1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh cưới của mọi người mà tớ lại muốn cưới lại (phải nhìn trước nhìn sau xem anh "xã xệ" có lên đây "nhòm" không???). Được cái là muốn mặc lại áo cưới thì cũng OK thôi nhưng sợ không ních vào được nữa vì mình đã béo lên rồi (hu hu...), may mà áo cưới mình may lại đẹp nên cho bạn bè mượn được; chưa đến Noel đã có người định mượn để đóng là nàng Bạch Tuyết rồi.
    Nói thế thôi chứ nghĩ lại ngày cưới vẫn kinh hoàng như thường. Hai vợ chồng (lúc đó là sắp cưới, giờ là đã cưới) do nhà neo người nên phải đi lo từ A-Z; ai đời cô dâu phải lo lễ ăn hỏi (tất nhiên nhà chú rể phải xuỳ tiền trả tất tần tật); chú "rê hỏi" lập luận là "ôi giời đồ ăn hỏi nhà gái hưởng thì nhà gái lo, sau này đỡ chê nhà trai lo không khéo". Nói thế chứ, tiền nhà trai hay nhà gái thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hai bên bố mẹ và cả bọn mình nên phải tiết kiệm, cũng đâu dám tiêu phóng tay.
    Tớ cũng đồng ý với dungcuchuoi đó, "liệu cơm gắp mắm", đành rằng cả đời chỉ có một ngày nhưng phải lo liệu thế nào mà ngày cưới là ngày vui vẻ, trọng đại nhưng đừng nên xa hoa quá. Tớ thì vẫn quan niệm là điều quan trọng là sau ngày đó thì hai vợ chồng sống với nhau thế nào, có thương yêu và hạnh phúc hay không còn việc ảnh cưới không đẹp như ý muốn á, chờ sau này vợ sinh xong một nhóc lúc đó chẳng "gái một con trông mòn con mắt" ấy à, rủ cả hai nhà đi chụp lại ảnh cưới để nhóc con sau này đỡ phải thắc mắc kiểu "Sao đám cưới bố mẹ lại không có con nhỉ?"
    Tớ có anh bạn nhân lúc chị gái đi chụp ảnh đám cưới thì cũng mời cả nhà gồm bố mẹ, anh chị tất nhiên là có chị "xã" và bé con đi chụp. Trời ơi xem xong ảnh đó "ngất ngây con gà tây" luôn, đẹp bằng vạn ảnh cưới thật vì khi cưới thì cô dâu chú rể ai cũng hom hem (vì lo nghĩ mà) nhưng ảnh mới thì ai cũng rạng rỡ, cô "dâu" thì trông đẹp đằm thắm và nữ tính hơn nhiều. Tớ cũng sẽ phải bắt chước nhà đó thôi.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh cưới của mọi người mà tớ lại muốn cưới lại (phải nhìn trước nhìn sau xem anh "xã xệ" có lên đây "nhòm" không???). Được cái là muốn mặc lại áo cưới thì cũng OK thôi nhưng sợ không ních vào được nữa vì mình đã béo lên rồi (hu hu...), may mà áo cưới mình may lại đẹp nên cho bạn bè mượn được; chưa đến Noel đã có người định mượn để đóng là nàng Bạch Tuyết rồi.
    Nói thế thôi chứ nghĩ lại ngày cưới vẫn kinh hoàng như thường. Hai vợ chồng (lúc đó là sắp cưới, giờ là đã cưới) do nhà neo người nên phải đi lo từ A-Z; ai đời cô dâu phải lo lễ ăn hỏi (tất nhiên nhà chú rể phải xuỳ tiền trả tất tần tật); chú "rê hỏi" lập luận là "ôi giời đồ ăn hỏi nhà gái hưởng thì nhà gái lo, sau này đỡ chê nhà trai lo không khéo". Nói thế chứ, tiền nhà trai hay nhà gái thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hai bên bố mẹ và cả bọn mình nên phải tiết kiệm, cũng đâu dám tiêu phóng tay.
    Tớ cũng đồng ý với dungcuchuoi đó, "liệu cơm gắp mắm", đành rằng cả đời chỉ có một ngày nhưng phải lo liệu thế nào mà ngày cưới là ngày vui vẻ, trọng đại nhưng đừng nên xa hoa quá. Tớ thì vẫn quan niệm là điều quan trọng là sau ngày đó thì hai vợ chồng sống với nhau thế nào, có thương yêu và hạnh phúc hay không còn việc ảnh cưới không đẹp như ý muốn á, chờ sau này vợ sinh xong một nhóc lúc đó chẳng "gái một con trông mòn con mắt" ấy à, rủ cả hai nhà đi chụp lại ảnh cưới để nhóc con sau này đỡ phải thắc mắc kiểu "Sao đám cưới bố mẹ lại không có con nhỉ?"
