, được chia làm hai nửa, ở giữa là chỗ bày đồ ăn. Mới đầu em tưởng, tất cả chỗ đấy là của một đám cưới, hoá ra không phải, mỗi nửa là của một đám cưới nhưng đồ ăn thì chung. Mỗi người tự cầm đĩa của mình để chọn đồ ăn, sau đấy thì về một bàn nào đấy trong dãy của đám cưới mình và chiến. Những người có tuổi thì ngồi đấy, chỉ cần nói yêu cầu là các thanh niên đi cùng sẽ phục vụ. Em thấy có rất nhiều món, ai ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, rất đa dạng mà lại tiết kiệm. Ăn xong thì lại lục tục cho chuẩn bị làm lễ.
    Phòng làm lễ thành hôn được trang hoàng rất đẹp và lịch sự, cứ như trong phim ấy. Em rất ấn tượng bộ đèn trần, lung ling lắm. Phía trên cùng là bục của người chủ hôn, trang trí bằng màu trắng và hoa rất lịch sự nhưng đơn giản. Ở góc bên phải có một cây đàn piano, và một cái bánh cưới. Khán phòng không rộng lắm, có một lối đi ở giữa cho cô dâu. Hai bên là những hàng ghế trắng để bạn bè, quan khách ngồi. Bố mẹ cô dâu, chú rể ngồi hàng trên cùng, nhà trai một bên, nhà gái một bên. Đầu tiên, người chủ hôn nói vài câu mở đầu. Sau đấy, bố cô dâu dẫn cô dâu từ phòng chờ đi vào, mọi người vỗ tay hoan hô. Đến gần bục chủ hôn thì dùng lại, chú rể cúi chào bố vợ, rồi cầm tay cô dâu đến chỗ bục chủ hôn. Sau đấy người chủ hôn nói về thân thế của cô dâu, chú rể, chúc phúc,... Đại loại là mất khoảng 15 phút. Kết thúc diễn văn này thì cô dâu, chú rể phải đi cúi lạy bố mẹ hai bên. Sau đấy là cắt bánh cưới và giả vờ đưa nhau ra xe hoa. Trên cái đoạn từ bục chủ hôn ra đến cửa ấy thì khách khứa vỗ tay, nổ pháo giấy, pháo bọt... cũng hoành tráng lắm.
    Hihi, tại sao lại là giả vờ đi ra xe hoa. Là thế này ạ, sau khi nghi lễ xong thì cô dâu chú rể phải đi thay lễ phục truyền thống để chụp ảnh tiếp. Có một phòng nhỏ, trong đó có bày biện một bàn thờ theo đúng nghi lễ đám cưới cổ. Cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống sẽ phải làm lễ theo đúng trình tự xa xưa. Lúc này thì chỉ có cô dâu, chú rể và bố mẹ hai bên mà thôi. Quan khách không tham gia đoạn này.
    Trong lúc cô dâu, chú rể còn chụp ảnh tít mít thì bọn em có nhiệm vụ trang trí xe hoa. Cái xe em đi lúc sáng được trưng dụng làm xe hoa. Rất giản dị nhé, bọn em ra ngay phía cổng wedding house mua một bộ hoa trang trí xe (có sẵn bóng bay, hoa tết bằng ruy-băng, băng dính đầy đủ). Sau đấy, cả bọn dán dán, buộc buộc, độ 20 phút là xong. Trong cung sinh động ra phết, hihi...
    Sau khi chuẩn bị xe hoa xong, bọn em buôn dưa lê mãi mới thấy cô dâu chú rể đi ra. Lúc này, cô dâu lại mặc một bộ váy khác (đây là bộ thứ 3 rồi đấy ạ), thường là một bộ vest trắng trông cũng lịch sự lắm. Cô dâu chú rể sẽ lên xe hoa, đi một vòng thành phố rồi về, chuẩn bị cho hôm sau đi Honey Moon. Những ai vẫn muốn chụp ảnh tiếp thì cũng lên ô tô, đi theo xe cô dâu chú rể thành một đoàn, đi đến chỗ nào đấy chụp ảnh rồi về. Em không tham gia đoạn cuối mà ở lại đợi xe về thôi...
    Em thấy đám cưới bên này cũng đủ phong tục như nhà mình nhưng tiết kiệm và đơn giản hơn ở cái khoản ăn uống và xe hoa. Đối với vợ chồng mới cưới thế cũng là tiết kiệm được ối đấy nhỉ, hihi...
