1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chồng 1 tuần rồi lên HN, hiện giờ thì tụi tớ không ở cùng Bố Mẹ nên tự do lắm. Sáng dậy, chồng đèo đi làm, 1 chiếc xe thì dong lên nhà cất (ở tầng 2 nên cũng dễ mặc dù cái xe to đùng cũng chật vật lắm), đỡ được 100k tiền gửi xe mỗi tháng. Chiều chồng lại đón đi học, cả 2 cùng học CH buổi tối nên tận 8h30-9h mới tan lớp, lúc đó không nấu ăn nữa mà ăn hàng. Chỉ có cuối tuần ăn tươi, tụ tập bạn bè hoặc đi thăm họ hàng. Tình trạng này kéo dài 1 năm nữa là bọn tớ ...thất học thôi.
    Bây giờ thì tớ kể về thủ tục cưới xin của bọn tớ nhé!
    Ngày cưới bọn tớ, xe nhà trai đi từ sáng sớm, ra tới QN là 7h30, bắt đầu vào làm thủ tục thì nghe nói là có một bác vào trước đem cơi trầu và mâm xôi, con gà để dẫn dâu, cũng là để thông báo và thống nhất là giờ nhà trai vào. Sau đó bác đó ra mới đoàn vào, hai bên giới thiệu thành phần 1 hồi, chú rể xin phép lên đón cô dâu xuống chào mọi người.
    Gớm, chị trang điểm từ HN về QN, thời tiết thuận lợi quá nên ngủ dậy muộn, mãi mới trang điểm nên khi chú rể lên rồi mà cô dâu mới sực nhớ ra là chưa mặc... tùng, tức là cái váy trong của cô dâu ấy, he he, nhận hoa xong lại chạy vào phòng mặc tiếp. Quay phim, chuọ ảnh 1 tẹo rồi thắp hương khấn vái gia tiên, tiếp theo là xuống nhà chào họ hàng, rót nước mời ông bà, bố mẹ, các bác và khách khứa. Một lát thì bị gọi vào để nhận quà và tiền vốn.
    Đầu tiên là bác bên chồng đưa nhẫn cưới để hai đứa trao cho nhau (phải biết đường cất nhẫn đính hôn sang tay phải từ trước), sau đó bác thay mặt mẹ chồng trao quà cho cô dâu; Bố mẹ cô dâu cũng trao quà cho 2 đứa rồi tiếp đó là các bác, các dì. Mỗi người chuẩn bị một phong bao lì xì màu đỏ, trong đó để khoảng 10-19-29k hoặc hơn thế nữa, trao cho cô dâu gọi là tiền vốn trước khi về nhà chồng, nhưng khi trao cho thì nói rằng: Cho cháu 100 triệu hay 1 tỉ hoặc là chúc phúc cho hai vợ chồng làm được gấp trăm nghìn lần như vậy.
    Còn về phần Bố Mẹ, sau khi nhận trầu cau của nhà trai, Mẹ cô dâu đem lên thắp hương rồi bỏ vào khay đó 1 phong bao màu đỏ, trong đó có 9 đồng tiền đỏ (10k) gọi là tượng trưng của hồi môn cho cô dâu về nhà chồng. Mẹ chú rể cuối cùng sẽ nhét xuống dưới gối của vợ chồng để lấy may.
    Nhà trai cũng mới Bố Mẹ cô dâu về liên hoan cùng nhưng sau khi đoàn ra khỏi nhà rồi, Bố Mẹ cô dâu phải đóng cửa lại rồi đi sau, tách khỏi doàn. Bố Mẹ cô dâu cũng là người xem phòng Tân hôn cuối cùng.
    Sau khi liên hoan mới đưa cô dâu về nhà chồng làm thủ tục hương khói xong thì chụp ảnh, quay phim, sau đó xuống mới nước mọi người. Tiếp đó là tung hoa cho 1 cô bạn đã được chỉ định trước (sắp ế đến nơi) gọi là Hỉ lây, tức là chia vui cùng mọi nguời, để từ đó, niềm vui của mình được nhân thêm nữa.
    Thủ tục thì cũng nhiều nhưng mệt nhất là đi lại nhiều quá nên tớ phải uống cả trà gừng nữa đấy.
