1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo chú Tùng dạo này làm ăn cũng khấm khá lên bỏ
    Còn nói người ta ko biết bác Trịnh là ai đâu là bố láo
    Nghe nói chủ quán mới làm bên báo chí gì đó. Chẹp dạo này cái giới văn nghệ sỹ vào đó cũng nhiều.
    Lượn vào toàn thấy mấy cha ở Đài truyền hình ngồi đánh cờ
    Mà cờ thì mình cũng chỉ biết hóng
    Muốn yên tĩnh thì vào thôi, chứ nhạc nhẽo mãi cũng nhão
    HONDA VIỆT NAM
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại nghe Trịnh cùng mẹ, sự cảm nhận từ 2 lứa tuổi khác nhau rất khác nhau, mình nghe Trịnh như ngắm nhìn, mẹ lại nghe như ngẫm nghĩ. Thì chẳng sao, nhờ Trịnh mà 2 mẹ con gần gũi hơn thêm một chút, ít ra đó là dòng nhạc duy nhất mà 2 mẹ con không bao giờ chuyển bài khi nghe :).
    Lâu lắm rồi mới nghe Một cõi đi về, càng nghe càng thích, đã đổi lời chào trong điện thoại thành "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?".
    Nghe thêm 1 bài mới chưa nghe trước đây " Hạnh phúc lang thang". Sao bây giờ mh mới tìm ra bài này nhỉ?
    Hạnh phúc lang thang...
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trịnh... Tối qua lần đầu tiên em mới biết thế nào là Trịnh quán. Các bác PR từ lâu rồi mà bây giờ mới có dịp.
    Nhận xét thế nào nhỉ? Nói thẳng thì làm phật lòng những ng yêu Trịnh. Nhưng kô nói thẳng thì cũng khó. Nhưng thôi, nói chung là bình thường!
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng muốn về qua Trịnh quán một chút, gọi là tìm cái gì đó thật ... xưa. Hình như ông luôn gắn với cái gì cũ cũ thì phải.
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em đi bỏ mặc con đường.
    Có tin được không? Một ngày tỉnh dậy, thấy mình hết Yêu người.
    Hết thật, như một chiếc đồng hồ hết pin.
    ghét nhỉ?
    sao nhỉ?
    Thôi. Em đi, bỏ mặc con đường.
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay đi Trịnh lắm! Hồi xưa, lần nào về nhà chơi là lại cùng bạn lên Trịnh!
    2 đứa ngồi tỉ tê đàm đạo hoài ko chán....
    Người ta đóng cửa mới chịu nhấc mông đứng dậy ...
    Thích! Fai nói là rất thích Trịnh quán!
    Yên tĩnh nhưng ko lạnh lẽo...
    ...Lâu rồi ko về! Nhớ da diết!... Nhưng giờ ko vào đó nữa! Ko vào!
  7. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h đã xong mọi việ thường ngày ở nhà, sangnhà con bạn lấy xe, dự định xuống Trịnh làm cốc cafê 1 mình. Đi đường thế nào 2 lần tí đụng vô xe người ta, tâm trí để đâu?
    Xuống Trịnh, oé, cửa mở mà không thấy chủ quán, ngó nghiêng mãi chả thấy ai, đành lò dò sang Hương Tràm vậy.
    1 cốc cafê đen, đá không đường + 1 cốc nước lọc muối chanh.
    Uống 1 mình, lạ thật, cafê đắng ngắt, lạnh nữa, xong uống chút nước lọc muối chanh có vị hơi mặn và chua. Hài thật.
    Nếm 1 lúc nhiều vị quá, nhưng vẫn chịu tốt, bằng chứng là sau 1 time ngồi đó thì vết veo cốc cafê và cốc nước lọc.
    Đen, đá không đường. Thứ duy nhất làm mình không buồn ngủ, ha ha ha
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ít về TN nên thjx khám phá mấy quán Trịnh ở HN...hôm trước đi cùng chị, phát hiện một quán cực hay ho ở ngõ 68 Cầu Giấy...ngay bên đường nhà mình mà ko bít...Trang trí lạ...toàn đồ vàng mã...bon chen nghe "Bốn mùa thay lá" ...luôn là Khánh Ly...chẳng biết tự bao giờ thích ngồi Trịnh quán...thích không gian quán Trịnh...đang học cách cảm nhận nhạc TRịnh...vì đôi khi..có những nốt nhạc...rất đồng điệu...
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhạc Trịnh ko những kén người nghe mà còn kén cả thời điểm nghe nữa!
    Ko fai lúc nào cũng nghe đc nhạc Trịnh (cho dù thích)
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, lại một người thích Cuối Ngõ rồi

Chia sẻ trang này