    Chúc các anh chị có đám cưới như ý và suôn sẻ.
  2. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xem anh cưới của các chị thích thế, đẹp ơi là đẹp.
    Chúc mọi người hạnh phúc ạ.
    Còn đây là nghi lễ tổ chức đám cưới chỗ em nhé...
    Sau 2h đồng hồ đi ô tô mới đến được nơi tổ chức đám cưới. Đấy là Wedding Hall, chỉ dành riêng để tổ chức đám cưới chứ không phục vụ mục đích gì khác. Cũng giống nhà mình, có nhiều đám cưới được tổ chức trong cùng một ngày, nên bọn em phải đi tìm xem đám cưới bạn mình ở tầng mấy. Sau một hồi hỏi lễ tân thì được biết là đám cưới đấy tổ chức ở gian phòng tầng một lúc 1h. Ở bên này rất hay, họ cũng mời ăn như mình, nhưng ai muốn ăn thì phải có phiếu ăn mới được qua cửa. Phiếu ăn này sẽ do chú rể phát. Vậy là, chú rể cứ chạy lăng xăng, gặp khách của mình thì nhận phong bì và đưa phiếu ăn. Còn cô dâu thì trang điểm xong, ngồi ở phòng chờ nhỏ nhỏ cạnh phòng làm lễ để khách biết là phòng làm lễ ở chỗ nào.
    Bây giờ là đi ăn nhé. Sau khi đưa ticket xong, bọn em được chỉ dẫn vào phòng ăn phía trong. Phòng ăn khá rộng, được chia làm hai nửa, ở giữa là chỗ bày đồ ăn. Mới đầu em tưởng, tất cả chỗ đấy là của một đám cưới, hoá ra không phải, mỗi nửa là của một đám cưới nhưng đồ ăn thì chung. Mỗi người tự cầm đĩa của mình để chọn đồ ăn, sau đấy thì về một bàn nào đấy trong dãy của đám cưới mình và chiến. Những người có tuổi thì ngồi đấy, chỉ cần nói yêu cầu là các thanh niên đi cùng sẽ phục vụ. Em thấy có rất nhiều món, ai ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, rất đa dạng mà lại tiết kiệm. Ăn xong thì lại lục tục cho chuẩn bị làm lễ.
    Phòng làm lễ thành hôn được trang hoàng rất đẹp và lịch sự, cứ như trong phim ấy. Em rất ấn tượng bộ đèn trần, lung ling lắm. Phía trên cùng là bục của người chủ hôn, trang trí bằng màu trắng và hoa rất lịch sự nhưng đơn giản. Ở góc bên phải có một cây đàn piano, và một cái bánh cưới. Khán phòng không rộng lắm, có một lối đi ở giữa cho cô dâu. Hai bên là những hàng ghế trắng để bạn bè, quan khách ngồi. Bố mẹ cô dâu, chú rể ngồi hàng trên cùng, nhà trai một bên, nhà gái một bên. Đầu tiên, người chủ hôn nói vài câu mở đầu. Sau đấy, bố cô dâu dẫn cô dâu từ phòng chờ đi vào, mọi người vỗ tay hoan hô. Đến gần bục chủ hôn thì dùng lại, chú rể cúi chào bố vợ, rồi cầm tay cô dâu đến chỗ bục chủ hôn. Sau đấy người chủ hôn nói về thân thế của cô dâu, chú rể, chúc phúc,... Đại loại là mất khoảng 15 phút. Kết thúc diễn văn này thì cô dâu, chú rể phải đi cúi lạy bố mẹ hai bên. Sau đấy là cắt bánh cưới và giả vờ đưa nhau ra xe hoa. Trên cái đoạn từ bục chủ hôn ra đến cửa ấy thì khách khứa vỗ tay, nổ pháo giấy, pháo bọt... cũng hoành tráng lắm.
    Hihi, tại sao lại là giả vờ đi ra xe hoa. Là thế này ạ, sau khi nghi lễ xong thì cô dâu chú rể phải đi thay lễ phục truyền thống để chụp ảnh tiếp. Có một phòng nhỏ, trong đó có bày biện một bàn thờ theo đúng nghi lễ đám cưới cổ. Cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống sẽ phải làm lễ theo đúng trình tự xa xưa. Lúc này thì chỉ có cô dâu, chú rể và bố mẹ hai bên mà thôi. Quan khách không tham gia đoạn này.
