1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiLy_LA

    LiLy_LA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    TG ơi gửi cho tớ file excell nhé: begonias2002@yahoo.co.uk
    Cảm ơn TG, chúc hai vợ chồng TG hạnh phúc!
  2. LiLy_LA

    LiLy_LA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    TG ơi gửi cho tớ file excell nhé: begonias2002@yahoo.co.uk
    Cảm ơn TG, chúc hai vợ chồng TG hạnh phúc!
  3. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tớ hỏi thăm một số chi tiết về nghi thức trong lễ cưới khi gia đình cô dâu và chú rể ở quá xa nhau.
    Lễ xin dâu thì ở nhà cô dâu rồi, sau đó rước dâu thì cả hai đi về khách sạn nơi gia đình chú rể ở, nhưng chưa thể làm lễ gia tiên được (vì nhà chú rể ở xa). Như vậy khi về quê chú rể thì cô dâu đi với ai? đi với chú rể và gia đình chú rể hay chỉ đi với chú rể? (Đi với gia đình mình thì không được rồi). Rồi khi đến quê chú rể thì cô dâu ở đâu khi chưa làm lễ gia tiên? Có người bảo không ở nhà chú rể được, vì chưa lễ gia tiên làm sao vào nhà người ta ở, nhưng có người lại bảo không được ra ngoài KS ở, vì khi xin dâu thì cô gái đã là dâu, mà dâu thì phải ở nhà chồng... Lại còn lúc chuẩn bị làm lễ gia tiên thì đến nhà chú rể ra sao? Gia đình chú rể đến khách sạn nơi gia đình cô dâu ở thưa chuyện rồi đón cả đoàn về nhà (đã trang hoàng nhà cửa đón dâu), chỉ đi vào và làm lễ thôi hay phải chuẩn bị lại quả cưới (giả vờ như việc đón dâu liên tục)...?
    Mong mọi người giúp ý kiến cho. Xin cảm ơn
  4. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tớ hỏi thăm một số chi tiết về nghi thức trong lễ cưới khi gia đình cô dâu và chú rể ở quá xa nhau.
    Lễ xin dâu thì ở nhà cô dâu rồi, sau đó rước dâu thì cả hai đi về khách sạn nơi gia đình chú rể ở, nhưng chưa thể làm lễ gia tiên được (vì nhà chú rể ở xa). Như vậy khi về quê chú rể thì cô dâu đi với ai? đi với chú rể và gia đình chú rể hay chỉ đi với chú rể? (Đi với gia đình mình thì không được rồi). Rồi khi đến quê chú rể thì cô dâu ở đâu khi chưa làm lễ gia tiên? Có người bảo không ở nhà chú rể được, vì chưa lễ gia tiên làm sao vào nhà người ta ở, nhưng có người lại bảo không được ra ngoài KS ở, vì khi xin dâu thì cô gái đã là dâu, mà dâu thì phải ở nhà chồng... Lại còn lúc chuẩn bị làm lễ gia tiên thì đến nhà chú rể ra sao? Gia đình chú rể đến khách sạn nơi gia đình cô dâu ở thưa chuyện rồi đón cả đoàn về nhà (đã trang hoàng nhà cửa đón dâu), chỉ đi vào và làm lễ thôi hay phải chuẩn bị lại quả cưới (giả vờ như việc đón dâu liên tục)...?
    Mong mọi người giúp ý kiến cho. Xin cảm ơn
  5. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tu?y va?o hoa?n ca?nh cu?a chính mi?nh ma? quyết định bác ạ, nhiê?u khi môfi ngươ?i nói 1 kiê?u ma? kiê?u gi? cufng có lý nên chă?ng biết đâu ma? lâ?n.
  6. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tu?y va?o hoa?n ca?nh cu?a chính mi?nh ma? quyết định bác ạ, nhiê?u khi môfi ngươ?i nói 1 kiê?u ma? kiê?u gi? cufng có lý nên chă?ng biết đâu ma? lâ?n.
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị họ tớ (ở HN) lấy chồng trong SG, nhà trai qua nhà gái xin dâu rồi, cô dâu cùng mẹ đẻ theo nhà trai vào SG nhưng ở KS, hôm sau mới về lễ gia tiên và liên hoan. Đúng là tuỳ thuộc hoàn cảnh, nhưng trước tiên bạn hãy hỏi ý kiến nhà trai trước, đặc biệt là Mẹ chú rể. Tớ thì chuyện gì cũng hỏi mẹ chồng tương lai, nghi lễ gì cũng theo hết, duy có mỗ chuyện tung hoa cho bạn là không hỏi thôi, làm mẹ chồng ngơ ngác đôi chút.
    Mà khi đã làm lễ rồi thì còn quả cưới làm gì nữa, chỉ vào khấn vái tổ tiên, trình báo gia tiên bên chồng, sau đó chào họ hàng, mời nước các bậc tiền bối thôi.
    Nhà tớ cũng đón dâu xa, Bố Mẹ tớ vẫn đuwọc mời nhưng khi cô dâu ra khỏi cửa thì Bố Mẹ tớ phải ra đóng cửa lại, coi như đã trao con cho nhà trai rồi, lát sau thì cũng lên xe đến nơi liên hoan với nhà trai, có điều không theo đoàn thôi. Sau khi liên hoan, Bố Mẹ tớ cũng về nhà trai nhưng cũng đi sau một đoạn, tách đoàn ra và cũng là người lên thăm phòng tân hôn sau cùng.
