1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÒ CHƠI CẤM

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Backytocngan, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi bây giờ có phải là nạn nhân của cái gọi là " trò chơi cấm" này không? Tôi phải làm gì tiếp theo đây?. Tôi và anh yêu nhau đã được 7 năm rồi. Chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi trở thành vợ chồng. Vậy mà trong lúc này, tôi phát hiện anh đang để ý đến 1 người con gái khác. Tôi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, phút chốc rơi xuống tận cùng nỗi bất hạnh. Không biết phải làm sao nữa. Vì anh có thể còn trách nhiệm hay chút tình cảm với tôi mà vẫn tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới này. Tôi thì cứ mặc kệ, không suy nghĩ nổi cái gì nữa. Kệ mọi việc muốn ra sao thì ra.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Để ý là thế nào nhỉ ? thường thì cánh đàn ông luôn luôn để ý đến mọi cô gái vừa mắt mình, nhưng chỉ để ý vậy thôi. Người đàn ông của bạn để ý kiểu gì mà khiến bạn rơi xuống tận cùng nỗi bất hạnh thế ?
    Yêu nhau bảy năm thì có lẽ cảm xúc không còn bay bổng nữa, không còn say đắm nữa. có lẽ nó đã chuyển dần từ tình yêu sang tình nghĩa rồi.
    Một tháng nữa thì chẳng kịp làm gì nữa đâu. Làm rõ ràng mọi chuyện cũng không xong, mà mặc kệ cũng không ổn.
    Rách việc ở chỗ khi yêu thì chỉ là chuyện riêng của 2 người, nhưng khi chuẩn bị cưới lập tức nó thành chuyện của hai gia đình, liên quan đến hàng lô hàng lốc thứ : tiền bạc, danh dự ...
    Chia sẻ với bạn phuongthuyhpt một chút , chứ mình mà rơi vào hoàn cảnh như bạn thì cũng bó toàn thân.com thôi
  2. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết thế nào nên mình viết là "để ý". Tại mình biết 2 người đó nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau rất nhiều. Anh đi làm xa nên mình không kiểm soát được việc này. Bây giờ mình thấy anh lạnh nhạt lắm. Miễn cưỡng lắm. Đúng như bạn nói. nếu ko vì 2 gia đình thì mình đã bỏ mặc tất cả rồi.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi vướng vào mối quan hệ 3 người đều phức tạp cả.........
    Ngay như Thỏ đây. Có 1 anh hơn Thỏ 7 8t mang cưa ra cưa đây nhg anh có vợ và 2 con rồi. Nhóc thứ 2 mới có 4 tháng thôi ah. Mỗi lúc anh nói chuyện có vẻ bắt đầu đẩy đưa thì Thỏ toàn giả lãng hỏi chuyện gia đình, chuyện vợ anh rồi hỏi về các nhóc của anh thôi. Hễ câu chuyện đang đến hồi cao trào giữa 2 ng mà nhắc đến chị ấy là anh í im lặng luôn..... Nói về các nhóc thì anh tự hào ngồi kể thế mà hỏi thăm về chị í là thể nào cũng im lặng ....
    Thỏ là ng khó tính trong chuyện tình cảm thế nên khi đối diện với anh thì thấy rất khó xử....... Kg thể cắt đứt mối quan hệ này, kg thể cắt đứt với anh vì có nhg quan hệ khác nhg mỗi khi anh đẩy đưa thì thấy bực mình và có khi thấy hơi khinh khinh nữa....
    Giả sử, anh cứ hay ca cẩm gđ anh kg hp. Anh chị lấy nhau lâu đã phai nhạt cảm xúc, kg còn tình yêu bây h sống vì con .... mà cầm cưa ra cưa thì còn hiểu được. Đây anh thi thoảng nói về gđ của anh với 1 vẻ rất hp, mãn nguyện thế mà chỉ 5 10p sau lại vác cưa ra . Chả hiểu ra làm sao nữa í
  4. bluerose78

    bluerose78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi thế mà bạn không biết làm gì à? Đặt vấn đề thẳng thắn với anh ấy đi. Làm sao có thể kéo dài tình trạng dở dở ương ương thế được. Gia đình thì gia đình chứ, quan trọng nhất là hạnh phúc của mình, và điều bạn cần làm cho chính bản thân bạn nữa. Nếu bạn coi trọng bản thân mình thì hủy bỏ đám cưới cũng là chuyện ko có gì mà ầm ĩ. Còn nếu bạn chỉ vì cái sĩ diện bị quê hay vì ngại bắt đầu lại từ đầu mà miễn cưỡng thì quá sai lầm. Nhưng mình nghĩ cái tình cảm 7 năm gắn bó đặt lên bàn cân với mối quan hệ vừa mới chớm nở kia không biết bên nào nặng hơn đâu. Hơn nữa, bạn vẫn còn chưa bắt tay vào giải quyết khúc mắc thì sao biết rõ mình đang ở vị thế nào???
  5. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cũng mâu thuẫn lắm. Mình sợ tất cả mọi thứ. Sự đổ vỡ vào lúc này đối với mình là quá sức. Con bạn thân mình nói là "nếu chuyện của bà mà đổ vỡ thế thì tôi không biết làm sao mà tin đàn ông trên thế giới này". Trong mắt mọi người tình yêu của chúng mình đẹp lắm, ngay cả mình cũng thấy thế. Với tình yêu này, chúng mình đã phải vượt qua bao khó khăn, vất vả mới có được ngày hôm nay.
    Lúc này đây, thực sự mình đang để mọi chuyện đi theo hướng định sẵn mà không dám làm gì, thậm chí mình cũng không dám thở mạnh nữa. Mình sợ mọi thứ, và mình đã nghĩ là cứ kết hôn đi rồi tính tiếp.
    Nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh nói là anh đang suy nghĩ, suy nghĩ xem tình yêu của anh dành cho mình bấy lâu nay tại sao trong phút chốc lại có thể thay đổi như thế??? Hiện tại hai đứa vẫn chuẩn bị cho đám cưới của mình.
    Nhưng tiếp tục như thế có níu kéo được gì không? Vì mình thực sự yêu anh rất nhiều, nhiều lắm.

Chia sẻ trang này