1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi "
    Sống.
    Đó là một từ mà rất nhiều người đã tìm hiểu, đã viết nhưng chưa chắc đã tìm được một câu trả lời thoả đáng cho tất cả mọi người. Ngay cả Shakespear đã từng trăn trở: " to be or not to be", hay người ta cũng chỉ rút ra những câu nói đại loại như: " ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn" hay "sống chứ không phải là tồn tại". Và có lẽ câu hát này của Trịnh cũng là một quan niệm, một trăn trở cả đời của một nghệ sĩ lớn...
    Tấm lòng.
    Chính bản thân 2 chứ này đã nói lên ý nghĩa tích cực của nó. Lòng dạ có 2 nghĩa tốt và xấu, và tấm lòng này là lòng tốt. Và thế nào là tốt thì có vô vàn cách hiểu, cũng như một người một cách nghĩ. Nhưng mình cứ coi nó là tốt và đúng với thực tại xã hội là được rồi. Và bản thân cái tấm lòng này mà mỗi chúng ta có là gì? Có thì được cái gì? Đây chính là câu hỏi và Trịnh đã hỏi "em". Em là ai? Là những người sống sau Trịnh, những thế hệ trẻ cũng trăn trở như Trịnh về cuộc đời. Cả kinh nghiệm một đời từng trải, Trịnh đã khuyên lại mọi người như thế. Phải có một tấm lòng mới đáng gọi là sống.
    Một tấm lòng luôn sống cho mọi người, cho xã hội. Là một người sống đúng với mình, luôn lạc quan, yêu đời, tin và tương lai, nhớ về quá khứ và tự tin ở hiện tại. T_R tôn trọng những người đã tham gia CLB TÌNH NGUYỆN. Họ sẵn sàng chia sẻ với những người chịu thiệt thòi mất mát trong cuộc sống, họ dành thời gian rảnh rỗi để Ý NGHĨA HOÁ cuộc đời chính họ. Tôi đã tham gia những lần đi tình nguyện, và nghe tâm sự của các bạn, mới thấy: "từ lúc sinh ra đến giờ mình đã làm được một việc nghĩa, có ích cho đời", và đó là tự bản thân các bạn ấy. Thích.Tự mình.Đem lại niềm vui cho người là đem lại cho mình gấp đôi. Phải chăng các bạn ấy nghĩ thế....
    Và rồi... Trịnh khuyên như thế. Và câu hỏi "để làm gì" của ông cũng được ông trả lời luôn sau đó. - ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.
    Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng không? Một trải nghiệm của đời người rút vào trong một câu nói. Nếu người ta làm việc nghĩa, việc thiện, việc tốt vì một mục đích cá nhân nào đó, người ta không thể nào vui vẻ được. Để đạt được mối quan hệ, hay thành công trong công việc... mà người ta nghĩ đến làm việc tốt thì không thể nào gọi là có tấm lòng được. Họ sẽ được một thứ, nhưng mất nhiều, nhiều lắm những ý nghĩa trong cuộc đời. Luôn luôn họ trăn trở với những gì mình làm mà thôi, dẫn đến sự bế tắc trong tâm hồn.
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI. Đó mới chính là câu trả lời tốt nhất. Người ta trong đời nên có một tấm lòng, và để gió cuốn đi mà thôi. Nghĩa là không để làm gì, nghĩa là không chờ đời một sự phản hồi từ nó. Giống như tiếng HÁN có câu: "thi ân bất cầu báo" là thế. Không để làm gì. Và gió cuốn cái tấm lòng ấy bay thật cao, thật xa, hoà với thiên nhiên, hoà vào xã hội. Để cho cái tấm lòng
    ấy bay lên, kéo theo nhiều nhiều tấm lòng khác, làm tươi đẹp hơn cái xã hội này.
    Đó là thiển ý của một hậu sinh 24 tuổi nghĩ về TRỊNH, về cuộc đời sau bao lần ngồi ở CUỐI NGÕ, TRỊNH CA, VÔ THƯỜNG ...
    Còn các bạn thì sao? Chúng ta cùng nghĩ nhé!
    T_R
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/02/05F622D6/
    "Còn hai con mắt khóc người một con.
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
    Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai.
    Tình trong hai tay một hôm biến mất.
    Con mắt còn lại là con mắt ai.
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài."
    Lần đầu tiên nghe nhạc Trịnh lại có thể khóc dễ dàng như thế...... Phải chăng nhạc Trịnh là nhạc của tâm hồn........
