1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trai Quất Động, thi đỗ bảng nhãn, phù quân vương, phỉ chí mới cam.
  2. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Xuống đông đông tạnh, lên đoài đoài tan
  3. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Muốn coi lên núi mà coi
    Con gái Bình Định cầm roi đi quyền.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Anh còn ẩn dật làm chi
    Xuống đời trả nợ nam nhi cho rồi
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nợ như chúa trổm.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... chúa Chổm, không phải chúa Trổm bạn ạ.
    Anh đi trả nợ nước non
    Xin đừng bận rộn vợ con ở nhà
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, trò chơi có thưởng này còn tiếp diễn không vậy ?
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn tiếp diễn đấy bạn ạ. Chắc cuối năm chú LegiS mới tổng kết...
    Nhà cao cửa rộng.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ui, câu này của bác nghe quen ơi là quen mà em lại không cho nó là ca dao tục ngữ gì cả, thế là hì hục lục tìm.... Cuối cùng thì nó đúng là ca dao thật, được dịp check lại cũng vui, ngồi đọc thêm bao nhiêu câu mới hay ho.
    Nhưng mà chỉ em với bác đối nhau qua lại thế này khí cũng buồn nhỉ. Dạo này bà con có vẻ bận quá hay sao ý.
    Dù sao em cũng xin tiếp nhé:
    Cây cao thì gió càng lay
    Càng cao danh vọng, càng dày gian nan
    Kính các bác !
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ui, câu này của bác nghe quen ơi là quen mà em lại không cho nó là ca dao tục ngữ gì cả, thế là hì hục lục tìm.... Cuối cùng thì nó đúng là ca dao thật, được dịp check lại cũng vui, ngồi đọc thêm bao nhiêu câu mới hay ho.
    Nhưng mà chỉ em với bác đối nhau qua lại thế này khí cũng buồn nhỉ. Dạo này bà con có vẻ bận quá hay sao ý.
    Dù sao em cũng xin tiếp nhé:
    Cây cao thì gió càng lay
    Càng cao danh vọng, càng dày gian nan
    Kính các bác !
    [/quote]
    Cuối năm, người ta thường nói là tháng củ mật đó bạn, nên mọi người bận bịu là chắc rồi. Tôi cũng bận lắm, nhưng không lên net thấy nó cứ thiêu thiếu cái gì đó...
    Mọi người bận thì chịu thôi, tôi với bạn cứ đối ẩm cụng ly, được ly nào hay ly đó nha.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
    Tôi cũng xin tiếp bạn một ly.
    Vạn sự khởi đầu nan

Chia sẻ trang này