1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi ca hát liên khúc của những người yêu văn nghệ và hay ca hát đây !!! Hãy chứng tỏ bạn cũng b

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hồng a`,hihic chẳng nhớ có bài nào bắt đầu bằng cái chữ đó hichic
    [​IMG][​IMG]
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hồng Hà ơi! Buồm ai khe khẽ thuyền về.
    Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng.
    Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè.
    Giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm.
    Hà Nội ơi! Xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm.
    Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng.
    Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê.
    Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!
    Ta nhớ không quên những tháng năm qua,
    một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm đã qua.
    Hà Nội ơi! Nhớ về mùa thu tháng Mười,
    áo học trò xanh những hàng me.
    Hà Nội ơi! Ta nhớ không quên.
    Hà Nội ơi! Trong trái tim ta (a a).
    Chiều mùa thu gió về dọc trên phố phường
    nắng vàng hồng tươi những nụ cười.
    Hà Nội ơi! Ta nhớ không quên,
    Hà Nội ơi! Trong trái tim ta

    Ôi, nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác bài hát hay quá.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận, đường ta đi ...đường ta đi...
    hic...chết thật, sao lại quên bài này chứ hả ?????
    ...Hành quân, ta lại hành quân, núi sông nâng bước đôi chân ta lên đưòng Trưòng Sơn, chập chùng dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh ...Ta đi tiếp bước cha anh, chiến trường còn giặc ta lại còn hành quân xa, nơi nào còn giặc ta lại còn hành quân xa , ta còn hành quân xa, ta còn hành quân xa.....
    ! Chào tất cả các bạn !

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  4. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ....xa vắng ,tình phải theo lời hứa riêu bông [/b
    chicken
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Chậc... lão lúc này lẫm cẩm....không biết có làm giám khảo được không nữa ... hình như là rêu phong chứ không phải riêu bông đâu.. Đề nghị hát lại từ chữ xa có ai phản đối không nhể ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em
    [​IMG]
  8. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ...em ơi , em ơi ,lòng anh đang chơi vơi, tiếc thương.....
    chicken
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn
    À ơi, con nước lớn chảy xuôi
    Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò
    Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẩy ăn còng
    Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua
    Từ lúc vào đời, chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè
    Ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau
    Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương
    Trong cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà


    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  10. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhà em co' hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao..... [/b
    chicken

Chia sẻ trang này