1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Vĩnh Trinh-Ngày ấy, bây giờ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trịnh Vĩnh Trinh-Ngày ấy, bây giờ....

    Người ta chỉ biết đến TVT với các ca khúc của TRịnh Công Sơn, phải nói là người thứ 2 sau Khanh Ly thể hiện khá thành công ca khúc của TCS.Nhưng một giọng ca hay đến như vậy chỉ duy nhất hát nhạc của anh trai mình thôi sao?
    Và khi người ta đã qua quen thuộc với 1 TVT Ru tình, cho đời chút ơn, có một dòng sông đã qua đời,chiếc lá thu phai, môi hồng đào...liệu cô có tạo cho mình một hướng đi mới, theo con đường ca hát, hay chỉ xem ca hát là nghề tay trái?
    .....Chúng ta hãy chờ xem, dõi bước theo con đường của cô.
    Và nghe những ca khúc cô đã và sẽ trình bày.

    Chờ Xuân
    Nhạc và lời: Hoàng Việt Khanh
    http://s39.yousen***.com/d.aspx?id=32VJ57PX1F8DK1SBPNKFMXJTGV




    Chờ Xuân
    Mẹ quét lá vườn
    Mẹ đốt lá vàng cho khói tỏa
    Chờ Xuân
    Chờ dưới hiên nhà
    Mẹ bâng khuâng nhìn chân trời xa
    Ơi người con
    Người con yêu dấu
    Đã mấy mùa Xuân chưa về thăm
    Cho mẹ tôi
    Lòng ngóng trông
    Cho nụ hoa bây giờ
    Vẫn hé chờ

    Khói
    Khói tỏa muôn hướng
    Khói thương ai
    Khói nhớ ai
    Mà bay đi đâu?

    Hoa
    Cứ nở hoa nhé
    Cứ ngát hương
    Dù anh chưa về

    Khói
    Khói tỏa muôn hướng
    Khói bay lên
    Khói bay đi
    Cho mùa Đông qua mau

    Hoa
    Cứ nở hoa nhé
    Cho mẹ tôi
    Đón chờ


    Dòng Sông Tìm Lại
    Nhạc và lời: Hoàng Việt Khanh
    http://s39.yousen***.com/d.aspx?id=3Q5HNU2PQSWA42VPFWD5HNGDHP




    Chúa sẽ quay trở về
    Quên cây thập tự giá
    Phật sẽ quên lời thề
    Bên dòng A Nô Ma
    Tôi sẽ quay trở về
    Với cội nguồn hoang sơ
    Dòng sông quên huyền thoại
    Nên về với âm u