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị họ tớ (ở HN) lấy chồng trong SG, nhà trai qua nhà gái xin dâu rồi, cô dâu cùng mẹ đẻ theo nhà trai vào SG nhưng ở KS, hôm sau mới về lễ gia tiên và liên hoan. Đúng là tuỳ thuộc hoàn cảnh, nhưng trước tiên bạn hãy hỏi ý kiến nhà trai trước, đặc biệt là Mẹ chú rể. Tớ thì chuyện gì cũng hỏi mẹ chồng tương lai, nghi lễ gì cũng theo hết, duy có mỗ chuyện tung hoa cho bạn là không hỏi thôi, làm mẹ chồng ngơ ngác đôi chút.
    Mà khi đã làm lễ rồi thì còn quả cưới làm gì nữa, chỉ vào khấn vái tổ tiên, trình báo gia tiên bên chồng, sau đó chào họ hàng, mời nước các bậc tiền bối thôi.
    Nhà tớ cũng đón dâu xa, Bố Mẹ tớ vẫn đuwọc mời nhưng khi cô dâu ra khỏi cửa thì Bố Mẹ tớ phải ra đóng cửa lại, coi như đã trao con cho nhà trai rồi, lát sau thì cũng lên xe đến nơi liên hoan với nhà trai, có điều không theo đoàn thôi. Sau khi liên hoan, Bố Mẹ tớ cũng về nhà trai nhưng cũng đi sau một đoạn, tách đoàn ra và cũng là người lên thăm phòng tân hôn sau cùng.
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tiêu chí chọn áo cưới của TG cũng chỉ muốn đơn giản thôi, khi chọn áo ở HG thì đạt tiêu chuẩn đấy, đơn giản nhưng sang trọng, mỗi tội hơi đắt. Tuy nhiên sau này, một phần vì họ hơi khó tính vì không cho mình đem về QN trước 1 hôm (vì không có ai ở lại đem về giùm, mà TG đã đưa cho họ xem cả hợp đồng với Altamoda rồi nhé). thứ 2 là khi mặc lại lần sau đó thì thấy hơi cứng, cái nào đơn giản theo kiểu trơn trơn, ít đính cườm thì cứng mà chất vải mềm thì lại thấy không lịch sự lắm. TG thấy người Á Đông mình không thể mặc theo kiểu Tây đuwọc, tức là không mặc bó hay quá đơn giản được, trông sao ấy. Với lại, ngày cưới thì cô dâu phải là người nổi bật nhất, phương tây họ ít có voan trên đầu trong khi mình thì hường là phải có, nếu đã dùng voan mà áo không điệu thì lại không hợp.
    TG không cao, chỉ 1m55 thôi nên chọn áo váy không có tầng nhiều, khi mặc tùng thì chọn tùng nhỏ (nhất thiết phải mặc tùng cho dễ đi lại).
    Hôm ăn ở QN, TG mặc váy màu hồng kẻ carô, trông lạ và ai cũng khen (ai cũng khen váy đấy nhé). Đánh mắt cũng hợp với váy lắm, hơi màu hồng tím (mốt năm nay đấy).
    Hôm sau đón dâu thì mặc màu trắng cũng thuê của Alta thì hơi dún, có một cái khác dún cũng ít nhưng màu trắng tinh nên hơi tiếc vì chất vải lạ hơn. Hôm đó thì đánh mắt màu xanh nhẹ, trông trẻ trung hơn. Muốn khoe ảnh quá mà chưa scan đuwọc đây này.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tiêu chí chọn áo cưới của TG cũng chỉ muốn đơn giản thôi, khi chọn áo ở HG thì đạt tiêu chuẩn đấy, đơn giản nhưng sang trọng, mỗi tội hơi đắt. Tuy nhiên sau này, một phần vì họ hơi khó tính vì không cho mình đem về QN trước 1 hôm (vì không có ai ở lại đem về giùm, mà TG đã đưa cho họ xem cả hợp đồng với Altamoda rồi nhé). thứ 2 là khi mặc lại lần sau đó thì thấy hơi cứng, cái nào đơn giản theo kiểu trơn trơn, ít đính cườm thì cứng mà chất vải mềm thì lại thấy không lịch sự lắm. TG thấy người Á Đông mình không thể mặc theo kiểu Tây đuwọc, tức là không mặc bó hay quá đơn giản được, trông sao ấy. Với lại, ngày cưới thì cô dâu phải là người nổi bật nhất, phương tây họ ít có voan trên đầu trong khi mình thì hường là phải có, nếu đã dùng voan mà áo không điệu thì lại không hợp.
    TG không cao, chỉ 1m55 thôi nên chọn áo váy không có tầng nhiều, khi mặc tùng thì chọn tùng nhỏ (nhất thiết phải mặc tùng cho dễ đi lại).
    Hôm ăn ở QN, TG mặc váy màu hồng kẻ carô, trông lạ và ai cũng khen (ai cũng khen váy đấy nhé). Đánh mắt cũng hợp với váy lắm, hơi màu hồng tím (mốt năm nay đấy).
    Hôm sau đón dâu thì mặc màu trắng cũng thuê của Alta thì hơi dún, có một cái khác dún cũng ít nhưng màu trắng tinh nên hơi tiếc vì chất vải lạ hơn. Hôm đó thì đánh mắt màu xanh nhẹ, trông trẻ trung hơn. Muốn khoe ảnh quá mà chưa scan đuwọc đây này.

Chia sẻ trang này