1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa vắng, càng thèm nghe Trịnh, một mình.
    Hôm nay nghe được câu này : " Thiên thu như một đường cong", không nhớ trong bài nào, câu nào, chỉ là khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ không an, tự dưng nghe thấy rồi lai chìm vào giấc ngủ.
    Chỉ là một đường cong thôi à? Những mảnh thời gian?
    Đường cong ấy có khép kín hay không nhỉ?
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đã định gửi cho anh tin nhắn : Chiều đã mang buồn trong mắt em...
    Thế mà lại thôi....
    Anh không đọc những dòng này đâu nhỉ? Em muốn cùng anh nghe một bản tình ca quá, một bản Trịnh ca.
    Nắng Thuỷ Tinh chẳng hạn.
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên.
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
    Em qua công viên bước chân âm thầm
    Ngoài kia gió mây về ngàn
    Cỏ cây chợt lên màu nắng
    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thủy tinh vàng
    Chợt hồn buồn dâng mênh mang
    Chiều đã đi vào vườn mắt em
    Mùa thu qua tay đã bao lần
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    bạn à, đọc nhé!
    Anh có điều gì để nói cùng cuộc đời, cùng mọi người...?
    - Trịnh Công Sơn : Tôi yêu đời và yêu tất cả mọi người. Tôi không có ý đối kháng tấm lòng và ngọn gió, gió không phải hư vô, mà gió là sự quên đi. Nghĩa là đã làm điều tốt thì phải biết quên việc mình làm. Ðó là điều kiện tự nhiên như là ngọn gió, như là khí trời vậy... Tôi muốn sống cùng cuộc đời, cùng mọi người bằng tất cả tấm lòng tôi có...
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ah mình đúng !
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Đã có người vào blog và nói : " Mùa đông đi đâu cũng thấy nghe Trịnh " ^^ Đúng, mà cũng không đúng. Mùa Đông nghe Trịnh dễ thấy ấm áp, nên người ta mới nghe nhiều. Nhưng, mùa nào cũng nghe được Trịnh, chỉ là mùa Đông người ta dễ để lòng mình mềm hơn, tâm tư hé mở nhiều hơn thôi.
    Nghe Trịnh, thích nhất nghe 1 mình, nhưng nếu nghe cùng 1 người hiểu mình, giống mình, thì cũng hay ho lắm, ví như 2 đứa cùng ngồi nhâm nhi cốc cafe, tự đóng cửa phòng, và nghe Trịnh, đến câu không hiểu lại lôi ra bàn, thì cũng An như nghe một mình vậy,mày biết không Huyền? Bạn yêu mày một phần cũng vì điều ấy!
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên có quán cafe nào có thể được nghe nhạc Trịnh không nhỉ? Tẹo nữa ghé qua Thái Nguyên mà cũng chưa biết phải đi tới đau.
    Ai rảnh dẫn tớ đi chơi với , my mobile 0919989289
    Mr Mèo
  7. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết 1 quán tên là TRịnh Quán. Nhưng nếu bạn là 1 trong những người thực sự yêu Trịnh thì có lẽ nó không đủ để gọi là Trịnh Quán.
    Nếu cần một nơi khá yên tĩnh ( những lúc vắng như là ban ngày và các tối trong tuần ) thì cũng được đấy. Có điều nhạc ở đấy không theo yêu cầu và khá nhiều đĩa các ca sỹ, tớ cổ hủ chỉ nghe mỗi Khánh Ly ^^

    Trịnh Quán nằm ở lưng chừng đường lên thành phố. Biển nhỏ. Quán nhỏ.
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhắn tin cho tớ địa chỉ chính xác không?
    tớ đang ở thái nguyên đây.
    my mobile : 0919 989 289.
    Nếu có thể mời bạn cùng đi uống cafe với mình.Thanks
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chả ai mời mình đi cafe nhỉ? huhuhu
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Uhm, khó quá! Tớ đang không ở Thái Nguyên. Có lẽ bạn thử hỏi ai đó trong diễn đàn xem. Mà nếu bạn tìm cũng thấy ngay mà, ngay trên đường lên thành phố, quán ở bên phải, biển màu nâu đen hơi nhỏ ở tít trên cao, nhưng nói chung để ý thì cũng thấy.
    Đến khoảng mùng 10 bạn còn ở TN k?

Chia sẻ trang này