1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trịnh.

    "Đôi khi ta lắng nghe ta"

    Như thế đấy! Lắng nghe ta một chút, thấy rằng " Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ", nhưng luôn tự nhủ mình " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng " " để Gió cuốn đi" thích mình " 4 mùa như Gió, 4 mùa như Mưa", để thấy " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " bởi vì " ngàn sau sỏi đá cũng cần có nhau"

    Nhạc Trịnh. Nghe nhiều mới thấm, đã thấm rồi sao có thể không nhớ? Nhớ, thậm chí đến mức ám ảnh.

    Đã từng giận và bị Anh giận vì gửi cho anh " Một đôi lần đến như người tình, để cho trời đất báo tin lành : vẫn bình yên"
    Đã từng khóc khi Anh nghĩ mình thích " Một cõi đi về " bởi trách anh sao mãi chẳng về?

    Tình Yêu của mình, gắn liền cả với Trịnh nữa đấy!
  2. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ... từng người tình giờ đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ,ơi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa ....
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhiều người nói nghe Trịnh buồn, nghe Trịnh sầu, ai bảo thế? Có thế thật đấy, nhưng cũng có nhiều Trịnh vui lắm, nhiều Trịnh yêu đời lắm.
    Đã ai nghe : "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " chưa nhỉ?
    Mỗi ngày chọn một niềm vui. Niềm vui của mình là nghe Trịnh
  4. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn mất năm bao nhiêu í nhỉ ?
  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trịnh.
    Một con người đã trở thành biểu tượng, thành nhân cách. Ông đã có một dòng nhạc được lấy tên họ mình.
    Mình yêu nhạc Trịnh phần lớn bởi ca từ. Lời nói khắc khoải cứ như từ trong tim, từ sự trải nghiệm cuộc sống một nghệ sĩ mà ra. " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi - đi đâu loanh quanh cho lòng mỏi mệt..."
    Hầu như năm nào mình cũng vào Quán cafe Trịnh vào ngày 28-2 để kỉ niệm sinh nhật Trịnh Công Sơn, cũng như "khóc Trịnh" vào ngày Nói dối. Dở hơi ư, có lẽ thế thật, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe Nhạc Trịnh mình lại thấy tâm hồn bình thản lạ, như những bản thánh ca, hay tiếng chuông chùa lúc 6h chiều vậy. Do đó không có lý do gì phản đối mình việc tưởng niệm người cả.
    Để hiểu ca từ của ông thì cực khó. Mình chỉ kết với một vài bài hát, vài câu nói bất hủ mà thôi.
    "Ai vào cuối ngõ cùng ta tối
    Nghe tiếng hồn thơ - lặng khóc người "
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống bạn.
    Ở việc thích ca từ.
    Ở việc thích những gì mình không hiểu, yêu những gì mình hiểu từ Trịnh.
    Đôi khi gặp 1 người đồng cảm, thấy hay ho lắm!
  7. anhuy2k

    anhuy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn nghe nhạc Trịnh thấy ai thể hiện tốt nhất?
    Khánh Ly hay Hong Nhung?....hay mình chơi guita và độc diễn?
    Các ban nghe bài:Hát trên những xá nguời chưa?/nghe rồi thì cảm nhận cùng Huy nhe!
  8. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hát trên những xác người, tớ đã nghe.
    Cảm giác ư?
    Tớ thấy Sợ.
    Còn ấy?
    Tớ thik nghe cả Khánh Ly và Hồng Nhung.
    Tuỳ bài, tuỳ tâm trạng.
    Tớ cũng thik tự hát, cho mình.
  9. anhuy2k

    anhuy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nghe những bài kiểu như vậy,nó gây ấn tượng....
    mỗi bài là một nỗi niềm,nó làm chúng ta nghe phải suy ngẫm,mà nghe qua như nhạc trẻ thì ... chẳng hiểu gì cả.
    Nó rất mang phong cách Trịnh.
    Rất tiếc bài này không dược đưa vào SGK của HS Nhật bản như các bài hat khác ./.
    Thân !
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Này! Tớ có 1 đề nghị, k nên so sánh Trịnh với nhạc trẻ hay bất cứ thứ j đó. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, ok?
    Tớ thik nhất " Một cõi đi vềCòn ấy?

Chia sẻ trang này