    Tớ có anh bạn nhân lúc chị gái đi chụp ảnh đám cưới thì cũng mời cả nhà gồm bố mẹ, anh chị tất nhiên là có chị "xã" và bé con đi chụp. Trời ơi xem xong ảnh đó "ngất ngây con gà tây" luôn, đẹp bằng vạn ảnh cưới thật vì khi cưới thì cô dâu chú rể ai cũng hom hem (vì lo nghĩ mà) nhưng ảnh mới thì ai cũng rạng rỡ, cô "dâu" thì trông đẹp đằm thắm và nữ tính hơn nhiều. Tớ cũng sẽ phải bắt chước nhà đó thôi.
  3. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có thể là hơi buồn cười,nhưng tôi ước có một đám cưới mà chỉ có khách mời là người ruột thịt trong gia đình của hai bên thôi,ngoài ra không ai hết cả,biết đâu mời người này mà quên người kia e lại mất lòng.
  4. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có thể là hơi buồn cười,nhưng tôi ước có một đám cưới mà chỉ có khách mời là người ruột thịt trong gia đình của hai bên thôi,ngoài ra không ai hết cả,biết đâu mời người này mà quên người kia e lại mất lòng.
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng lục tốn đấy, cái vụ ảnh í mà, nhưng do thợ chụp thì chỉ có 4 cuộn mỗi nhà, cả ăn hỏi và cưới. Những tác phẩm còn lại đều do thợ vườn chụp, nhưng cũng là nhiếp ảnh gia đấy nhá.
    Hôm qua bọn tớ đi sắm đầu DVD của TQ về xem đĩa nhà gái quay hay cực nhé!
    Mà ảnh nhà dungcuchuoi thì chồng trẻ hơn chứ không phải vợ giừ hơn, căn bản là vì chú rể lơ ngơ quá. Hôm qua tớ nghe chồng tớ kể cái thằng bạn chụp ảnh thì mặt xị ra, còn cô vợ thì bá vai bá cổ cười tĩ tã. Đấy, không cười thì không đẹp, cười thì họ bảo mình mừng vì vớ được của.
    Một đám cưới như alpha_nam thích thì hầu như ai cũng muốn, nhưng không phải muốn là được, có những mối quan hệ không mời không được. Cũng có những người chỉ tiện miệng mà trách thôi, chứ mình với họ thân thiết đến mức nào đâu mà mời. Nhà tớ làm một loạt thiệp báo hỉ là yên tâm, cũng nhiều người gửi luôn tiền mừng vào phong bì đựng thiếp báo hỉ nữa chứ, hơi bị áy náy.
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng lục tốn đấy, cái vụ ảnh í mà, nhưng do thợ chụp thì chỉ có 4 cuộn mỗi nhà, cả ăn hỏi và cưới. Những tác phẩm còn lại đều do thợ vườn chụp, nhưng cũng là nhiếp ảnh gia đấy nhá.
    Hôm qua bọn tớ đi sắm đầu DVD của TQ về xem đĩa nhà gái quay hay cực nhé!
    Mà ảnh nhà dungcuchuoi thì chồng trẻ hơn chứ không phải vợ giừ hơn, căn bản là vì chú rể lơ ngơ quá. Hôm qua tớ nghe chồng tớ kể cái thằng bạn chụp ảnh thì mặt xị ra, còn cô vợ thì bá vai bá cổ cười tĩ tã. Đấy, không cười thì không đẹp, cười thì họ bảo mình mừng vì vớ được của.
    Một đám cưới như alpha_nam thích thì hầu như ai cũng muốn, nhưng không phải muốn là được, có những mối quan hệ không mời không được. Cũng có những người chỉ tiện miệng mà trách thôi, chứ mình với họ thân thiết đến mức nào đâu mà mời. Nhà tớ làm một loạt thiệp báo hỉ là yên tâm, cũng nhiều người gửi luôn tiền mừng vào phong bì đựng thiếp báo hỉ nữa chứ, hơi bị áy náy.
  7. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tuần sau là tớ đến lúc đi chọn váy cô dâu rồi. Hic, cũng muốn may 1 chiếc váy cưới nhưng không biết may ở đâu thì đẹp và giá cả thế nào? Hơn nữa có ý kiến cho rằng lúc nhìn kiểu thì đẹp chứ sợ may lên rồi thì mình mặc không đẹp. Bây giờ lo nhất là vụ váy áo và trang điểm. Chả biết nên thuê váy, chụp ảnh và trang điểm ở tiệm nào? Thấy bảo David Minh Đức thì chụp ảnh cũng đẹp, trang điểm khá ấn tượng, đặc biệt là kiểu tóc ở đây làm rất đẹp. Phượng Anh thì tớ thấy trang điểm và chụp ảnh không đẹp lắm (vì tớ có qua đó xem rồi). Còn Hương Giang thì tớ thấy phong cách phục vụ cũng được, mỗi tội ko cho khách đích thân xem xét từng cái váy, hichic, tức là phải trình bày ý tưởng của mình về váy cho nhân viên tư vấn và cô tư vấn sẽ lấy ra cho mình xem cái gần với ý tưởng của mình. Mệt!