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hay ngồi quán, chỉ hay nghe Trịnh khi nằm yên trên giường, không làm gì cả, bất cứ điều gì, chỉ nằm, và nghe Trịnh, nghe thế mới thấy thấm, thấy hiểu được phần nào, phần nào ở đây là những khía cạnh tích cực, chưa bao giờ thấy tiêu cực khi nghe Trịnh cả.
    Nhiều người đã nói về vấn đề này, vấn đề " Để Gió cuốn đi", tớ không có ý kiến gì nữa cả, vả chăng, mỗi người hiểu thế nào cũng không thể tương đồng, chúng ta tương đồng ở chỗ chúng ta tìm đc gì đó ý nghĩa, và sống ý nghĩa.
    Tớ vẫn đang tìm ý nghĩa cuộc sống, cho đến lúc đấy, tớ vẫn sẽ Để Gió Cuốn Đi.
    Cảm ơn bạn, T _R, những ý kiến của bạn hay ho lắm, tớ sẽ nhớ đến nó nhiều.
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống không vướng bận, bon chen luôn thoải mái hơn nhiều, đúng không?
    Có lẽ đó là niềm hạnh phúc ta đang mong mỏi....?????????????????
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bận rộn với những bon chen, tính toán bất chợt có một lần ta chợt dừng lại nhìn lại mình thấy lòng buồn trống vắng đến vô bờ ta thèm sự yên tĩnh ta tìm đến Trịnh. Rồi có một ngày vấp ngã ta cần một chỗ để hồn mình tĩnh lại để vợi bớt nỗi buồn ta lại tìm đến Trịnh. Yêu nhạc Trịnh đã lâu biết Trịnh Quán cũng kô phải ngắn nhưng mỗi lần tìm đến với Trịnh là một kỷ niệm. Nếu đang vui tôi sẽ kô đến Trịnh, Nếu buồn bực và muốn đập phá tôi sẽ kô đến Trịnh. Tôi tìm đến với Trịnh mỗi khi cần tìm lại mình, cần một chỗ dừng chân lấy suy nghĩ. TRịnh Quán có lẽ là nơi gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm có vui và có buồn. Trong lòng tôi có lẽ Trịnh Quán là một cái gì đó nằm sâu trong tiềm thức khó có thể quên mà cũng chẳng dễ gì để nói hết .
    Còn 6 ngày nữa là tròn một tháng đầy sóng gió. Mình cảm ơn bạn đã dành thời gian nói chuyện với mình cảm ơn bạn đã ngồi nghe mình khóc. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vẫn thường có những lúc suy nghĩ, những điều linh tinh, nghĩ nhiều lắm, về nhiều người, nhiều thứ, trong đó, bao gồm cả chuyện tình cảm.
    Dạo này hay khóc khi nghe Trịnh.
    điên rồi đấy!
    Không ai biết nhé, mình mình biết thôi...
    Một cuộc sống không bon chen ư?
    Ừ nhỉ?
    Bon chen...
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    ồ hay nhỉ, một cuộc sống không bon chen.... mà sống thế còn gì ý nghĩa không hả cô T_R?
  8. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là Ý nghĩa?
  9. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất là cái kiểu ghép xiên xẹo, phá vỡ logic, cắt xé các dòng cảm xúc để ghép thành một cái gì mới mới, mượn được cái uy của Mr.Trịnh và lại thấy mình thật là giỏi.
    Chúng ta ko hiểu nhau, nên tôi đánh giá bạn nghe nhạc chỉ thấy cái giai điệu vòng vèo chứ chưa đủ trình nghe thấu cái cảm xúc. Bài viết đã chạm đến lòng tự ái vì tính thô lỗ, thiếu tôn trọng nhiều thứ
    Bạn kiếm bài "Người ca thơ" về nghe đi, người ta cũng ghép các mảnh của Mr.Trịnh nhưng người ta ghép bằng cảm xúc của người ta. Nó ko thô lỗ, lố bịch như cách bôi bánh qui vào nghệ thuật của bạn.
  10. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà Ka Ka, đến cuối cùng người ta mới nghĩ ra mình phấn đấu để làm gì? Công danh tiền bạc chỉ là phù du, chỉ có sống đúng với mình mới có cuộc sống thanh thản cả đời.
    Mà hình như em ảnh hưởng đạo phật hơi nhiều rồi nhỉ? huhu

Chia sẻ trang này