    Em đến bên cuộc đời
    Đi tìm gì mai sau?
    Tôi đến em một sáng
    Không còn thấy nụ cười
    Bởi vì em quên tôi
    Quên dòng sông tuổi nhỏ
    Bởi vì em đi qua
    Qua vùng đất mịt mờ
    Bởi vì em
    Không còn thương nhớ
    Rồi một hôm
    Tôi xót xa đời mình
    Chắp tay lặng yên
    Lắng nghe dòng sông
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhạc chú này giống nhạc bác Trịnh giả cầy quá nhẩy !
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với lời nhạc của Hoàng Việt Khanh: Phải tự tìm ca từ của mình, đừng bắt chước người khác
    Nguyễn Quang Minh
    Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung, là con đường gần nhất để đi vào lòng người. Do đó, người nhạc sĩ hay nghệ sĩ nói chung, thường có khả năng làm thành những ?ocon đường? như vậy để đến với thính giả và giới thưởng ngoạn qua những sáng tác của mình. Tuy nhiên, sự sao chép, bắt chước, nhai lại, ảnh hưởng, hay nói chung là?lai căng từ một thần tượng nào đó là chuyện xưa nay vẫn thường xảy ra.
    Nhân đọc một bài viết về Hoàng Việt Khanh trên Người Việt Trẻ (phụ trang của Người Việt?già), số ra ngày thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2005, tôi thấy cần được góp ý với nhạc của anh Khanh một điều, và chỉ một điều thôi: ?oPhải tự tìm ra ca từ của mình, đừng bắt chước người khác!?
    Người anh bắt chước là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!
    Nhạc và ca từ của Trịnh thì khỏi bàn (quá tuyệt), còn Hoàng Việt Khanh thì nên bàn.
    Trong liên tiếp 4 câu hát trong bài ?oYêu em?:
    Yêu em, yêu từ những môi hôn thật thà
    Yêu em, yêu từ tiếng ca dao mẹ ru
    Và yêu em, yêu phố ta qua đã bao lần
    Yêu em từ đây, yêu em ngàn sau?
    Người đọc thấy nhan nhản nét, chữ của họ Trịnh ?omôi hôn thật thà?, ?oCa dao mẹ ru?, ?oPhố ta qua?, ?oYêu em ngàn sau??ảnh hưởng trong các bài ?oRu Tình?, ?oCho đời chút ơn?,
    Nữa:
    Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
    Tôi mãi theo em trong nắng trong mưa
    Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
    Theo tóc em bay, trên phố rộng dài
    Đạp xe theo em muôn lối
    Tôi không dám nói yêu em thật nhiều
    Từ xa nhìn em rồi ngắm
    Tình tôi cứ mãi vu vơ?
    (Nỗi ngư ngơ của tôi/ HVK)
    Những chữ ?otrong nắng trong mưa?, ?otrên phố rộng dài?, ?otóc em bay? v.v. sao nó man mác TCS gì đâu đó.
    Thêm nữa:
    Mẹ gánh
    Gánh ngọt gánh cay
    Mẹ gánh
    Gánh gầy đôi vai
    Mẹ gánh
    Bốn mùa gió mưa?
    Bài này thì ảnh hưởng từ bài ?oLời mẹ ru?, ?oGọi tên bốn mùa?của TCS.
    Tôi đã từng biết Hoàng Việt Khanh, khi anh còn lèng xèng viết dăm ca khúc sinh viên, chưa phổ biến bài hát nào, chỉ nghe anh cầm đàn guitar gảy tưng tưng, chỉ nghe vài ca khúc, tôi đã cho anh biết là ?oĐừng bắt chước Trịnh Công Sơn?. Không biết có phải vì anh Khanh là người Qui Nhơn (gần Huế), nên cũng muốn ?obám? theo ông nhạc sĩ họ Trịnh?
    Nhạc Trịnh thì cả nước Việt Nam đều công nhận là hay, và tất nhiên, yêu nhạc của ổng, ảnh hưởng nhạc của ổng cũng là chuyện thường tình. Yêu nhạc thì ok. Còn ảnh hưởng nhạc của Trịnh rồi lại í a, í ố đẻ ra những bài hát nghe nhang nhác như Trịnh thì không nên.Nghệ thuật là một sân chơi rộng lớn, ai vào chơi cũng được. Tuy nhiên, để có cho mình một chỗ đứng, thì người làm nghệ thuật cần có cái riêng của mình. Không có cái riêng, thì dù anh có mượn nghệ thuật như một lối tắt để cua gái, để làm ăn, hay ?obịnh? hơn là để mua danh thì không phải bàn. Chuyện Hoàng Việt Khanh hát cho từ thiện, hát cho người nghèo mà các tờ báo Viễn Đông, Người Việt đang tâng bốc, là chuyện khác, không phải là cái chính mà người nhạc sĩ cần phải đối diện: Đó là những tác phẩm của mình. Không có bản sắc riêng trong nghệ thuật, thì nên đi làm?từ thiện thì tốt hơn!
    from: Viet Weekly, Vol. 3, No. 12 - 2005.
  4. dtc2005

