1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Phù phù mệt thật nhưng thấy vui vui, hôm nay tớ vừa xuống Thạch Thất đặt mua đồ gỗ, công nhận ở đó họ làm nhiều thật, kinh thật đấy . Mà được cái này mình tâm đắc hơn cả là giá mỗi loại giường, tủ đều rẻ hơn Đê La Thành khoảng 400k/chiếc , rất phù hợp với cái hầu bao lép kẹp của tớ hì hì...
    Chụp ảnh với cả thuê váy cưới thì tớ ra Quỳnh Anh rùi, nhưng tuần sau mới được chụp cơ. Mà các bạn cho tớ hỏi là khi mình chụp ảnh xong thì có được mang phim (nếu là chụp nghệ thuật) hoặc mang file (kỹ thuật số) về ko? tớ hỏi chỗ chụp thì họ bảo là ko được. Nhưng như thế thì post ảnh lên máy tính kiểu gì, chả lẽ lại đem ảnh đi scan à... như thế thì chất lượng sẽ xấu đi nhỉ?
  2. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Phù phù mệt thật nhưng thấy vui vui, hôm nay tớ vừa xuống Thạch Thất đặt mua đồ gỗ, công nhận ở đó họ làm nhiều thật, kinh thật đấy . Mà được cái này mình tâm đắc hơn cả là giá mỗi loại giường, tủ đều rẻ hơn Đê La Thành khoảng 400k/chiếc , rất phù hợp với cái hầu bao lép kẹp của tớ hì hì...
    Chụp ảnh với cả thuê váy cưới thì tớ ra Quỳnh Anh rùi, nhưng tuần sau mới được chụp cơ. Mà các bạn cho tớ hỏi là khi mình chụp ảnh xong thì có được mang phim (nếu là chụp nghệ thuật) hoặc mang file (kỹ thuật số) về ko? tớ hỏi chỗ chụp thì họ bảo là ko được. Nhưng như thế thì post ảnh lên máy tính kiểu gì, chả lẽ lại đem ảnh đi scan à... như thế thì chất lượng sẽ xấu đi nhỉ?
  3. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ hỏi kinh nghiệm nhé. Bây giờ lại nảy sinh ra việc này, đó là việc tiệc cưới. Bọn tớ thống nhất là hai nhà mời tiệc khách cùng một ngày, cùng 1 địa điểm. Ví dụ số mâm nhà cô dâu là khoảng X mâm, nhà chú rể là Y mâm, cộng lại rồi ra nhà hàng đặt. Rắc rối là ở chỗ này, ý của tớ là dù làm chung 1 chỗ thì vẫn có 2 phòng tiệc, 1 phòng cho nhà trai, một phòng cho nhà gái. Cô dâu chú rể đứng ở sảnh ngoài đón và chào khách, còn Bố mẹ ai thì đứng chào khách ở phòng nhà đó. Nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói 2 nhà ăn chung 1 phòng tiệc lớn luôn, vả lại nếu để ra cái biển "Nhà trai", "Nhà gái" thì có vẻ mâu thuẫn, có vẻ như hai gia đình không được hoà thuận và thống nhất lắm. Anh ý nói ăn chung hai nhà tại cùng 1 phòng thì tạo được không khí thống nhất, thân thiết hơn. Nhưng quả thật tớ thấy bất tiện quá.
    Các cậu thấy thế nào? Góp ý cho tớ nhé!
    Còn chuyện nữa là khi mua sắm vật dụng cho nhà mới (vì bọn tớ ở nhà riêng luôn) thi ai sẽ là người chi trả cho những thứ đó? Có phải là cô dâu, chú rể cùng nhau trả không? Thế nhưng một số người lại nói "Gia đình cô dâu sau khi cưới có thể tuyên bố cho hai vợ chồng mới cưới bao nhiêu cũng được, nhưng không nên bỏ tiền ra mua sắm đồ đạc cho hai vợ chồng như thế! Sợ dư luận lại nói là bỏ tiền ra mua chồng cho con gái!" hic hic hic. Tức là tớ không được đòng góp với chú rể để mua sắm các thứ vì như thế là không hay ho gì. Ví dụ tớ định là việc mua giường tủ, chăn ga gối đệm cho phòng cưới thì hai bọn tớ sẽ bỏ tiền riêng của chúng tớ ra mua. Nhưng khi tớ nói ra thì có ý kiến là "nhà mình không ai tiếc tiền cả, vì những khoản đó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà trang hoàng cho phòng cưới thì nhà trai sẽ lo hết. Theo phong tục thì là như thế!". Nhà cô dâu mà muốn cho thì sẽ cho dưới hình thức của hồi môn. Của hồi môn to hay nhỏ tuỳ thuộc vào tình hình tài chính của nhà gái. Và của hồi môn sẽ được trai vào hôm tổ chức lễ cưới.
