1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cho *****y nghi 1 ngay.
    Ngay mai, khi binh tinh hon, to se tra loi ban.
    Chi co dieu xin hoi 1 cau thoi : Ban co nhat thiet phai lam nhu the hay khong?
  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nhỉ? Người ta có cảm xúc thì người ta ghép những tiêu đề bài hát thành lời văn. Và nghe cũng hay ho đấy chứ. Ông này lắm chuyện quá.
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Đã là dân máu me nghệ sĩ thì chuyện này nhỏ đến mức ko đáng quan tâm. Xin lỗi vì biết mình nhưng ko thèm biết người. Hum đó đang có cục tức vì bị một cái đấm vào mặt
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giá có cốc ca fé lúc này nhỉ. Giờ Trịnh có café không nhỉ??? Một cốc đen nóng. Không phải uống 2 cốc mới sướng.......... cười cả ngày
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nghĩ về những gì bạn nói.
    Và cũng đã có câu trả lời.
    Câu trả lời cuối cùng của tớ rằng tớ không thấy có gì là xấu hổ khi tớ viết ra như thế.
    Đúng là lắp ghép.
    Đúng là không logic.
    Đúng đó là cảm xúc của tớ.
    Nhưng
    đó là cảm xúc của tớ cơ mà?
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm chi, chiều nay ai rảnh 2h vào Cuối Ngõ tớ mời ly cafe
    nhé
  7. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hic, bjo mới biết tin đc mời. Muộn quá k?
  8. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mời tớ cũng được mà, có gì đâu mà muộn.
    Ra đó thấy ai ngồi một mình là tớ hé
  9. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần có cảm xúc mình thường ra Trịnh Quán, trong ngõ gần bảo hiểm tỉnh ấy. Không gian thích hợp để ngồi trầm ngâm, nghe 1 vài tình khúc nhạc trịnh. Rất mong đưọc gặp những bạn nào cùng sở thích tại trịnh quán
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Quán chỉ mới mang hơi hướng của một không gian khá lạ ở Thái Nguyên, chứ chưa có bất cứ gì thể hiện về con người Trịnh cả. Đến Trịnh Quán, người chưa thích Trịnh chưa thấy mình yêu Trịnh, người thích Trịnh rồi thì chẳng thể bằng lòng...

Chia sẻ trang này