1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    VD: "Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương..."
    Tiếp theo:
    "Trúc xinh trúc mọc bên đình
    Em xinh em đứng một mình cũng xinh"
    Vậy cái này là thành ngữ?
    to Hải: 1*, em muốn lấy không?
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông!
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đó là ca dao.
    Ca dao, tục ngữ, thành ngữ đều được.
    Nhưng ku Sun đã nhầm vì hai câu thơ:
    "Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng..."
    (Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo xèo mặt nước buổi đò đông)
    Là trích trong bài Thương vợ của Tú Xương.
    Vậy nên không tính.
    Thêm 2 lần nữa thì vote em Hải 5*
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    thế post câo ca dao tục ngữ nào cũng được, miễn là có một từ trong câu liền kề câu trước đó là được hả anh?
    thế thì em tiếp tục hai câu của em hôm qua
    1. Anh em như thể chân tay
    2. Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ
    đủ ba câu rồi nha
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Khom lưng mỏi gối cõng hai hạt vừng
  5. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn thì lăn vào bếp
    chẳng ai khen cái nết hay làm
    này cho tớ hỏi tý pần thưởng là cái gì zậy , đc vote * hả
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em Hải chỉ được post mỗi lần một câu thôi. Vì vậy, phải post thêm câu nữa mới đủ điều kiện.
    Vote 5* là phần thưởng.
    Riêng ku Sun thì chỉ thích 1*. OK
    Tiếp: Ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    cái nết đánh chết cái đẹp
    Đánh trống bỏ rùi
    Ôm con bỏ chợ
    Gái thương chồng đương đông buổi chợ
    Trai thương vợ thắng khoái chiều hôm
    Đêm nằm vuốt bụng thở dài
    Thương chồng thì ít thương trai thì nhiều ( ca dao_ Cô gái Sơn tây)
    Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà có duyênBa thương....
    Còn duyên người đón kẻ đưa
    Hết duyên thì lại sớm trưa một mình
    Mình về mình mới nhớ ta
    Ta chưa về đã khó xa mình rồi
  8. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có cô thì chợ thêm đông
    Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    SUN, ThuLam, Trieu_ThanhHai, Gio_thang5 thêm một lần nữa sẽ đủ điều kiện.
    Riêng ThuLam, post một mạch như vậy, tranh hết của người khác, phạm luật, xét vì có cố gắng nên vote cho 4* + 1*
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 22/09/2004
  10. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thân phận con rùa
    Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia
    ................................

    Được gio_thang5 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 22/09/2004

Chia sẻ trang này