    Sau đám cưới nghe mọi người kể lại là thấy xe hoa đi trước cứ 1 đoạn lại thấy vứt ra 1 cái túi nilon, tưởng cô dâu say xe, phải đến 4 cái túi như vậy từ QN về HP. Híc, thực ra là sản phẩm của ông quay phim, ngồi cùng xe cô dâu chú rể. Hắn to béo thế mà..., làm cho chú rể của tớ cứ bịt tai bịt mũi, nhắm mắt lại, lại còn mở hết cả cửa kính xe ra. He he, còn cô dâu thì ngồi cười nhăn nhở nhìn 2 đồng chí
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chồng 1 tuần rồi lên HN, hiện giờ thì tụi tớ không ở cùng Bố Mẹ nên tự do lắm. Sáng dậy, chồng đèo đi làm, 1 chiếc xe thì dong lên nhà cất (ở tầng 2 nên cũng dễ mặc dù cái xe to đùng cũng chật vật lắm), đỡ được 100k tiền gửi xe mỗi tháng. Chiều chồng lại đón đi học, cả 2 cùng học CH buổi tối nên tận 8h30-9h mới tan lớp, lúc đó không nấu ăn nữa mà ăn hàng. Chỉ có cuối tuần ăn tươi, tụ tập bạn bè hoặc đi thăm họ hàng. Tình trạng này kéo dài 1 năm nữa là bọn tớ ...thất học thôi.
    Bây giờ thì tớ kể về thủ tục cưới xin của bọn tớ nhé!
    Ngày cưới bọn tớ, xe nhà trai đi từ sáng sớm, ra tới QN là 7h30, bắt đầu vào làm thủ tục thì nghe nói là có một bác vào trước đem cơi trầu và mâm xôi, con gà để dẫn dâu, cũng là để thông báo và thống nhất là giờ nhà trai vào. Sau đó bác đó ra mới đoàn vào, hai bên giới thiệu thành phần 1 hồi, chú rể xin phép lên đón cô dâu xuống chào mọi người.
    Gớm, chị trang điểm từ HN về QN, thời tiết thuận lợi quá nên ngủ dậy muộn, mãi mới trang điểm nên khi chú rể lên rồi mà cô dâu mới sực nhớ ra là chưa mặc... tùng, tức là cái váy trong của cô dâu ấy, he he, nhận hoa xong lại chạy vào phòng mặc tiếp. Quay phim, chuọ ảnh 1 tẹo rồi thắp hương khấn vái gia tiên, tiếp theo là xuống nhà chào họ hàng, rót nước mời ông bà, bố mẹ, các bác và khách khứa. Một lát thì bị gọi vào để nhận quà và tiền vốn.
    Đầu tiên là bác bên chồng đưa nhẫn cưới để hai đứa trao cho nhau (phải biết đường cất nhẫn đính hôn sang tay phải từ trước), sau đó bác thay mặt mẹ chồng trao quà cho cô dâu; Bố mẹ cô dâu cũng trao quà cho 2 đứa rồi tiếp đó là các bác, các dì. Mỗi người chuẩn bị một phong bao lì xì màu đỏ, trong đó để khoảng 10-19-29k hoặc hơn thế nữa, trao cho cô dâu gọi là tiền vốn trước khi về nhà chồng, nhưng khi trao cho thì nói rằng: Cho cháu 100 triệu hay 1 tỉ hoặc là chúc phúc cho hai vợ chồng làm được gấp trăm nghìn lần như vậy.
    Còn về phần Bố Mẹ, sau khi nhận trầu cau của nhà trai, Mẹ cô dâu đem lên thắp hương rồi bỏ vào khay đó 1 phong bao màu đỏ, trong đó có 9 đồng tiền đỏ (10k) gọi là tượng trưng của hồi môn cho cô dâu về nhà chồng. Mẹ chú rể cuối cùng sẽ nhét xuống dưới gối của vợ chồng để lấy may.
    Nhà trai cũng mới Bố Mẹ cô dâu về liên hoan cùng nhưng sau khi đoàn ra khỏi nhà rồi, Bố Mẹ cô dâu phải đóng cửa lại rồi đi sau, tách khỏi doàn. Bố Mẹ cô dâu cũng là người xem phòng Tân hôn cuối cùng.
