1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình tự tổ chức đám cưới của bạn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tratida, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    gởi cho mình nữa nhé!
    thaolinh04@yahoo.com
    chúc mọi người hạnh phúc
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    gởi cho mình nữa nhé!
    thaolinh04@yahoo.com
    chúc mọi người hạnh phúc
  3. doanhavt

    doanhavt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Harrykism và các bạn ơi!
    Bạn vui lòng gửi lai file excel đó cho mình được không? Đến hôm nay mình vẫn chưa nhận được, mình thật sự rất cần đến nó!
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn luôn hạnh phúc!
  4. doanhavt

    doanhavt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Harrykism và các bạn ơi!
    Bạn vui lòng gửi lai file excel đó cho mình được không? Đến hôm nay mình vẫn chưa nhận được, mình thật sự rất cần đến nó!
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn luôn hạnh phúc!
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sorry, vì tớ cũng phải ăn theo thôi, bạn nào có bảng Excel của bạn @ThangGieng làm ơn foward cho mình với : lanh22003@yahoo.com (không dám nhờ bạn TG vì chắc bạn ấy cũng đã click sent mỏi tay rồi. ) Cám ơn bạn rất nhiều
    Các Bác ơi, cho em hỏi một vấn đề khá quan trọng ...
    Theo nguyện vọng của bố mẹ 2 bên và cũng là mong muốn của chúng em nên đã quyết định đãi tiệc Chay (không dùng cá, thịt trong thức ăn !). Người thân 2 bên Nội Ngoại thì phải tham dự rồi, còn phần mời bạn bè sao mà chúng em ái ngại quá, có lẽ rất hiếm người đãi tiệc Chay trong ngày cưới của mình. Các Bác suy nghĩ thế nào, nếu các Bác là người được mời ???? Thật ra đặt tiệc Chay giá tiền cũng như tiệc Mặn. Họ ăn không ngon miệng thì có "chửi" mình không ?. Còn 2 tháng nữa là em lên xe bông rùi....
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 09/03/2005
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sorry, vì tớ cũng phải ăn theo thôi, bạn nào có bảng Excel của bạn @ThangGieng làm ơn foward cho mình với : lanh22003@yahoo.com (không dám nhờ bạn TG vì chắc bạn ấy cũng đã click sent mỏi tay rồi. ) Cám ơn bạn rất nhiều
    Các Bác ơi, cho em hỏi một vấn đề khá quan trọng ...
    Theo nguyện vọng của bố mẹ 2 bên và cũng là mong muốn của chúng em nên đã quyết định đãi tiệc Chay (không dùng cá, thịt trong thức ăn !). Người thân 2 bên Nội Ngoại thì phải tham dự rồi, còn phần mời bạn bè sao mà chúng em ái ngại quá, có lẽ rất hiếm người đãi tiệc Chay trong ngày cưới của mình. Các Bác suy nghĩ thế nào, nếu các Bác là người được mời ???? Thật ra đặt tiệc Chay giá tiền cũng như tiệc Mặn. Họ ăn không ngon miệng thì có "chửi" mình không ?. Còn 2 tháng nữa là em lên xe bông rùi....
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 09/03/2005
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tớ ĐÃ gửi cho bạn rồi cơ mà nhỉ? Bạn cho lai địa chỉ email đi, tớ gửi luôn 1 thể cho các bạn khác nữa!
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tớ ĐÃ gửi cho bạn rồi cơ mà nhỉ? Bạn cho lai địa chỉ email đi, tớ gửi luôn 1 thể cho các bạn khác nữa!
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết Hary... đã gửi nên cũng vừa send một loạt. Ặc ặc, vừa rồi tớ nghỉ nên không vào mạng, can tội... bị nghén. Oài, đi làm thì cái thằng cu cùng phòng bị cúm nên mình tránh, phải ở nhà, ở nhà thì càng mệt hơn vì không có việc làm cho quên cơn nghén, lúc nào cũng muốn ói.
    Thực ra cái file của tớ chỉ để tham khảo ở mức độ nào đó thôi chứ khi thực hiện, tớ cũng không thực hiện giống hệt vậy đâu, mà Bố mẹ tớ còn có quả chương trình tiến hành hay cực, mỗi tội không có file nào, toàn viết trên giấy.
    Bạn nào có file của tớ cứ gửi cho nhau, tham khảo ấy mà, bản quyền gì đâu.
    Tớ còn nghe nói chữa nghén bằng cách: Đêm nằm ngủ với chồng thì nằm trong, nửa đêm bước qua bụng chồng xuống giường thì đỡ (không cho hắn biết), thế là tớ làm theo. Can tội mấy hôm trước đòi nằm ngoài đến hôm tự dưng đòi nằm trong, chồng lạ quá hỏi: Thế ngày mai em có muốn nằm dưới đất không? Đã thế, nửa đêm định hành động thì chật vật mãi vì hắn nằm ngủ dang chân dang tay hết cả cái giường 1m8, mãi mới trèo qua được, lại còn bị phát hiện, hỏi : Ơ ơ, em là gì vậy?
    Thực hiện rồi mà không khá khẩm gì hơn, chắc là phải thực hiện ngay lúc mới lấy chồng và phải bí mật cơ nhỉ???
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/03/2005
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết Hary... đã gửi nên cũng vừa send một loạt. Ặc ặc, vừa rồi tớ nghỉ nên không vào mạng, can tội... bị nghén. Oài, đi làm thì cái thằng cu cùng phòng bị cúm nên mình tránh, phải ở nhà, ở nhà thì càng mệt hơn vì không có việc làm cho quên cơn nghén, lúc nào cũng muốn ói.
    Thực ra cái file của tớ chỉ để tham khảo ở mức độ nào đó thôi chứ khi thực hiện, tớ cũng không thực hiện giống hệt vậy đâu, mà Bố mẹ tớ còn có quả chương trình tiến hành hay cực, mỗi tội không có file nào, toàn viết trên giấy.
    Bạn nào có file của tớ cứ gửi cho nhau, tham khảo ấy mà, bản quyền gì đâu.
    Tớ còn nghe nói chữa nghén bằng cách: Đêm nằm ngủ với chồng thì nằm trong, nửa đêm bước qua bụng chồng xuống giường thì đỡ (không cho hắn biết), thế là tớ làm theo. Can tội mấy hôm trước đòi nằm ngoài đến hôm tự dưng đòi nằm trong, chồng lạ quá hỏi: Thế ngày mai em có muốn nằm dưới đất không? Đã thế, nửa đêm định hành động thì chật vật mãi vì hắn nằm ngủ dang chân dang tay hết cả cái giường 1m8, mãi mới trèo qua được, lại còn bị phát hiện, hỏi : Ơ ơ, em là gì vậy?
    Thực hiện rồi mà không khá khẩm gì hơn, chắc là phải thực hiện ngay lúc mới lấy chồng và phải bí mật cơ nhỉ???
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/03/2005

Chia sẻ trang này