    Chà, rắc rối quá. Không biết thế nào là đúng nhỉ? ĐI mỏi mòn trên con đường tổ chức đám cưới. Bao giờ đến đích đây?
  4. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ hỏi kinh nghiệm nhé. Bây giờ lại nảy sinh ra việc này, đó là việc tiệc cưới. Bọn tớ thống nhất là hai nhà mời tiệc khách cùng một ngày, cùng 1 địa điểm. Ví dụ số mâm nhà cô dâu là khoảng X mâm, nhà chú rể là Y mâm, cộng lại rồi ra nhà hàng đặt. Rắc rối là ở chỗ này, ý của tớ là dù làm chung 1 chỗ thì vẫn có 2 phòng tiệc, 1 phòng cho nhà trai, một phòng cho nhà gái. Cô dâu chú rể đứng ở sảnh ngoài đón và chào khách, còn Bố mẹ ai thì đứng chào khách ở phòng nhà đó. Nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói 2 nhà ăn chung 1 phòng tiệc lớn luôn, vả lại nếu để ra cái biển "Nhà trai", "Nhà gái" thì có vẻ mâu thuẫn, có vẻ như hai gia đình không được hoà thuận và thống nhất lắm. Anh ý nói ăn chung hai nhà tại cùng 1 phòng thì tạo được không khí thống nhất, thân thiết hơn. Nhưng quả thật tớ thấy bất tiện quá.
    Các cậu thấy thế nào? Góp ý cho tớ nhé!
    Còn chuyện nữa là khi mua sắm vật dụng cho nhà mới (vì bọn tớ ở nhà riêng luôn) thi ai sẽ là người chi trả cho những thứ đó? Có phải là cô dâu, chú rể cùng nhau trả không? Thế nhưng một số người lại nói "Gia đình cô dâu sau khi cưới có thể tuyên bố cho hai vợ chồng mới cưới bao nhiêu cũng được, nhưng không nên bỏ tiền ra mua sắm đồ đạc cho hai vợ chồng như thế! Sợ dư luận lại nói là bỏ tiền ra mua chồng cho con gái!" hic hic hic. Tức là tớ không được đòng góp với chú rể để mua sắm các thứ vì như thế là không hay ho gì. Ví dụ tớ định là việc mua giường tủ, chăn ga gối đệm cho phòng cưới thì hai bọn tớ sẽ bỏ tiền riêng của chúng tớ ra mua. Nhưng khi tớ nói ra thì có ý kiến là "nhà mình không ai tiếc tiền cả, vì những khoản đó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà trang hoàng cho phòng cưới thì nhà trai sẽ lo hết. Theo phong tục thì là như thế!". Nhà cô dâu mà muốn cho thì sẽ cho dưới hình thức của hồi môn. Của hồi môn to hay nhỏ tuỳ thuộc vào tình hình tài chính của nhà gái. Và của hồi môn sẽ được trai vào hôm tổ chức lễ cưới.
    Chà, rắc rối quá. Không biết thế nào là đúng nhỉ? ĐI mỏi mòn trên con đường tổ chức đám cưới. Bao giờ đến đích đây?
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chúng tôi chính thức về đích rồi, trong lúc ÔX (vì đăng ký kết hôn xong rồi mà) đang bận bịu chuẩn bị font đám cưới tại nhà, rồi sớm sang làm cho nhà gái, thì mình online hihihi, hư quá, già đầu mà vẫn luôn mải chơi, ham vui như vậy. Muốn nói lời cảm ơn tới mọi người trong topic này, cả trong Topic-Make up cho cô dâu bên Box Làm đẹp nữa. Nhờ có mọi người trao đổi, giúp đỡ, học được nhiều điều, thấy công việc chuẩn bị trở nên nhẹ nhàng hơn. Lại được ÔX vui tính, hay pha trò nên chẳng thấy căng thăng, nghĩ ngợi gì nhiều. Cảm ơn Tháng Giêng, shimidzu_hn, le-soleit, opzzzzz etc, nhiều nhiều bạn nữa, mà không đủ thời gian liệt kê ra hết. Sẽ gặp sớm lại mọi người sau 2 tuần nữa nhé!
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chúng tôi chính thức về đích rồi, trong lúc ÔX (vì đăng ký kết hôn xong rồi mà) đang bận bịu chuẩn bị font đám cưới tại nhà, rồi sớm sang làm cho nhà gái, thì mình online hihihi, hư quá, già đầu mà vẫn luôn mải chơi, ham vui như vậy. Muốn nói lời cảm ơn tới mọi người trong topic này, cả trong Topic-Make up cho cô dâu bên Box Làm đẹp nữa. Nhờ có mọi người trao đổi, giúp đỡ, học được nhiều điều, thấy công việc chuẩn bị trở nên nhẹ nhàng hơn. Lại được ÔX vui tính, hay pha trò nên chẳng thấy căng thăng, nghĩ ngợi gì nhiều. Cảm ơn Tháng Giêng, shimidzu_hn, le-soleit, opzzzzz etc, nhiều nhiều bạn nữa, mà không đủ thời gian liệt kê ra hết. Sẽ gặp sớm lại mọi người sau 2 tuần nữa nhé!
