1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrinhEr - Càng nghe càng buồn - Không nghe càng nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi svgovn, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đang ở trong trạng thái buồn, tôi chưa bao giờ dám đủ can đảm để ngồi đối diện một mình với nhạc Trịnh. Trĩu lắm.
  2. viet_hungmobi

    viet_hungmobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có những lúc vui rất nhiều và có những bùn rất nhiều. Những lúc bùn nhất, tuyệt vọng nhất thì em lại nghe Nhac trịnh. Vì một số bài hát của Trịnh công Sơn rất hợp với tâm trạng của em.
    "Em đi Bỏ mặc con đường" là tâm trạng của em lúc này đây. Nghe để nhớ, để quên, để buồn và để cảm nhận được cuôc sống. nó cứ như mình đang uống cafe ý. vị đắng có, vị ngọt có. Vì cuôc sống là thế. Nếu không thì vô vị biết nhường nào.
  3. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe nhạc trịnh là mấy bài trong CD của Khánh Ly, công nhận lúc đầu có cảm giác nghe như tiếng hát vọng về từ underground nhưng đó là lần đầu. Sau vài lần, tự nhiên nảy sinh tình củm rồi trong đầu khi rỗi rãi hoặc trên đường đi thường vang lên một vài câu hát quen dần, quen dần và ngấm vào máu lúc nào cũng không biết.
    Từ nghe nhạc Trịnh đến tìm hiểu về nhạc Trịnh, tìm hiểu về "Văn hoá" Trịnh và tự nhiên thành tín đồ "Đạo" Trịnh hồi nào không hay.
    May quá là có thằng bạn thân cũng sùng đạo nên nhiều lúc chia sẻ được.
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! 14 ngày đã qua ( sau cái hạn .) có được như bạn mong đợi không ?
    Về những gì bạn viết cũng không phải là dở đâu nếu không muốn nói là rất được . Con Người cốt ở tấm lòng , giọng nói cốt ở hai từ CẢM ƠN và XIN LỖI . Chúc bạn sức khỏe , may mắn .

    ... TỪ ĐÓ TÔI HẰNG BIẾNG VUI CHƠI
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 13/05/2007
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

  6. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình vô cùng cảm ơn khi bạn đã cùng chia sẻ!
    Mình hơi "hình sự hoá" vấn đề khi nói đến "cái hạn" vì thực ra đó chỉ là thời điểm để mình trưởng thành hơn.
    Tất nhiên, khi nó đi qua thì nhạc Trịnh với mình lại "hấp dẫn" và khó bỏ như mọi khi.
    Một lần nữa cám ơn bạn nhé ! Không biết sau này có thể giúp gì bạn không - dù chỉ là điều đơn giản nhất nhưng mình hứa là khi bạn có chuyện gì "khó khăn" cần share hãy đừng quên mình nhé.
  7. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tui la 1 thanh vien moi va cung la mot conma nhac trinh
    tui cung rat muon lam wen voi cac ban
    va share cung cac ban
    ko biet cac ban co cho ke lang thang nay tru ngu tai day hay ko
  8. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào KIEPDATRANG, bạn nghĩ mình là kẻ lang thang à ! Tại sao lại thế ? Bạn có thể chia sẻ ít nhiều về " thế giới quan" của mình được chứ...
  9. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhạc Trịnh ko fải là dòng nhạc dành cho những người thất tình, chưa bao giờ cả. đó là một dòng nhạc dành cho những suy tư, những tình cảm yêu mến cao cả trong cuộc sống
  10. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là có thật. Ai mà tránh được buồn chứ. Nhạc Trịnh buồn nhưng đẹp. Nếu nó kô đẹp và buồn thì chắc chẳng thu hút người nghe đến thế. Tôi nghe nhạc Trịnh hàng ngày như là ăn cơm ấy vậy. Vui cũng nghe. Buồn cũng nghe. Mà thật ra không nghe ai đó hát thì tôi cũng hát cho tôi nghe. Đừng đổ tại nghe Trịnh buồn. Không nghe cũng thế một khi nhạc và ca từ Trịnh ngấm vào máu bạn rồi.
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài. Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Chia sẻ trang này