    Sau khi liên hoan mới đưa cô dâu về nhà chồng làm thủ tục hương khói xong thì chụp ảnh, quay phim, sau đó xuống mới nước mọi người. Tiếp đó là tung hoa cho 1 cô bạn đã được chỉ định trước (sắp ế đến nơi) gọi là Hỉ lây, tức là chia vui cùng mọi nguời, để từ đó, niềm vui của mình được nhân thêm nữa.
    Thủ tục thì cũng nhiều nhưng mệt nhất là đi lại nhiều quá nên tớ phải uống cả trà gừng nữa đấy.
    Sau đám cưới nghe mọi người kể lại là thấy xe hoa đi trước cứ 1 đoạn lại thấy vứt ra 1 cái túi nilon, tưởng cô dâu say xe, phải đến 4 cái túi như vậy từ QN về HP. Híc, thực ra là sản phẩm của ông quay phim, ngồi cùng xe cô dâu chú rể. Hắn to béo thế mà..., làm cho chú rể của tớ cứ bịt tai bịt mũi, nhắm mắt lại, lại còn mở hết cả cửa kính xe ra. He he, còn cô dâu thì ngồi cười nhăn nhở nhìn 2 đồng chí
  3. duongchu

    duongchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TG kể nghe vui nhỉ. Vào thread này đọc thấy vui lây mọi người nhưng đâm ra lại lo lo không biết mấy hôm nữa thế nào đây.
    Về vụ chụp ảnh hôm đám cưới tớ định tận dụng cái máy ảnh kỹ thuật số của có sẵn, rồi nhờ cậu nào đó chụp giúp, không biết có được không hay nhất thiết phải thuê? tớ hơi băn khoăn về chất lượng ảnh mặc dù máy KTS cũng vừa mua xong (Nikkon, 5Mp)
    Hôm trước TG lúc rửa ảnh ra so sánh chất lượng giữa thợ chuyên nghiệp (thuê) và ảnh từ máy ảnh số của bạn bè chụp thấy thế nào ?
    Nếu cần thì tớ cũng sẽ thuê chụp ảnh chứ không tự chụp nữa.
    Còn nữa, bạn nào có kinh nghiệm rồi có thể nói qua cho tớ biết hôm tiệc cưới (tổ chức ở nhà hàng) thì mình cần phải (nhờ người) lo những việc gì không? ví dụ: quản lý mâm cỗ, theo dõi đồ uống, sắp khách, trang trí, chào khách, tiễn khách,....
    Tớ đang nghĩ mãi mà không biết cần phải làm những gì. Còn 2 hôm nữa tớ về nước và thực sự bắt tay vào việc rồi.
    Cảm ơn mọi người nhiều ~
  4. duongchu

    duongchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TG kể nghe vui nhỉ. Vào thread này đọc thấy vui lây mọi người nhưng đâm ra lại lo lo không biết mấy hôm nữa thế nào đây.
    Về vụ chụp ảnh hôm đám cưới tớ định tận dụng cái máy ảnh kỹ thuật số của có sẵn, rồi nhờ cậu nào đó chụp giúp, không biết có được không hay nhất thiết phải thuê? tớ hơi băn khoăn về chất lượng ảnh mặc dù máy KTS cũng vừa mua xong (Nikkon, 5Mp)
    Hôm trước TG lúc rửa ảnh ra so sánh chất lượng giữa thợ chuyên nghiệp (thuê) và ảnh từ máy ảnh số của bạn bè chụp thấy thế nào ?
    Nếu cần thì tớ cũng sẽ thuê chụp ảnh chứ không tự chụp nữa.
    Còn nữa, bạn nào có kinh nghiệm rồi có thể nói qua cho tớ biết hôm tiệc cưới (tổ chức ở nhà hàng) thì mình cần phải (nhờ người) lo những việc gì không? ví dụ: quản lý mâm cỗ, theo dõi đồ uống, sắp khách, trang trí, chào khách, tiễn khách,....
    Tớ đang nghĩ mãi mà không biết cần phải làm những gì. Còn 2 hôm nữa tớ về nước và thực sự bắt tay vào việc rồi.
    Cảm ơn mọi người nhiều ~
  5. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi chị gửi cho em file excel vào địa chỉ lanh171@yahoo.com nhé, cám ơn chị nhiều và chúc chị luôn hạnh phúc.