    Ôi, tớ mệt lắm, mọi người đóng góp ý kiến đi!
  8. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tuần sau là tớ đến lúc đi chọn váy cô dâu rồi. Hic, cũng muốn may 1 chiếc váy cưới nhưng không biết may ở đâu thì đẹp và giá cả thế nào? Hơn nữa có ý kiến cho rằng lúc nhìn kiểu thì đẹp chứ sợ may lên rồi thì mình mặc không đẹp. Bây giờ lo nhất là vụ váy áo và trang điểm. Chả biết nên thuê váy, chụp ảnh và trang điểm ở tiệm nào? Thấy bảo David Minh Đức thì chụp ảnh cũng đẹp, trang điểm khá ấn tượng, đặc biệt là kiểu tóc ở đây làm rất đẹp. Phượng Anh thì tớ thấy trang điểm và chụp ảnh không đẹp lắm (vì tớ có qua đó xem rồi). Còn Hương Giang thì tớ thấy phong cách phục vụ cũng được, mỗi tội ko cho khách đích thân xem xét từng cái váy, hichic, tức là phải trình bày ý tưởng của mình về váy cho nhân viên tư vấn và cô tư vấn sẽ lấy ra cho mình xem cái gần với ý tưởng của mình. Mệt!
    Ôi, tớ mệt lắm, mọi người đóng góp ý kiến đi!
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Dầu tiên là đừng thuê ở Hương Giang nhé, có thể váy trông cũng lạ đấy nhưng hơi cứng, đắt, trang điểm xấu, chiều khách lúc đầu thôi, chứ sau đó khó tính lắm, nói chung là làm ăn kiểu chộp giật. Tớ đã phải bỏ 500K lại HG, không thuê nữa chỉ bởi vì không cho tớ đem áo về nhà (xa) từ sáng hôm trước (phải buổi trưa mới được lấy và trả ngay buổi chiều hôm sau- chứ không phải buổi tối nhé, nếu không phải trả thêm 50% tiền thuê) trong khi ngày hôm trước tớ mặc áo của Altamoda, cho xem hoá đơn hẳn hoi, sợ tớ mặc áo HG 2 ngày ấy mà.
    Tớ thấy chị Ngọc, chủ hiệu Altamoda ấy rất biết cách kinh doanh, vừa làm vừa lòng khách, vừa biết cách quảng cáo, váy không đắt, trang điểm đẹp (ông Tuấn, bên D. MInh Đức cũng đầu quân cho Altamoda rồi đấy), làm tóc có anh Dũng (đầu trọc) làm nhanh, kiểu hiện đại và đẹp. Tớ cũng khó tính mà chọn Alta xong rồi vẫn ưng. Chỉ có điều không nên phóng ảnh ở các hiệu váy cưới nhé, đắt dã man.
    Bên D.Minh Đức thấy bảo trang điểm, làm tóc đẹp nhưng áo váy trông úi xùi lắm, nói chung là trông cũ cũ, vải không bắt sáng, giờ chỉ còn Hiệp và Tú thôi, tay nghề không bằng Tuấn.
    Phượng Anh thì tớ không biết nhưng thấy cũng có người khen.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Dầu tiên là đừng thuê ở Hương Giang nhé, có thể váy trông cũng lạ đấy nhưng hơi cứng, đắt, trang điểm xấu, chiều khách lúc đầu thôi, chứ sau đó khó tính lắm, nói chung là làm ăn kiểu chộp giật. Tớ đã phải bỏ 500K lại HG, không thuê nữa chỉ bởi vì không cho tớ đem áo về nhà (xa) từ sáng hôm trước (phải buổi trưa mới được lấy và trả ngay buổi chiều hôm sau- chứ không phải buổi tối nhé, nếu không phải trả thêm 50% tiền thuê) trong khi ngày hôm trước tớ mặc áo của Altamoda, cho xem hoá đơn hẳn hoi, sợ tớ mặc áo HG 2 ngày ấy mà.
    Tớ thấy chị Ngọc, chủ hiệu Altamoda ấy rất biết cách kinh doanh, vừa làm vừa lòng khách, vừa biết cách quảng cáo, váy không đắt, trang điểm đẹp (ông Tuấn, bên D. MInh Đức cũng đầu quân cho Altamoda rồi đấy), làm tóc có anh Dũng (đầu trọc) làm nhanh, kiểu hiện đại và đẹp. Tớ cũng khó tính mà chọn Alta xong rồi vẫn ưng. Chỉ có điều không nên phóng ảnh ở các hiệu váy cưới nhé, đắt dã man.
    Bên D.Minh Đức thấy bảo trang điểm, làm tóc đẹp nhưng áo váy trông úi xùi lắm, nói chung là trông cũ cũ, vải không bắt sáng, giờ chỉ còn Hiệp và Tú thôi, tay nghề không bằng Tuấn.
    Phượng Anh thì tớ không biết nhưng thấy cũng có người khen.

Chia sẻ trang này