    dtc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết Nguyễn Quang Minh của báo Việt Weekly là ai, nhưng sau khi đọc bài này, tôi nhận thấy bài viết không khách quan, phê bình rất nông cạn, mơ hồ và thiếu thiện chí .
    Sau khi đọc bài viết của NQM, tôi đã tìm đọc bài của tác giả Tường An của báo Người Việt Trẻ (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=20159&z=56), rồi sau đó tìm đọc và nghe một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt Khanh (www.hoangvietkhanh.com), tôi có nhận xét về bài của tác giả Nguyễn Quang Minh như sau:
    1. Các ca từ trong các bài hát của HVK như Yêu Em, Nỗi Ngu Ngơ của Tôi, Mẹ Gánh Tình Quê (đã dẫn) hoàn toàn không có gì ảnh hưởng với ca từ của TCS. Ca từ TCS mang tính siêu thực, trong khi đó ca từ của HVK, nói chung, mang tính hiện thưc.
    2. Các cụm từ như "ca dao mẹ ru" không hề có ở nhạc TCS mà chỉ thấy xuất hiện trong một ca khúc Mẹ của Lê Tín Hương, cụm từ "tóc em bay" thì xuất hiện trong hàng chục ca khúc như Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang), Đợi Chờ (Thuận Yến), Hãy Yêu Chàng (Phạm Duy), Lửa Mắt Em (Lê Minh Sơn), Kỷ Niệm Bỏ Quên (Đình Văn), Hà Nội Mùa Lá Bay (Hữu Xuân), Đường Xưa (Quốc Dũng), hay Mùa Hạ Cuối (Hoàng Kim Chi), v..v.. mà hoàn toàn không có trong ca từ của TCS. Hơn thế nữa, các cụm từ "môi hôn thật thà", "phố ta qua", "yêu em ngàn sau", "gánh ngọt gánh cay", "bốn mùa gió mưa ", hay "gánh gầy đôi vai" ... cũng không hề thấy có trong nhạc TCS. Như vậy rõ ràng là Nguyễn Quang Minh không hề biết nhạc TCS lẫn nhạc HVK.
    3. Nếu nghe các bài phỏng vấn HVK do các đài BBC, RFI, VNCR, v.v.. thực hiện thì mới thấy HVK đã có tác phẩm từ lúc mới 18 tuổi khi anh còn ở trong nước, thì làm sao NQM dám nói là chưa có tác phẩm nào ?
    4. Việc HVK đem âm nhạc của mình cho công việc từ thiện là điều đáng khuyến khích, sao lại công kích một cách thô thiển như vậy ?
    5. Nếu HVK có sinh ra ở Qui Nhơn, thì có liên hệ gì với Huế, với nhạc TCS? Từ Qui Nhơn ra Huế phải qua hai ba tỉnh nữa . Vậy thì NQM có biết địa lý Việt Nam hay không ?
    6. Muốn phê bình một nhạc sĩ, ít nhất người phê bình phải hiểu thấu đáo quá trình sáng tác, hoàn cảnh sáng tác, và toàn bộ tác phẩm của cá nhân nhạc sĩ đó . Đâu chỉ cứ đơn giản rút ra vài đoạn ca từ trong bài hát của họ rồi phán đoán một cách thấp kém như tác giả Nguyễn Quang Minh đã làm .
    Tôi cho rằng Nguyễn Quang Minh không biết chút gì về thưởng thức âm nhạc, đừng nói chi tới chuyện phê với bình .
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em hnhan này khắt khe thế nhẩy? Người ta sáng tác kệ người ta. Những gì có giá trị sẽ còn lại với đời, em lo làm gì sớm.
    Cái bài ông Nguyễn Quang Minh nào đấy, tôi thấy quả thực là thiếu thiện chí, thiếu công bằng với những lời lẽ thiếu nghiêm chỉnh và độ tin cậy không cao. Theo tôi cũng chỉ nên coi là một ý kiến chủ quan trong hàng triệu triệu ý kiến chủ quan đăng vung vít trên các diễn đàn hoặc các "báo" ít có tín nhiệm mà thôi.
    Trịnh Công Sơn là cây cao bóng cả, nhiều người bị ảnh hưởng cũng là chuyện dễ hiểu. Ông Hoàng Việt Khanh hay ông Quốc Bảo hay bất cứ ai, sáng tác có "màu" hay "hơi hướng" nhạc Trịnh cũng chưa chắc đã là họ cố ý làm "giả cầy".
    Mầm non đang nhú mà các bác cứ trù dập, ác thế? Yên cho người ta sáng tác và lớn lên.
  6. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đây là box Nhạc Trịnh mà, răng tự nhiên lại lôi nhạc của anh Khanh vô bàn tán chi rứa? Nhạc của anh Khanh đâu có liên quan chi tới nhạc Trịnh đâu...lạ hè....
    Đính chính lại, anh Khanh không phải là người Quy Nhơn, quê anh là Quảng Nam Đà nẵng....
    Được tadathaygi sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 25/03/2005
  7. huongbolsa

    huongbolsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tui biết nguyễn quang minh . tên thật là nguyển quan trường,(nhưng chưa bao giờ được làm quan :))), nguyễn quang minh học không xong college, biệt hiệu là Chí Phèo Bolsa, có thời gian vẽ tranh biếm chống cộng thấy không hợp thời nên nhảy qua làm báo cho tờ Viễn Đông và Người Việt, vì viết bài bát nháo và sai sự thật, hắn bị đuổi khỏi cả hai tờ báo nên rất căm hận 2 tờ báo có uy tín này . công việc của hắn bây giờ là cộng tác với tờ lá cải Việt weekly, núp dưới nhiều bút hiệu chuyên đâm thọc gây rối cộng đồng để kiếm sống .
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề có tên là ''Trịnh Vĩnh Trinh, ngày ấy...bây giờ''
    nhưng lại thấy mọi người cứ bàn đi đâu ý.
    Tôi rất thích nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát nhạc của anh trai mình, nhiều bài mới, chưa có ai ( hoặc ít người) hát. Có lẽ Trịnh Vĩnh Trinh sẽ là người phổ biến thêm nhiều bài hát nữa trong gia tài tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Chỉ có điều hiện nay phát hành ít quá, mới có vài CD. Tôi được biết là cô đã thu âm xong các bài hát trong Ca khúc da vàng và chỉ còn chờ đến ngày bộ văn hoá thông tin cho phép phát hành ( cái này có lẽ hơi lâu ).Ý nguyện của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là được phát hành lại những bài hát trong tập nhạc này.
    Thêm nữa, cô cũng đã nói trên 1 tờ báo là sắp ra mắt 1 CD các bài hát của Trịnh Công Sơn viết cho thiếu nhi ( hát cùng với con trai mình ). Hy vọng là CD này sẽ sớm có.

Chia sẻ trang này