    Trong lúc cô dâu, chú rể còn chụp ảnh tít mít thì bọn em có nhiệm vụ trang trí xe hoa. Cái xe em đi lúc sáng được trưng dụng làm xe hoa. Rất giản dị nhé, bọn em ra ngay phía cổng wedding house mua một bộ hoa trang trí xe (có sẵn bóng bay, hoa tết bằng ruy-băng, băng dính đầy đủ). Sau đấy, cả bọn dán dán, buộc buộc, độ 20 phút là xong. Trong cung sinh động ra phết, hihi...
    Sau khi chuẩn bị xe hoa xong, bọn em buôn dưa lê mãi mới thấy cô dâu chú rể đi ra. Lúc này, cô dâu lại mặc một bộ váy khác (đây là bộ thứ 3 rồi đấy ạ), thường là một bộ vest trắng trông cũng lịch sự lắm. Cô dâu chú rể sẽ lên xe hoa, đi một vòng thành phố rồi về, chuẩn bị cho hôm sau đi Honey Moon. Những ai vẫn muốn chụp ảnh tiếp thì cũng lên ô tô, đi theo xe cô dâu chú rể thành một đoàn, đi đến chỗ nào đấy chụp ảnh rồi về. Em không tham gia đoạn cuối mà ở lại đợi xe về thôi...
    Em thấy đám cưới bên này cũng đủ phong tục như nhà mình nhưng tiết kiệm và đơn giản hơn ở cái khoản ăn uống và xe hoa. Đối với vợ chồng mới cưới thế cũng là tiết kiệm được ối đấy nhỉ, hihi...
    Chúc các anh chị có đám cưới như ý và suôn sẻ.
  3. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ý kiến của bố mẹ là quan trọng ấy ạ. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm chỉ mong có một đám cưới cho nó bằng mọi người , mình cứ theo sự sắp đặt của bố mẹ mình thôi. Còn nếu bạn bè bạn không đến dự được cùng thì tổ chức thêm một bữa ****tail ở một nhà hàng nào đó, vừa vui vẻ lại được như ý của mình. Tớ cũng phải làm đám cưới theo bố mẹ tớ đây này. Nhưng mà thôi, nuôi con cái đến từng này tuổi đầu rồi, chưa báo hiếu được tí gì nên làm đứa con ngoan vậy.
    To Kimhaftu: Cám ơn Hà nhé, thế đã hỏi được cho lanhchanh vụ xe cộ chưa. Mong lắm đấy
    Được lanhchanh sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 18/10/2004
  4. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ý kiến của bố mẹ là quan trọng ấy ạ. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm chỉ mong có một đám cưới cho nó bằng mọi người , mình cứ theo sự sắp đặt của bố mẹ mình thôi. Còn nếu bạn bè bạn không đến dự được cùng thì tổ chức thêm một bữa ****tail ở một nhà hàng nào đó, vừa vui vẻ lại được như ý của mình. Tớ cũng phải làm đám cưới theo bố mẹ tớ đây này. Nhưng mà thôi, nuôi con cái đến từng này tuổi đầu rồi, chưa báo hiếu được tí gì nên làm đứa con ngoan vậy.
    To Kimhaftu: Cám ơn Hà nhé, thế đã hỏi được cho lanhchanh vụ xe cộ chưa. Mong lắm đấy
    Được lanhchanh sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 18/10/2004
  5. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mai tam su roi quen mat khong dua dia chi mail.
    Dia chi mail cua minh la angelic1611@yahoo.com. Cam on ban nhieu
  6. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mai tam su roi quen mat khong dua dia chi mail.
    Dia chi mail cua minh la angelic1611@yahoo.com. Cam on ban nhieu
  7. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi ThangGieng ơi cho mình xin một bản excel vào babiehn@yahoo.com với. Luống cuống chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Cám ơn nhiều nhiều nha.
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi ThangGieng ơi cho mình xin một bản excel vào babiehn@yahoo.com với. Luống cuống chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Cám ơn nhiều nhiều nha.
  9. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bạn thế nào chứ tớ đặt in thiếp có 900/thiếp thôi, ko phải Huy Hoàng mà cũng chẳng phải Lan Tân, nhưng tớ thấy chất thiếp vẫn vậy. Hình như các bạn hơi chuộng thương hiệu
  10. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bạn thế nào chứ tớ đặt in thiếp có 900/thiếp thôi, ko phải Huy Hoàng mà cũng chẳng phải Lan Tân, nhưng tớ thấy chất thiếp vẫn vậy. Hình như các bạn hơi chuộng thương hiệu

Chia sẻ trang này