1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Trăng vầng trời hạn trăng tán trời mưa
    Lâu rồi không vào lại đây, mà vốn ca dao tục ngữ của em cũng hơi bị cạn rồi
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi em ơi, "trăng quầng" chứ? Chúc em năm mới học giỏi nhé!
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Cám ơn chị Thulam, em cũng chúc chị năm mới vui vẻ, sức khoẻ, sớm lấy chồng nữa chứ
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chị chỉ cần em chúc là học giỏi và đỡ tán tỉnh lung tung đi thôi, hì...
    Thỉnh thoảng vào đây spam cho mọi người và anh PNA đỡ nhớ nhé....
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa soi bóng chiếc nửa soi dặm trường.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    " Nửa in gối chiếc" mới đúng ạ! Chúc anh năm mới yêu được nhiều và nhiều người yêu nhé! Cảm ơn anh vì đã tham gia vào diễn đàn.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có thể em biết chưa được trọn vẹn vì có thể đây cũng là một câu ca dao. Nhưng em biết được câu này trong Truyện Kiều, đoạn Thúc Sinh từ biệt Thuý Kiều mà.
    Lâu lắm mới thấy anh trở lại.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bóng trăng dưới mái tối mò
    Thương ai tựa cửa đứng chờ người dưng.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 21/02/2005
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Thịnh cảm ơn ThuLam và Hai nha.
    Sang năm mới chúc các bạn sức khoẻ, vạn sự như ý.
    Cho Thịnh tiếp nha :
    Thương anh em cũng muốn vô
    Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam giang
  10. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp nhé:
    Đi ngang thấy ngọn đèn chong
    Thấy em nho nhỏ muốn bồng mà ru
    Hay thật, phải không các bác.
    Nhất là trong cái ngày rét như mùa đông tháng giá này.

Chia sẻ trang này