1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ủ ôi...đang định hỏi thăm tình hình quán Trịnh TN nhà mình dạo này thế nào. Đi Trịnh buổi tối thì nhìu, vào ban ngày có đúng 1 lần chưa nhìn được rõ hết tất cả...Hôm nào về Tết, qua chụp vài kiểu ảnh ^^
  2. meoicondoi99

    meoicondoi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cafe ... nhạc trịnh... 1 khoảng lặng dành cho chính mình... thú vị...
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ngoái nhà mình cũng hẹn nhau ở đấy.Nhớ là lúc mình đến dc có 2 mống,lúc sau thêm dc mấy mống nữa.Rồi kéo nha xuống Sông Công.Năm nay thế nào nhỉ?Sắp dc về tết rồi,cứ nghĩ đến chơi mà thick
  4. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cả mấy tháng trời ko vào Trịnh
    Ko bít giờ còn như xưa?
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hầu như ngày nào cũng vào Trịnh, và 1 mình, dạo này lại còn đánh cờ caro bằng các quân cờ tướng nữa chứ. Anh chủ quán thì hay đùa, chị chủ thì hay ngồi buôn dưa cùng, cũng vui
  6. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vô ngồi em bị roài, nhìu muối nhắm ý
  8. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe Trịnh nhiều nhất là bài Bay đi thầm lặng...
    Mỗi lần nghe, cứ hay nhớ đến những câu của Nguyễn Phong Việt:
    "Nếu không muốn đi hết con đường
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    Không ai bắt ta phải sống cho cuộc đời người khác
    Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    Làm ơn đi mà..."[/font=Times New Roman]
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi rồi. Ai mời anh em đi uống cafe Trịnh đi. Đi một mình thì chán
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện thêm 1 quán TRịnh hay ho ở HN
    Dạo này hay nghe bài Ru em từng ngón xuân nồng
    Chỉ sợ...nghe Trịnh lại nhớ đên ai kia...

Chia sẻ trang này