1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thanks,
    Tớ đã kiếm được cái quán đó rồi .Mặc dù không phải là một quán tuyệt vời nhưng mà nó cũng tốt hơn những gì tớ nghĩ được.Giò tớ về HN rồi.
    Mọi nguời có lên Hà Nội thì call tớ, xin mời mọi nguời uống cafe.
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    UHm, có dịp nhất định sẽ uống cafe ở Trịnh Ca, nghe nhiều mà chưa đến ^^
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc!
    Khó chịu!
    Quá đáng quá thể.
    28/2
    Vào Trịnh Quán.
    Vừa bước vào, đã nghe thấy DƯỜNG NHƯ TA ĐÃ ạ!
    Sau một hồi cũng chuyển sang Trịnh.
    Quán vắng.
    Chẳng có gì trang trí đặc biệt.
    Chẳng có chút không khí lạ.
    Tính tiền.
    Về.
    Hỏi: " Chị ơi hôm nay quán vắng nhỉ? "
    Trả lời : " uh "
    Tiếp : " Hôm nay là Sinh Nhật Trịnh Công Sơn mà ?"
    Đáp : " Ơ thế à? "
    Bó tay!
    Hạ biển đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ kỳ. Dường như người ta chỉ nhớ đến ngày 1-4 thôi, người ta chỉ khóc Trịnh thôi chứ không nhớ đến ngày sinh đâu...
    Quán mở ra cho những người thích Trịnh, chứ có phải những người thích Trịnh mở quán ra đâu mà bạn trách như thế. hehe. Nếu muốn trách thì hãy trách những kẻ thích Trịnh mà không nhớ ngày đó ý.
    Mà nói chung người ta chỉ nghe nhạc Trịnh thôi, những thứ khác không quan tâm
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cậu giận quá nên quên mất Trịnh đâu cần hình thức.
    Vả lại Trịnh cũng có một câu nói cửa miệng là "thôi kệ", lòng mở rộng thả trôi hết những khó chịu.
  6. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy đổi chủ rồi em ạ, người ta ko biết Trịnh là ai đâu, cả ngày rót vào tai khách duy nhất 1 cái đĩa Khánh Ly nhão nhoẹt như đưa đám lác đác đc vài bài của TCS, hỏi đĩa khác thì mấy anh chị rất buồn rầu thông báo: xước hết rồi
    Được cái ngoài đó bây h trang bị thêm mấy bàn cờ tướng, làm ấm chè chơi cờ được cả buổi chiều
  7. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có cờ tướng à? Hôm nào hẹn các chú về đấu với chị một ván nhé. Chị chấp 1 mã
  8. dzaiXD

    dzaiXD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ah? ngày trước mỗi lần về tn cũng mò ra trịnh ngồi! bi giờ đổi sang cái quán đối diện ! nghe guitar cho nó không khí!
  9. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có cờ tướng à? Hôm nào hẹn các chú về đấu với chị một ván nhé. Chị chấp 1 mã
    [/quote]
    Chị j` ơi, sao mồm chị to thế
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Uh thì cứ coi như là người ta không yêu Trịnh đi, không quan tâm đến những thứ " nhỏ nhặt" ấy đi, nhưng đã lấy tên của người khác ra để KIẾM TIỀN thì ít ra cũng phải biết người ta sinh ngày nào, mất ngày nào chứ?

Chia sẻ trang này