1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hình như SPAM roài!!!!!!!!
  2. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mình có "một tấm lòng hay không" nhưng nế có chắc chắn tôi sẽ không dể "gió cuốn đi"
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chờ 1 lời thuyết phục thỏa đáng?????????????????
  4. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
  5. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có một tấm lòng để có thể sống trọn vẹn, chứ không phải để gió cuốn đi. Một tấm lòng để luôn năng động trong cuộc sống và luôn có một khoảng trống cho riêng mình.
    [​IMG]
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một tấm lòng để sống cho trọn vẹn?
    Một tấm lòng để Gió cuốn đi?
    Nếu để Gió cuốn đi, chẳng nhẽ không thể sống cho trọn vẹn?
    Nếu để Gió cuốn đi, chẳng nhẽ không thể có khoảng trống cho riêng mình?
    Thế nào là để Gió cuốn đi?
    Mất.
    Còn.
    Thế nào cho trọn vẹn?
    Thế nào Yêu Thương mới đủ Lớn, đủ An, đủ Ấm, đủ Yên?
    ...
    Tớ khác bạn.
    Tớ thích mình là Gió.
    Chỉ là Gió.
    Và tớ để Gió cuốn đi.
  7. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đúng bạn và tớ khác nhau.
  8. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Muốn cùng tranh luận với các bạn về ý nghĩa của câu " Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng ... để làm gì .... để gió cuốn đi"
    Có thể đối với Trịnh, đó là một cách giải thích khác, khác nhiều những con người sau ông một vài thế hệ. Còn với chúng ta, đó là gì? Tại sao lại để gió cuốn đi.
    Hãy cùng nói lên suy nghĩ của mình nhé bạn
    T_R
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0



    Hạ Trắng, đã không phải là một bản tình ca vui vẻ. Khi Trịnh Công Sơn viết bài hát này, tâm hồn ông bị xâm chiếm bởi một mối tình lãng mạn. Và tôi khi nghe bản nhạc này, những kỹ niệm xưa bổng xuất hiện, mang tôi trở lại một thời lãng mạn đáng yêu... Bài hát này mang tên một quán cafe tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Nơi mà tôi đã từng đem lòng yêu thương một người con gái. Bẵng đi một thời gian khoảng ba mươi năm. Tối nay tình cờ khi nghe bài hát này trên internet, tôi bị những giòng nhạc trong bản tình ca mang tôi trở lại những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Dẫu sao, cũng chỉ như cơn mê dài, ?otôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao ?? Ôi.. âm nhạc là cái gì chuyên chở tâm sự, mà chỉ có những ai đang ở trong tâm trạng đó mới thật sự rung động.. cho dù sự rung động ấy chỉ tồn tại trong một khoảng khắc ngắn ngũi.
    Cường Nguyễn
    Houston Mùa Thu, năm 2007
    ____________________________________________________________________
    Tôi yêu nhạc Trịnh, vì đó là những ca khúc viết từ một tấm lòng yêu tha thiết cuộc sống, đau cùng những nỗi đau rất thực. Tôi hát không hay nhưng tôi hay lẩm nhẩm một mình những ca khúc của Trịnh khi vui, khi buồn. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó những dòng ông viết: " KHI BẠN HÁT MỘT BẢN TÌNH CA LÀ BẠN ĐANG MUỐN HÁT VỀ CUỘC TÌNH CỦA MÌNH. HÃY HÁT ĐI ĐỪNG E NGẠI. DÙ HẠNH PHÚC HAY DỞ DANG THÌ CUỘC TÌNH ẤY CŨNG LÀ MỘT PHẦN MÁU THỊT CỦA MÌNH RÔI"
    Tôi thích Hạ trắng, tôi cũng tự đặt cho mình nick hatrang.
    Lúc buồn nhất tôi thích nghe Một cõi đi về, Đừng tuyệt vọng, Đời gọi em biết bao lần.
    " Đời gọi em về giữa yêu thương để trả em ngày tháng êm đềm, trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm."
    Nhẹ nhàng như hương hoa sữa nhưng sâu lắng trong lòng người. Tôi thích cảm giác dịu êm, thanh thản và yên bình như vậy.
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
    Thực ra, tớ chưa đủ tầm để hiểu nhạc Trịnh, tớ chỉ thấy nhạc Trịnh mỗi lời đều ý nghĩa, mỗi câu đều như rút ra tự trải nghiệm của cả cuộc đời mình.
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để gió cuốn đi cho mây qua dòng sông?
    Hộ tớ với! Tớ chỉ biết tớ thích thôi, tớ chỉ biết tớ mong mình sốg như thế!

Chia sẻ trang này