    Về áo cưới em đã qua Quỳnh Anh rồi, giá may phải chăng mà cũng được. Nhất là mình đặt may theo ý mình hoặc theo catalog đều được (thậm chí nếu đi cửa hàng khác thấy có mẫu đẹp có thể mô tả lại hoặc dẫn nhân viên QA đến xem để bắt chước luôn hehe). Nhân viên cũng dễ chịu đấy chứ.
    Nhưng mà qua Phượng Anh thì thấy áo cưới ở đó đẹp hơn hẳn tuy giá có cao hơn (mà vẫn hơn đứt Thanh Hằng áo vừa không đẹp lại bẩn bẩn, giá lại cao nhân viên còn kênh kiệu nữa chứ).
    Nhưng mà giờ nhìn váy cưới cô dâu giống nhau quá, cái nào cũng hoa hoa cườm cườm. Đâm ra lại thích một cái váy trơn thật giản dị mà ấn tượng hehe... Cả nhà có ai biết một chỗ như vậy không xin chỉ giáo cho em ạ?
  6. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng ơi chị gửi cho em file excel vào địa chỉ lanh171@yahoo.com nhé, cám ơn chị nhiều và chúc chị luôn hạnh phúc.
    Về áo cưới em đã qua Quỳnh Anh rồi, giá may phải chăng mà cũng được. Nhất là mình đặt may theo ý mình hoặc theo catalog đều được (thậm chí nếu đi cửa hàng khác thấy có mẫu đẹp có thể mô tả lại hoặc dẫn nhân viên QA đến xem để bắt chước luôn hehe). Nhân viên cũng dễ chịu đấy chứ.
    Nhưng mà qua Phượng Anh thì thấy áo cưới ở đó đẹp hơn hẳn tuy giá có cao hơn (mà vẫn hơn đứt Thanh Hằng áo vừa không đẹp lại bẩn bẩn, giá lại cao nhân viên còn kênh kiệu nữa chứ).
    Nhưng mà giờ nhìn váy cưới cô dâu giống nhau quá, cái nào cũng hoa hoa cườm cườm. Đâm ra lại thích một cái váy trơn thật giản dị mà ấn tượng hehe... Cả nhà có ai biết một chỗ như vậy không xin chỉ giáo cho em ạ?
  7. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Có cái KTS 5MP thì ngon quá rồi, cho tớ mượn với được ko , thợ ảnh thì vẫn phải thuê chứ bạn, có những đoạn quan trọng nên để thợ chuyên nghiệp chụp cho đảm bảo. Theo mình chỉ nên khống chế thợ ảnh chụp trong vòng 2 cuộn phim thôi, để tự do họ làm 1 lèo hết 5, 6 cuộn ngay mà như thế thì "Lục Tốn" lắm . Những cảnh như lúc đón dâu, làm lễ gia tiên, trao nhẫn cưới, ảnh chụp trong phòng ngủ, thì nên để thợ ảnh đảm nhiệm, còn lại thì cứ nhờ 1 đồng chí bạn vác cái KTS mà nháy cho nó sướng, xong check cái nào đẹp thì rửa, cái nào xấu thì...
  8. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Có cái KTS 5MP thì ngon quá rồi, cho tớ mượn với được ko , thợ ảnh thì vẫn phải thuê chứ bạn, có những đoạn quan trọng nên để thợ chuyên nghiệp chụp cho đảm bảo. Theo mình chỉ nên khống chế thợ ảnh chụp trong vòng 2 cuộn phim thôi, để tự do họ làm 1 lèo hết 5, 6 cuộn ngay mà như thế thì "Lục Tốn" lắm . Những cảnh như lúc đón dâu, làm lễ gia tiên, trao nhẫn cưới, ảnh chụp trong phòng ngủ, thì nên để thợ ảnh đảm nhiệm, còn lại thì cứ nhờ 1 đồng chí bạn vác cái KTS mà nháy cho nó sướng, xong check cái nào đẹp thì rửa, cái nào xấu thì...
  9. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có file exel làm ơn gửi cho em vào địa chỉ anhlt.hut@gmail.com. Em xin chân thành cảm ơn.
  10. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có file exel làm ơn gửi cho em vào địa chỉ anhlt.hut@gmail.com. Em xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ trang này