  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nữa đã về đích, còn tớ vẫn đang trên con đường chuẩn bị. Không hiểu sao cứ thấy nhẹ tênh vậy, chắc tại tớ có nhiều thời gian quá, thỉnh thoảng làm một việc nên chẳng thấy có vấn đề gì hết.
    Nói ra cũng thấy ngại quá,sắm cho mình được cái váy cưới thế là thấy mọi việc như đã xong rồi. Hôm đi cùng một chị bạn xem váy của chị ấy, thấy đẹp quá thế là tớ quyết định may luôn cho mình một cái, khỏi phải đi thuê. Tớ may váy cưới ở Quỳnh Anh, vừa rẻ vừa đẹp, trông rất đơn giản, phần thân trên đính cườm và pha lê nhiêu như quân Nguyên ấy , mặc vào trông long lanh và như nàng Bạch Tuyết. Vừa lấy về nhà rồi, ngày nào cũng lôi ra ngắm và chỉ muốn mặc luôn vào người. Anh giai tớ bắt phải cất đi, chứ thử nhiều quá đến hôm cưới là hỏng hết .
    Còn đồ gỗ tớ đặt ở Nhà Đẹp, giá cả cũng hợp lý, mẫu mã cũng được. Tiệc cưới thì đã đặt trước cách đây 4 tháng rồi, thế là bây giờ tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Có sẵn cái list các việc cần làm rồi, cũng đã giao việc cho những người có thể nhờ vả được, thế nên anh giai nói tớ chỉ việc theo chàng về dinh nữa là xong.
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nữa đã về đích, còn tớ vẫn đang trên con đường chuẩn bị. Không hiểu sao cứ thấy nhẹ tênh vậy, chắc tại tớ có nhiều thời gian quá, thỉnh thoảng làm một việc nên chẳng thấy có vấn đề gì hết.
    Nói ra cũng thấy ngại quá,sắm cho mình được cái váy cưới thế là thấy mọi việc như đã xong rồi. Hôm đi cùng một chị bạn xem váy của chị ấy, thấy đẹp quá thế là tớ quyết định may luôn cho mình một cái, khỏi phải đi thuê. Tớ may váy cưới ở Quỳnh Anh, vừa rẻ vừa đẹp, trông rất đơn giản, phần thân trên đính cườm và pha lê nhiêu như quân Nguyên ấy , mặc vào trông long lanh và như nàng Bạch Tuyết. Vừa lấy về nhà rồi, ngày nào cũng lôi ra ngắm và chỉ muốn mặc luôn vào người. Anh giai tớ bắt phải cất đi, chứ thử nhiều quá đến hôm cưới là hỏng hết .
    Còn đồ gỗ tớ đặt ở Nhà Đẹp, giá cả cũng hợp lý, mẫu mã cũng được. Tiệc cưới thì đã đặt trước cách đây 4 tháng rồi, thế là bây giờ tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Có sẵn cái list các việc cần làm rồi, cũng đã giao việc cho những người có thể nhờ vả được, thế nên anh giai nói tớ chỉ việc theo chàng về dinh nữa là xong.
  9. bebi_ah

    bebi_ah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TTSD ah`, mình mới xin được Thực đơn tiệc cưới của TL đấy giá từ 480k/ mâm dến 660k/mâm chưa có đồ uống. Nhưng tớ thấy thực đơn có vẻ không phong phú lắm. Nếu ấy muốn tham khảo thì cho tớ số fax tớ fax lại cho hoặc gọi theo số của TL: 8294211 (Ext.147/148) để hỏi trực tiếp nhé.
    Ới cái bạn nào mới cắt áo cưới ở Quỳnh Anh cho tớ cái giá để tham khảo cái có được ko? Cám ơn bạn trước nhé.
  10. bebi_ah

    bebi_ah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TTSD ah`, mình mới xin được Thực đơn tiệc cưới của TL đấy giá từ 480k/ mâm dến 660k/mâm chưa có đồ uống. Nhưng tớ thấy thực đơn có vẻ không phong phú lắm. Nếu ấy muốn tham khảo thì cho tớ số fax tớ fax lại cho hoặc gọi theo số của TL: 8294211 (Ext.147/148) để hỏi trực tiếp nhé.
    Ới cái bạn nào mới cắt áo cưới ở Quỳnh Anh cho tớ cái giá để tham khảo cái có được ko? Cám ơn bạn trước nhé.

Chia sẻ trang này