1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrinhEr - Càng nghe càng buồn - Không nghe càng nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi svgovn, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là có thật. Ai mà tránh được buồn chứ. Nhạc Trịnh buồn nhưng đẹp. Nếu nó kô đẹp và buồn thì chắc chẳng thu hút người nghe đến thế. Tôi nghe nhạc Trịnh hàng ngày như là ăn cơm ấy vậy. Vui cũng nghe. Buồn cũng nghe. Mà thật ra không nghe ai đó hát thì tôi cũng hát cho tôi nghe. Đừng đổ tại nghe Trịnh buồn. Không nghe cũng thế một khi nhạc và ca từ Trịnh ngấm vào máu bạn rồi.
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài. Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui kia là một
    Như quên trong nỗi nhớ...
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với bạn .
    Những tình cảm đó như " ...người Việt nào da không vàng .... luôn giữ gìn mầu lúa chín thơm ngon . "
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn tôi cũng toàn nghe Trịnh. Nhưng nghe xong lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ối bạn ơi! sao lại để khuyết danh như vậy? đây là bài thơ của một người bạn thân thiết của box nhạc Trịnh: bác Anh Ngọc. huhu, để khuyết danh thế này người ta buồn đấy bạn ơi!

Chia sẻ trang này