1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi câu hỏi trên box 1982

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi digitalboy, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    HÀ Kiều Anh ---> Như Thuần ( cầu thủ bóng đá)
    Mọi người ui , bây giờ chơi thì mọi người reply lại cái lít truớc nhé , để không phải mắc lại !!
    You only can decide what to do with your given time
  2. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Năm Cam -> Cẩm Ly -> Lý Thông -> Thu Phương -> Phạm Văn Mách -> Mã Giám Sinh -> Sơn Tinh -> Trần Thu Hà (quocviet phạm luật, hờ nhưng mà châm chước bỏ qua vì bị phạt rồi ) -> HômLít -> Lão Hạc -> Hà Kiều Anh -> Ánh Tuyết -> Tản Đà -> Đinh Tiên Hoàng -> Hoàng Hoa Thám -> Thị Nở -> Nơ Trang Long -> Lê Lợi -> Lê Lai -> Lê Thánh Tông -> Tôn Đức Thắng -> Thành Long -> Lê Ngọc Hân -> Hữu Trác -> Trần Nhân Tông --> Tôn Ngộ Không --> Không Lộ Thiến Sư --> Sương Nguyệt Ánh ---> An Dương Vương --> Vương Thừa Vũ --> Vũ Trọng Phụng --> Phan Đình Phùng --> Phan Chu trinh --> Trần Đại Nghĩa --> Ngô Thì Sĩ --> Sư Vạn Hạnh --> Hà Kiều Anh --> Như thuần ......
    Fhew ... các bác thêm vào tiếp nhé . Nên thêm ghi chú thích cho người mình nêu tên --> để có thêm tình thần học hỏi í mờ ( như thế trò chơi sẽ hay hơn ) .
    You only can decide what to do with your given time
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Hà Kiều Anh thì Như Thuần thế nào được (vần A cuối cơ mà). Rule vẫn là phải lấy ít nhất 2 âm đầu của chữ cuối chứ như bạn An Dương Vương --> Võ Tắc Thiên là không được. Thí dụ Vương thì phải Vũ Trọng Phụng...
    É è, Hà Kiều Anh có rồi... mọi người lộn tùng phèo rồi bà con ơi
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
    Được sửa chữa bởi - homeless vào 21/02/2002 02:22
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu thế nào nữa rùi bà con cô bác ơi!
    Never say never
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bác homeless chơi ăn gian, làm gì có cái luật lấy 2 chữ cái đầu chứ, chỉ có 1 chữ thôi, đừng có cậy quyền cậy thế mà ức hiếp anh em chứ?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hic may mà mịnh không tham gia trò này không thì đến loạn đầu lên mà chit toi mất thui :D
  7. hainguyen

    hainguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác homeless làm lộn tùm lum rùi, chính bác đưa Hà Kiều Anh vào chứ ai !!!! trừ bác 30 điểm nhá !!!!
    he he he

    Hai
  8. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    E hem .... Mọi người bình tĩnh đã nào !!!! BÁc Homelet nói đúng rùi , sodzi , tại lúc đó sau khi type chữ một hồi --> mõi tay wá --> nên nhầm chút xíu .
    Theo luật đã thay đổi trước thì có lấy thêm một chữ nữa --> thành ra hai chữ --> cho thêm khó thui mờ . Vi dụ như : Ch , Tr , Ph , .... Có như vậy thui !!! Trò chơi tiếp tục nhá .
    Bây giờ , kết thúc ở từ : Hà Kiều Anh của bác Homlet , vần AN , hic , có mỗi từ An Dương Vương thì dùng mất rùi .
    You only can decide what to do with your given time
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    khó hỉu ...
    Never say never
  10. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi khó hiểu quá. Luật chơi cứ lộn tùng phèo lên vậy. Cứ kiểu này biết chơi theo kiểu nào
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​

Chia sẻ trang này